KGU Events
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
Du Xuân 2025 (Tác giả: HoaNT) 23:09 | 15/04/2025 | 10 comments

Tks hội trưởng Bùi Quang Ngọc cùng ban LL và người KGU đã làm nên Du Xuân KGU 2025 tại Tp. Hạ Long kỷ niệm 15 năm Du Xuân của KGU thật đặc sắc, cảm động, vui hết mình, nhiều kỷ niệm, đầy ý nghĩa

Tiết mục tốp ca nữ KGU HN hát tiếng Nga
Tác giả: HoaNT - 15/04 - 17 comments
NGỦ ĐÔNG
Tác giả: PhongPT - 02/05 - 19 comments
Chị em KGU77 đi Windham Thanh Thủy
Tác giả: HoaNT - 25/04 - 0 comments

Nhớ anh lính Cụ Hồ hy sinh 45 năm trước
Tác giả: KhoaDT - Ngày đăng: 29/09/2012 - 16 comments
Tháng 9/1967 sau khi tốt nghiệp Cấp 2 Nội Trú Thiên Thai, tôi được chuyển sang học cấp 3 ở Trường Chu Văn An Hà Nội (lúc đó sơ tán ở Khoái Châu, Văn Giang, Hưng Yên). Chân ướt chân ráo vừa nhập trường thì tôi (do cũng có "to con" hơn tụi bạn cùng lớp) được chọn vào trung đội dân quân tự vệ của Trường và đưa sang Huyện đội Văn Giang để luyện tập quân sự cấp tốc. Cùng với 3 người bạn CVA lớp trên và một số dân quân địa phương, chúng tôi được phân vào tổ "công binh". Thày...... Chi tiết

Những trò chơi ngày xửa, ngày xưa.
Tác giả: Đặng Tuấn Phương - Ngày đăng: 29/09/2012 - 12 comments
  NHỮNG TRÒ CHƠI NGÀY XỬA, NGÀY XƯA. Niên khoá 70-71 tôi học lớp 10 Trường Việt-Đức (Lý Thường Kiệt- Hà Nội). Ngôi trường đã để lại trong tôi biết bao nhiêu kỷ niệm của thời học trò :Phấn trắng, vở trắng, áo trắng. Điểm đỏ, khăn đỏ, tim đỏ . Tôi còn nhớ mỗi lần ra chơi, chỉ 15 phút thôi, nhưng chúng tôi cũng kịp cùng nhau tổ chức một trò chơi gì đó. Cái thế giới trò chơi dân dã của trẻ con Hà Nội  thời đó sao mà phong phú đến thế ! Nào là...... Chi tiết

CHỈ YÊU EM
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 27/09/2012 - 27 comments
Ngẫu hứng nhân đọc những bài thơ về tình yêu, trong những giây phút đang để cho tâm hồn mình bay bổng với thơ, với những mối tình bất diệt, rung động trái tim muôn người. Không phải vô tình mà có người đã viết chỉ phụ nữ mới biết yêu, vì họ biết yêu là họ đã gắn đời mình với người ấy, còn nam giới thì yêu cho chính mình. Vì thế, ngay ở thời kỳ đói khổ, miệng tiếng thế gian, bom rơi, đạn nổ,... , dù trong đớn đau vẫn thế, vẫn rực rỡ tình yêu của nhiều cô gái đã vượt rào cản lề thói đến bến bờ hạnh phúc! Cho dù, khi yêu bao giờ chàng cũng nói: chỉ yêu một mình em,...! Đúng hay không đúng? Xin tặng các ACE Người KGU mấy vần thơ về Tình yêu, chúc cho các đôi hệ số cưa của KGU, các anh, chị KGU mãi mãi bên một nửa của mình:... Chi tiết

 

Lễ Kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Moldova
Tác giả: HuyenBT - Ngày đăng: 26/09/2012 - 27 comments
Tin về Lễ kỷ niệm 20 năm quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Moldova, diễn ra tại Kisinhop, do Đại  sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Việt Nam phụ trách Moldova cùng toàn thể cán bộ Đại sứ quán tổ chức vào ngày  19/9/2012.             Sáng 19/9/2012, tại Kisinhop, Tổng thống Moldova Nicolae Timofti đã tiếp Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt. Tại buổi tiếp, Tổng thống Nicolae Timofti bày tỏ sự khâm phục nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình đã giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước...... Chi tiết

