KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 09 Tháng chín. 2014

Tết Trung thu khi xưa…




Tác giả: NghiPH

 


Tôi nhớ lại một số chi tiết của Ngày tết Trung thu ở quê khi xưa.


Từ chiều tiếng còi của đội trưởng vang lên, chúng tôi ùa ra quét dọn đường làng, ngõ xóm cho thật sạch sẽ.


Tối đến nhà nào cũng ăn cơm thật sớm để còn hò nhau ra sân kho hợp tác xã phá cỗ. Thông thường có thi duyệt đội. Đội nào đi đều và hùng dũng nhất sẽ trúng giải. Sau đó là lễ rước đèn ông sao.


Tiết mục hái hoa dân chủ rất thú vị. Trên các cành cây có treo các hoa giấy bé gấp kín. Ai lấy được hoa nào sẽ đưa cho người chủ trì cuộc chơi xướng lên. Các hoa giấy có rất nhiều câu tếu, vui với những nội dung khác nhau: Bạn hãy kêu meo meo, bạn hãy hát một bài, bạn hãy đọc thơ, bạn hãy kêu ủn ỉn, bạn hãy trồng cây chuối 5 phút, bạn hãy ăn một cái kẹo rồi về chỗ...


Cuối cùng là phá cỗ. Cỗ trung thu là các múi bòng, bưởi, quả chuối, quả na, lạc rang, ngô rang, hột mít luộc do các gia đình đóng góp. Có thêm một ít kẹo, bánh khảo.


Đúng là phá cỗ. Chỉ một loáng là các mâm cỗ trung thu được giải quyết gọn ghẽ. Chúng tôi chia nhau ra chơi trận giả, bắn nhau đùng đoàng đến khuya mới về nhà.  

 

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 09-09-2014 00:12






Xem 11 - 14 của tổng số 14 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: Guest Tuyet HA
09/09/2014 13:39:05

Trung thu xưa mỗi nơi, mỗi vẻ. Nhớ quá ngày xưa ấy!



Từ: NghiPH
09/09/2014 13:30:02

 


 


 


Hôm vừa rồi về quê dạo quanh xóm thấy còn nhiều cây thị.Hương thị chín tỏa khắp không gian.Tặng em một quả thị:


 


 Nhân vật dân gian đeo mặt nạ gọi tên là ông địa  


 


 


 


 



Từ: HuyenBT
09/09/2014 12:26:35

Năm đầu tiên sau 25 năm em được đón Tết Trung thu ở quê nhà. Đêm qua em bày ra tất cả các loại quả mà em có thể kiếm được ở Đảo. May quá, tìm được cả quả Hồng. Nhưng tìm đâu cũng không ra quả Thị. Em không biết bây giờ còn cây Thị nữa không? Và trẻ con có còn tự đan cái rọ lưới (bằng những sợi dây gai nhỏ) để đựng quả Thị nữa không? Và có bé nào còn treo rọ Thị trên đầu giường để thấp thoáng trong giấc mơ nhìn thấy cô Tấm bước ra nữa hay không?


Đêm qua em ngồi trên tầng lầu cao, mỏi mắt tìm trăng mà không thấy. Ở ngoài ấy, đêm qua trăng sáng không các anh chị ơi?


Em nhớ cảnh này: Múa Sư tử



Ai ơi cho em hỏi: Nhân vật dân gian đeo mặt nạ gọi tên là gì ạ?



Từ: LyTM
09/09/2014 07:48:48

 


Hoan hô bác Tổng lại về


Trang KGu lại tràn trề chuyện xưa,...


Hái hoa dân chủ - ghê chưa?


giống như câu chuyện mới vừa hôm qua!


 


Trung Thu trăng sáng ngọc ngà,


tỏ soi ngõ xóm, tiếng ca trong ngoài,


ra sân hợp tác khán đài,


duyệt xong đội ngũ, hát bài Trung Thu,...


 


Trăng treo thông hát vi vu,


cô bác phát kẹo, cho dù cứng ghê,


nhá xong viên kẹo chưa về,


còn say nhảy múa, Trăng mê sáng hoài,... hehehe


 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7159
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s