Du Xuân 2025
(Tác giả: HoaNT)
23:09 | 15/04/2025 | 10 comments
Tks hội trưởng Bùi Quang Ngọc cùng ban LL và người KGU đã làm nên Du Xuân KGU 2025 tại Tp. Hạ Long kỷ niệm 15 năm Du Xuân của KGU thật đặc sắc, cảm động, vui hết mình, nhiều kỷ niệm, đầy ý nghĩa
Ukraina ơi!
Tác giả: HaiNV - Ngày đăng: 24/02/2014 - 21 comments
Trong những ngày này, chắc hẳn nhiều người KGU chúng ta đã và đang lo lắng dõi theo những gì xảy ra trên đất nước Ukraina - nước cộng hòa hùng mạnh ngày nào đứng thứ 2 sau Liên bang Nga trong số 15 nước cộng hòa của Liên bang Xô Viết (CCCP) ngày ấy…Sau mười mấy năm, kể từ khi Liên Xô sụp đổ, Ukraina luôn trong trạng thái bất ổn. Chính phủ này, rồi chính phủ khác, và những gì xảy ra trong 3 tháng qua với bao người chết và bị thương. Hỗn loạn ở Kiep và các địa phương, đấm đá nhau trong Quốc hội, Tổng thống tháo chạy và hiện giờ không rõ đang ở đâu. Rồi đến anh chàng võ sỹ quyền Anh cũng tuyên bố muốn tranh cử Tổng thống…Điều gì đang xảy ra với xứ sở Ukraina xa xôi và gần gũi với chúng ta như vậy?...
Chi tiết
MỐI TÌNH CHÔN CHẶT
Tác giả: CucNT - Ngày đăng: 22/02/2014 - 17 comments
MỐI TÌNH CHÔN CHẶT
Quê tôi không có châu thổ màu mỡ của các dòng sông, không có những cánh đồng lúa chín vàng ngút tầm mắt, những dòng sống tấp nập tàu bè qua lại đầy cá tôm, những miệt vườn xanh bốn mùa trĩu nặng hoa trái, không có cảnh tượng hữu tình của “ Núi đôi”, không có bình nguyên xanh mơn mởn, chỉ có những cánh đồng mùa hạ nắng khô nứt nẻ, mùa đông bùn ngập buốt chân. Nhưng cánh......
Chi tiết
Thông báo số 3 Du Xuân 2014
Tác giả: BaLX - Ngày đăng: 20/02/2014 - 2 comments
BẢN DỰ THẢO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DU XUÂN
ĐÀ NẴNG NĂM 2014
I. Công tác tổ chức:
· Ban liên lạc Hội KGU chủ trì.
· KGU Đà Nẵng đầu mối tổ chức
II. Công tác hậu cần & tài chính:
· KGU Hà Nội: Nguyễn Bích Chi, Lâm Thị Minh Hạnh.
· ......
Chi tiết
NHỚ CON
Tác giả: MinhCK - Ngày đăng: 17/02/2014 - 11 comments
Đã 35 năm kể từ ngày tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới. Hôm nay ngồi đây nhớ lại ngày ấy gia đình chúng tôi, hai vợ chồng đều là bộ đội, cùng lúc lại có lệnh tổng động viên, chúng tôi phải gửi con gái nhỏ vào sơ tán tại Đà Nẵng cùng ông, bà ngoại. Thế là nhớ lại bài thơ đã làm ngày ấy, cái ngày Trung Quốc đánh Việt Nam trên toàn bộ tuyến biên giới phía Bắc.
NHỚ CON
Ngày con xa bố,......
Chi tiết
NHẮC LẠI KỶ NIỆM
Tác giả: MinhCK - Ngày đăng: 17/02/2014 - 18 comments
NHẮC LẠI KỶ NIỆM CỦA MỘT THỜI
(nhân kỷ niệm 35 năm chiến tranh biên giới phía Bắc)
Trong một lần gần đây, khi đi thăm trang trại của thầy giáo cũ tại Ba Vì tôi đã gặp lại vợ của một anh bạn cùng tham gia với tôi trong lần phục vụ cho chiến trường biên giới phía Bắc. Nói là gặp lại vì đã lâu quá rồi tôi không hề liên hệ hay biết tin gì của vợ chồng em cả. Vả lại từ khi chồng em rời khỏi VKTQS tôi có bao giờ gặp lại nhau nữa đâu. Lần này cũng tình cờ khi nói chuyện với em......
Chi tiết
XUÂN GIÁP NGỌ- MỘT NGÀY ĐÁNG NHỚ CỦA NGƯỜI KGU- KHÓA 73
Tác giả: Ngô Thị Chín - Ngày đăng: 16/02/2014 - 15 comments
XUÂN GIÁP NGỌ- MỘT NGÀY ĐÁNG NHỚ CỦA NGƯỜI KGU- KHÓA 73
Xin gửi lời chào và những lời chúc tốt đẹp nhất tới các anh, các chị trong Hội KGU. Xuân năm nay vui hơn mọi xuân khác. Gia đình em đã thao thức, háo hức khi biết tin những người thân- KGU khoá 73 từ ba miền Tổ quốc về thăm quê Kinh Bắc. Cả nhà tất bật đón bạn hiền như chuẩn bị có đám cưới. Về hậu cần, em tham khảo chị Phương sao cho phù hợp sau ngày tết và giao cho vợ chồng con gái út (cháu Hưng- Mai); còn con rể trưởng......
Chi tiết
CHÙA BỐI KHÊ QUÊ TÔI VÀ CÂY SEN CÀNH
Tác giả: SonTM - Ngày đăng: 16/02/2014 - 17 comments
Quê tôi ở thôn Bối Khê, Tam Hưng, Thanh Oai (Hà Tây cũ) nay thuộc Hà Nội là ngôi làng cổ. Một làng quê như bao làng quê khác ngoài công việc thuần nông còn có các nghề phụ khác như thêu ren, làm pháo (trước kia nay đã bị cấm). Ai cũng biết làng Bình Đà nổi tiếng làm pháo,từ đó theo tỉnh lộ 71 đến quê tôi khoảng 3km. Làng tôi có ngôi chùa cổ Bối Khê thờ đức Thánh Bối (cùng được thờ tại chùa Trăm gian)là di tích lịch sử đã được xếp hạng. Nhưng đặc biệt hơn cả là tại chùa có cây sen cổ được trồng trên cạn (gọi là sen đất) khác với loài sen trên đầm. Cây sen đã đi vào ca dao qua các câu thơ:" Hôm qua tát nước dầu đình; Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen" hay :"Lên chùa bẻ một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng". Nhân dịp đầu năm đi hội chùa xin giới thiệu bài viết về ngôi chùa đặc biệt này...
Chi tiết
Loài hoa CÚC TRẮNG
Tác giả: ThaoDP - Ngày đăng: 14/02/2014 - 4 comments
Nhân dịp ngày lễ Tình yêu tôi đưa thêm bản dịch một bài hát nữa về hoa Cúc trắng - loài hoa tình yêu:
Ромашка белая
Музыка: А. Баркин
Слова : М. Михайлов
Хороши цветы весной,
Я любуюсь день – деньской,
Я смотрю во все глаза,
Ах какая красота !
Припев :
Ромашка белая,
Лепесточки нежные,
Мне дороже всех цветов....
Ведь она моя любовь.
На поляночке лесной
Есть цветочек полевой,
Тот цветок - ромашки......
Chi tiết
Vừng ơi
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 14/02/2014 - 7 comments
Ngày tình nhân Chí Phèo tiết lộ chuyện xưa. Hồi mới chuyển vô Sài gòn thấy con gái SG xinh hơn Nở Chí hăng hái đi tán tỉnh. Được một cô SV cùng trường cũ tư vấn về công nghệ "Vừng ơi" Chí Phèo áp dụng ngay. Nhưng làm hoài mà không thành công. Một lần bị Nở bắt được, Chí sợ khai ra hết. Nở cười độ lượng:
- Muốn tán con gái SG phải nói "Mè ơi" nghe chưa....
Chi tiết
Thông báo số 2 chương trình Du xuân 2014
Tác giả: Balx - Ngày đăng: 13/02/2014 - 23 comments
THÔNG BÁO SỐ 2 – DU XUÂN ĐÀ NẴNG 2014
Thay mặt BTC tôi xin chuyển tới toàn thể các ACE KGU mọi miền đất nước kế hoạch Chương trình Du Xuân 2014 tại Đà Nẵng.
I. Thời gian:
Từ 12 h trưa ngày 18/4/2014 ( thứ sáu ) đến hết 12 h trưa ngày 21/4/2014 ( thứ hai ).
II. Chương trình Du Xuân:
Đi tham quan các điểm du lịch nổi......
Chi tiết
Các bài viết comment nhiều nhất
- Nữ Đại sứ Hội KGU: Người KGU mình trẻ trung lắm, các anh chị ơi!
- Những vần “thơ tình ngô ngọng” thời sinh viên KGU
- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9