KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 26 Tháng bẩy. 2015

Xin đừng cho anh chị hóa Vô Danh




Tác giả: CuongLV

XIN ĐỪNG CHO ANH CHỊ HÓA VÔ DANH

                                Kính dâng Anh linh các anh hùng, liệt sỹ.   

Khi sinh ra, anh chị đã có tên

Tên gắn suốt cuộc đời dài hay ngắn

Tên của yêu thương, tên mang hoài vọng…

Xin đừng làm anh chị hóa Vô danh

 

Đất nước qua bao năm tháng chiến tranh

Máu chảy thành sông, xương chồng hóa núi…

Hứng đạn bom, máu xương thành tro bụi

Có lẽ nào anh chị lại Vô danh ?

 

Nhân loại đi qua bao cuộc chiến tranh

Lưu lịch sử chỉ vài trăm danh tướng

Bao thế hệ - những triệu người ngã xuống

Tự khi nào tất cả hóa Vô danh ?

 

Bố Mẹ đặt tên cho các chị, các anh   

Những cái tên của tình thương, khát vọng…

Khi Tổ quốc ngàn năm còn bền vững

Không thể nào anh chị hóa Vô Danh ?

 

Chúng ta hôm nay có cuộc sống an lành

Tổ quốc đau thương đã liền một khối

Ai dám bảo : chúng ta không có lỗi ?

Khi để anh hùng, liệt sỹ hóa Vô danh ?

 

Không, không bao giờ anh chị lại Vô Danh

    

                             Viết nhân ngày thương binh liệt sỹ 27-7-2015.

     

 

 


Người post: CuongLV

Ngày đăng: 26-07-2015 15:03






Xem 11 - 20 của tổng số 22 Comments



Từ: LyTM
28/07/2015 00:35:44

Nhân anh Cường LV viết bài này, em cũng xin lạm bàn một chút. Từ những ngôi mộ gió, những ngôi mộ không tên, những ngôi mộ còn đang ẩn giấu trong lòng đất mẹ, những người đã thịt nát xương tan hòa với đất,... còn nhiều lắm để mãi mãi chúng ta đau! chúng ta ân hận vì đã để chậm, đã không làm tốt công tác tử sỹ, chưa làm được cho các anh cái việc cuối cùng khi ngã xuống vì Tổ quốc! Nhưng có trách, thậm chí buộc tội,... ta cũng chẳng làm thêm được gì. Chỉ đừng có nhân danh nọ kia mà làm cho các anh thêm buồn, gia đình các anh chị thêm khốn khó! Ví dụ cày xới, xây lại các khu tưởng niệm ở Nghĩa trang Quảng Trị: tỉnh giàu thì xây to, tỉnh nghèo thì xây nhỏ! đấy là nỗi đau các anh đang trách mắng những người quản lý mà không hiểu biết! Các anh hy sinh cho Tổ quốc- cho độc lập tự do của Tổ quốc chứ không chỉ cho một mảnh đất nhỏ hay một làng quê! các khu tưởng niệm phải trang nghiêm, phải giống nhau! vì các anh chị là Liệt sỹ và Tổ quốc ghi công! Dẫu nằm ở bất kỳ nơi đâu, đáy sông, lòng biển hay dưới sâu lòng đất, phơi xương trên rừng núi,...Các anh chị hy sinh cho đất mẹ hay cho tình cảm Đông Dương, các anh chị mãi được nhắc đến, tên của anh chị còn trong tâm tưởng người còn sống- đồng đội và nhân dân. Xin được viết mấy câu:


Trong lòng đất Mẹ


Đất nước mình dựng từ xương từ máu,


từ ngàn năm dằng dặc cuộc trường chinh,


chỉ có nghỉ nghơi rồi lại đánh giặc liền,


đâu cũng là nấm mồ liệt sỹ,...


 


Dưới đạn bom rơi, đêm ngày không ngưng nghỉ,


mộ chôn rồi bom lại xới cày lên,


giữa làn bom, thịt xương nát liền bên


chẳng gọi được đâu, đã thành chung máu thịt!


 


Đất nước mình, đã có thời mờ mịt,


sau chiến tranh chưa kịp thức với đời,


mưa nắng rồi lũ lụt đưa trôi,


bao anh chị đã vùi sâu lòng đất!


 


Thành Quảng Trị, Khe Sanh, A Sầu, Thạch Hãn,


Ngã ba Đồng Lộc, A Lưới, Vĩnh Linh,...


máu trộn đất non, xương đã nát tinh,


thành nước, thành cây muôn ngàn đời rào rạt!


 


Dọc Tổ quốc mình, cánh đồng bát ngát,


Tàu không tên đau bao chỗ biển khơi,


đường Trường Sơn, máu đổ không rời,


tìm sao được tên riêng cho anh linh Liệt sỹ!


 


Rồi người đi tìm, tìm không ngưng nghỉ,


chỉ một sót sai đã lệch mất tên rồi,


những lần dồn bia mộ cứ khơi khơi,


lại rơi rụng, lại sai rồi mộ chí!


