KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 22 Tháng mười hai. 2013

Truyện cười Quân đội nước ngoài




Tác giả: TuanDK

QUÂN ĐỘI LIÊN XÔ

          Viên trung tá nọ có thói quen hàng tháng lĩnh lương thường không đưa tất cả cho vợ mà giữ lại một phần để tiêu riêng. Thấy lương trung tá của chồng hơi ít, bà vợ thắc mắc thì được anh ta trả lời rằng:

          - Chả là thế này! Hồi chiến tranh vệ quốc vĩ đại anh vô ý bắn rơi một báy bay của quân ta nên bây giờ bị Nhà nước phạt bằng cách trừ vào lương hàng tháng cho đến khi nào đủ số tiền mua một chiếc máy bay mới đền cho quân đội mới thôi!

          Bà vợ không tin liền tìm đến gặp Đại tá chỉ huy trưởng đơn vị của chồng để hỏi cho ra nhẽ. Sau khi nghe câu chuyện, ông đại tá mỉm cười vẻ thông cảm và nói:

          - Ông nhà thế là còn may đấy! Như tôi đây mới thật là khốn khổ. Hồi đó chẳng biết thế nào, tôi lại vô ý đánh đắm một chiếc tàu ngầm nguyên tử của quân ta nên bây giờ hàng tháng bị trừ số tiền lớn hơn ông nhà nhiều!

KHỐI NATO

          Sau đợt huấn luyện, tân binh được phân về các đơn vị theo nguyện vọng. Viên sĩ quan chỉ huy hỏi một người lính trẻ:

          - Anh muốn làm gì?

          - Tôi muốn làm công binh ạ!

- Tốt! Anh sẽ về đại đội công binh số 2!

Rồi quay sang hỏi người lính thứ 2:

- Còn anh, muốn làm gì?

- Tôi muốn làm Đại tướng Tổng chỉ huy Quân đội khối NATO!

Viên sĩ quan trợn mắt:

- Anh có điên không đấy?

Người lính thật thà hỏi lại:

- Thưa ngài! Vậy muốn làm Tổng chỉ huy khối NATO thì tiêu chuẩn đầu tiên phải là một người điên ạ?

QUÂN ĐỘI HOA KỲ

Nghe tin Thiếu tướng Sư trưởng sắp đến kiểm tra đơn vị, viên Đại úy Đại đội trưởng lo lắng chạy đến các đơn vị bạn để thăm dò tình hình. Khi trở về, anh ta tập hợp cả đơn vị và vui vẻ nói:

- Tôi đã hỏi kỹ rồi. Ông tướng này có thói quen bao giờ cũng chỉ hỏi đúng 3 câu như sau: Súng nặng bao nhiêu? Đạn nặng bao nhiêu? Súng và đạn thứ nào cần bảo quản tốt hơn? Các anh hãy nhớ kỹ lời tôi dặn đây: Với câu thứ nhất trả lời là “2 kg”; Câu thứ hai trả lời là “30g”; Câu thứ ba trả lời là “cả hai”. Rõ chưa?

Sáng hôm sau cả Đại hội xếp hàng hồi hộp chờ đón Thiếu tướng. Sau khi nghe Đại đội trưởng báo cáo tóm tắt tình hình đơn vị, viên Thiếu tướng mỉm cười có vẻ hài lòng bước tới trước một người lính trẻ, ông hỏi:

- Đạn nặng bao nhiêu?

Anh lính nhớ lời Đại đội trưởng dặn chiều qua rằng câu thứ nhất phải trả lời là… nên dõng dạc đáp:

- Dạ, 2 kg ạ!

Ông tướng cau mặt hỏi tiếp:

- Thế súng nặng bao nhiêu?

- 30 g ạ.

Bực quá, ông tướng quát lên:

- Vậy tai tôi điếc nên nghe nhầm hay anh điên hả?

- Cả hai ạ!

Đỗ Khắc Tuấn sưu tầm


Người post: TuanDK

Ngày đăng: 22-12-2013 14:02






Xem 1 - 10 của tổng số 14 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest VĂN TÂM
26/01/2026 04:00:13

Một sĩ quan đến khám bệnh ở trạm quân y. Ông bác sĩ hỏi:


-Anh bị bệnh gì?


-Tôi bị BỆNH HAY ĐÃNG TRÍ.


-Vậy ông cởi quần xuống.


ông sĩ quan ngượng ngùng:


-Tôi quên không mặc quần lót.


-Vậy anh hết bệnh rồi đấy. anh nên luyện xuy nghĩ  như vậy một thời gian là hết đãng trí.



Từ: Guest VDNCSHNDDsGVY
26/01/2026 02:52:29

GM



Từ: Guest VDNCSHNDDPGVY
26/01/2026 02:39:21

bc


 



Từ: Guest văn tâm
26/01/2026 02:37:45

VÌ YÊU


Trong một buổi tập luyện ném lựu đạn ngoài trời, thiếu tá kiêm giảng viên gọi binh nhì RI A lên nhận xét:


-Sao lần ném lựu đạn vừa rồi trong mười quả cậu ném có một quả cậu không rút chốt?


