Du Xuân 2025
(Tác giả: HoaNT)
23:09 | 15/04/2025 | 10 comments
Tks hội trưởng Bùi Quang Ngọc cùng ban LL và người KGU đã làm nên Du Xuân KGU 2025 tại Tp. Hạ Long kỷ niệm 15 năm Du Xuân của KGU thật đặc sắc, cảm động, vui hết mình, nhiều kỷ niệm, đầy ý nghĩa
HOA QUÊ
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 18/04/2013 - 16 comments
Từ sau Blog HOA DẠI ( HOA ĐỒNG NỘI) của em Huyền bùng nổ với cơ man nào
là hoa - hoa gửi tới của những người bình luận, một biển hoa cho trang WEB.
Bỗng nhiên một thức dậy trong lòng tôi: Những bông hoa quê, của đồng nội,
của sông ngòi, của bến nước, sân đình...chân chất, bình dị và thanh tao như
chính người dân quê. Những bông......
Chi tiết
TIN BUỒN
Tác giả: TanhVH - Ngày đăng: 17/04/2013 - 6 comments
TIN BUỒN
Ban liên lạc Hội KGU, Khoa Sinh vật, Khóa 72 vô cùng thương tiếc báo tin
Anh Phan Hồng Tiên, cựu sinh viên Khoa Sinh vật khóa 1972 đã từ trần ngày 06 tháng 4 năm 2013 (tức ngày 26 tháng 2 âm lịch) tại quê nhà- Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam sau một cơn bạo bệnh. Thọ 67 tuổi
Những NguoiKGU xin nghiêng mình trước vong linh Anh Phan Hồng Tiên và gửi tới gia quyến Anh Phan Hồng Tiên lời chia buồn sâu sắc. Cầu mong linh hồn Anh an nghỉ ngàn thu nơi chín suối. ...
Chi tiết
Như khỉ ấy
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 17/04/2013 - 3 comments
Chí Phèo đưa Thị Nở đi xem vườn bách thú. Đến chuồng dê nhân viên sở thú giới thiệu:
- Loài dê có thể làm chuyện ấy liền 45 phút.
Thị Nở nguýt Chí Phèo:
- Thấy chưa?
Chí Phèo nín thinh. Đến chuồng tê giác nhân viên sở thú giới thiệu:
- Loài tê giác có thể làm chuyện ấy liền 90 phút.
Thị Nở nguýt Chí Phèo:
- Thấy chưa?
Chí Phèo nín thinh. Đến một nơi có đàn khỉ hàng trăm con đang nô đùa nhân......
Chi tiết
SỰ TÍCH TRONG MỘT CÁI SÂN NHỎ
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 17/04/2013 - 28 comments
Tin hay không, không quan trọng. Đây là câu chuyện thật 100% mà LiTM muốn chia sẻ với các ACE. Vì mỗi một sự tích đều có thể sẽ qua đi, nhưng bài học về nó thì không bao giờ cũ!...
Chi tiết
Khôn như khỉ
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 14/04/2013 - 4 comments
Chí Phèo đưa Thị Nở đi xem vườn bách thú. Đến chỗ chuồng khỉ Thị Nở ném cho nó một hột lạc. Con khỉ nhặt lên cho vào hậu môn rồi mới lấy ra ăn. Thị Nở ném cho con khỉ quả nho nó cũng làm y như vậy.
- Anh Chí ơi con khỉ này bị thần kinh, ghê quá.
- Không đâu, nó là con khôn nhất đấy.
- Vậy tại sao nó lại hành động kỳ quặc như vậy?
- Chả là tuần trước Chí cho nó một quả đào. Hột đào to quá con khỉ không ị ra được phải nhờ bác sỹ thú y can thiệp. Vì thế......
Chi tiết
Công bố các ảnh dự thi Nét Du Xuân 2013
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 14/04/2013 - 23 comments
Đã có 21 ACE NguoiKGU hưởng ứng cuộc thi anh “Nét Du Xuân 2013”.
BTC xin có lời cám ơn chân thành tới các tác giả, vì sự nhiệt tình dành cho phong trào của Hội KGU.
Các bức ảnh rát đa dạng nhưng đều bám chủ đề “Nét Du Xuân 2013”. Các ảnh trải dài từ khâu chuẩn bị cho Du Xuân, từ lúc tiền trạm, cho đến du lịch Nam Cát Tiên, Miệt vườn các tỉnh Nam Bộ, hay đêm Dạ hội 10/3, đến tận hậu Du Xuân ở Phú Quốc, Côn Đảo hay miền Trung.
Qua 60 bức ảnh chúng ta cũng thấy......
Chi tiết
Một thoáng Làng
Tác giả: HuyenBT - Ngày đăng: 14/04/2013 - 64 comments
Mỗi năm tôi có ít nhất 2 lần đi công tác xuống các vùng nông thôn. Thường đó là mùa xuân và cuối mùa thu. Cảnh sắc 4 mùa ở Moldova rất đẹp. Những sườn đồi thoai thoải, với những thung lũng bất ngờ mở ra những làng xóm nhỏ bé, yên bình. Những ngôi nhà nhỏ với những mái lợp màu sắc khác nhau, trông xa, giống như những bao diêm vuông vắn.Rồi đến những rẻo rừng, không quá to lớn, và rậm rạp. Ở đó cây cối hiền hòa, lặng lẽ thay áo cho mùa.
Tôi......
Chi tiết
TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
Tác giả: MinhCK - Ngày đăng: 13/04/2013 - 4 comments
Trí tưởng tượng Trong lớp mầm non 5 tuổi, cô giáo vẽ quả táo và hỏi học sinh: - Cô đố các con đây là quả gì? Tý đứng dậy: - Thưa cô đó là quả lê ạ. Cô giáo: - Không phải đâu con, đó là quả táo đó. Nhưng mà thôi, nếu con nghĩ như vậy thì cũng được. Cô vẽ con chim và lại hỏi học sinh, Tý lại đứng dậy nói : - Thưa cô đó là con gà ạ. Cô giáo: - Không phải đâu, đó là con chim đó. Nhưng mà thôi, nếu con nghĩ như vậy thì cũng......
Chi tiết
Lên TV
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 13/04/2013 - 3 comments
Chí Phèo sáng tác nhạc, hứng lên cầm đàn ghita đệm và hát cho Thị Nở nghe.
- Nở thấy Chí Phèo hát thế nào?
- Lẽ ra anh Chí phải lên TV biểu diễn mới phải!!!
- Không lẽ Nở cho rằng tài năng Chí Phèo xuất chúng như vậy?
- Không phải, nếu anh Chí hát trên TV Nở có thể tắt hoặc chuyển kênh. Còn ngồi hát trước mặt thế này ... ...
Chi tiết
Các bài viết comment nhiều nhất
- Nữ Đại sứ Hội KGU: Người KGU mình trẻ trung lắm, các anh chị ơi!
- Những vần “thơ tình ngô ngọng” thời sinh viên KGU
- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9