KGU Events
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
Du Xuân 2025 (Tác giả: HoaNT) 23:09 | 15/04/2025 | 10 comments

Tks hội trưởng Bùi Quang Ngọc cùng ban LL và người KGU đã làm nên Du Xuân KGU 2025 tại Tp. Hạ Long kỷ niệm 15 năm Du Xuân của KGU thật đặc sắc, cảm động, vui hết mình, nhiều kỷ niệm, đầy ý nghĩa

Tiết mục tốp ca nữ KGU HN hát tiếng Nga
Tác giả: HoaNT - 15/04 - 17 comments
NGỦ ĐÔNG
Tác giả: PhongPT - 02/05 - 19 comments
Chị em KGU77 đi Windham Thanh Thủy
Tác giả: HoaNT - 25/04 - 0 comments

Răn về sự học
Tác giả: Suutam PN - Ngày đăng: 14/08/2013 - 6 comments
Ở đời làm người cần phải ăn học   Tôi xin đưa lên mạng Hội ta bài răn về sự học mà  thầy tôi thường đọc cho tôi nghe thuở bé. Sau này, thầy tôi lại đọc cho các cháu nghe. Hình như bài này được phổ biến từ thời Bình dân học vụ.     Sống ở trên đời   cần phải ăn học   Ít ăn thì nhọc   ít học thì hèn   Ăn để no lòng   học để rộng chí   Học lấy luân lý   ăn để sống đời   Người nước ta ơi!   Đã ăn...... Chi tiết

Biển và Em
Tác giả: Dương Mạnh Cơ Lý75-KGU - Ngày đăng: 14/08/2013 - 23 comments
Biển vắng em Biển vắng em, Biển cô đơn, quạnh quẽ Không thuyền buồn làm gió cứ vẩn vơ Bãi cát dài thườn thượt ngóng chờ Dấu chân em nhòe dần theo cơn sóng   Bến và Thuyền Trên trời mây trắng lững lờ Thuyền em đi khỏi, Bến bờ quạnh hiu Bao giờ Thuyền lại dập dìu Cho Thuyền với Bến sớm chiều có nhau. *** Lim dim Bến ngủ mơ màng Thuyền về làm Bến rộn ràng tỉnh ngay Sóng xô dào dạt vơi đầy Bến -Thuyền ôm ấp trong say sóng tình./. Anh yêu Em Anh...... Chi tiết

Em đí nhé!
Tác giả: PhuongTT - Ngày đăng: 13/08/2013 - 5 comments
Huyền và cả nhà KGU Không có mặt ở Hà Nội để dự cuộc gặp mặt với Nữ Đại sứ thân yêu của chúng ta, nhưng qua những lời tạm biệt như thơ của Huyền và tình cảm ấm áp của mọi người gửi theo em, cũng hình dung được buổi gặp mặt ấm cúng đến mức nào. Dựa theo đó, tôi viết mấy vần thơ tặng Huyền, Nữ Đại sứ thân yêu của gia đình KGU. Cám ơn riêng em Huyền đã lo chu đáo cho tình cảm của đàn Ngựa con gửi đến bà giáo-người mẹ Nga của mình.    Hà Nội 8/8/2013   Em...... Chi tiết

Ngỡ ngàng
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 13/08/2013 - 6 comments
Lâu ngày xa quê hương Chí Phèo thấy nhớ nên rủ Thị Nở về thăm Hà nội. - Nở này, hình như anh quên tiếng Việt hay sao ấy? - Sao anh lại nghĩ vậy? - Ngay trên đường Hoàng Diệu mà anh thấy treo đầy biển "Cấm câu cá". - Chắc đúng đấy, vì có biển còn kèm tiếng Anh "No fishing". Vòng sang phố Trần Hưng Đạo Chí Phèo dụi mắt vì không tin vào mắt mình. Một cái lều ngay trên phố, bên cạnh có hàng chữ: "chốt dân phòng chống đua thuyền trái phép trên phố". Tiếp tục...... Chi tiết

Ước mơ
Tác giả: Sưu tầm - Ngày đăng: 11/08/2013 - 7 comments
Thấy Chí Phèo vừa mơ màng vừa cười tủm tỉm Thị Nở hỏi: - Anh Chí mơ gì vui vậy? - Anh mơ được lấy công chúa, giống như bố anh. Tuy hơi phật lòng nhưng Thị Nở vẫn ngạc nhiên hỏi lại: - Sao Nở chưa nghe ai nói bố anh lấy công chúa bao giờ? - Đúng thế. Cả đời ông ấy cũng chỉ mơ được lấy công chúa giống như ông nội anh vẫn mơ.... Chi tiết

Đố vui 4
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 11/08/2013 - 9 comments
1. Da trắng Thân dài Sáu tấc Thước hai Thách trăng thử sức thi tài Cái chi? 2. Mình tròn bụng lõm Răng nhọn như chông Ở nhà ngồi không Ra đồng nhảy xổm... Chi tiết

Nhận lỗi
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 11/08/2013 - 25 comments
P { margin-bottom: 0.08in; } Hồi học ở KGU tôi có dăm ba lần mắc khuyết điểm. Như chuyện quần loe tóc dài, đi xe trốn vé, xem phim tư bản ... Những khoản này tôi đã nghiêm túc kiểm điểm trước bà con rồi. Có một “tội” mà tôi chưa thổ lộ với ai bao giờ. Hôm nay xin phép kiểm điểm trước bà con cô bác. Sự thể như sau: Chân ướt chân ráo đến Кишинёв chúng tôi được một sinh viên VL năm trên tư vấn: có bộ giáo trình vật lý của trường Berkley (Mỹ) rất hay dứt khoát phải...... Chi tiết

MỒ CÔI
Tác giả: CucNT - Ngày đăng: 11/08/2013 - 31 comments
Bố tôi mất khi tôi mới 2 tháng tuổi. Hồi nhỏ mọi người hay gọi tôi là bé Côi, thay vì gọi bé Cúc. Mẹ tôi yêu thương tôi hơn tất cả mọi thứ trên đời. Khi đi học, thấy các bạn có bố đưa đi, đôi khi tôi vẫn ước giá bố tôi không mất sớm. Nhưng tôi không thấy khổ đau vì tôi có mẹ, mẹ tôi cho tôi tất cả những điều tuyệt diệu nhất  trên đời. Tôi không thể hình dung nổi, có ai có thể lớn lên, có thể sống mà không có mẹ. Vào đời, tôi...... Chi tiết

SẼ MÃI BÊN NHAU
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 11/08/2013 - 33 comments
                                  SẼ MÃI BÊN NHAU BỨC RÈM XANH là tên một truyện ngắn của Liên Xô. Tôi đọc nó khi vào lớp 7, lúc chưa là một thiếu nữ. Chi tiết câu chuyện, tên các nhân vật và tên tác giả, không còn nhớ, nhưng cái hồn của câu chuyện, cái thông điệp mà tác giả muốn chuyển tải đến độc giả, thì tôi không quên. Xin được viết lại nó với một ái mộ đặc biệt trước tấm lòng nhân hậu,...... Chi tiết

MẸ TA
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 10/08/2013 - 18 comments
Năm 2004 đi công vụ xa mẹ, nhìn người phụ nữ Nga dáng vóc giống, gợi nhớ Mẹ, tôi xin phép chụp ảnh với lý do "Bà trông giống Mẹ tôi". Các bà già đôn hậu sẵn sàng chiều lòng, một chụp ảnh, hai đứng chờ... Ảnh chụp trong Lâu đài Puskin 15/8/2004... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Nước Mắm Ông Kỳ

  Tác giả: ThucPT | Comments: 146

- Nữ Đại sứ Hội KGU: Người KGU mình trẻ trung lắm, các anh chị ơi!

  Tác giả: Tự sướng đào ngũ | Comments: 137

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9

  Tác giả: LyTM | Comments: 91
.
s