KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 29 Tháng tư. 2015

TÂM SỰ




Tác giả: ThongNV

 

(Nhân ngày 30/4)

Thế là mày tóc mãi mãi xanh

Giữ trọn niềm tin ngày nhập ngũ

Những đêm đông dài không trăn trở

Về những điều tưởng đúng lại sai.

Ở nơi mày ai cũng như ai

Không chủ nhân và không đầy tớ

Nói với nhau những điều rất thật

Như thịt xương đùm bọc lấy nhau.

Ngày đi xa mẹ cầm tay tao

Nói mày đã mồ yên mả đẹp

"Mẹ thương quá mấy thằng còn lại

Chất lính chúng mày sẽ sống sao?"

 

HN: 29/4/2015


Người post: ThongNV

Ngày đăng: 29-04-2015 19:07






Xem 11 - 20 của tổng số 21 Comments



Từ: HienVC
02/05/2015 00:19:21

 


Khi anh Thông đã viết, chắc chắn anh sẽ quay lại những ký ức chiến tranh với cái nhìn của người trong cuộc.


Chiến tranh dù đã lùi xa nhưng câu hỏi mà bà mẹ LS đặt ra : " Chất lính chúng mày sẽ sống sao ? " chắc vẫn sẽ là sự trăn trở khôn nguôi của những người lính và tất cả chúng ta. 


 


 



Từ: KhanhT
01/05/2015 22:32:51

 


Đúng Thông ạ! Nhiều người có hoàn cảnh như Lê Bá Dương: "Đò lên Thạch Hãn, ơi chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm..."


 



Từ: HanhLM
01/05/2015 17:12:39

Những câu chuyện, những bài thơ anh Thông chia sẻ với Người KGU luôn đau đáu một nỗi niềm, nỗi trăn trở. Dường như những người còn sống luôn cảm thấy còn nợ những người đã mất nhiều lắm. 40 năm chiến tranh đã lùi xa mà đát nước vẫn còn ngổn ngang quá. Không trăn trở sao được, anh Thông nhỉ?



Từ: NguyetTM
01/05/2015 16:11:53

Cảm ơn anh Thông đã chia sẻ tâm sự về những hy sinh mất mát năm xưa của cả nước. Bài thơ lại đưa chúng ta về với những tiếc thương, nhung nhớ, nghẹn ngào khi phải mãi mãi chia tay với những chàng trai cô gái tuổi hai mươi đã hy sinh cho Tổ Quốc.


Trước tấm ảnh ngàn ngàn ngọn nến, xin cúi đầu cảm tạ các vong linh.  



Từ: ChiNB
01/05/2015 14:28:54

Cám ơn Thông đã viết những dòng tâm sự bằng thơ nhân ngày 30/4. Với những người lính như Thông, như Nghị... nhưngx trăn trở và suy nghĩ này chắc sẽ luôn bên mình trong suốt cuộc đời. Mình cảm phục những người lính như các bạn.


Thông vào Mục Văn học, kéo xuống phía dưới sẽ có các mục: Truyện, thơ, ký luận, bài viết theo chủ đề nào mình chọn chủ đề đó đe đua vào, không khó đâu.



Từ: ThongNV
01/05/2015 08:37:35

@ CucNT: Không hiểu sao anh tìm mãi không thấy Mục thơ mà đăng vào em ạ.


@ Cường LV: Tôi nghĩ đất nước không cần quá nhiều người hô khẩu hiệu anh Lê Văn Cường ạ.


@ 3 Chai @ KhanhT: "trăn trở" trong "Tâm sự" phụ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người lính sau chiến tranh và cảm nhận của bạn đọc anh KhanhT @ 3 Chai ạ.


@ Guest người kgu: Mình nghĩ bạn là người KGU không phải là Guest.


 



Từ: KhanhT
30/04/2015 21:51:59

@3Chai, lại gặp nhau rồi... "Không ngủ được khi những "vĩ đại", "vẻ vang", "vinh quang"... còn loảng xoảng bên tai." nên Những đêm đông dài không trăn trở/Về những điều tưởng đúng lại sai" Hết ý, không thể còm thêm.



Từ: 3Chai
30/04/2015 19:54:02

Xin phép bạn mình đưa lên FB nhé.



Từ: 3Chai
30/04/2015 19:22:03

30/4, 40 năm chưa thấm hết.


Người chết mồ yên mả đẹp, để lại hết trăn trở cho người sống. Không ngủ được khi những "vĩ đại", "vẻ vang", "vinh quang"... còn loảng xoảng bên tai.



Từ: Guest nguoikgu
30/04/2015 09:27:31



Người post không nhầm về vị trí và thời điểm post bài, Người giữ lửa ạ.


Người post không lẫn giữa cái sống của thân xác và cái sống của ý niệm, CuongLV ạ.






Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s