KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 07 Tháng bẩy. 2014

Vận động quyên góp ủng hộ các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc




Tác giả: BLLKGU

Kính gửi các cựu sinh viên KGU

Trong những ngày cả nước đang sôi sục vì vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan tại vùng lãnh hải của Việt Nam, có những hành động bạo lực bất chấp những qui tắc ứng xử mà tất cả các quốc gia văn minh trên toàn thế giới đã và đang tôn trọng. Việc làm này của nhà cầm quyền Trung Quốc đã vạch trần âm mưu và tham vọng bành trướng, xâm lược cố hữu của giới lãnh đạo Bắc Kinh trong con mắt của những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.
Trong những ngày này rất nhiều cựu sinh viên KGU ( trong số đó không ít người đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu trong các thời kỳ chiến tranh chống xâm lược bảo vệ Tổ Quốc)  đã bày tỏ nguyện vọng cần làm một việc gì đó thiết thực, trực tiếp góp phần vào việc bảo vệ  Độc lập , chủ quyền của Tổ Quốc đang bị thách thức.
Thể theo nguyện vọng của đa số các cựu sinh viên KGU, hòa cùng với nhân dân cả nước đang hướng về Biển Đông, Ban Liên lạc KGU chính thức phát động Đợt quyên góp nhằm ủng hộ các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc từ ngày hôm nay 07/7/2014  đến hết ngày 31/7/2014.
Mọi đóng góp bằng chuyển khoản xin gửi vào :
     Tài khoản số : 2020103718005
     Ngân hàng Quân đôi ( MB), Chi nhánh Bắc Sài Gòn TP Hồ Chí Minh
     Chủ tài khoản : Nguyễn Thế Thịnh ( ĐTDĐ 0918348444)
 Hoặc trực tiếp cho : 1- Chị Hoàng Thị Ánh Tuyết, ĐTDĐ 0989015616

                                2- Chị Lưu Thị Kim Thanh, ĐTDĐ 0912390768

Ban Liên lạc cũng hoan nghênh sự đóng góp từ  bạn bè, người thân của các cựu sinh viên KGU. 

Kết quả quyên góp sẽ được chuyển trực tiếp đến địa chỉ gia đình của các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên biển và thông báo cụ thể trên trang mạng http://www.studentkgu.vn .

 


Ban Liên lạc Hội cựu sinh viên KGU


Người post: HienVC

Ngày đăng: 07-07-2014 14:02






Xem 11 - 20 của tổng số 32 Comments



Từ: Guest Lam TB
17/07/2014 10:40:12

Bọn Tàu rút giàn khoan rồi nhưng mình vẫn cần đấu tranh kiên quyết không khoan nhượng. Chúng làm xong khu quân sự ở GacMa thì sẽ bành trướng ra xung quanh thôi. Mình nên nhân lúc này kiện chúng về vụ xâm lược chiếm Gac Ma.



17/07/2014 08:43:37

Chia sẻ cùng các bạn một ca khúc hay về Biển đảo của một người bạn trên Facebook: nhạc sỉ Quang Ngọc;







 



Từ: HienVC
16/07/2014 11:31:40

 


 


@LamTB: Cuộc chiến trên biên giới Hà Giang còn kéo dài đến hết 1989 và chống lấn chiếm thêm 10 năm nữa. Và thực tế người ta đã cố tình  quên những người lính tham gia cuộc chiến này trong một thời gian dài. Thiếu tướng Lê Duy Mật, chỉ huy trưởng mặt trận Hà Giang thời điểm đó đã nhiều lần lên tiếng, nhưng cũng rơi vào im lặng. Sư đoàn chủ lực 356 cũng không là ngoại lệ, tham chiến tại mặt trận này, chỉ trong ngày 12/7/84 mất 600 CBCS trong một ngày ! Có lẽ khó có thể tưởng tượng một sự hy sinh, mất mát nào to lớn hơn thế. Nhưng chưa hết, năm 1989 sư đoàn này bị " giải tán" !
Nếu không có cái giàn khoan HD981 cắm vào lãnh hải VN mới đây thì có lẽ những trang sử về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc ( 1979-1989) có lẽ sẽ không bao giờ được mở ra một cách chính thống. 


 


 


 


 



16/07/2014 09:43:27

Hoan hô Ban liên lạc tổ chức cuộc vận động rất có ý nghĩa, người KGU tham gia dù vật chất có bao nhiêu chăng nữa nhưng đó là tấm lòng hướng về biển đảo quê hương trong lúc nước sôi lửa bỏng này.


Cảm ơn những người chiến sỉ, những người bám trụ trên biển đảo Tổ quốc, chúc tất cả kiên cường quyết giữ vững chủ quyền non sông đất nước Việt nam.



Từ: Guest LamTB
14/07/2014 00:31:43

Vừa rồi đọc bài "Nước mắt Vị Xuyên" trên Tuổi trẻ mình mới biết rõ về cuộc chiến trên "đồi thịt băm" ngày 12/7/1984 ở các cao điểm biên giới Vị xuyên, Hà Giang, và thật buồn vì sau 30 năm những thông tin lịch sử quan trọng như vậy mới được công khai. Không thể để những chuyện tương tự tiếp tục xảy ra.



Từ: Guest LamTB
14/07/2014 00:11:17

Các biện pháp đấu tranh phải nhất quán, kiên quyết và ngày càng mạnh. Cụ thể, cần làm ngay trước hết là kiện TQ ra tòa án quốc tế.



Từ: PhongPT
13/07/2014 14:10:34





Vâng, ta nên thảo luận xem làm gì thật cụ thể cho Biển Đảo để cái tâm ta được thanh thản. Chứ ta lạ gì... ta đâu.


PhongPT xin đề xuât, với sở trường của mình, nên chăng người KGU ta làm một trang web Biển Đảo (N1). Ban biên tập là các anh Hải (thật và giả: Bắc, Nam, Nông, …Sâu)


Xin mời các đề xuất khác ạ (N2…).


 


 


PS : Ở đây tôi muốn lưu ý là tình yêu tổ quốc, kiên quyết bảo về toàn vẹn non sông, chống bá quyền ngoại bang không phải là nhạy cảm…


NgocBQ


http://www.studentkgu.vn/public/news/detail/sec_3/id_2951/page_2/


 




Từ: ThoaNP
13/07/2014 11:32:20

Tôi cũng đau lắm. Nhất là hôm đọc link về bài báo "Vietnam suffers from the wobbles" của Roger Milton đăng trên Myanmar Times ngày 7/7/2014. Không dám chắc chắn các điều trong bài báo đó nói có đúng sự thật không nhưng tôi đã đau, buồn, thương nước mình và chán nản đến mức phải tự động viên bản thân để tiếp tục các công việc hàng ngày.


Dù gì cũng phải cố gắng sống tốt và làm tròn nghĩa vụ người dân Việt.



Từ: 3Chai
13/07/2014 09:17:45

Có thể số tiền chúng ta sẽ quyên góp được sẽ chẳng là bao nhiêu.  Hành động này chỉ cốt để trong lòng mỗi chúng ta được an ủi rằng mình có chút ít trách nhiệm công dân thôi. Và tôi đề nghị số tiền quyên góp được nên chọn dùng vào một việc gì thật cụ thể cho Biển Đảo, chứ đừng chạy theo tin đưa trên báo đài. 



Đau, nhưng là sự thật. Tôi tôn vinh các chiến sỹ trẻ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Biển Đảo, nhất là các em đang ở trên những giàn DK1. Nhưng vì việc liên quan đến chính gia đình nên tôi mới biết rằng cho con em đi lính nghĩa vụ ở Trường Sa đang là mơ ước khó đạt được của rất nhiều gia đình. Người nghèo thì mơ ước vì con em họ sẽ có cuộc sống vật chất, tinh thần khá hơn khi ở nhà, và hết nghĩa vụ thì tích lũy được vài trăm triệu. Người giàu thì mơ ước vì con em họ sẽ cai được nghiện, cách ly được với đám chúng bạn hư hỏng trên bờ.  Báo hôm trước đưa tin thanh niên bỏ du học về nước để ra Trường Sa, hôm sau báo khác lại kể anh chàng này thực ra đang làm hư hỏng đồng đội xung quanh vì “cả phân đội chỉ uống Chivas 18” (bài báo sau đã bị đục bỏ, chắc không phải vì sai sự thật, mà ngược lại vì nhiều người không muốn nhìn thẳng vào sự thật).


Chúng ta vừa thương tiếc tiễn đưa 18 chiến sỹ hy sinh trong một chuyến bay huấn luyện, trong đó đội bay đã dũng cảm tránh thương vong cho người dân. Đau lòng lắm. Nhưng đừng quên một sự thật còn đau lòng hơn, ấy là hàng vạn đồng bào, chiến sỹ hy sinh từ 1979-1984 trên biên giới phía Bắc hầu như đang bị lãng quên, và có những tấm bia kỷ niệm họ thậm chí còn bị đục bỏ dòng chữ “chống giặc TQ xâm lược”.



Tôi biết là viết những dòng này có thể đụng chạm một số bạn, cũng như vi phạm tôn chỉ VLC của trang web ta. Nhưng là bạn thì chả lẽ không được nói thật nỗi đau của mình.



Từ: LyTM
12/07/2014 11:40:02

Trên đệm êm, hương nhài lan thoang thoảng,


tiếng nhạc xập xình, bia ướp lạnh sủi tăm,...


Có biết chăng biển động, nắng dữ dằn,


bọn tàu khựa lại vô cùng hiểm độc,...




Ai cũng một cuộc đời, mong đâu khó nhọc,


mong an bình, đâu quen đạn lửa giăng,


Súng chặt tay đất nước cần các anh,


gian khổ, hy sinh, canh yên bình đất Mẹ!




Biển thở dài, con sóng không lặng lẽ


giữa mênh mang với nắng gió, giáp kẻ thù


bên những con người sống chẳng khác cầm tù,


anh thật đẹp, ơi người trai đất Việt!




Canh đảo biển, giữa mang mang biển biếc,


lòng tri ân, sự xúc động của muôn nhà,


đất nước hiểm nguy, sống như một bài ca,


mãi kiên cường, hỡi anh, người canh biển!





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7159
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s