KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 11 Tháng một. 2016

Lời cảm ơn muộn màng


Các bài viết liên quan:
- ÔNG NỘI TÔI


Tác giả: BaLX

 

Đây là bức thư của anh Hồ Việt, một chàng rể của Hội KGU viết gửi lời cảm ơn chân tình đến toàn thể các ACE KGU chúng ta nhân dịp đầu năm mới 2016, tuy là lời cảm ơn có muộn màng.

Anh rất cảm động trước sự quan tâm chu đáo của các anh chị em Hội ta trong suốt thời gian 3 năm vợ anh chữa trị bệnh nan y. Tôi tạm thời trích y lại toàn văn bức thư cảm ơn tới Hội KGU của anh Hồ Việt.

Thân gửi các anh, chị, em và các bạn thành viên KGU!

 

Tôi là Hồ Việt, là rể của Hội. Trong thời gian 3 năm qua, vợ tôi bị bệnh hiểm nghèo, ngoài nỗ lực, ý chí của bản thân, sự tận tình chăm sóc của gia đình và người thân, thì sự quan tâm động viên hỗ trợ về tinh thần và vật chất của anh chị em bạn bè có vai trò rất quan trọng trong việc phối hợp chữa trị bệnh. Với tư cách là người chồng của chị X.Ba, tôi vô cùng xúc động và biết ơn tất cả các anh chị em trong Hội KGU.                                                                                            

Thưa các anh chị em. Là một người đã lớn tuổi, nghỉ hưu đã hơn 10 năm, tôi chưa thấy có một Hội tự nguyện nào, tập hợp được nhiều thành viên, mà tình cảm ngày càng gắn kết với nhau, đem lại niềm vui và nỗi nhớ cho mỗi người. Hội đã hoạt động rất bài bản trong một thời gian dài, đã làm được nhiều việc mang tính xã hội, có ý nghĩa trong cuộc sống còn nhiều khó khăn của mỗi người dân Việt Nam.

 

Nhân dịp năm mới đến, tôi thành tâm gửi lời cám ơn đến BLL và toàn thể anh chị em Hội KGU, lời chúc mừng năm mới, cầu chúc tất cả mọi người sức khỏe, con cháu thành đạt và gặp những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.                                                                                                                                                                                    Chào thân ái!                                                                                                                                    Hồ Việt     

Sau đây là một số bức ảnh chụp anh Hồ Việt tham gia một số hoạt động chung với các ACE KGU ĐN và các anh chị em KGU đã tới nhà thăm chị X.Ba.


Người post: BaLX

Ngày đăng: 11-01-2016 22:10






Xem 11 - 19 của tổng số 19 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: Guest Manh NX SV76
13/01/2016 14:05:47

Anh Việt thân mên,


Bên cạnh chị Xuân Ba có một người chồng tận tình, chu đáo cộng với môi trường Đà Nẵng "đáng sống", tình cảm của Hội KGU, chị Ba sẽ khỏe lên.


Nhân dịp năm mới 2016 chúc anh chị SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ MỌI SỰ nhƯ Ý!!!


Mạnh NX SV76



Từ: ThoaNP
13/01/2016 05:16:38

Thân gửi anh Hồ Việt,


Chúng em rất quý mến chị Xuân Ba, nên dĩ nhiên phải quý mến người mà chị đã chọn làm chồng trong hơn 3 tỷ đàn ông trên trái đất này! Chúng em cảm ơn anh không hết khi anh đã giúp đỡ nhiệt tình (dù thầm lặng) đợt Du Xuân 2014 tại Đà Nẵng, mà đến giờ nhiều ấn tượng vẫn chưa phai trong mỗi người tham dự.


Vậy nên nếu anh muốn "đền ơn" Hội chúng em thì cố gắng cùng chị Xuân Ba tham dự Du Xuân 2016 tại Quy Nhơn với cả Hội Kis anh nhé. Em mong sao chị Xuân Ba thật khỏe để đi được. Chúc anh chị mãi hạnh phúc!



Từ: ThangNT
12/01/2016 23:58:23

Anh và chị Hoa (CL72) và Thoa (CL76) vừa đi tiền trạm cho đơt du xuân 2016 từ Quy nhơn về. Năm nay sẽ có thêm các anh chị tại Quy nhơn, nên chắc sẽ vui lắm. Thông tin sẽ được chị Hoa thông báo trong vài hôm nữa. Rất hy vọng trong đợt du xuân này bên cạnh Ba còn có anh Việt người bạn đời: hiền, tốt và thật như Bình kều viết.



Từ: BinhNH
12/01/2016 21:28:51

Chị Ba ơi, anh Việt đúng là người chồng lý tưởng và là người bạn đời hết ý của Chị . Đối với bọn em thì cảm tưởng đọng lại về anh Việt gói gọn trong 3 chữ : hiền , tốt và thật.


Nhát định Chị phải khỏe và vui bên gia đình đấy .


Chị còn giỏi hơn em vì biết đưa ảnh chạy tít mù len đây . Dù có nhiều ảnh chạy ngược vẫn cứ xem như thường


 



Từ: TungDX
12/01/2016 17:18:37



Lời cảm ơn, cho là muộn màng



Đậm tình đồng môn, nghĩa chứa chan



Tiếp sức, chung lòng mong bạn khỏe



Mái hiên cây rộ nở bông vàng


 



Từ: HoaiPV
12/01/2016 15:36:03

Chúc chị Ba luôn mạnh khoẻ và nụ cười luôn nở trên môi! Mà sao không luôn vui cười được khi sát cánh luôn có anh Việt phải không Chị!



Từ: NgaHT
12/01/2016 03:32:18

Nhờ anh Việt tận tình chăm sóc nên chị Ba luôn được vui vẻ với bạn bè. Cảm ơn anh nhiều.


 



Từ: HanhLT
12/01/2016 02:33:56

Tụi em cũng phải cám ơn anh Việt- vif đã sát cánh bên chị Ba trong suốt thời kỳ gian khó.Chúc anh chị mãi mãi mạnh khoẻ và hạnh phúc.



Từ: BaLX
11/01/2016 23:06:59

 Nghị! Lần đầu tiên đăng bài trên IPad, chị vừa làm vừa mò , nhất là việc đưa ảnh vào bài. Sau khi mò mẫm một hồi cũng đăng được, nhung hình thức trình bày chạy lung tung. Chẳng hiểu clik thế nào mà nhiều ảnh giống nhau cùng hiện lên. Em chỉnh sửa lại hình thức trình bày và cắt bớt các ảnh thừa hộ chị nhé. Cảm ơn em.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7158
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s