KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 23 Tháng một. 2016

QUY NHƠN ĐON CHÀO KGU




Tác giả: Phạm Thị Ngọc Hoa- Hóa 1972

 

                                                              Phạm Thị Ngọc Hoa - Hoá 72

Du xuân 2016 của KGU tổ chức tại Quy Nhơn. Mình hy vọng sẽ là những cuộc vui mới và những khám phá mới. Phương Thoa - Hóa 76 đã gửi kế hoạch Du Xuân tới cho các hội viên KGU. Mình sẽ thuyết minh cặn kẽ các điểm đến trong Du Xuân. Chương trình dự kiến như sau:

-         Thứ 6, ngày 8/4/2016 - Gặp gỡ: Nhận phòng, tự túc nghỉ ngơi, tắm biển, ăn trưa. (Chờ đợi các đoàn). Ăn tối, ca hát, nhảy múa theo KGU tại Khách sạn (KS) Quy Nhơn, tối khuyaHọp Chi bộngay bãi biển trước KS.

-         Thứ 7, ngày 9/4/2016 - Bình Định tour: Ăn sáng tự chọn tại KS, thăm Đàn tế trời đất, Bảo tàng Quang Trung, Khu Du lịch Hầm Hô. Buổi chiều ghé thăm Làng rượu Bàu Đá, Tháp Bánh Ít và Thành Hoàng đế. Buổi tối, lễ hội du xuân, văn nghệ, ăn tối, khiêu vũ.

-         Chủ nhật, ngày 10/4/2016 – Quy Nhơn tour: Ăn sáng tự chọn tại KS, đi vòng quanh Quy Nhơn, qua Tháp Đôi, dừng chụp ảnh Tượng đài Quang Trung, thăm Trại phong Quy Hoà, Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE), thăm Khu Du lịch Ghềnh Ráng (Bãi tắm Hoàng Hậu, Mộ Hàn Mạc Tử), qua cầu vượt biển Nhơn Hội, ngắm những đồi cát của Bán đảo Phương Mai. Trưa, chiều, tối: từng Người KGU, từng nhóm, từng khoá sẽ cảm nhận Quy Nhơn theo cách riêng của mình: phố, chợ, nem chợ huyện, bánh xèo tôm nhảy, bún cá…

-         Thứ 2, ngày 11/4/2016 - Tour Cao nguyên

Phố núi Plêiku: Quảng trường Đại Đoàn kết, Biển Hồ, Thuỷ điện Yaly.

Kontum: Nhà thờ gỗ, nhà Rông Bahnar, cầu treo Kon Klor.

Đàn tế Trời - Đất

Bình Định là miền “đất võ, trời văn”. KGU viếng Đàn tế Trời Đất, điểm du lịch tâm linh. Đây là long mạch của Bình Định. Tương truyền tại nơi đây Trời- Đất đã ban kiếm lệnh và ấn triện có khắc bốn chữ “Sơn hà xã tắc” cho Tây Sơn Tam kiệt”. Anh em nhà Tây Sơn đã làm nên sự nghiệp vĩ đại, đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Trịnh Nguyễn, đánh đuổi 5 vạn quân Xiêm và 29 vạn quân Mãn Thanh, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Bảo tàng Quang Trung được xây trên nền nhà cũ của Gia tộc Nguyễn Huệ, Huyện Tây Sơn, Bình Định. Có 2 ngày lễ lớn được tổ chức ở Bảo tàng: Giỗ ba anh em Tây Sơn rằm tháng 11 Âm lịch – gọi là ngày Kỵ hiệp (một gia đình nông dân áo vải mà hai người thành Vua, một người thành Vương – điều chưa có trong lịch sử) và Mồng 5 Tết – kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa. Tại Điện thờ ba anh em Vua họ Nguyễn: Quang Trung Hoàng đế Nguyễn Huệ, Đông Định Vương Nguyễn Lữ và Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc cùng 9 bức tượng sứ dát vàng, tỉ lệ 1/1, thờ các quan văn võ của triều đình: Ngô Thì Nhậm, Ngô Văn Sở, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân v.v... Trong Bảo tàng, người ta còn lưu giữ giếng nước, cây me 200 tuổi của gia đình Nguyễn Huệ. Cây me di sản cao 24 m, đường kính 1,2 m, tán cây che phủ 600 m2. Đây là bảo tàng duy nhất ở nước ta mà bạn được xem show  biểu diễn trống trận chuyên nghiệp, nhạc võ sôi động, hào khí.

