KGU Events
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
Du Xuân 2025 (Tác giả: HoaNT) 23:09 | 15/04/2025 | 10 comments

Tks hội trưởng Bùi Quang Ngọc cùng ban LL và người KGU đã làm nên Du Xuân KGU 2025 tại Tp. Hạ Long kỷ niệm 15 năm Du Xuân của KGU thật đặc sắc, cảm động, vui hết mình, nhiều kỷ niệm, đầy ý nghĩa

Tiết mục tốp ca nữ KGU HN hát tiếng Nga
Tác giả: HoaNT - 15/04 - 17 comments
NGỦ ĐÔNG
Tác giả: PhongPT - 02/05 - 19 comments
Chị em KGU77 đi Windham Thanh Thủy
Tác giả: HoaNT - 25/04 - 0 comments

ĐÓN NGƯỜI THÂN
Tác giả: CucNT - Ngày đăng: 20/09/2012 - 31 comments
  Để từ biệt nơi mình gắn bó cả đời người, cả tuổi ấu thơ đầy ắp mộng mơ và tuổi thanh niên sôi động, những năm tháng đi làm với cơ quan đoàn thể với bao kỷ niệm buồn vui với bạn bè đồng chí để đến một nơi xa định cư khi bóng đã xế chiều quả là không đễ. Thế mà đôi “tình nhân chung thân” Khánh – Hiền đã làm điều đó, rời xa Thủ đô Hà Nội để vào định cư tại Tp.HCM. Những người con Kgu ở Tp.HCM đã dang rộng vòng tay đón anh chị Khánh- Hiền gia nhập...... Chi tiết

Tức thu
Tác giả: NgocNT - Ngày đăng: 20/09/2012 - 20 comments
Thu đến mang lại cảm xúc khác nhau cho mỗi người! Thu đi cũng để lại cho mỗi người những cảm xúc khác nhau! Tình xa rồi, cũng giống như thu, mỗi người cảm nhận mỗi khác! Đây có thể là một cảm nhận từ tình yêu học trò?!!... Chi tiết

ĐẶNG THỊ LUẬN VÀ HÀNH KHÚC NGÀY BÌNH YÊN
Tác giả: NguyetTM - Ngày đăng: 19/09/2012 - 18 comments
ĐẶNG THỊ LUẬN VÀ HÀNH KHÚC NGÀY BÌNH YÊNTheo đúng kế hoạch, trung tuần tháng 9 chọn  ngày 14-15, đoàn KGU chúng ta vào Hà Tĩnh để trao phần quà cho cựu thanh niên xung phong là chị  Đặng Thị Luận tại xã Cẩm Dương, Huyện Cẩm Xuyên. Chuyến đi rất khẩn trương nhưng tất cả đều rất trôi chảy tốt đẹp và vui vẻ. PHẦN I: NHỪNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG CHUYẾN ĐI HÀ TĨNH1. Gặp Hội cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh:- Anh Võ Tá Lý - Phó chủ tịch thường trực- Chị Lương Thị Tuệ - Phó chủ tịch (nguyên Chủ...... Chi tiết

SỨC KHỎE - LỢI ÍCH
Tác giả: MinhCK - Ngày đăng: 19/09/2012 - 6 comments
       NHẨY ĐẦM - LỢI ÍCH, SỨC KHỎE  (phần 2)                2. Bạn nhẩy - chỉ là điểm tựa cho sự thăng hoa             Không phải ngẫu nhiên mà cả thế giới người ta gọi “nhẩy đầm” là dance sport. Nếu bạn không tin bạn hãy thử đi nhẩy đều đặn trong vòng 3 tháng, bạn sẽ thon thả hơn, đang gầy sẽ thấy có da có thịt và nhiều bệnh kinh niên sẽ dần dần thuyên giảm. Khi khiêu vũ, bạn được đắm mình trong các bản...... Chi tiết

SỨC KHỎE - LỢI ÍCH
Tác giả: MinhCK - Ngày đăng: 18/09/2012 - 6 comments
                                         NHẨY ĐẦM - LỢI ÍCH VÀ SỨC KHỎE                                                 (Phần 1)  Khiêu vũ quốc tế mà tiếng Anh gọi là ballroom, international dance, hoặc dancesport. Nó là một loại hình nghệ thuật đặc biệt, vừa là...... Chi tiết

 

Bố em "ngoan" lắm!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 17/09/2012 - 2 comments
Có một chàng đi công tác nước ngoài về mua được chai rượu ngon và tút thuốc lá xịn. Chàng nói với người yêu chủ nhật tới sẽ đem đến biếu cha nàng. Vừa nghe thấy thế, cô người yêu bèn can: -         Anh ơi! Anh đừng mang đến biếu bố em! Bố em “ngoan” lắm!  Không rượu chè, thuốc lá gì đâu! -         Thật thế à. Bố anh bảo những người không rượu, không chè… thì… -         Thì… sao…? -        ...... Chi tiết

Đất nước và con người
Tác giả: Kim Thu - Ngày đăng: 16/09/2012 - 6 comments
Tản Mạn       ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI  Bọn tôi thường tụ tập trong phòng uống nước hàn huyên với thật nhiều đề tài, những khi có dăm phút giải lao. Bỗng Stefan - cậu Dược trung lớn tiếng kể chuyện, hình như cậu muốn tôi nghe câu chuyện ấy:               - Tối qua ARD ( kênh truyền hình quốc gia Đức) vừa đưa phim tư liệu Việt Nam. Người cha bóc hột vịt lộn cho con trai, ép nó ăn, nói bổ lắm, con tập ăn đi. Nhưng cậu bé giãy nảy lên, dứt khoát không...... Chi tiết

Thăm chị Xuân Ba
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 14/09/2012 - 19 comments
Nhân chuyến công tác Đà Nẵng, ngày 12.9.2012 tôi đã đến thăm chị Lê Thị Xuân Ba (sinh vật 1975). Nhà chị ở quận Sơn Trà, phía trước cổng nhà là bãi biển Mỹ Khê đẹp nổi tiếng. Từ nhà chị nhìn ra là cả một khoảng trời biển bao la. Bên trái là bán đảo Sơn Trà, bên phải xa xa là Ngũ Hành Sơn. Còn nhìn về phía trước mờ xa là Cù Lao Chàm. Lúc tôi đến, có một nhóm các cháu thanh niên đang họp tại nhà chị. Hình như nhà chị...... Chi tiết

Chị Trần Thị Tình và Hành khúc ngày bình yên
Tác giả: ThanhLK - Ngày đăng: 12/09/2012 - 12 comments
      Chụp ảnh kỷ niệm với mẹ con chị Tình   Sáng hôm nay, ngày 12/9/2012, tại Phòng đợi trị xạ của Bệnh viện K Hà Nội nhóm thiện nguyện do chị Trần Thị Minh Nguyệt chủ trì đã gặp chị Trần Thị Tình - cựu thanh niên xung phong ở Hà Tĩnh để thăm hỏi và trao 10.000.000đ (mười triệu đồng) mà anh chị em khắp nơi đã đóng góp ủng hộ qua quỹ “Hành khúc ngày bình yên” (từ việc phát hành đĩa CD Hành khúc ngày bình yên của anh Trần Bắc Hải). Chị rất cảm động...... Chi tiết

Đơn côi
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 12/09/2012 - 7 comments
Ra đường thì có bạn Về nhà chỉ mình tôi Nhìn dây phơi toàn váy Chiếc quần đùi đơn côi!... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Nước Mắm Ông Kỳ

  Tác giả: ThucPT | Comments: 146

- Nữ Đại sứ Hội KGU: Người KGU mình trẻ trung lắm, các anh chị ơi!

  Tác giả: Tự sướng đào ngũ | Comments: 137

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9

  Tác giả: LyTM | Comments: 91
.
s