KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 31 Tháng tám. 2014

Về quê




Tác giả: NghiPH

 

Ngày hôm qua tôi về quê dự lễ khánh thành nhà thờ của chi tộc. Ba năm trước tôi được dự lễ khánh thành nhà thờ của tộc.

Tôi dậy sớm đi ké xe máy của đứa cháu ra bến xe Giáp Bát.

Khi mọi người đã ngồi xuống, em phụ xe nói: Giá vé mọi hôm là 70 ngàn, hôm nay các bác cho các cháu xin 100 ngàn để ăn cái Quốc khánh (trước đây dân ta hay nói ăn Tết Độc lập).

Bình thường một dẫy ghế chỉ có 4 người ngồi, hôm nay đông người về quê nên nhà xe xếp 5 người. Ai nấy đều vui vẻ. 

Rời xe khách tôi đi bộ về nhà. Tôi đi chầm chậm trên con đường quê. Ngắm đồng lúa xanh mướt, ngắm trái núi Voi bảng lảng sương sớm, ngắm hoa súng nở tím cả một góc ao, những cây sen đang đi vào giấc ngủ chờ đến mùa sau.

Tôi về nhà, các em, các cháu hỏi:- Sao anh/bác/ông/chú không gọi em/cháu ra quốc lộ 1 chở về? Tôi trả lời:- "Tớ" đang muốn trở lại cái thời đi học trường làng!

Tại lễ khánh thành nhà thờ họ tôi gặp lại nhiều bạn cùng chăn trâu, đi học trường cấp 1,2,3 và cùng đi lính, cùng vào Quảng Trị năm 72. Chúng tôi chuyện trò rất vui vẻ. Cũng có có lúc chúng tôi lặng đi khi nhắc đến những bạn đã đi xa.

Chiều tôi lại rời quê ra Hà Nội. Mang theo mấy món quà quê là khế chín, mướp non.

Lên xe khách, tôi thấy chỉ có 4 người: hai người nhà xe, hai khách. Tôi hỏi:- Tiền cước bao nhiêu các em ơi? - 70 chục ngàn, thưa ông!- Lúc sáng tớ trả 100 ngàn?- Ông ơi, mấy hôm nay bọn cháu chỉ "ăn" được cái đầu từ Hà Nội về thôi.

Rời xe khách, tôi lên xe buýt về nhà. Tôi đưa 7 nghìn, anh phụ lái đưa tôi cái vé.

Đi xe khách trên chặng đường dài cả chiều đi và chiều về không có vé. Lên xe buýt là có vé ngay.

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 31-08-2014 22:10






Xem 11 - 20 của tổng số 20 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: NghiPH
04/09/2014 07:24:17

 


 


Cảm ơn các chi, các anh, các em đã chia sẻ về mấy dòng mấy mộc mạc của tôi viết về chuyến thăm quê chớp nhoáng. Đúng ra nên ở lại quê chơi vài ngày như các bác nói nhưng do có việc cần hoàn thành nên tôi phải rời quê ra HN. Nhất định sẽ có chuyến về quê dài ngày hơn để thăm thú lại những nơi in đậm dấu chân tuổi thơ. 


Anh Thắng, anh Minh chia sẻ mấy dòng về quê hay quá. Cảm ơn các anh.


Chị KT: Khế em đem ra là khế ngọt. Nay ở quê cũng không có khế chua nữa.


 


 


 


 



Từ: CucNT
03/09/2014 20:27:22

Bác Tổng có bài viết ngắn gọn nhưng đủ đầy về chuyến về quê Phong cảnh thì tuyệt đẹp, có bãi cỏ non xanh mướt, có hoàng hôn tím buông trên dãy núi, có quà quê là những quả khế chín vàng ươm mà ai nhìn vào cũng ướt miệng. Em đang hình dung bác Tổng thong dong đi dọc đường làng, nhớ về một thời chăn trâu với những trận đánh giả lấm lem bùn đất...


Nhớ quê quá bác Tổng ơi!



Từ: ThanhLK
03/09/2014 13:41:54

Quà quê trông rất hấp dẫn. Khế quê nhà Nghị là khế ngọt hay khế chua đấy ???



Từ: LienTP
03/09/2014 13:24:10

Cảnh quê hương thanh bình, trong lành và đẹp quá. Mình mê nhất là quà quê khế và mướp. Thế mới biết tại sao người ta thích về quê đến thế.



