KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 04 Tháng hai. 2017

Ô cửa sổ




Tác giả: PhongPT

Sỏi 59

 

Tôi nhớ trước đây, mỗi sáng mở ô cửa sổ tròn là nắng sớm ùa vào, nắng trong veo, nắng lóa mắt. Lô nhô phía xa kia là những nóc nhà, mái chéo, mái bằng, mái chóp củ hành kiểu Kremlin ngộ nghĩnh.

Rồi cây hoàng lan lớn lên, ánh mặt trời len qua đám lá, tung tăng đốm sáng trêu đùa. Không gian tĩnh lặng, tiếng chim hót xốn xang, lao xao gió lùa kẽ lá êm ả như lời ru.

Rồi thời gian trôi đi, thời thế thay đổi, vạn vật thay đồi. Xung quanh hàng xóm đều đã đập nhà và xây hộp chồng cao ngất để cho thuê. Nhà che bầu trời, nhà che ánh nắng, chim chóc bay đi, mặt trời cũng bỏ đi. Mỗi sáng mở ô cửa sổ tròn là một khoảng trắng tường lạnh lẽo... Chẳng có gì phải ngạc nhiên: cuộc đời hối hả này không dừng lại vì ai cả.

Những người khách thuê nhà đi qua thoáng chút ngỡ ngàng thấy còn một cái nhà cũ chưa đập, lẻ loi đứng một mình, thưởng ngoạn cái bình yên của nó.

Hà Nội xưa đâu rồi?


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 04-02-2017 08:08






Xem 11 - 20 của tổng số 20 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: ThongNV
07/02/2017 09:30:24

Chợ KGU ngày một thưa khách vì FB. Bài viết cũng ít dần, comm. cũng ít theo. Chỉ có Sỏi là vẫn đều đặn lăn. Đúng là Sỏi và chỉ có thể là Sỏi . . . !



Từ: Guest Phố buồn nâu
06/02/2017 23:28:14



Phố buồn nâu, mái ngói buồn nâu, cà phê đắng rơi từng giọt nâu buồn


Phố của tôi, thơ ấu đời tôi, chiếc lá bàng rơi trong đêm mưa những ảo ảnh xưa









Từ: Meomun
06/02/2017 12:58:06

Chị Gió iu quý ơi! Chị không nghe tiền bối nói "Ý tại ngôn ngoại" à? Trên chiếu KGU, em rất nể và cả "sợ" những bài viết ngắn kiểu "Sỏi", kiểu viết khúc chiết làm nhiều khi em băn khoăn ko biết mình có hiểu hết những "ý tại" của tác giả không. Nên em recom cũng có chút cẩn trọng, kẻo lỡ có hiểu sai ý của tác giả thì ...còn đường mà chạy, hì hì. 


Nhưng khi phải phân tích văn thơ gì đó thì em cực thích những bài ngắn, thích sự súc tích, để có đất mà thể hiện mình hiểu và cảm nhận mà ko ngại, chứ tác giả nói hết rồi thì còn gì cho mình "bình nuận" nữa, hihi mâu thuẫn thế đấy chị ơi! 


 



Từ: PhongPT
06/02/2017 11:24:36



Chào cả nhà ạ,


@ chị Thoa: Em rất chia sẻ cảm giác từ trên đỉnh rơi xuống đáy của chị Thoa. Đến hoa còn ngỡ ngàng nữa là người.


@ Thúy Hoa: Hẳn là cháu nội của Thúy Hoa phải nặng gấp đôi bà nội, vì bố mẹ cháu không vất vả như… bố mẹ bà.


@ chị Ba: Em chúc chị vui khỏe và mong bất ngờ gặp lại chị


@ MM. Em MM rất khéo chiều “khách hàng kgu”: bài dài thì được comm dài, bài ngắn thì được comm ngắn, comm nào cũng bay bổng làm “khách hàng” lâng lâng.


Cám ơn các bạn Phố xưa và Áo dài vì bức ảnh và lời comm hữu tình.




Từ: Guest Áo dài
05/02/2017 11:40:49



Cám ơn bạn Phố xưa đã cho thấy trang phục ước lệ của phụ nữ Việt Nam, thật duyên dáng.




Từ: Guest Phố xưa
04/02/2017 23:13:15


Khi nhà và người thân thiết với nhau.




Từ: Meomun
04/02/2017 21:07:14

Ô cửa sổ mùa xuân, ô cửa sổ bình yên, cám ơn chị Sỏi. 


PS: Ô cửa sổ nhà em luôn đóng kín vì nhà đối diện đang xây dựng, bụi ơi là bụi, hihi. 



Từ: BaLX
04/02/2017 13:42:20

Mỗi hòn sỏi của Phong là một khía cạnh của cuộc sống, lâu lâu mọi người lại được gặp em qua những hòn sỏi như thế này. Chúc em năm mới cho ra lò nhiều hòn sỏi quý hơn nhé. Em có đi DX ở Huế ko?



Từ: HoaNT
04/02/2017 11:28:53

Rất vui được gặp cậu đầu năm, bây giờ muốn gặp cậu chỉ có thể ở những hòn Sỏi này thôi Phong PT. Cậu lúc nào cũng có cái nhìn, quan sát tinh tế. Năm vừa rồi nhà mình cũng phải sửa nhà lên tầng để đón cháu nội mà vất vả quá có lẽ là lần đầu và cũng là lần cuối vì nhiều thủ tục nhiêu khê và chịu đựng âm thầm dưới con mắt không hài lòng của hàng xóm xung quanh, cũng may cuối năm mọi việc cũng kết thúc.


Chúc cậu sức khỏe nhiều cảm hứng để viết tiếp những hòn Sỏi tiếp nhé. Rất hay đấy cậu ạ.



Từ: ThoaNP
04/02/2017 09:59:40

Nhà tập thể mình trước thuộc là một trong những nhà cao nhất hẻm. Mình ở trên cùng nên được dùng sân thượng trồng hoa. Cách đây chừng chục năm nhà bên phía tây đổi chù, xây lên 5 tầng, làm tường nhà mình mát hẳn vì được che nắng buổi chiều. Rồi vài năm sau ông Việt kiều chủ của căn phía tây mới xây mua hẳn 4 căn phía đông, xây lại thành trung tâm y khoa cao 10-11 tầng. Sân thượng mình bị mất hết nắng buổi sáng, hoa hồng không nở nhiều đẹp như trước nữa.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7160
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s