KGU Events
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
Du Xuân 2025 (Tác giả: HoaNT) 23:09 | 15/04/2025 | 10 comments

Tks hội trưởng Bùi Quang Ngọc cùng ban LL và người KGU đã làm nên Du Xuân KGU 2025 tại Tp. Hạ Long kỷ niệm 15 năm Du Xuân của KGU thật đặc sắc, cảm động, vui hết mình, nhiều kỷ niệm, đầy ý nghĩa

Tiết mục tốp ca nữ KGU HN hát tiếng Nga
Tác giả: HoaNT - 15/04 - 17 comments
NGỦ ĐÔNG
Tác giả: PhongPT - 02/05 - 19 comments
Chị em KGU77 đi Windham Thanh Thủy
Tác giả: HoaNT - 25/04 - 0 comments

Có thể
Tác giả: CucNT - Ngày đăng: 09/10/2012 - 14 comments
  CÓ THỂ (Tặng một người Kgu)     Có thể rồi em chẳng còn làm thơ Chẳng còn ngồi hàng giờ bên anh nhìn cafe nhỏ giọt, Chẳng được anh xẻ chia những nỗi niềm đắng đót. Những vui buồn, mặn ngọt ta trao nhau. Có thể rồi trong muôn vạn sắc màu. Em đứng lại với sắc màu "nỗi nhớ" Anh rộn rã cùng người tung tăng dạo phố. Tay trong tay, mắt trong mắt,  ân tình. Có thể rồi em chỉ còn lại một mình, Đơn độc đứng giữa phong ba bão táp. Anh bình thản trong căn nhà ấm áp Hơi thở nồng...... Chi tiết

Bà nội
Tác giả: Kim Thu - Ngày đăng: 09/10/2012 - 12 comments
  Bà nội                Trưa hôm ấy tôi nhận được thư nhà. "Bố mẹ gửi Thu !", bao giờ thư bố tôi cũng bắt đầu bằng một câu như thế. "Cụ mất rồi con ạ! Hôm qua, vừa xong đám tang...."  Cả nhà gọi bà nội là cụ, từ khi chị Quỳnh Nga tôi có đứa con đầu. Tôi vịn vội vào ghế, ghé xuống ngồi. Bà mất rồi !  Nước mắt rơi lã chã, không đọc nổi những hàng chữ tiếp. Tựa hồ như một khối đá đang đè lên thân hình vốn bé...... Chi tiết

Ở đâu đó
Tác giả: PhongPT - Ngày đăng: 08/10/2012 - 20 comments
Sỏi 20 Lãnh đạo đến gần. Mọi người đang nói cười ròn rã bỗng im re, cắm cúi viết. Tôi đang cắm cúi viết bỗng toe toét nói cười ba lăng nhăng chuyện rau muống, kẻo Lãnh đạo sinh nghi “cô này phấn đấu hả?”. Tôi không dám. Người quen gọi điện hỏi “làm gì đấy” thì trả lời “đang xem phim Hàn Quốc”, kẻo họ nghĩ “hám tiền, cắm đầu cắm cổ làm việc cho mệt xác”. Tôi không có ti vi. Người xã giao rủ đi chơi thì “mình phải đưa cháu đi học”,...... Chi tiết

Giai điệu mùa thu
Tác giả: HoaNT - Ngày đăng: 08/10/2012 - 16 comments
Tối 06/10/2012 vừa qua tại nhà văn hóa Nga nằm giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp, vui vẻ chật kín các chỗ ngồi với chương trình Осений консерт – chương trình giao lưu Bài ca Tháng Mười với các bài hát tiếng Nga và tiếng Việt cùng với sự thể hiện của các ca sỹ, nhạc sỹ , Tốp ca Bạch Dương , tốp ca của Câu lạc bộ Những người yêu thích bài hát Nga. Tôi xin tường thuật lại cho mọi người biết.... Chi tiết

Đi Tìm Thầy
Tác giả: ThucPT - Ngày đăng: 06/10/2012 - 16 comments
  Sắp đến ngày 20-11, ngày nhà giáo Việt Nam. Tôi muốn chia sẻ với NGUOIKGU về kỷ niệm tìm nhà thầy giáo chủ nhiệm của mình vào tháng 11 năm ngoái. Nhận được lệnh của lớp trưởng - ThụcB tìm thầy chủ nhiệm! tôi vội vàng đi ngay. Theo trí nhớ ngày xưa, nhà thầy ở phố Đình Ngang, số nhà thì quên mất, còn nhà thì nhớ mang máng trông rất cổ kính, 1 tầng, mái ngói, ang áng là nó ở đoạn gần phía tầu hỏa. Phố Đình Ngang bây giờ khác lạ quá,...... Chi tiết