Từ: LyTM
02/09/2014 20:28:31

Trong những quả mướp non có một tên "lặc lày"- mướp của người dân tộc. Chúc mừng bác Tổng có chuyến về quê thú vị. Bây giờ già rồi, tóc bạc, về quê thấy lũ trẻ lại nhắc nhớ về thuở xa xưa, lúc  thấy các cụ đầu bạc sao gầy thế!


Quê ơi, mỗi chuyến trở về,


cơn gió đến đón trên đê đầu làng,


cánh đồng lúa cứ mênh mang,


hương thì con gái rộn ràng lòng nhau,...


 


Kìa cây cổ thụ gật đầu,


ra chiều vẫn nhớ những điều xa xưa,


cái ngày còn bé chạy mưa,


trú gốc cổ thụ, hứng mưa ngọt lành,...


 


Kìa dòng sông, nước trong xanh,


cánh cò nghiêng mãi, chao nhanh giữa dòng,


xôn xao giọt nắng thong dong,


như chờ nhau đấy, ôi vòng thời gian,...



Từ: Guest MinhCK
01/09/2014 21:19:15

Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người


Từ ngày nghỉ hưu đến nay (từ 2012) tôi cũng hay về quê lắm, đôi khi một mình ngồi trước thềm nhà đếm từng dọt mưa rơi, nhìn những tia nắng chiều cuối hạ xuyên qua những rặng tre đằng ngà và lại nhớ về một nơi xa lắm nào đó. Quê hương là thế mà. Tôi yêu làng quê tôi lắm. Thật tiếc cho ai không có quê, hoặc quê xa quá không mấy khi về được. Cám ơn Nghị đã có một bài viết hay về quê mình, bài viết cũng làm chúng tôi nhớ, yêu quê hương hơn



Từ: Guest ChiNB
01/09/2014 20:51:31

Nghị viết hay, vui và nhẹ nhàng. Những sản vật quê hương ngon, sạch và cảnh đẹp quá. Bạn Guest VLC nói đúng đấy, sao Nghị không ở lại quê mấy ngày nghỉ Lễ để tận hưởng hết không khí quê hương?



Từ: ThangNT
01/09/2014 09:39:21

Hay thật, bác Tổng Nghị viết một bài đơn gỉan mà hay quá. Nó cứ từ từ nhẹ nhàng đi vào lòng người. Hình như ai có dịp về thăm quê ở nơi xa chốn thị thành một chút, thì cũng đều có cảm giá này. Tôi cũng luôn có cảm giác như anh Nghị khi về thăm quê ngọai ở Phú Thọ, vùng Trung du, phong cảnh rất đẹp, lại ở ngay bên hồ Chính Công thơ mộng và hiện còn rất sạch sẽ. Hồ này có lẽ to gấp 2-3 lần Hồ Tây. Mộ ông ngọai tôi nằm ngay bên hồ.Hồi xưa phải mời thầy tầu ở 2 tuần mới tìm ra chỗ này. Mấy năm gần đây cứ dịp tết ta, tôi  lại tranh thủ về thăm quê ngọai, mặc dù cũng chẳng còn nhiều họ hàng. Khác với anh Nghị là tôi đi bằng tầu hỏa, nên khá thỏai mái và cũng tiện lợi. Cứ gần về tới quê là lại có cảm giác như trong bài của anh Nghị, và lại mong được thưởng thức vị tự nhiên của nước giếng đá ong trong lành với món su hào muối rất ngon, nhậu cùng rượu quê.



Từ: Guest VLC
01/09/2014 00:19:33

Bác Moskva ơi mắt bác kèm nhèm quá rồi trên bàn là khế và mướp trông ngon quá,quả mướt to non thế kia mà bác nhìn ra là quả chuối,em bái phục bác.Chúc mừng bác Tổng có chuyến về quê,phong cảnh quê bác đẹp quá , nhưng sao bác không tranh thủ ở lại tđể hít thở không khí trong lành mà vội ra HN thế ,chắc là không xa được bà Tổng lâu ..hi.hi.



Từ: Guest Moskva
31/08/2014 22:45:45

Nước mình nó thế "Bác Tổng" ơi. Biết làm sao được. Bác làm ra luật nhưng có ai theo luật đâu. Mọi cái đều vì cuộc sống cả mà. Trông khế và chuối ngon quá. Cho xin một quả nhé, tiện sẽ ghé qua thăm bác và phu nhân. Chúc cả nhà ăn tết ĐỘC LẬP vui vẻ.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7159
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s