KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 01 Tháng mười. 2015

Mối tình “lâm tặc” và “cây gỗ sưa”




Tác giả: LuongDT

                                        Mối tình “lâm tặc” và “cây gỗ sưa”

                                      Về những khoảnh khắc của cuộc đời

                                                    Đặng Thanh Lương

 Nàng vừa nhìn thấy “cây gỗ Sưa” là mê tít ngay từ những giây phút ban đầu. Nàng muốn xông ngay đến bên Sưa để đốn Sưa về cho riêng mình. Sau khi đã chuẩn bị rìu búa cận thận, Nàng vào rừng... Vừa đến cổng rừng, Nàng sững sờ nhìn thấy bì thư rơi trắng buốt gốc cây Sưa. Nguời ngoài cũng phải phát ghen vì hàng ngày, thư đến với Sưa tới tấp như hoa sưa rụng trắng xoá gốc cây. Trong khi đó, có người cả năm trời chỉ nhận được dăm ba lá . Nhìn những nét chữ trên bì thư, rõ ràng đó chỉ là của một người và chắc là của một “lâm tặc” nào đó đang muốn dùng bút chiến để chiếm trái tim của chàng Sưa nổi tiếng rừng xanh.  Chàng đào hoa và rất si tình, thích được yêu nhiều và đọc nhiều nên cũng viết nhiều và yêu nhiều. Viết đến nỗi sọp hết cả người.

 

Giữa lúc như vậy, Nàng âm thầm lên một kế hoạch khác để đốn Sưa về. Nhưng thật không may cho Nàng. Lần này Nàng gặp phải một đối thủ rất nặng ký. Cầm kỳ thi họa là nét nổi bật trong con nguời này. Bằng tài năng của mình, “Lâm tặc” này đã quật ngã Sưa và lẽ ra đã có thể đem được Sưa về nếu như không bị điều đi nơi khác. Tuy ở xa, “Lâm tặc” này bằng tiếng nhạc, bằng những vần thơ, bằng những mảng mầu và cả những nước cờ táo bạo ‘dương đông kích tây’ vẫn khống chế được Sưa và không cho bất cứ ai động tới. Sưa nhiều phen khốn đốn vì số đào hoa của mình. Nhưng rồi sự cố xảy ra, “Lâm tặc” này không còn khả năng chơi đàn nữa. Cũng từ đó, tiếng đàn ấy không còn đủ mộng mị cuốn hút Sưa.

 Sau hai lần lập kế hoạch không thành, Nàng chịu khó quan sát và lượng sức mình. Thấy rằng không thể dùng các dụng cụ thô sơ để đốn Sưa. Nàng bắt đầu tu luyện. Sau ba năm lặn lội, khổ luyện, Nàng đã chế ra được một thứ nước thần và một loại âm thanh đặc biệt. Lợi thế ở gần và dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu, Nàng đã dùng lọ nước thần và âm thanh bí hiểm đó để tưới vào Sưa. Sau một thời gian, Sưa như đã ngấm dần với thứ nước và âm thanh đặc biệt ấy. Thiếu chúng, Chàng không thể sống. Thiếu chúng, Chàng bồn chồn, đứng ngồi không yên…và Chàng đã trở thành của riêng Nàng từ khi nào không hiết.  Cũng từ đó, Chàng đã có những  biến đổi để phù hợp với Nàng: từ cách suy nghĩ đến diện mạo. Và cho đến nay, mối tình giữa “lâm tặc” và “cây gỗ Sưa” đã đâm hoa kết trái.  Họ đã có một gia đình thành đạt và hạnh phúc. Nay,  tuy đã có tuổi nhưng hình hài vốn  “Sưa” như Cụ đã ngày càng tươi tắn hơn.

Chàng là người nổi tiếng và rất đào hoa. Nổi tiếng đến nỗi  đã có người  trong một tác phẩm gì đó khá nổi tiếng đã phát ghen lên với “cây gỗ Sưa”. “Sưa” là bởi vì trông chàng rất “nhàu” và khắc khổ. Mới chừng ấy tuổi đầu mà nom Chàng  như “Cụ”. Cụ rất điềm đạm, nhìn thấy “Cụ” là thấy sự “tin tưởng”… và nhiều bướm Việt vẫn mê Cụ.

Chúc mừng mối tình đầu của “Lâm tặc” và “Cây gỗ Sưa” và xin chúc họ mãi mãi tuổi hai mươi.

Hà nội, Mùa đông 2014


Người post: LuongDT

Ngày đăng: 01-10-2015 17:05






Xem 11 - 20 của tổng số 31 Comments



Từ: Guest Bình PT
06/10/2015 14:48:33

Hình như ở Hà Nội, sưa nhiều nhất ở khu Ba Đình! Mình ngưỡng mộ hoa sưa từ khi đưa con đi học ở trường cấp 2 Giảng Võ, trong trường và quanh hồ Giảng Võ có nhiều cây sưa đến mùa nở hoa rất đẹp, có lúc cứ tưởng như hoa tuyết đậu trên cây vậy.


Cảm ơn Lương ĐT đã điểm lại những nét đẹp của Hà Nội để cùng hoài niệm và thương nhớ!



Từ: LienTP
05/10/2015 19:04:28

Cảm ơn LuongDT, lời khuyên rất bổ ích. Chỉ có điều làm theo hơi bị khó thôi. 



Từ: LuongDT
04/10/2015 18:07:33

 


 


@ LienTP. Trước hết xin chúc mừng LienTP với hai cháu của Bà. Để có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn, xin mời ông, bà tìm hiểu menu sau và xin gửi ACE bản nhạc " Speak Softly, Love" với minh hoạ hoa sưa.


 







Speak Softly, Love + Hoa sưa



 


 


 


 


 


 


 



Từ: LienTP
04/10/2015 15:55:54

Bài viết thật tình cảm về Hà Nội. Em bù đầu về bà mẹ già, hai cháu nhỏ dưới 1 tuổi và chưa đầy tháng ở hai góc của thành phố. Vào đến đây vừa đọc vừa nghe hát , vừa xem ảnh như được thư dãn, lắng đọng yên bình. Cảm ơn tác giả và ACE nhé.



Từ: LuongDT
04/10/2015 14:50:43

 


 


Ôi hai trái mõ này đẹp quá. Có mõ này chắc các "chàng sưa" đều đi tu hết 


Mời ACE nghe bài hát Phượng Hồng trong sáng Chủ nhật với giọng hát của Bằng Kiều nhé và Thanh Lam với hoa sua







Phượng Hồng


 




 Hoa Sua


 


 


 


 



Từ: ThoaNP
03/10/2015 23:48:46

Hóa ra là cây mõ. Mình nhớ có lần Bác Tổng Nghị đã đăng trên web mình ảnh về quả mõ trong bài "Cây mõ ven Hồ Gươm", quả hình rất đặc biệt. Sau đó đọc thêm trong Google mình mới biết là nhân hạt quả này ăn ngon "hơn lạc!". Hình quả rất ấn tượng.



 Trong Google có người giải thích tên quả mõ là do khi quả khô, nứt đôi thì 2 vỏ cứng của nó gõ vào nhau kêu lốc cốc như tiếng mõ của nhà sư.


Thanks Thanh Lương nhé.



Từ: HuongNT
03/10/2015 23:01:02

Và đây là hình ảnh hoa mõ nở dịu dàng bên mặt Hồ Gươm...



 



Từ: LuongDT
03/10/2015 17:07:14

 


 


 


  Hi bây giờ ta quay lại bức tranh này và khám phá những điều gì ẩm chứa trong đó nhé.


Rất hiếm khi ở Việt nam ta được nhìn thấy cây cối lại có "mùa thu vàng tươi rói" như vậy. Phần lớn ta chỉ nhìn thấy gam mầu đó ở Châu Âu, Châu Mỹ khi mùa thu về. Không gian được phủ đẫm một mầu vàng. Còn ở đây, trong bức tranh này sắc mầu Vàng Thu này lại xuất hiện ngay trong lòng mùa Xuân Hà Nội. Một nghịch lý của thiên nhiên, một nghịch cảnh của tạo hoá bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Nếu các bạn gõ vào Google dòng chữ "cây hoa mõ" một cái tên rất lạ là các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều nhà nhiếp ảnh chụp cây hoa này vào mùa Xuân, nhưng không có bức ảnh nào đẹp và lạ như bức tranh này. Từ mầu sắc đến bố cục của bức tranh: Sắc mầu sẫm của các cành cây còn đâu đó khắc sâu hương vị mùa đông: khô cứng, khẳng khiu, đơn côi; trong khi đó những nụ hoa li ti tung tăng bùng nổ trên cành trong khí trời xuân; mầu vàng tươi của lá mang hình bóng mùa Thu vàng của Levitan, và Tháp rùa mờ mờ ảo ảo trong sương sớm mùa hè. Bốn mùa cùng chuyển động  trong một thể thống nhất, trong cùng một bức tranh. Hà Nội của chúng mình đẹp bình dị thế đây: mỗi ngày mỗi giờ thay đổi, không lặp lại. Như ai đã nói chúng ta không thể tắm trên cùng một dòng sông, thì ở đây ta cũng không sống trong cùng một khí trời Hà Nội.



Bức ảnh do một nhiếp ảnh gia ở phố Lương Văn Can chụp


 



Và đây cũng là bức tranh đó nhưng của một tác giả khác đang trên google


Thế đấy Chị Thoa ạ, bức ảnh này được chụp vào mùa Xuân năm 2011 tại bờ hồ Hoàn Kiếm 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



Từ: ThoaNP
03/10/2015 05:52:31

@LươngDT ơi: Mình đoán là mùa thu (vì thấy lá vàng), chẳng biết có đúng không. Lương kiếm được nhiều ảnh đẹp quá. Viết nữa đi nhé, như cây trong ảnh mình không biết là tên gì. Có phải hoa của nó nhỏ, màu đỏ, các nhánh hoa và lá hay mọc ở đầu cành?


Chiều tối hôm qua hơi mệt, mở web đọc được bài của Lương và Hương (thơ Exenhin) tự nhiên thấy khỏe và yêu đời hẳn ra.


Thanks mọi người nhiều và chờ mong được đọc tiếp.



Từ: LuongDT
03/10/2015 05:19:49

Quá tuyệt! Cảm ơn anh Khánh





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7158
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s