 


Đau lắm chứ, đau từ trong máu thịt,


cũng mẹ cha sinh, tên anh chị sáng ngời,


Bằng Tổ quốc tên vẫn sáng trăng soi


Chỉ nấm mộ không tên rồi không số!


 


Như những con tàu không số ngoài khơi


những chiến binh đã anh dũng một thời,


anh nằm đâu trong lòng đất mẹ,


dẫu nằm đâu nước mắt cũng tuôn rơi!


 


Xin hãy cúi đầu, xin hãy ngậm cười, 


bởi anh linh của muôn ngàn đời Liệt sỹ


xả thân mình có tiếc gì mộ chí,


tên chị tên anh chị thành tên đất Mẹ Việt Nam!



Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hó 72
27/07/2015 23:11:21

Những bia mộ không ghi tên Liệt sĩ, "Vô danh", "Chưa có tên" chung ta thắp nhang ở Nghĩa trang Đồi A 1 - Điện Biên Phủ, Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo, Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Tây Ninh, Thành cổ Quảng Trị v.v...và cả những người thân quen trong gia đình chúng ta hy sinh không hài cốt, không bia mộ. Nghẹn đắng lòng ...Họ có tên, có cuộc đời, có ước vọng của cha mẹ, của dòng tộc!


Cám ơn LX Cường đã chia sẻ những day dứt của nhiều thế hệ người Việt sau cuộc chiến bằng những vần thơ thấm đậm nghĩa tình nhân Ngày 27/7, Ngày Thương binh, Liệt sĩ



Từ: KhanhT
27/07/2015 19:12:47

 


@HiềnVC. Phần mộ các liệt sĩ vô danh trong Nghĩa trang liệt sỹ đồi A1 (Điện Biên Phủ), bia mộ để trống:


http://mytour.vn/location/3253-nghia-trang-liet-sy-doi-a1.html


 



NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐỒI A1 nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 (thành phố Điện Biên Phủ) vài trăm mét về phía nam, được xây dựng năm 1958. Năm 1994, Nghĩa trang được đầu tư trên 10 tỷ đồng tu sửa nâng cấp. Nơi đây có 644 ngôi mộ là những cán bộ, chiến sỹ quân đội đã hy sinh anh dũng trong chiến dịch Điện Biên Phủ hầu hết là các ngôi mộ vô danh, chỉ có 4 ngôi mộ có tên là các anh hùng liệt sỹ: Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Trần Can.


 



Từ: CuongLV
27/07/2015 16:10:59


Cảm ơn các bạn đã sẻ chia : Từ LS Vô danh đến LS chưa biết tên đã là một bước tiến đáng nể trong tư duy của mọi người. Nếu Nhà nước biết sử dụng hữu ích kinh phí và nhiệt tình của người dân, tôi hy vọng và mong mỏi số LS chưa biết tên sẽ thành LS có tên sẽ nhiều hơn.   




Từ: HienVC
27/07/2015 06:46:16

@CuongLV: Nhiều lần vào các nghĩa trang liệt sỹ tôi thấy những tấm bia mộ nhưng không có một dòng chữ nào cả. Tôi cảm thấy chúng ta có lỗi đối với những trường hợp này vì đã nằm ở nghĩa trang liệt sỹ thì chắc chắn phải là liệt sĩ, có thể có tên và có thể chưa biết tên nhưng trên bia mộ cần ghi chứ không nên để trống như vậy.



Từ: KhanhT
27/07/2015 06:38:45

 


Tiếng thơ là tiếng lòng. Cảm ơn Cường đã nói lên tấm lòng của mọi người dân đối với liệt sĩ. Và bây giờ không gọi là liệt sĩ vô danh nữa, đã ghi lại là liệt sĩ chưa biết tên:




 



Từ: CucNT
27/07/2015 01:43:52

Cảm ơn anh đã nói hộ tấm lòng  bao người Việt đang day dứt vì những điều chưa làm được đối với lớp lớp cha anh đã ngã xuống ( hay còn sống mà thất lạc chưa trở vê). Không ai vô danh cả nên trước đây người ta ghi liệt sỹ vô danh, nay đã sửa lại thành liệt sỹ chưa biết tên.


Bài thơ ra đời đúng vào ngày vào nước kỹ niệm ngày thương binh liệt sỹ càng gây cho người đọc những nỗi ngậm ngùi và trách nhiệm của mình trước cuộc sống hôm nay.



Từ: CuongLV
27/07/2015 00:04:08


Chào bác ThắngNT - mình cũng không ngờ có tình tiết thú vị như thế. Bác có nhớ đường link nào để nghe Buổi hòa nhạc đó không ạ ?


 




Từ: ThangNT
26/07/2015 23:42:42

Cám ơn Cường viết bài thơ có nội dung, hay nhịp điệu thơ hơi giống bài thơ đã được đọc trong buổi hòa nhạc "Ngày nước Nga" 12/6/2015 tại Quảng trường đỏ.



Từ: CuongLV
26/07/2015 23:23:34


Vâng, còn hàng chục vạn liệt sỹ chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, chống Tàu - Căm puchia chưa tìm được hài cốt hay chưa xác định được danh tính...Món nợ này chưa biết bao giờ trả được cho các anh chị...Thật chua xót.


 






Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9762
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7155
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s