KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 11 Tháng tư. 2014

Người mang tiếng cười tới trẻ thơ




Tác giả: KhoaDT

Tác giả Tý Quậy đã mãi mãi từ biệt các độc giả nhí, sau nhiều tháng năm mang bệnh…


 

Họa sĩ Đào Hải


NXB Kim Đồng đã đồng hành với anh từ ngày đầu tiên gây dựng nên Tý và Tèo. Quãng những năm 1993-95, anh Đào Hải bắt đầu có mẩu chuyện đen trắng nhỏ, in mỏng, đặt tên là Tý và Tèo, sáng tác của anh được bác giám đốc Nguyễn Thắng Vu, anh Phạm Quang Vinh, cô biên tập viên Trần Hà, cô trưởng ban tranh Lê Thị Dắt ủng hộ nhiệt tình. Năm 1997, những cuốn sách rời về Tý và Tèo của hoạ sĩ Đào Hải gom lại thành cuốn 64 trang (Tý và Tèo học võ).

 

Bộ sách Tý Quậy của họa sĩ Đào Hải

Năm 2000, Kim Đồng ra đủ 8 cuốn tranh truyện màu - tiền thân của bộ sách Tý Quậy. Phiên bản sơ khởi này khổ 13x19, 40 trang R+B (Tý và Tèo làm bài tập ở nhà, Tý và Tèo tập làm văn, Tý và Tèo học võ, Tý và Tèo bắt kẻ trộm, Tý và Tèo đi cắm trại, Tý và Tèo: Trò chơi, Tý và Tèo: Báu vật, Tý và Tèo Tập 8). Sau đó, dần dần đến năm 2007, định hình thành bộ Tý Quậy gần như bây giờ, các bản thảo anh Đào Hải đã có được gom lại thành 4 tập sách màu Tý Quậy. Đây là 4 cuốn kinh điển nhất đã gắn bó với cả thời thơ ấu mang màu bao cấp của nhiều người, kì lạ là những câu chuyện cũ kĩ tưởng như chỉ hợp với thế hệ sinh từ 1978 về trước hoá ra lại vẫn được các em bé hiện đại bây giờ thích đọc. Sách tái bản rất đều đặn hàng năm. Cô tổng biên tập Lê Thị Dắt và trưởng ban biên tập Trần Hà cùng biên tập viên Bích Hồng tiếp tục động viên anh Hải viết tiếp, dù lúc này anh đã có dấu hiệu của bệnh gan, anh đã bắt đầu mệt mỏi. Anh bỏ ra nhiều ngày, chỉ ngồi cạnh những trường học cấp một cấp hai, ngắm nghe các em tan học, ghi chép lời ăn tiếng nói của các em vào sổ tay làm tư liệu sáng tác tiếp. Năm 2008 anh làm xong tập 5, 2009 xong tập 6, 2011 anh xong tập 7.

 

Họa sĩ Đào Hải cùng các cán bộ Ban biên tập Sách Tranh - NXB Kim Đồng trong một chuyến đi thực tế, Ninh Bình năm 2011


Đến giữa năm 2011, ghi nhận yêu cầu của nhiều bạn đọc nhỏ và của báo chí, Ban biên tập sách tranh KĐ cùng anh chỉnh lí lại toàn bộ từ tập 1 đến tập 7, bỏ bớt một ít từ suồng sã, hậu cảnh sơ sài, cảnh đã quá lỗi thời, thay đổi xưng hô một số nhân vật, thay kiểu chữ và bìa... Năm 2012 anh vẽ tiếp tập 8, và tổng thể 8 tập Tý quậy định hình ổn định như đến hiện giờ các bạn thấy. Sức khoẻ anh đã yếu đi rất nhiều, anh bắt đầu phải liên tục uống thuốc, điều trị trong viện. Anh đã hoàn thành bản thảo tập 9 lúc cơ thể suy kiệt nhất. Cầm trên tay những trang bản thảo chi chít chữ nghiêng nghiêng của anh, chúng tôi lại nhìn thấy con người vui tươi, hài hước, luôn luôn chọc cười mọi người, lúc nào cũng đầy sự hóm hỉnh trong lời nói dáng đi...


Đằng sau mỗi trang sách là những câu chuyện cuộc đời. Mỗi một trang sách nhỏ trong 8 tập Tý Quậy đã ra mắt các bạn là kết tinh của trải nghiệm và tấm lòng anh Đào Hải. Vĩnh biệt anh rồi. Chúng tôi muốn ghi nhớ nụ cười của anh hơn cái lúc anh đau không thể ngồi dậy nổi trong viện, chúng tôi muốn ghi nhớ niềm vui anh đem đến cho chúng tôi. Người đem lại niềm vui cho người khác càng nhiều thì mọi người lại càng buồn khi người ấy ra đi. Hãy an nghỉ nơi bình yên, tạm biệt cuộc đời lãng du qua những tiếng cười... Tập 9 của anh, chúng tôi có trách nhiệm hoàn tất, chúng tôi sẽ cố gắng hết mức nhưng chắc chắn khó mà được như anh mong muốn. Bởi vì khó mà có ai giống được với anh, nhà chế tạo tiếng cười!


Ban biên tập Sách Tranh – NXB Kim Đồng

 

Họa sĩ Đào Hải tên thật Đào Hồng Hải, sinh năm 1958 tại Hà Nội, là họa sĩ thiết kế mỹ thuật phim công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam. Sau một thời gian dài bị bệnh nặng đã qua đời vào sáng sớm 9.4.2014. Lễ viếng họa sĩ Đào Hải cử hành lúc 9h30 ngày 11/4/2014 tại Nhà tang lễ Phùng Hưng.


Người post: KhoaDT

Ngày đăng: 11-04-2014 18:06






Xem 11 - 20 của tổng số 28 Comments



Từ: KhanhT
12/04/2014 15:55:29

Xin chia sẻ  với Khoa và gia đình nỗi đau, mât mát to lớn này. Cầu mong cho Vong linh Chú Hải được an sinh tịnh độ nơi Suối vàng, và mãi là linh hồn bất diệt trong tâm trí con trẻ “Kim Đông” của thiếu nhi Việt Nam.



Từ: BaLX
12/04/2014 09:08:10

Nhìn ảnh ở trang chủ chị đã thấy giống Khoa quá. Đọc bài mới biết là em ruột Khoa. Chú Đào Văn Tiến có những người con thật tuyệt vời. Hồi còn ở Kis, mùa đông chị hay lên Mat thăm anh Tú và cũng có một vài lần gặp bố em, trong album của chị vẫn còn những bức ảnh chụp hai bố con em và anh Tú. Chị thành thật chia buồn cùng em và gia đình nhé vì sự ra đi của người em trai tài ba. Mong rằng những câu chuyện của tuyển tập truyện tranh về thiếu nhi của họa sĩ Đào Hải sẽ là món quà vô giá cho các em thiếu nhi thời nay.



Từ: Guest LiTM
12/04/2014 07:17:10

Xin chia buồn với anh Khoa và gia đình. Cầu mong người họa sỹ tài ba của trẻ thơ nhẹ bước nơi cõi vĩnh hằng, nhưng tác phẩm của anh thì còn mãi mãi!



Từ: PhongPT
12/04/2014 06:43:37



Em xin chia sẻ nỗi buồn này với anh Khoa cùng toàn thể gia đình.




Từ: ThongNV
12/04/2014 06:23:54

Xin chia buồn với Khoa và toàn thể gia đình trước nỗi đau thương, mất mát quá lớn này. Chúc người  họa sỹ tài ba yên nghỉ, mong sự nghiệp của anh còn sống mãi.



Từ: KhoaDT
12/04/2014 06:12:59

Cám ơn các bạn KGU đã chia sẻ nỗi buồn lớn này của tôi. Gia đình cũng được an ủi nhiều bởi hàng nghìn comments chia sẻ của các bạn đọc hai tập truyện Tý Tèo và Tý Quậy trên trang Facebook của NXB Kim Đồng. Ngoài hơn 20 bộ phim truyện thì chắc chắn thành tựu để cho đời lớn nhất của em tôi là đã mang lại niềm vui tuổi thơ cho hàng chục vạn bạn đọc nhí của đất nước.



Từ: 3Chai
12/04/2014 04:47:23

Xin chân thành chia buồn cùng tang quyến.



Từ: Guest HuyTQ
11/04/2014 23:15:53

Một lần nữa xin chia buồn với Khoa và vợ con Đào Hồng Hải. Sáng nay mình và Hoài đã đến viếng NSUT Đào Hải tại 125 PH, thương quá một họa sĩ tài hoa ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Mình vẫn nhớ dáng vóc mảnh khảnh của Hải hồi còn nhỏ những lần mình đến chơi nhà Khoa ở khu Thành Công. Hình như cô con gái thứ của Khoa có gien nghệ thuật của chú Hải thì phải, còn cô trưởng nữ thì đương nhiên gien KH của bố rồi. R.I.P NSUT Đào Hải!



Từ: HanhLT
11/04/2014 22:53:53

Xin chia buồn với Khoa và toàn thể gia đình,mong bạn vượt qua được thời khắc đau buồn này.Cầu chúc cho linh hồn NS Đào Hải được an nghỉ nơi chín suối.



Từ: Guest LamTB
11/04/2014 22:13:02

Đã từng đọc Tý và Tèo, Tý quậy và mừng vì các chuyện tranh này mang đậm sắc thái của thiếu nhi Việt Nam, tôi luôn mong dòng chuyện tranh và phim vẽ cho thiếu nhi VN phát triển mạnh hơn vì nỗi con em chúng ta chỉ rặt đọc chuyện tranh và phim vẽ của Nhật. Tiếc thay một người tâm huyết với nghề và được trẻ em Việt yêu mến như nghệ sĩ Đào Hải lại sớm ra đi. Vĩnh biệt nghệ sĩ Đào Hải.


Em cũng xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới anh Khoa và gia đình. Nhìn ảnh anh Hải rất giống anh Khoa.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s