Mùa Thu
Tác giả: Kim Thu - Ngày đăng: 25/09/2012 - 6 comments
XAO XUYẾN VỚI MÙA THU   Theo lịch VN, hôm nay là tiết thu phân. Có biết bao nhiêu THƠ, CA và NHẠC đã sáng tác rất thành công về đề tài mùa thu. Hình như cái "chất thu" nó có một sức mạnh ghê gớm, gây hứng khởi trong men say người sáng tác, khiến tâm hồn tác giả thăng hoa, dồn lên ý thơ, cung đàn....  Để rồi làm rung động bao nhiêu con tim người đọc, người nghe. Tiết thu thật nhẹ nhàng, mỏng mảnh và huyền diệu. Nó yếu ớt mảnh khảnh với...... Chi tiết

Tản mạn Thu Hà nội
Tác giả: ThanhLK - Ngày đăng: 24/09/2012 - 28 comments
Hà Nội có 4 mùa, mỗi mùa có những đặc trưng và vẻ dẹp khác nhau, nhưng mùa thu Hà Nội vẫn là mùa đẹp nhất. Thu Hà Nội không chỉ đẹp trong tâm tưởng của những người sinh ra và lớn lên ở đó, mà nó còn đẹp trong nỗi nhớ của những người đã từng đặt chân đến dù chỉ một lần hay những người chỉ gắn bó một thời gian ngắn với Hà Nội.... Chi tiết

Thăm Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 22/09/2012 - 26 comments
Sáng nay con gái tôi nhập học Trường Đại học Hà Nội. Trước đây trường này mang tên Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Đối với nhiều thế hệ lưu học sinh (từ năm 1972) trường này có cái tên giản dị, thân thương là: Ngoại ngữ Thanh Xuân. Tôi xung phong đưa con đi vì hai lẽ: Thứ nhất, tôi muốn thấy cái không khí nhập học của con tôi, của các tân sinh viên đến từ khắp các vùng miền đất nước như thế nào; thứ hai, thăm lại ngôi trường cách đây 37 năm tôi đã...... Chi tiết

KHÔNG ĐỀ
Tác giả: CỦA MỘT NGƯỜI KGU - Ngày đăng: 22/09/2012 - 14 comments
                       KHÔNG ĐỀ  Em chạy dọc mùa thu tìm anh Chạy tức tưởi, chạy âm thầm trong lá rụng Cả yêu thương, cả tủi hờn căm giận Em ùa vào, em trút xuống mùa thu VângĐã yêu, đã chờ đợi, đã ngẩn ngơ Đã một thời mùa thu là hạnh phúc Để bây giờ, trước khổ đau em không còn biết khóc Những kiếm tìm, rơi dọc mùa thu1983... Chi tiết

Cây Na
Tác giả: Kim Thu - Ngày đăng: 21/09/2012 - 9 comments
CÂY NA           Cuối 1966, bà và chị em tôi đang ở nhà bác Ấm, xóm 2 Hồng Châu, Thường tín, Hà tây. Trên này là cơ ngơi cao ráo, khang trang, nhà ngói cây mít. Bước xuống sân, sang bên kia là nhà người em trai, nhà bác Mậu.           Nhà bác Mậu nhỏ hơn hẳn, vẫn lợp gianh, vách đất. Tôi học với Phương, con gái lớn của bác, hồi lớp 5C, cấp II Hồng Châu. Phương là chị cả, dưới Phương còn 5 em nhỏ nữa....... Chi tiết

"HÀNH KHÚC NGÀY BÌNH YÊN" MÃI NGÂN VANG
Tác giả: ThinhTT - Ngày đăng: 20/09/2012 - 4 comments
  KẾT QUẢ ĐỢT VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ GÂY QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA TRONG DỊP PHÁT HÀNH ĐĨA NHẠC "HÀNH KHÚC NGÀY BÌNH YÊN" Đĩa nhạc "Hành khúc ngày bình yên" của Trần Bắc Hải phát hành từ tháng 7/2012 để gây quỹ đền ơn đáp nghĩa những người đã hy sinh tuổi trẻ cho đất nước đã được các anh chị em bạn bè và gia đình khắp nơi nhiệt tình hưởng ứng. Chỉ trong vòng 2 tháng các đại diện họat động thiện nguyện đã phân phối gần hết lượng đĩa phát hành và phần...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Nước Mắm Ông Kỳ

  Tác giả: ThucPT | Comments: 146

- Nữ Đại sứ Hội KGU: Người KGU mình trẻ trung lắm, các anh chị ơi!

  Tác giả: Tự sướng đào ngũ | Comments: 137

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9

  Tác giả: LyTM | Comments: 91
.
s