KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 10 Tháng mười. 2010

"Đại lễ" tại nhà Huy (VL76)




Tác giả: Khửu

Theo thỏa thuận từ trước, để tránh tắc nghẽn về đường xá vào sáng 10-10, mọi người sẽ gặp nhau vui vẻ tại nhà anh Huy VL76 vào trưa thứ 7 ngày 9-10-2010. Đây là nhân dịp vợ chồng anh Dũng VL76 chị Thoa CL76 cùng 1 số bạn ở TP HCM ra thăm HN nhân dịp Đại lễ 1000 năm TL-HN: bạn Bồng Lai VL78, bạn Hòa CL78 và bạn Thu OB78. Thành phần tham dự thật đông đủ gồm các khoa Vờ Lờ: 7 anh VL76 là Khoa, Huy, Hoài, Hùng, Dũng, Nhuận và Nam;  Hoàng Lương (VL77); Bồng Lai (VL78). Hội MK Hóa 77 có 6 bạn: Thanh, Hoa, Hương, Thục, Vinh và Thu Lan. CL76 Thoa, CL78 Hòa, CL80 Nguyệt; về phía OB: An (77), Bình PT (77), Bình LT (78), Thu (78) đang làm việc ở Bỉ cũng về dự; Luật CC có Hạnh, Nghị (80); ngoài ra còn có 2 Dự bị KGU là Thủy vợ a. Huy (DB 74) và chị Thanh, vợ .a Hoài (DB 72). Tổng cộng 26 người, đây cũng là cuộc hội ngộ nhóm đông nhất của nguoikgu kể từ sau ngày thành lập Hội 10-4 trên du thuyền Hồ Tây.

Về khoản ẩm thực, vợ chồng Huy Thủy đã chuẩn bị 1 số món truyền thống như súp Bors, salat Nga, bánh mì đen và đồ ăn nguội, ăn uống nhẹ nhàng, chủ yếu dành thời gian cho trò chuyện, tâm sự và chụp ảnh. Riêng Bồng Lai, người mẹ của công chúng (Hoài Anh là người của công chúng mà) được những 2 ôtô của anh Huy và chị Phạm Bình đến đón do lệch thông tin, nhưng quả là vinh dự! Buồn cười nhất khi thấy Huy vội bỏ việc chặt gà để đi đón em Bồng Lai anh Nam rù đã phán đoán: tối nay thằng Huy thể nào cũng chết với cái Thủy. Ha ha, may quá đến tận bây giờ đây tớ vẫn còn sống đây đ/c Nam rù ạ. Lúc đón Bồng Lai có gặp vợ chồng cháu Hoài Anh, cháu nói rất tiếc phải đi ghi hình ngay cho phát sóng vào buổi tối nên không đến dự vui cùng các bác các cô chú được, đành chờ dịp khác vậy.

Vợ chồng Dũng Thoa đến sớm nhất ngay từ 10g30’, sau đó các bạn lục tục đến dần do những đoạn đường bị tắc khác nhau và 1 số bạn cũng còn công việc. 12g30’ đúng giờ G tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ. Hạnh CC80 bay từ Đà Nẵng ra, xuống sân bay NB là bắt taxi đến thẳng địa điểm cùng vali hành lý lỉnh kỉnh. Người đến sau cùng là Nguyệt, chắc vì cố chờ HT cùng đến để động viên ae và cho ae cơ hội tạ lỗi sau cái vụ ‘vọc niêu tôm’ làm meo đàn bị đánh bom, nhưng vì HT vẫn còn mải mê tiết dê nơi cố đô Ninh Bình nên Nguyệt đành phải đến 1 mình.

Sau lời khai mạc của anh Huy chủ nhà cảm ơn mọi người đã đến dự đông đủ cuộc hội ngộ đúng vào dịp những ngày Đại lễ lịch sử 1000 năm TL-HN là tiết mục chụp ảnh kỷ niệm. Sau đó mọi người còn tặng hoa chúc mừng anh Khoa VL76 nhân dịp…sinh nhật. Về sự kiện của anh Khoa chúng tôi sẽ đưa tin chính thức sau. Đầu tiên là tất cả mọi người xếp hàng trước ống kính sao cho không thừa thiếu một ai, tiếp theo là từng nhóm: các anh chị khoa VL (có 9 người), VL76 (7 người), các chị em (17 người, đúng là âm thịnh dương suy!), hội MK, rồi hội TP HCM và còn có cả đại diện hội hải ngoại nữa (chị Thu OB78 hiện đang sống và công tác tại VQ Bỉ).

Tiếp theo rượu vang được rót ra và râm ran những lời chúc tụng, tiếng nói cười vui vẻ, các câu chuyện bắt đầu được khai thông cùng với tiếng khua bát đũa và lời khen các món ăn. Sau khi Nguyệt đến thì mâm cỗ phải tách rẽ thêm 1 nhánh thành hình chữ T thì mới đủ chỗ.

Món ăn vẫn được tiếp và câu chuyện được bắt đầu từ anh Nam rù vì là người duy nhất single của khoa Lý. Em Hương CL77, em Bình OB77 đều khẳng định đã từng dắt bạn gái đến nhà anh Nam để giới thiệu mà anh vẫn cành cao quá. Em Thu OB78 thì nói chắc như đinh đóng cột rằng tất cả các em được giới thiệu cho anh Nam rù giờ cũng vẫn…single. Anh Nam thì nói không có chuyện đấy hoặc chẳng nhớ nữa, nhưng nếu bây giờ mà mọi người giúp đỡ thì Okê ngay. Bồng Lai thêm vào: “anh Nam không những là mì chính cánh mà còn là thần tượng ngưỡng mộ cho bọn con gái từ năm em trở đi vì người khác thì hoặc divorce hoặc góa, đằng này anh hoàn toàn single chưa đụng chạm bao giờ, ôi ngưỡng mộ quá! Ngưỡng mộ quá!” Hương CL77 giãy nảy luôn: “sao lại tính từ năm em, phải từ năm chị trở…lên!”. 

Đột nhiên anh Khoa lên tiếng: “Thôi nhân có mặt người thật việc thật là các em Hóa77 ở đây, đề nghị cho biết chính xác cái vụ a. Khoa là человек или не человек, sự thật là thế nào?” Hóa ra anh ấy vẫn ấm ức nó từ khi Khửu bật mí trên meo đàn cách đây đến hơn 2 tháng. Em Hương khẳng định luôn là không có chuyện đó vì thời gian ấy các em Hóa chỉ dám kính nhi viễn chi từ xa thôi, các anh Lý cao vời vợi, hổng dám đâu. Em Thanh cũng lên tiếng: “nói thật hồi đấy mấy đứa con gái tụi em khi nói tới a.Khoa là toàn ví với Romeo thôi, nhưng vì không có em nào dám xung phong làm Juliet nên đành chịu”.

Anh Huy cố lên tiếng bào chữa rằng có thông tin thật nhưng vì không có băng ghi âm nên cuối cùng đành công nhận trí nhớ mình bị lão hóa, có lẽ không phải anh Khoa, hình như là anh Minh gù thì phải (may quá anh Minh gù không có mặt chứ không lại phải đấu trí trận nữa). Tóm lại anh Khoa đích thị là человек с большой буквой kể từ ngày ấy đến tận bây giờ. Cả mấy mâm tiếng cười nghiêng ngả.

Tiếp theo mọi người bình luận về cái tên nick Vờ Lờ của dân Lý, ai cũng bảo là quá hay như đã trao đổi trên meo đàn, rõ ràng đó là Very Long, Very Large, Very Love, Very Life rồi Vãi Linh hồn, Vãi Lúa v.v…Nghe 1 lúc em Hương CL77 nói rất thẽ thọt: “em nhất trí tất cả những điều các anh nói, nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn là Very Little, buồn thế!” Mọi người cười ồ, xem chừng anh em VL hết cửa cãi. Anh Huy ngồi từ xa: “anh nghe không rõ, Hương bảo là Very Litờrờ (Litre) à? Đúng quá!” Lại ồn ào, lại tranh cãi. Mấy anh VL bảo không có bằng chứng, không tin thì…Chị em Hóa thì kêu lên Very Little là đúng quá rồi không cần bằng chứng.

Ở đây có một chi tiết rất thú vị. Số là sau gần 2 tiếng ngồi vui vẻ một số bạn có việc bận phải ra về trước, còn lại mấy bạn Hóa 77 và VL, lúc đó anh Huy mới lôi tập ảnh cũ chụp từ thời Kishineu ra cho mọi người xem để hồi tưởng. Tự nhiên rơi ra 1 tấm ảnh chụp 4 anh VL với bộ quần bơi trên bãi biển Traica nom rất hùng dũng. Huy kêu lên: “Ơreka, 4 chàng ngự lâm …pháo thủ đây rồi! Bằng chứng không thể chối cãi là VL không thể là Very Little được.” Chị em Hóa nhao lên: đâu, đâu? Xem 1 lúc rồi kêu: chả nhận ra ai cả. Anh Huy liền yêu cầu: nhìn vào mặt ấy! Lại cười bò ra, nhưng sau đó thì chị em phải công nhận đúng là bằng chứng thật (hồi ấy làm gì đã có photoshop mà làm giả được). Tuy nhiên vẫn còn vớt vát: đấy là ngày xưa, không tính. Anh Hoàng Lương đề xuất sẽ scan và post tấm ảnh lịch sử này lên với tựa đề: Very Little, Неужели? Cả hội lại một trận cười no nê, sung sướng.

Trong khi đại diện TP HCM phát biểu cảm tưởng, anh Dũng VL76 có nói tiếp lời chị Thoa CL76 rằng hồi đấy thấy mọi người phong trào cưa cẩm ghê quá nên cũng liều mình sang khoa Hóa để google, gặp được chị Thoa thế là phải cảm. Tuy nhiên có 1 lần gọi điện sang nhờ bà thường trực gọi chị Thoa để nói chuyện và sau khi thông báo địa điểm hẹn hò là rạp сорок лет thì nghe thấy tiếng cười phá lên từ đầu dây kia. Biết là bị nhầm sau a.Dũng cũng tìm ra thủ phạm và hôm nay anh yêu cầu người gây chuyện này phải ra tự thú. Tất cả im lặng, anh Dũng liền nói đấy là Hương Hương. Chị Hương vẫn im lặng sau hỏi nhỏ: bằng chứng đâu? Và khẳng định: vì quá yêu nên anh đã nhầm nhọt. Thế là lại một vụ án đi vào bế tắc.

Tôi chỉ tường thuật lại cho các bạn nghe một số những câu chuyện, những đề tài mà chúng tôi tranh luận thôi, còn nhiều, nhiều lắm những câu chuyện cười đến vỡ bụng mà chắc chắn sau cuộc gặp này mọi người chúng ta không thể nào quên. Thật sự chúng tôi đã sống lại những ngày Kishineu của hơn 30 năm trước.

Kết luận lại anh Huy có nói một câu: “cho dù bây giờ ai cũng đã yên bề gia thất nhưng chúng ta vẫn có quyền tự hỏi giá như 35 năm trước các anh Lý và chị em Hóa cũng ngồi với nhau như thế này thì hôm nay sẽ thế nào nhỉ ? Có tiếng nói: thì lộ hết xôi chè rồi chứ còn sao nữa. Đúng thế thật, việc gì chúng ta phải đặt câu hỏi với đi tìm bằng chứng mà làm gì nữa, và điều quan trọng là tất cả con cái chúng ta đều là origin 100% nguoikgu, dự án Hệ số cưa của anh HienVC có khi phải cho vào sọt rác. Vui quá các bạn ạ, ai cũng đều nói chưa có buổi gặp nào được ăn được nói và được cười xả láng như hôm nay.

Tôi phải chấm hết ở đây thôi, nhưng mong rằng tiếng cười, niềm vui của các bạn sẽ không bao giờ dừng. Cuối cùng thay mặt những anh chị em ngày hôm qua gặp nhau ở nhà tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành tới Ngọc HT, một người hết lòng và tâm huyết với hội KGU của chúng ta, nhờ có bạn mà chúng tôi thật sự được quay trở về thời sinh viên đẹp đẽ nhất của mình, được vui vẻ, được cười đùa và được giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hôm nay. Dù có tranh luận, dù có cãi cọ, dù đanh đá hay ấm ức… thì trên tất cả we love you and thank you so much!  

Bài phóng sự của tôi đến đây là hết, đề nghị các bạn có mặt trong buổi trưa hôm qua comment thêm và chỉnh sửa nội dung chỗ nào còn chưa chuẩn hay còn chuyện gì mà tôi quên chưa kể hết. Chúc tất cả mọi người bắt đầu 1 tuần làm việc vui và hiệu quả sau 10 ngày Đại lễ quá mệt mỏi vì ăn, chơi và cười nhiều quá. Cheers!  


Người post: HuyTQ

Ngày đăng: 10-10-2010 18:06






Xem 11 - 20 của tổng số 20 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: NghiPH
11/10/2010 21:36:31
Bài phóng sự của bác Huy ngồn ngộn thông tin, đầy ắp tình cảm, sự cảm thông, lấp lánh ánh mắt, nụ cười, trần đầy tình yêu cuộc sống.
Cám ơn anh chị Huy- Thủy cùng các anh chị năm trên đã cho bọn em được cùng dự và được hưởng niềm vui cùng các anh các chị.
Tóm lai, đọc bài của bác Khưu rất sướng!


Từ: ChiNB
11/10/2010 16:12:22
Linh góp ý đúng đấy Huy ạ, viết bài xuống dòng nhiều vào đọc cho đỡ rối và đỡ bị mất thông tin, cho font chữ to hơn một chút, toàn MK cả mà, phải đeo kính số to hơn mới đọc được đấy.
Còn về bài viết, rất chi tiết làm chị mặc dù không có mặt nhưng cũng cảm nhận được không khí vui vẻ. Hai nhân vật quan trọng của CL 77 (Bình K và Bình Tr.) đi đâu mà không thấy ?


Từ: HaiNV
11/10/2010 16:07:42
Ông Huy ơi, hôm nọ tiếc quá vì biết tin muộn là cả Hội VL76 +++ đến nhà ông, lúc ấy mình đang "nhậu" với một hội khác và "ngà ngà" say rồi, lại ở xa nhà ông nữa nên không đến được. Hẹn khi khác vậy nhé.

À tôi thấy ông tuy còn "Nửa Sao" nhưng đã có 49 bài rồi, chỉ cần 1 bài comment nữa chắc ông lên "Tướng 1 Sao" đấy. Ông làm ngay đi nhé!


Từ: LinhND
11/10/2010 13:06:49
đọc phóng sự chi tiết quá. tôi hình dung a hết vẻ mặt thân quen của các nhân vật trong bài. Xin cám ơn for hot news.
chỉ có điều anh khửu viết thành nhiều đoạn ngắn cho dễ đọc.
em cứ phải "dê chuột" mới không mất dòng đấy. chỉ có anh sửa đc thôi.


Từ: ThoaNP
11/10/2010 09:47:46
Từ hôm qua, sau bữa gặp mặt ở nhà Huy-Thủy, cứ muốn viết thật nhiều để cảm ơn các bạn, mà rồi không có net. Giờ hai vợ chồng đang ngồi ở sân bay, mới vào mạng viết được đây.
Tình cảm thì dạt dào mà không viết ra được, thế mà thời phổ thông điểm văn đâu có quá kém, hay tại vì tuổi già. Thôi thì cứ lần lượt viết ra, không được hay ho, dí dỏm như nhiều bác văn nghệ sĩ của Hội, cũng được cái chân thành để các bạn đọc tạm nhé.
Trước tiên xin cảm ơn “ông bà ngoại Huy-Thủy” thật nhiều. Lúc ra về, nhìn mấy chậu bát đĩa đội quân KGU để lại, mình không hiểu hai bác sẽ xử lý ra sao, mấy giờ mới dọn dẹp xong chiến trường? Tối đó có đi xem ca nhạc được không (hai vợ chồng để ý tìm mà không thấy Huy-Thủy nên nghĩ hay các bác mệt quá rồi, không đi nổi nữa)? Kể từ khi về nước, mỗi lần gặp các bác Huy, Hoài, Nhuận, … mình đều rất quý mến. Cùng một khóa học, tuy khác khoa nhưng rõ ràng tình cảm giữa Lý-Hóa vẫn rất đặc biệt.
Tiếp theo chủ nhà, phải kể đến hội MK (mà mãi đến bữa gặp mặt này mình mới hiểu được ý nghĩa của tên hội “MK”). Từ lâu mình đã gần như là thuộc hội này vì thời gian sống cùng phòng khá lâu trước đây. Cho dù có người lâu mới gặp lại thì tin tức về các bạn mình luôn được cập nhật. Thật vui là gặp được nhiều người như vậy: Vinh, Thục, Hương, Lan, Hoa, Thanh, BìnhP, BìnhLê, An, …
Lần đầu tiên kể từ khi về nước mình mới được gặp lại em Tân Thanh, em Thu (đùng), … Hai em Tân Thanh và Thủy dù sau này học ở Odessa, nhưng mình luôn cảm thấy rất gần gũi (có lẽ do cùng phận làm dâu Vờ Lờ 76), vậy mà lúc đầu không thể nhận ra Tân Thanh (trong khi Thủy thì mình nhận ra ngay lập tức).
Cũng lần đầu tiên mới gặp Hạnh (-Nghị): biết tên trên mail đàn đã lâu mà giờ mới được diện kiến, và quả thật là “danh bất hư truyền” – một người nhiệt tình, năng nổ, hết lòng vì công việc Hội.

Chia tay các bạn với 1 túi to lá sen khô Kim Thanh cho để trị bệnh “mỡ nhiễm gan’ cho ông Dũng và một trái tim đầy ắp tình yêu thương, nhiều điều không thể nói ra lời để cảm ơn các bạn.

Tối về phone cho Kim Loan-Hóa 76 (mà Vinh vừa cho mình số phone), tán phét cả đêm, hẹn lần sau ra gặp lớp mình.

Để rồi sau này về hưu, từ từ sẽ cố gắng viết “hồi ký” kiểu như hội trưởng Ngọc, hoặc TBT Nghị, để có thể kể hết những kỷ niệm thời xa xưa ấy, …. Nhưng trước tiên phải học mọi người cách viết đã, để không làm chán nản người đọc.
Mọi người thân yêu ơi, NHỚ LẮM.
Cảm ơn cả Hội nhé.


Từ: NguyetTM
11/10/2010 01:34:28
Cảm ơn sáng kiến của anh Huy và sự tận tình của chị Thủy nên mọi người mới có cuộc gặp gỡ đông vui đa thành phần vậy. Đặc biệt là được gặp vợ chồng anh Dũng- chị Thoa, chị Hòa , chị Bồng Lai và cả chị Thu từ Bỉ về nữa. Lâu quá rồi, đúng là mấy mươi năm mới gặp lại các anh chị nhưng mà vẫn thấy gần gũi như xưa, quí hóa như xưa.
Cũng phải nhấn mạnh rằng buổi hội họp ở nhà anh Huy thì anh Huy vẫn là trúng nhất đấy. Nào là bỏ cả chặt thịt gà quyết đi đón được chị Bồng Lai, nào là có tin rằng nhiều chị đã từng muốn tìm được người như anh Huy...


Từ: ThanhLK
10/10/2010 22:21:37
Anh Khửu ơi,
còn sự kiện hè 1975 ở Komunalnhik chắc phải kể lại bằng một chuyện ký dài trong mục "người KGU" nhỉ???
Hôm nào chị em Hóa 77 chắc phải "xử tội" anh vì đã gây ra sự hiểu lầm của anh Khoa, nay lại lôi anh Minh vào cuộc.


Từ: VinhDT
10/10/2010 20:00:10
Anh Huy ạh, mải mê miêu tả người khác nên anh quên rằng trong buổi gặp nhau hôm qua còn có người thổ lộ"khi nào tìm được người như anh Huy mới lấy chồng !"


Từ: BinhPT
10/10/2010 18:45:51
Cám ơn anh Huy đã có bài phóng sự hoành tráng với tinh thần đề cao Lý76. Nhưng thôi, đã mất công làm tác giả thì cũng được cái gì chứ. Ảnh chụp rất nhiều, vì rất nhiều máy, nhưng có một cái máy người chụp chụp mãi không được dành kêu : Máy hỏng hay sao ấy! Bồng Lai đang ngồi cạnh anh Nam thốt lên : Chắc là máy của anh Nam! Sau đó ,lại còn có ý kiến : Anh Nam không có máy....
Trong bài, anh Huy đã cám ơn Ngọc HT một cách chân thành nhất. Không hiểu hôm qua Ngọc có bị chảy nước mũi không vì mọi người luôn nhắc đến HT, và lại tha hồ "vọc niêu tôm", và có nhờ Nguyệt về chuyển lời lại hẳn hoi.
Cuộc hội ngộ là sự kiện kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đáng nhớ nhất, tất nhiên là cùng với cuộc họp BLL với nghị quyết nick name nữa.
Mong sớm được chiêm ngưỡng ảnh "thời trẻ oai hùng" của các anh.


Từ: HienVC
10/10/2010 18:40:48
Xem ra không khí lễ hội tràn lan trong họ KGU rồi,MK đi đảo khỉ , SB-OB 73 họp mặt, BLL mở rộng với các anh chị HCM, VL-CL-CC-OB tại nhà Khửu, CL-SB 74 mừng Lộc quê choa ra HN , và chắc còn kéo dài sau dịp Ngàn năm Thăng Long.
Chắc là nhiều chuyện thâm cung bí sử sẽ được các nhân chứng giải mật cho cả họ biết !



<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9763
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7156
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s