KGU Events >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 12 Tháng tư. 2011

Bé hỏi




Tác giả: Chỉ biết cười trừ

Bé bị mẹ tát vì hỗn với mẹ. Ấm ức bé hỏi bố:

- Bố ơi, bố đã bao giờ bị mẹ tát vì tội hỗn chưa?

- Mẹ bố thì chưa bao giờ, còn mẹ con thì thường xuyên con trai ạ.

 

Bé bị mẹ phạt vì đi chơi không xin phép. Ấm ức bé hỏi bố:

- Bố ơi, tuổi nào thì người ta được đi chơi mà không phải xin phép ai?

- Từ 18 tuổi đến khi lấy vợ. Một quãng đời ngắn thôi con trai ạ.

 


Người post: DienPT

Ngày đăng: 12-04-2011 15:03






Xem 11 - 12 của tổng số 12 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: HaiNV
12/04/2011 17:38:13

Các bạn ơi, đấy là các bạn tự nguyện "mất tự do" đấy chứ! Sao lúc ấy cứ đòi cưới cho nhanh? Mình nhớ hồi nhỏ nuôi con chim trong lồng, thời gian sau khi quen rồi, mình thả ra cho nó bay tung tăng khắp nhà, nhưng lạ là đến tối nó lại chui vào lồng!



Từ: NghiPH
12/04/2011 15:38:23

Tội nghiệp ông con luôn bị ăn đòn.


Tội nghiệp cánh đàn ông có thời gian được sống tự do quá ngắn ngủi.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |