KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 18 Tháng ba. 2016

THƯ MỜI




Tác giả: CucNT

THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI RA MẮT TÁC PHẨM VĂN HỌC .
Trân trọng kính mời gia đình, anh chị em, bạn hữu cộng đồng FB tới dự lễ ra mắt tác phẩm văn học truyện ký "Chuyện tình của tôi"
Vào hồi 8g ngày 26/03/2016 tại Nhà khách trung ương Đảng T78, số 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp. HCM
Rất hân hạnh được đón tiếp
‘Chuyện tình của tôi” là tập truyện ký của tôi - tác giả Nguyễn Thị Cúc, kể lại những câu chuyện về tình mẹ, tình anh em, bạn bè, thầy cô, cộng đồng.
Tôi sinh ra vào năm 1966, trong môt gia đình nông dân nghèo, khi giặc Mỹ đang điên cuồng đem bom bắn phá miền Bắc. Tôi đã chứng kiến bao đau thương mất mát của dân tộc do cuộc chiến tranh gây ra. Chúng tôi đã đến trường trong đói rét và thiếu thốn nhưng với tình yêu thương vô bờ bến của thầy cô, bạn bè, sự xẻ chia của cộng đồng và bằng ý chí, nghị lực của bản thân cùng với sự may mắn của số phận, tôi đã lấy được học bổng đi du học tại Nga và trở thành một luật sư. Hiện nay, tôi đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong tập truyện ký này, tôi kể lại cuộc đời của mẹ tôi, hình ảnh một người phụ nữ nông dân Việt Nam kiên cường đi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chồng mất sớm đã nuôi dạy nên người 9 đứa con. Qua hình ảnh mẹ tôi, chúng ta hình dung được dân tộc Việt Nam đã trãi qua bao khổ đau, bao hy sinh mất mát để dành được độc lập, tự do. Câu chuyện về “Anh trai tôi”, “Mối tình chôn chặt” “Giờ này bạn ở đâu” vv đều là những kỷ niệm về một thời chiến tranh tàn khốc. Thông điệp tôi muốn đưa tới độc giả là thế hệ trẻ của chúng ta được sống lao động và học tập trong xã hội bình yên hôm nay là một niềm hạnh phúc, một may mắn lớn. Trách nhiệm của chúng ta là không được lãng quên quá khứ mà nhìn về đó để tri ân ông cha đã gìn giữ và xây dựng mảnh đất này từ đó chúng ta yêu cuộc đời và sống có trách nhiệm với cuộc đời hơn..
`Xuyên suốt tác phẩm là tình yêu thương, sự cảm thông và xẻ chia sâu sắc của tình cảm gia đình, quê hương đất nước, thầy cô qua những lời kể thủ thỉ chân thành về mẹ, anh, chị, “Người thầy đầu tiên”, “Bạn tôi” “Mẹ chồng”, “lựa chọn”, “thư cho con” vv. Mỗi sự kiện, mỗi hoàn cảnh, mỗi con người đều là những đặc điểm riêng biệt nhưng hội tụ với nhau ở tình yêu thương. Chỉ có tình người chứa chan mới có thể hoá giải những giận hờn và làm cho mỗi người sống với nhau tốt đẹp hơn, xích lại gần nhau hơn để chung tay cùng nhau làm cho cả xã hội tốt hơn. 
Đất nước mình đâu cũng như tranh, từ Côn Đảo xa xôi đến thành phố Huế mộng mơ. Nhưng nó chỉ đẹp đằm thắm khi ta nhìn nó bằng con mắt và cả trái tim từ quá khứ sơ khai đến hiện tại sống động và thấu hiểu trong đó bao công lao dựng xây, kiến tạo của con người. Đọc “Chuyện tình của tôi”, độc giả sẽ được đi “du lịch tại chỗ” nhưng hình dung được bao vẻ đẹp của thiên nhiên, tình người.

Xin được trân trọng giới thiệu cùng độc giả!
Tp.Hồ Chí Minh ngày 09/03/2016

Cảm ơn tất cả!

Nguyễn Thị Cúc


Người post: CucNT

Ngày đăng: 18-03-2016 04:04






Xem 11 - 12 của tổng số 12 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: Guest Hương
18/03/2016 15:33:48

Chúc mừng Cúc.


Congratulation



Từ: Guest Nguyễn Minh
18/03/2016 04:53:41

Tôi cũng xấp xỉ tuổi bạn, cũng học tại Nga. Tôi ở Hà Nội. Rất mong được mua hoặc được tặng sách của bạn. Xin hãy gửi thông tin cho tôi.


thangciao@yahoo.com


 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s