KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 18 Tháng hai. 2015

TẶNG QUÀ CHO CỰU CHIẾN BINH HOÀNG SA




Tác giả: CucNT

TRAO QUÀ CHO CỰU CHIẾN BINH HOÀNG SA

 

 

Thành phố  Hồ Chí Minh những ngày  cuối năm thật nhộn nhịp, người và xe nối đuôi nhau đi sắm Tết, hoa nở ngập đường và lòng người cũng hân hoan chuẩn bị tiễn biệt năm cũ đón 1 năm mới tới với những ước mơ, dự định và hoài bão mới. Trong sự tất bật đó, chúng tôi bỏ qua một bên công việc của gia đình, cùng nhau đến tặng quà cho một chiến sỹ Hoàng Sa tại quận 6, Thành phố HCM.

Sáng ngày 17/2/2015 tức sáng 29 Tết, anh chị Hoàng Lương, Kim Thanh đại điện cho Ban liên lạc Hội Kgu ở Hà Nội đã bay vào Tp HCM cùng Anh Thắng Hội trưởng, chị Tuyết Phó Hội trưởng, chị Thoa  thủ quỹ, Em Cúc và anh Hoàng Anh cùng đến nhà bác Vũ Văn Chu tặng quà và chúc Tết bác. Chị Thoa đã chu đáo mua 1 túi quà to gói rất đẹp đủ loại rượi, caphe, trà, mứt, kẹo, bánh mang tới.

Chúng tôi ngồi xuống quanh bác và lắng nghe bác kể về trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974.

Bác tên là Vũ Văn Chu, nhập ngũ năm 1968 làm việc tại  Bộ tư Hải quân trong đội quân của Việt Nam Cộng Hòa tại cảng Cam Ranh, Quy Nhơn.

Quần đảo Hoàng Sa gồm hai nhóm đảo từ thời Triều Nguyễn người dân Việt Nam đã khai phá và sinh sống trên quần đảo này. Tư liệu lịch sử Mộc bản Triều Nguyễn đã khẳng định điều đó.  Đến đầu những năm 1950 người Trung Quốc chiếm một số đảo  và đưa quân lên đóng chiếm.  Nhóm đảo mà Việt Nam Cộng hòa bảo vệ và thực hiện được chủ quyền là nhóm Nguyệt Thiềm hay Trăng Khuyết, Lưỡi Liềm nhóm còn lại là nhóm An Vĩnh hay nhóm Bắc đảo do quân Trung Quốc đóng chiếm.

Dưới thời Việt Nam Cộng hòa đã có đài khí tượng trên đảo Hoàng Sa do Pháp xây, trực thuộc ty khí tượng Đà Nẵng và được bảo vệ bởi một tiểu đoàn thủy quân lục chiến.

Chiều ngày 17/1/1974 đơn vị của bác nhận được lệnh lên tàu Trần Khánh Dư  HQ 4 do hạm trưởng Trung tá Vũ Hữu Sang làm chỉ huy cùng với tàu Nhật tảo HQ10 do hạm trưởng Ngụy Văn Thà làm chỉ huy và tàu Hạ Hồi HQ 5 ra Hoàng Sa công tác.

Khi tàu của bác ra tới Hoàng Sa thì đã thấy Trung Quốc cắm cờ trên đó. Lực lượng của ta nhảy lên đảo, nhổ cờ của Trung Quốc, cắm cờ Việt Nam Cộng Hòa và hô to khẩu Hiệu “Hòang Sa là của Việt Nam” nhưng lính Trung Quốc phản công trở lại.

Cuộc chiến đã diễn ra vô cùng quyết liệt vào sáng ngày 19/1/1974, Lực lượng của địch mạnh gấp ta bội phần đã nhả đạn không ngớt vào tàu của ta.  Bác Chu lúc đó đứng ở đài chỉ huy, những loạt đạn đã phá hỏng hệ thống ra da và thổi bay ống nhòm xuống thuyền, bác cúi xuống nhặt ống nhòm thì một loạt đạn đã lao tới cắt ngang cột buồm ngay nơi bác vừa đứng. Bác kể nếu lúc đó bác không cúi xuống nhặt ống nhòm thì loạt đạn đã găm trúng vào ngay cổ bác và bác đã mãi mãi nằm xuống lòng biển khơi. Thủy thủ trên tàu Nhật tảo HQ 10 hi sinh rất nhiều, Hạm trưởng Ngụy Văn Thà hi sinh ngay trên đài chỉ huy. Tàu của bác Chu hư hỏng nặng nhưng chỉ có 3 người hy sinh.

Các chiến sỹ chiến đấu rất dũng cảm nhưng  lực lượng của ta quá mỏng so với địch và đạn dược đã hết, tàu thuyền, vũ khí bị hư hỏng nặng, thương vong nhiều nên  họ được lệnh rút  lui và di chuyển về Đà Nẵng. Trong cuộc chiến đó  Hải quân Việt Nam Cộng hoà có 75 binh sỹ tử vong trong đó tàu HQ-10 có 63 người chết bao gồm hạm trưởng Ngụy Văn Thà, HQ-4 có 3 người chết, HQ-5 có 3 quân nhân tử vong và 16 bị thương, HQ-16 có 2 người chết, lực lượng người nhái có 4 người chết.

Hoàng Sa bị mất vào tay Trung Quốc từ thời điểm đó, ngày 19/1/1974. Bác Chu kể, bác có nghe cấp trên bảo vài tháng sau lực lượng của chúng ta sẽ quay ra tái chiếm nhưng sau đó do chiến sự thay đổi nên cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa lấy lại được Hoàng Sa.Sau khi tàu rút lui bác vẫn làm việc ở bộ phận đài chỉ huy quan sát tên tàu Trần Khánh Dư HQ 4 tại cảng Đà Nẵng. Tháng 4/1975, theo lệnh  của Dương Văn Minh, bác cùng đồng đội chờ lực lượng Việt Minh đến tiếp quản và bác được tiếp tục làm việc tại cảng Ba Son Tp. HCM. Đến năm 1978 do đồng lương quá thấp, gia đình có 9 miệng ăn, vợ chồng bác có 7 đứa con nên bác xin ra làm ngoài, bán bánh mì, buôn bán lặt vặt kiếm sống. Hiện nay, các con bác đều đã trưởng thành, có cháu nội ngoại, sống quân quần quanh bác. Bác bị bại liệt mấy năm nay, không đi lại được, mọi sinh hoạt đều nhờ sự giúp đỡ của vợ, con  nên khi chúng tôi tới, bác phải ngồi trên giường tiếp chuyện.

 Anh Thắng thay mặt Hội Kgu trân trọng trao túi  quà cho bác Chu cùng chiếc phong bì chứa 10 triệu đồng do Hội Kgu đóng góp trong phong trào “chung tay vì chiến sỹ Hoàng Sa, Trường Sa”.

Khi chúng tôi đến, chị Tuyết mặc bộ quân phục Đại tá quan đội nhân dân Việt Nam, mấy người trong xóm và gia đình đứng nhìn ra vẻ ngạc nhiên, tại sao đoàn người này lại đến nhà một người lính Cộng Hòa vào dịp giáp Tết thế này nhưng khi nghe chúng tôi hỏi chuyện về cuộc hải chiến Hoàng Sa năm 1974 và cuộc sống, hoàn cảnh hiện tại của bác thì mọi người trở nên thân thiện hẳn.

Cuộc chiến lùi xa đã 40 năm, tôi đang sống ấm êm, ôn hòa giữa lòng người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày người dân vẫn miệt mài mưu sinh, lao động xây dựng cuộc sống cho riêng mình và góp công cùng nhân dân xây dựng tổ quốc Việt Nam giàu đẹp. Có lẽ 1/3 người dân Sài Gòn có con em đứng trong hàng ngũ của Việt Nam Cộng Hòa nhưng giờ đây mọi người đều sống với nhau rất hòa đồng.

 Có hận thù được hóa giải ngay sau bao nhiêu máu đổ. Có hàn gắn phải mất vài thập kỷ. Có thể có những ý thức hệ khác nhau nhưng Bác Hồ đã nói, “dân tộc Việt Nam là một”, Tổ quốc ta liền một giãi, chủ quyền của chúng ta trên  đất liền và hải đảo là của toàn thể dân tộc Việt Nam. Chúng tôi tri ân tất cả những ai đã hy sinh cuộc đời mình, cống hiến sức khỏe, tình yêu cho Tổ quốc thân yêu. Cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc 40 năm.  Máu của người đã trở về vĩnh viễn trong cát bụi hẳn không phải để nuôi dưỡng sự hận thù. Người nằm lại chiến trường cũng chính là để mầm sống nảy nở, đơm hoa kết trái, giúp cho sự hòa hợp để yêu thương đến sớm hơn với đồng loại.

Quỹ “vì chiến sỹ Hoàng Sa Trường Sa” do hội cựu sinh viên Kishinew đóng góp để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc gia đình có thân nhân tham gia chiến đấu gìn giữ đảo Trường Sa, Hoàng Sa đã được thành lập, các anh chị em người ít người nhiều đã nhiệt tình chung tay góp sức.

Ngày 17/08/2014 ban liên lạc Hội Kgu ở Đà Nẵng  do chị Xuân Ba dẫn đầu đã trao quà cho 9 gia đình thân nhân liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988 và hôm nay, chúng tôi tiếp nối việc làm ý nghĩa đó, trao quà cho bác Chu, người đã tham gia chiến đấu chống kẻ thù để gìn giữ đảo Hoàng Sa năm 1974 đang gặp khó khăn vì tai biến. Chúng tôi trao quà cho bác Chu, một người lính Việt nam Cộng hòa để  xác tín 1 niềm tin rằng, chúng tôi không phận biệt, rằng chúng tôi tri ân tất cả những người con nước Việt đã chiến đấu vì sự vẹn toàn của lãnh thổ  Tổ quốc Việt Nam.

Chúng tôi tạm biệt gia đình bác Chu, chúc gia đình bác 1 năm mới an khang thịnh vượng.

 

Tôi đi về, dù còn ngổn ngang nhiều việc vì năm hết Tết đến nhưng lòng tôi lâng lâng một niềm vui rằng chúng tôi đã góp 1 phần rất nhỏ bé để tri ân các chiến sỹ Hoàng Sa, Trường Sa và có thể sự cách biệt về ý thức hệ sẽ ít đi, sự hòa hợp dân tộc sẽ nhanh chóng xác lập khi có nhiều nữa những người cùng chúng tôi thực hiện những việc làm ân nghĩa đó.


Người post: CucNT

Ngày đăng: 18-02-2015 23:11






Xem 11 - 15 của tổng số 15 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: ThangNT
19/02/2015 06:58:21

Hôm nay là ngày đầu năm Ất Mùi, một năm mới đã đến. Thế là đã tròn 40 năm, tôi đón tết ở Sài gòn. Nhớ lại cái tết đầu tiên năm 75 sang 76, lần đầu tiên được nghe các anh bô đội người bắc hát vọng cổ nghe rất ngộ. Không khí tết hồi đó ở Sài gòn khác bây giờ nhiều lắm, vì hòa bình mới có hơn nửa năm, vẫn còn rất nhiều rào cản về ý thức hệ, sự thiếu thông cảm và hiểu biết của cả 2 phía. Do vậy chuyến đi cuối năm của đại diện ACE KGU,  cả 2 miền Nam Bắc, lại có cả đại diện của quân đội cách mạng (Tuyết OB 77 mặc quân phục đại tá rất óach) đến thăm một chiến sĩ, một người con đất Việt tham gia bảo vệ đảo Hòang Sa tháng 1 năm 1974 là rất có ý nghĩa. Hôm đó mọi người đùa rằng đây là buổi tập hợp của ACE KGU nhanh nhất, gọn nhất và hòang tráng nhất vì vào một ngày cận tết như vậy. Và cũng kết thúc cũng rất mang tính cách Nga. Ăn một chút bánh tét ở nhà chị Tâm + anh Trí (CL 67) và uống mỗi người 1 ly vodka có mạt vàng lấy hên cho năm mới với cuộc gặp hứa hẹn hòanh tráng ở Ba Vì.Chúc tòan thể ACE KGU và gia đình, thân hữu năm mới luôn gặp may mắn. 



Từ: ThoaNP
19/02/2015 01:57:36

Cảm ơn em Cúc với món quà đầu năm mới.


Trong câu chuyện kể, tôi thấy ở anh Chu toát lên một tinh thần người lính, thực hiện các nhiệm vụ đúng như người lính cần làm. Giọng kể bình dị, khiêm tốn, không một chút lên gân, không chút mặc cảm. Tôi cũng có dịp tiếp xúc với những người đã làm việc cho chế độ cũ, di cư năm 54, ..., luôn cảm thấy có một ngăn cách gì đó rất mơ hồ, khó gọi tên, nhưng rõ ràng là có, trong cách nói chuyện, cách suy nghĩ, ... Tuy nhiên với anh Chu thì khác, mặc dù anh cũng di cư năm 54 (nhà anh trước ở Hàng Bông, Hà Nội), hơn thế còn là lính cộng hòa, rõ ràng phong cách của anh Chu thực sự làm tôi thấy rất gần gũi, không có gì ngăn cách. Các con và cháu anh Chu cũng rất dễ thương và dễ gần, tuy chỉ xuất hiện chút ít. Theo tôi nhớ thì anh Chu có 7 người con (chứ không phải 5), hiện có 16 cháu (6 cháu nội, 10 cháu ngoại; hoặc ngược lại).


Đất nước mình thật tuyệt vời, với mỗi con người bình dị như vậy.



Từ: HuyenBT
19/02/2015 01:49:19

Cảm ơn các anh chị em TP HCM lại vừa làm một việc nghĩa tình. Em rất cảm phục và tự hào về hội mình. Cảm ơn Cúc nhé, em vừa làm, lại vừa kể cho mọi người cùng vui. Món quà vào đầu năm mới thật đẹp!



Từ: TuyetHA
19/02/2015 00:29:40

   Đất nước thân yêu của chúng ta vừa bước sang một mùa xuân mới - Xuân Ất Mùi, rất xúc động đọc bài của em Cúc vào giờ khắc thiêng liêng này! Cám ơn cô "phóng viên chiến trường" của KGU. Mong rằng ACE KGU chúng ta luôn duy trì những việc làm ý nghĩa như thế này, coi đó là một nội dung hoạt đông của Hội! Chúc tất cả ACE khắp mọi miền của đất nước và hải ngoại: NĂM MỚI TRÀN ĐẤY SỨC SỐNG VÀ AN LÀNH!


 



Từ: HienVC
19/02/2015 00:09:35

 


Cảm ơn các anh chị KGU HCM, vợ chồng Hoàng Lương - Kim Thanh đã thay mặt anh em KGU thực hiện một nghĩa cử cao đẹp đối với những người đã chiến đấu vì chủ quyền biển đáo của Việt Nam.


Ngoài 9 gia đình LS như đã nêu trong bài viết , mới đây anh chị em KGU Đà Nẵng cũng đã thực hiện trao quà cho CCB Gạc Ma Phạm Văn Đức và cụ Nguyễn Thị Ngò - mẹ của LS Lê Bá Cường vào dịp trước Tết Ất Mùi.


Cần, cần lắm những sự giúp đỡ các CCB, các gia đình LS đã chiến đấu và hy sinh vì biển đảo Tổ quốc !


 


 


 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s