KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 30 Tháng sáu. 2014

Bóng bay




Tác giả: PhongPT

Sỏi 41

 

Trong công viên, nắng chan hòa, gió reo vui, cây rung rinh lá. Trong công viên, hai mẹ con đang chơi với nhau, mẹ lặng lẽ đọc sách trên cỏ, con gái quấn quýt với quả bóng bay, vui quá, nó cười khanh khách.

Cô bé chạy theo thì bóng bay đi, cô bé đứng dừng thì bóng quay lại, rồi nó tuột tay, bóng bay vút lên cao, chao, lượn, hoành tráng, và... nổ đoành. Cô bé khóc òa.

Mẹ lau nước mắt cho con gái, lẩm bẩm “Đừng mất thì giờ với bóng bay con ạ. Nó giống bọn con trai, đàn ông thì không thế. Nhưng... có được bao nhiêu đàn ông trên đời này.”


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 30-06-2014 18:06






Xem 11 - 20 của tổng số 21 Comments



Từ: LamTB
02/07/2014 17:36:46

Gió ơi, cặp mắt của người đàn ông đích thực đó sao? Có cả giọt nước mắt long lanh kìa!



Từ: PhongPT
02/07/2014 16:27:41



Câu chuyện này Ếch chỉ quan sát và ghi chép. Các bạn đọc đã tham gia bình luận, lời bình nào cũng có lý, cũng có sắc mầu riêng như vườn hoa KGU vậy. Riêng Ếch nghĩ rằng, nếu đọc xong bài này:


Anh em nào muốn ném Ếch vào chảo mỡ sôi thì là cánh con trai


Anh em nào thản nhiên tự tại thì có lẽ là hội đàn ông


Chị em nào gật gù thì đang có vài lời muốn nói với một nửa của mình


Chị em nào ngơ ngác thì có lẽ đang có một nửa tuyệt diệu


Vì Ếch là loài ngồi đáy giếng nên barem này chỉ để tham khảo. Nhưng cái thằng Cu Xinh, con trai của Ếch, nói là sẽ vận dụng bài này để... test.


 



Từ: Guest HL
02/07/2014 14:19:28

Bọn con trai và bọn con gái...thì như nhau thôi...đều là trẻ con,dễ khóc dẽ cười...mau quên...dưng mà đàn ông thì khác...có nhiều đàn ông tốt, cơ bản số đor có đens với ta khi ta chốt hạ không?...



Từ: Guest Elle
02/07/2014 13:55:11



Bạn Nature, Elle trộm nghĩ: “bóng nổ mất rồi, chỉ còn lại ánh mắt của người đàn ông như muốn nói: nên tốt với đàn bà, họ tuy mạnh mẽ, nhưng dễ bị tổn thương”.




Từ: HuongNT
02/07/2014 09:38:57

Chuyện của chị PhongPT bao giờ cũng ngắn nhưng đầy ý nghĩa...và cũng có những ý em chưa hiểu được trọn vẹn nhưng anh MinhCK ơi, em không nghĩ là chị Phong "ác cảm với cánh đàn ông" đâu! Chị PhongPT nói với con quả bóng nổ đoành là con trai đấy chứ có phải là đàn ông đâu! Sợi dây chính là kết nối của quả bóng và người sở hữu quả bóng anh Minh ah!


Chị PhongPT và NguyệtTM ơi! Em thì nghĩ là vẫn còn nhiều đàn ông (đúng nghĩa của từ này) ở trên đời đấy!!!:)))



Từ: Guest Nature
02/07/2014 09:29:56



Chả thấy bóng đâu, chỉ thấy mắt…




Từ: Guest MinhCK
02/07/2014 08:49:32

Đúng ! Đàn ông khác con trai, nhưng hình như em át cảm với cánh đàn ông bọn anh hay sao ấy. Cho nó nổ "đoành" thế là xong. Đáng đờì quả bóng bay - thằng đàn ông. Nhưng sao em không hiểu bóng bay được ổn định là nhờ sợi dây và người điều khiển nó, nếu dây đứt nó sẽ bay lung tung đó. Đàn ông trong bài viết của em là bóng bay, còn sợi đây là ai ?????



Từ: ThongNV
02/07/2014 08:00:55

Bọn trẻ chơi trò Trốn tìm. Đứa trốn chui thật sâu vào trong đống rơm nghĩ thầm: “ Không đứa nào tìm thấy mình”. Vài phút sau nó sợ, không đứa nào tìm thấy nó thật thì sao? Vội vàng đưa ngón tay ra ngoài ngoáy ngoáy. . . 



Từ: NguyetTM
01/07/2014 23:05:40

Chị Phong ơi, chị cứ nhỏ nhẹ thế mà đã lượm được 41 viên sỏi rồi. Sỏi thứ 41 lại là bóng bay. Bóng bay thì em hiểu nhưng mà "con trai và đàn ông" ở đây em không hiểu. Lâu nay em cứ ngỡ là tuổi thơ thì con trai cũng như con gái thôi. Tuổi thơ thì dễ hiểu chứ tuổi "đàn ông" thì khó hiểu lắm. Chị đưa ra câu hỏi khó, ai mà trả lời được câu hỏi của chi Gió đây: "có được bao nhiêu đàn ông trên đời này". Còn cái "cánh" hay bay lượn rồi nổ đoành rồi làm Cô Bé khóc không là quả bóng bay thực thụ thì là loại gì khác nữa nhỉ?



Từ: CucNT
01/07/2014 20:44:10

Cuộc sống vẫn tiếp diễn và "cuộc đời vẫn đẹp sao" chợ Kgu vẫn nhộn nhịp khi những người tâm huyết như chị Gió không bay đi mà vẫn lượn về.


"Đừng khóc, con gái ạ! Quả bóng vốn mong manh, nó nổ rồi, mẹ sẽ mua cho con quả bóng khác, nó nổ tiếp, chúng ta sẽ tìm 1 đồ chơi khác bền hơn, hấp dẫn hơn, thời gian cứ trôi đi, cuộc sống cứ tiếp diễn, niềm vui sẽ mãi còn bên cạnh mẹ con chúng ta"


Cảm ơn chị Gió, những câu chuyện của chị bao giờ cũng vậy, ngắn gọn, lắng đọng, sâu sắc.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s