Gặp Châu giữa thu Hà nội
Tác giả: BinhNH - Ngày đăng: 03/10/2012 - 28 comments
Gần như một thông lệ, thỉnh thoảng giữa những chuyến đi công tác ra Hà nội, Hoàng Minh Châu , cây tiếu lâm của KGU tranh thủ thời gian gặp các bạn ( đúng hơn là các bà chị lắm mồm thuộc hội MK) tại Hà nội. Hôm nay là một lần gặp như vậy. Trọng tâm của những lần gặp gỡ là những chuyện vui vẻ thời xưa và thời nay, là những chuỗi cười không dứt. Nhưng lần gặp gờ hôm nay có hơi khác, thứ nhất là do  được biết trước 1 ngày nên các chị hội MK đến đông hơn mọi lần ( chẳng cần...... Chi tiết

LƯU LUYẾN TRỞ VỀ
Tác giả: ThanhLK - Ngày đăng: 02/10/2012 - 22 comments
Lưu luyến Trở về (Thân tặng em HuyềnBT nhân kỷ niệm một năm sau chuyến về nguồn 2011)   Ta trở về nơi ấy mùa thu Xứ sở Moldova chan hòa ánh nắng Thân thương đợi ta: rượu nho, đá trắng Kỷ niệm sinh viên lưu đọng một thời.   Vẫn heo may, vẫn nắng, lá vàng rơi … Hồ Komxomon năm xưa giờ cạn nước Chiếc ghế nhỏ trong công viên thưở trước Vẫn đợi ai? Níu bước ngập ngừng...   Bỗng vỡ òa, ồn ã- nét đặc trưng Nhà ăn sinh viên- bữa trưa rất vội Tranh nhau xếp hàng, tính tiền, cười nói,  Tìm...... Chi tiết

Âm thanh Hà Nội ngày xửa, ngày xưa.
Tác giả: Đặng Tuấn Phương - Ngày đăng: 02/10/2012 - 16 comments
  ÂM THANH HÀ NỘI NGÀY XỬA, NGÀY XƯA. Hôm nay tôi mạo muội hoài niệm tí chút về những « âm thanh » ngày xưa của thủ đô Hà Nội chúng ta. Tôi không sanh ra ở Hà Nội nhưng sống và lớn lên ở đó từ những năm 1958, 1959, lúc mới lên 5, lên 6 tuổi. Tôi may mắn được sống gần khu phố cổ, nơi 36 phố phường. Căn nhà tôi ở là số 19 Tràng Thi, cách Tháp Rùa khoảng độ 500m.  « Âm Thanh Hà Nội » bắt đầu từ Không giờ 0. Hàng ngày cứ...... Chi tiết

Thầy Khải của chúng tôi
Tác giả: LienTP - Ngày đăng: 02/10/2012 - 19 comments
Ngày 30-9-2012, các trò của thầy Đào Thiện Khải – lớp 10I chuyên toán Chu Văn An các khóa 70-73, 73-76, 76-79, 79-82 đã tụ tập lại ở Thiên Sơn-Suối Ngà chúc thọ thầy 75 tuổi. Từ Hội KGU có Bùi Quang Ngọc (Toán 1979), Trần Thị Phương Liên (Sinh 1980), Đào Thanh Thủy (vợ anh Huy Lý), Đỗ Diễm Hồng (Toán 1988) tham dự sự kiện này.(Ảnh lớp 10I, khóa 70-73, chụp cùng thầy ngày 20-11-2010)... Chi tiết

Tản mạn một năm sau chuyến Về Nguồn
Tác giả: ThanhLK - Ngày đăng: 01/10/2012 - 25 comments
Tản mạn một năm sau chuyến Về Nguồn (Nhân kỷ niệm Ngày tròn một năm sau chuyến Về Nguồn 2011)   Ta trở về nơi ấy mùa thu Xứ sở Moldova chan hòa ánh nắng Thân thuộc với ta: rượu nho, đá trắng Kỷ niệm sinh viên lưu đọng một thời           Thế là đã tròn một năm sau chuyến đi ấy, chuyến đi mà mỗi khi hồi tưởng lại chúng tôi vẫn cảm thấy thấy ngất ngây, mơ mơ thực thực.           Năm 2011, chúng tôi đã háo hức chuẩn bị cho chuyến đi Kisinhop trong mấy...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Nước Mắm Ông Kỳ

  Tác giả: ThucPT | Comments: 146

- Nữ Đại sứ Hội KGU: Người KGU mình trẻ trung lắm, các anh chị ơi!

  Tác giả: Tự sướng đào ngũ | Comments: 137

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9

  Tác giả: LyTM | Comments: 91
.
s