-Dạ, vì khi ném quả lựu đạn cuối em thấy cô MÒ RI lên nhặt ạ.


...



Từ: Guest văn tâm
26/01/2026 02:23:02

SỢ GHEN


Trong một buổi huấn luyện nhảy dù. Thiếu tá kiêm giảng viên gọi binh nhì RI A lên nhận xét:


- Sao trong buổi nhảy dù, tình huống dù không bung chuyển sang dùng áo lượn. Cậu đã không bay đến dù bạn gần nhất mà lại lượn đến dù ở sa hơn là làm sao?


Dạ, báo cáo. là vì dù gần nhất là của cô MỜ RI ạ.


- Thì đã sao nào?


- MỜ RI lại là bạn của ALẾC


-Cũng không sao.


- Dạ, mà ALẾC thì chúa hay ghen. Hôm qua ALẾC vừa đấm em sưng một cục vì em nắm tay cô MỜ Ri ạ.


Thiếu tá đưa hai tay cao lên trời:


- Trời ạ lần sau mà tập nhảy dù thì cậu nhớ phải sưng thêm một cục nữa nhé!


...


 



Từ: Guest văn tâm
26/01/2026 01:48:30

Giải pháp vượt sông


Trong một buổi luyện tập ngoài trời chỉ huy ra tình huống:


- Trong tình huống vượt sông gấp rút, cậu là người duy nhất trong đại đội không biết bơi. vậy cậu phải làm gì và cần thời gian bao lâu?


-Dạ. báo cáo em cần ít nhất hai ngày.


-Sao những hai ngày?


-Dạ vì đó là thời gian tối thiểu để em đi dọc bờ sông tìm một cây cầu gần nhất để vượt qua ạ.


Chỉ huy đưa hai tay cao lên trời:


-Cũng đúng, nhưng lâu quá không đảm bảo yếu tố thời gian.



Từ: Guest văn tâm
26/01/2026 01:36:54

Đói


   Trong một trận đánh dai rẳng và ác liệt, đơn vị bị bao vây. do thiếu lương thực và nước uông một người lính đã tự động kéo cờ trắng đầu hàng. người lính được giải tới hầm chỉ huy, viên sĩ quan hất hàm hỏi:


- Lý do gì khiến anh chạy sang đây?


người lính trả lời:


- Chúng tôi không còn thực phẩm và nước uống.


Viên sĩ squan nói với một người phụ tá bên cạnh:


- Cho anh ta một bộ quân phục và bảo anh ta mang cờ trắng quay về.


Người lính rụt rè ngập ngừng hỏi:


- Ông có cần thông tin thêm gì không.


Viên sĩ squan nhìn anh ta hồi lâu rồi trả lời:


- Không chúng tôi không cần thông tin gì chỉ là tiếp kiệm thôi.



Từ: NghiPH
18/03/2014 07:55:49

Đúng là đại tá khôn hơn trung tá. 


Tại cái lão thiếu tướng sư trưởng hỏi không đúng trình tự đấy chứ. Phải hỏi súng trước chứ!



Từ: HienVC
30/12/2013 21:35:12

Tôi cũng góp cho các ACE KGU câu chuyện vui : Quân đội nước nào dũng cảm nhất


Ba vị tướng người Nhật, Mĩ và Việt Nam thi xem quân đội của ai dũng cảm nhất.


Người Mĩ nói :
Bây giờ tôi cho 1 tiểu đội lính của mình vào một căn phòng. Sau khi tôi thả 1 sợi lông chạm đất thì 1 phút sau lính của tôi sẽ tự sát hết.
Quả đúng như vậy, sau khi vị tướng người Mĩ thả sợi lông xuống đất và đi ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng cầu kinh của binh sĩ Mĩ và một phút sau tất cả đều tự sát hết.
Đến lượt vị tướng người Nhật nói:
Cần gì phải 1 phút. Chỉ cần sợi lông chạm đất là lính của tôi sẽ tự sát hết.Khi ông ta thả sợi lông rồi vừa bước ra khỏi phòng thì đã nghe thấy tiếng súng nổ và tất cả đều đã chết.
Đến lượt Vị tướng Việt thì ông cũng làm như vậy và ba vị tướng ngồi chờ.


Nhưng chờ đến nửa tiếng mà vẫn chưa nghe tiếng súng nên hai vị tướng kia cười chế diễu vị tướng Việt . Nhưng rồi ông cười khẩy và dẫn hai vị tướng kia vào phòng.Hai vị tướng kia há hốc mồm kinh ngạc vì tất cả anh lính cụ Hồ đều đang nằm dưới sàn nhà…. thổi lông gà để không cho nó chạm đất. 



Từ: Guest BM
27/12/2013 12:38:55

Sỹ quan Kgu tên DK,


chuyện vui nước ngoài đem về ta,


nhưng ngẫm cùng là sỹ quan cả


có khi Việt còn ấy... hơn Nga!




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 884 9790
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
HoaNT 73

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7183
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s