Bảo tàng Quang Trung

Thành Hoàng Đế được xây năm 1776 trên cơ sở thành cổ Đồ Bàn (thế kỷ X) - kinh đô của Vương quốc Chăm Pa. Thành Hoàng Đế gồm 3 vòng: Thành Ngoại, Thành Nội và Tử Cấm thành; Là bản doanh của Tây Sơn và là kinh đô của chính quyền trung ương Hoàng Đế Thái Đức – Nguyễn Nhạc. Đặc biệt trong Thành Hoàng Đế còn “lưu giữ” những trận đánh ác liệt giữa Tây Sơn và Nhà Nguyễn. Quan võ của Nhà Nguyễn là Võ Tánh biết cầm quân không nổi với hai tướng Tây Sơn là Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng, đã tự thiêu tuẫn tiết và khuyên quan văn Ngô Tùng Châu rút quân về Nam với Triều Nguyễn (chắc nghĩ rằng để làm mất thành thì quan võ “tội lớn” hơn quan văn). Nhưng Ngô Tùng Châu sau cũng uống thuốc độc tự tử. Cảm kích sự trung quân của họ, Nguyễn Nhạc chôn cất, lập mộ thờ “Song trung”. Đi trong Thành Hoàng Đế bạn tự nhiên cảm nhận thấm đậm tinh thần thượng võ, anh hùng nghĩa hiệp của Tây Sơn.Vậy mà sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi, những gì liên quan tới Tây Sơn đều bị xoá sạch!?!

Thành Hoàng Đế

Khu du lịch Hầm Hô – Bản giao hưởng của non và nước

Cái tên nghe lạ, mỗi người giải thích một kiểu: Hoặc thác nước cao 6,7 m đổ xuống một hầm đá phát ra tiếng ầm ô như tiếng hô báo cho người đi ghe biết nguy hiểm hoặc hầm đá mọc lô nhô, lởm chởm như hàm hô.

Cây rừng nguyên sinh lâu năm, rễ phủ xuống như tóc xõa soi bóng xuống dòng suối. Cá lội ngược dòng bị thác nước hất tung trở lại như cá bay. Tương truyền lãng mạn rằng hàng năm Long Vương tổ chức kỳ thi cho cá Hầm Hô. Con nào thắng cuộc sẽ hóa rồng, do đó cá từ các sông suối dồn cả về đây đ thử vận may. Đá hai bên dòng sông, đá từ dưới đáy sông, lớn nhỏ, vuông, tròn cụm lại như những đàn thú, tạo hình san hô chồng xếp nhiều tầng. Cũng lưu ý bạn là “ca hátthiên nhiên vì sông núi mênh mông, du khách tự chọn các đoạn suối khác nhau đ hạ trại nên Công ty du lịch không thể (hay là không cần) xây WC.

Hầm Hô

Đầm Thị Nại với cây cầu Thị Nại 54 nhịp, dài 2.477 km, cây cầu vượt biển được xem là dài nhất Việt Nam hiện nay. Cầu Thị Nại nối Quy Nhơn với bán đảo Phương Mai trong dự tính là Khu kinh tế Nhơn Hội. Tuy nhiên, khủng hoảng 2008 và những năm sau không cho phép Nhơn Hội thu hút được đầu tư. Hiện nay cầu và đường đã xong nhưng bán đảo Phương Mai vẫn còn là một miền gió cát. Tháp Đôi là hai tháp Chàm của Vương quốc Chăm Pa xây kề nhau từ thế kỷ XII. KGU phải thưởng ngoạn vì đây là Tháp Chàm nằm ngay trung tâm thành phố. Mình đã hai lần thấy bạn chơi Game show trả lời sai về Tháp Bánh Ít và Tháp Đôi. 

Đầm Thị Nải

Trong Quy Nhơn tour bạn ghé Trại Phong Quy Hòa cách Trung tâm 3 km. Trại phong nằm trên đường ven biển dài 60 km nối Sông Cầu (Phú Yên) và Quy Nhơn, con đường biển được xem là đẹp nhất Việt Nam hiện nay. Ngày xưa nơi đây là làng chài, núi non bao bọc, huyền bí, cách biệt với thế giới bên ngoài. Năm 1929, linh mục người Pháp Paul Maheu đã xây dựng thành trại phong, nơi sống của những bệnh nhân cùi, hủi vốn bị người đời ghê sợ và khinh miệt.

Làng phong Quy Hoà

Mộ của nhà thơ Hàn Mạc Tử cũng nằm ở đây, đến 1969 mới được cải táng lên đồi Thi Nhân Ghềnh Ráng. Bạn sẽ gặp nhà thơ Zũ Kha, quên cả thơ của mình, lên sống cùng Hàn Mạc Tử: chăm sóc mộ, đọc thơ, viết thơ trên bút lửa…

Mộ Hàn Mạc Tử

Mải giới thiệu về “đất võ”, mình quên mất “trời văn” của Bình Định: Tuồng Đào Tấn (hy vọng là các em hướng dẫn viên và KGU Tp. Hồ Chí Minh sẽ tặng đoàn món “đặc sản” này), thơ Hàn Mạc Tử, Xuân Diệu, Chế Lan Viên…Ở thành phố Quy Nhơn nhiều con đường mang tên họ. Trước khách sạn Quy Nhơn nơi KGU đang ở, là đường Xuân Diệu, con đường lãng mạn và đẹp nhất, không phải chỉ của Quy Nhơn. Đội tiền trạm KGU đánh giá là con đường thành phố ven biển đẹp nhất Việt Nam! Nó cũng chỉ mới được xây dựng những năm 2000 sau khi bồi thường, di dời các ghe đánh cá, các chợ cá và lật quy hoạch thành phố Quy Nhơn về hướng Tây.

Ghềnh Ráng, Bãi tắm Hoàng hậu là tác phẩm thiên tạo, nhiều ghềnh (đá chất ngổn ngang thành ghềnh), lắm rạn - sơn thạch chạy sát tới biển. Ghềnh Ráng có lẽ là tên do người đi biển đặt. Đi qua ghềnh, rạn người đi biển phải “đổ” bớt gió trong buồm ra để thuyền đi chậm lại. Động tác đó người đi biển gọi là “ráng”. Ở đây có rất nhiều cảnh đẹp mà nhất định Sài Gòn, Hà Nội không thể có!!!

Bãi trứng

Bãi tắm Hoàng hậu – Bãi Trứng có đá xanh hình tròn và eclip giống như quả trứng. Bãi có nhiều tên gọi: Bãi Nhạn Châu – có lẽ do có nhiều chim nhạn về, Bãi Tiên Sa –Truyn thuyết về mối tình nhiều trắc trở của đôi trai gái nghèo. Họ thoát tục thành tiên và hẹn hò gặp nhau ở nơi đây. Dẫu là truyền thuyếtcũng nhờ truyền thuyết mà bãi tắm Tiên Sa hiện nay là nơi hẹn hò của các cặp uyên ương. Năm 1927, Vua Bảo Đại cho xây một biệt thự 3 tầng để lập Hoàng cung khi đến Quy Nhơn. Tòa nhà đó đã bị nhân dân đập bỏ trong kháng chiến, năm 1949. Bãi tắm chỉ dành riêng cho Nam Phương Hoàng Hậu nên có tên Bãi tắm Hoàng Hậu. Có lời đồn rằng Bảo Đại cho chở đá trứng đến đó để làm bãi tắm. Có lẽ không nên tin vào lời đồn, mình  nghĩ nơi đây hoàn toàn thiên tạo. Vả lại, người ta tắm trên cát mịn chứ mấy người tắm trên đá ?! (Hay mình Hai Lúa quá chăng?)

Mình chỉ sợ văn chương có hạn, mô tả triền miên, người thì cho rằng: “Trời, Quy Nhơn như vậy thôi à, đâu có gì để thưởng ngoạn”, người thì lại bảo: “Thôi, nghe vậy, biết hết rồi, khỏi đi!” Làm sao đây!?! Quy Nhơn đón chào KGU! Đừng bỏ lỡ một dịp hội tụ cùng bạn bè trên mảnh đất “địa linh nhân kiệt” này nhé! Tới đây bạn còn sẽ được gặp Người KGU rất thân mến: Cẩm Hoà (Luật), Hoá 72 gồm chị Nhung, các anh: Ba, Vinh, Luân (nhân vật đặt biệt mà cuốn Người KGU Tập I ghi chú “đã mất”).

Quảng Trường Đại đoàn kết

Hậu Du Xuân đưa KGU lên vùng núi Tây Nguyên đất đỏ bazan. Vào mùa mưa, đất ở triền núi màu đỏ đậm như trĩu nặng dưỡng chất, dường như bất cứ một hạt nào rớt xuống cũng vươn lên thành cây. Tây Nguyên bạt ngàn rừng núi. Xe của bạn đi giữa hai thảm hoa Dã Quỳ vàng rực ven đường. