KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 09 Tháng tám. 2015

TIN BUỒN




Tác giả: TanhVH

TIN BUỒN

Ban liên lạc Hội Nguoikgu, Khoa Sinh vật KGU vô cùng thương tiếc báo tin:

Chị Nguyễn Thị Lĩnh, cựu sinh viên khoa Sinh vật 1979 đã tạ thế vào lúc 8 giờ ngày 8/8/2015 (tức ngày 24/6 năm Ất Mùi) tại Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thọ 68 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức từ ngày 8/8 đến hết ngày 10/8/2015 tại nhà riêng- 6/14 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang.

Lễ truy điệu và di quan được cử hành vào luc 7 giờ sáng ngày 11/8/2015 (tức ngày 27/6 năm Ất Mùi.

An táng tại nghĩa trang Phước Đông, Tp. Nha Trang.

Ban liên lạc Hội Nguoikgu, khoa Sinh vật KGU xin gửi đến gia đình Chị Nguyễn Thị Lĩnh lời chia buồn thống thiết nhất.

Cầu mong Chi yên nghỉ ngàn thu nơi Tây phương cực lạc và linh hồn chị về phù hộ cho các con cháu và người thân trong gia đình

T/M BLL Nguoikgu, Khoa Sinh KGU

Hoàng Võ Tánh


Người post: TanhVH

Ngày đăng: 09-08-2015 05:05






Xem 11 - 19 của tổng số 19 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: HuongNT
09/08/2015 21:05:31

 


Buồn quá thế là lại thêm một bạn nữa năm mình ra đi! Tối qua nghe chị Bích Chi báo tin tôi cũng cảm thấy đột ngột. Năm dự bị phòng chị Lĩnh có 3 người: chị Lĩnh và chị Lan là học sinh miền Nam nên lớn hơn chúng tôi 2-3 tuổi và bạn Xuyến (Nam Định). Cách đây gần 3 năm Xuyến đã ra đi vì bị K phổi, chị Lan (ở Đà Nẵng) thì bị tai biến nên cũng không được khỏe. Vẫn biết Sinh Lão Bệnh Tử là quy luật của muôn đời, nhg cứ mỗi lần nghe tin người thân hay bè bạn ra đi là tôi lại có một cảm giác buồn kinh khủng!


Thôi nhé chị Lĩnh ơi, ra đi nhẹ nhàng thanh thản như chị là Tiên rồi đấy! Từ khi về nước đến nay 36 năm rồi chưa gặp chị, chỉ đôi lần gọi điện thoại mà chuyện không dứt và bọn mình cứ hẹn gặp nhau nhưng giờ thì không thế được nữa rồi! Chúc chị hãy yên nghỉ ở cõi Vĩnh hằng và sớm siêu thoát chị nhé! Các bạn KGU sẽ mãi nhớ chị- người chị cả của khoá dự bị 73 rất chiều các em.


 


 



Từ: TanhVH
09/08/2015 18:53:56

Sau khi Bich Chi (H74) cho số điện thoại của con gái chị Lĩnh, tôi đa liên hệ và thay mặt ACE KGU gửi lời chia buồn tới các cháu và toàn thể gia quyến. Tôi cũng đã liên hệ với các chị khóa 72 (Chị Vân) ở Nha Trang thay mặt ACE KGU đến viếng Lĩnh với vòng hoa viếng của Hội Nguoikgu.


Một lần nữa cầu mong Lĩnh siêu thoát và linh hồn chị về phù hộ cho các con cháu.



Từ: KhoaDT
09/08/2015 17:42:14

Buồn và hẫng hụt quá, tháng 12 năm ngoái tôi vào NT tìm mãi mới ra số đt của Lĩnh gọi thì Lĩnh đang ở sân bay đi Đà Nẵng thăm người bạn KGU cùng lớp bị đột quị, đã hẹn gặp lại nhau lần tới đi NT, không ngờ chị ra đi đột ngột như vậy. Hồi học KGU thì không nhớ chị nhiều vì chị học dưới chúng tôi 3 năm và dân VL76 cũng ít có "giao lưu" với các bạn khoa SV. Kỷ niệm nhiều nhất của tôi về Lĩnh là thời gian chị sang Dubna công tác (hơn 1 năm trong giai đoạn 86-87, lúc đó chị là cán bộ của Viện KHVN, chi nhánh Nha Trang). Lúc đó chúng tôi thường xuyên gặp nhau trong Viện ở stolovaya, biblioteka.. chuyện trò, còn hẹn cả Trương Xuân Thanh (Luật kgu 80) lúc đó làm ở Lãnh Sự VN ở Matscova vào chơi gặp gỡ. Lĩnh thực ra cùng tuổi với tôi nhưng vì ngày SN trước ít tháng nên nhất định đòi làm chị tôi, rất quý Thủy vợ tôi cùng 2 cháu gái nhà này. Hội Dubna có đi chơi tham quan đâu xa là bác Lĩnh hay dắt cháu Chi Mai nhà này, để bố mẹ cháu còn chăm nom cháu CHi Anh lúc đó còn bé. Do ở xa nên không đến NT tiễn chị đến nơi an nghỉ cuối cùng được, cả gia đình Khoa xin gửi tới gia đình, con cháu của chị lời chia buồn thương cảm nhất. Mong Chị nhanh siêu thoát và nhớ rằng nhiều bạn KGU luôn nhớ đến chị với tình cảm thương yêu nhất.   



Từ: Guest Meomun
09/08/2015 16:19:00

Xin thành kính chia buồn với gia đình chị, mong chị an nghỉ.



Từ: Guest NgaHT
09/08/2015 16:17:49

Ôi, mong gặp chị Lĩnh mãi. Tính chờ tới du xuân năm tới. Vậy mà chị đã đi rồi. Thương chị nhiều. Cầu mong chị siêu thoát. Nhìn hình năm 2012 của chị mà nhớ chị nhiều nhiều lắm.


 


 


 


 



Từ: BaLX
09/08/2015 15:15:17

Cầu mong Lĩnh mau siêu thoát. Xin chia buồn cùng gia đình em. Cuộc đời bây giờ mọi cái đều thấy mong manh quá, hòm nay còn tươi cười, ngày mai chưa biết cái gì sẽ đến với mình.



Từ: Guest Hanh LT
09/08/2015 14:51:54

Xin chia buồn với gia đình,cầu mong bạn yên nghỉ giấc ngàn thu nơi chín suối.



Từ: Guest HoaiPV
09/08/2015 13:55:50

Ảnh chị Lĩnh đón Thầy Cô KGU năm 2012 đây:


            &nb sp;     


                  



Từ: Guest HoaiPV
09/08/2015 05:40:31

Năm trước đón các Thầy Cô KGU sang thăm VN, khi ghé Nha Trang, Lĩnh còn đưa Thầy Cô đi thăm thành phố biển và đến chơi ở khách sạn, vậy mà....! Cầu mong Lĩnh yên giấc ngàn Thu! Chắc có cơn bạo bệnh đã đến với Lĩnh?




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s