KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 19 Tháng mười. 2010

BAO GIỜ TRỞ LẠI MÈO MUN ƠI




Tác giả: 3Chai

Thế là nàng biến mất. Biến bí mật như một chàng lính trinh sát không để lại dấu vết sau lưng mình, nàng biến cùng những dòng văn nên thơ,  những lời ngắn ngủi mà luôn là cảm hứng cho nhiều người KGU đăng đàn (có tui trong số đó nghen!!!). Biến lẹ làng như cơn gió mùa hè qua khung cửa sổ, tối hôm trước còn, sáng hôm sau đã không. Để lại cho KGU Supermarket một lỗ hổng to tướng. Để lại một Lông Đại hiệp lòng đầy lo lắng xót xa. Để lại một Khưu Đại hiệp ngửa cổ thét trời xanh sao không odin za vsekh, vse za odnovo.  Để lại một Bang Chủ ra một quyết định khó khăn dựng lại tượng nàng trong siêu thị mà không có quần áo phụ tùng kèm theo. Để lại nhiều lắm nàng ơi.

 

Mèo Mun ơi, bao giờ thì em trở lại?


Người post: HaiTB

Ngày đăng: 19-10-2010 11:11






Xem 11 - 14 của tổng số 14 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: ThanhLK
19/10/2010 19:32:53
An Hải Lông ơi,
chẳng hiểu anh có cái gì đặc biệt với em Vân ko mà anh Tánh hoặc chị em khác "mất tích" khỏi chợ KGu chẳng thấy anh quan tâm, còn đối với em Vân thì anh "la lối om xòm" dữ vậy? Em Vân ngoài việc thông báo là đổi ảnh có trục trặc kỹ thuật còn có lý do bận việc gia đình, không lên mạng trong thời gian này được nhưng vẫn quan tâm đến web đàn. Nếu anh muốn trao đổi riêng thì em mách cho anh là máy (mobi) của em Vân vẫn nhận tin được.
Chúc anh may mắn nhé.


Từ: HaiNV
19/10/2010 14:24:30
Ông bạn 3Chai và chị Cẩm Tú ơi, mặc dù HT đã nhanh tay mở lại Account mới cho MeoMun, nhưng MeoMun chưa hề lên tiếng trở lại đâu. Chúng ta đều cảm nhận được thiếu vắng của MeoMun đang để lại những...DẤU LẶNG cho những BẢN NHẠC của studentkgu như thế nào! Nhưng hãy để cho MeoMun được yên tĩnh, nghỉ ngơi và chúng ta hãy cùng hy vọng vào một ngày không xa MeoMun sẽ trở lại!


Từ: 3Chai
19/10/2010 14:13:21
@TuMC. Đa tạ tỷ tỷ đã quan tâm lo lắng tới sinh khí của 3Chai. Cái đó bà Nở bả giữ chặt lắm không mất đi đâu mà sợ.
Lâu lắm không được diện kiến tỷ tỷ, không biết giừ ra sao.
3Chai kính thư.


Từ: camtumai
19/10/2010 12:01:25
Ngài 3Chai ơi! Nàng Mèo ... đã trở lại rồi, Ngài không biết sao?. Đừng đau buồn nữa kẻo tổn sinh khí ...
Đọc những dòng buồn đau này của Ngài, Nàng Mèo sẽ nghĩ và hành động sao nhỉ ...



<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9763
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7157
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s