KGU Events >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 13 Tháng một. 2011

MÙA ĐÔNG KÝ ỨC




Tác giả: Meomun

 

Đông 2010

 


Người post: VanNH

Ngày đăng: 13-01-2011 11:11






Xem 11 - 11 của tổng số 11 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: ThanhLK
13/01/2011 13:39:36

Vân ơi, chuyện kể của em bao giờ cũng có nét đượm buồn, nhưng mà hay.


Mấy hôm nay ở Hà Nội trời lạnh lắm, không muốn đi ra đường trừ khi có vệc phải đi. Ngồi trong nhà mà phải áo đơn áo kép và phải mặc quần tất. Vậy mà chị vẫn thích Hà Nội có đủ bốn mùa. Những kỷ niệm về mùa đông của em làm chị nhớ lại hồi đi sơ tán, chị cũng đã  từng được ngủ trên đệm rơm ở nông thôn, ấm lắm, nhưng rất thương trẻ con trời rét căm căm mà vẫn cởi truồng chạy ở ngoài đường...Vậy mà tình người đôi khi còn ấm hơn bây giờ...


À mà ai gửi tin nhắn vu vơ cho nhà văn KGU đấy nhỉ ???hi hi




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |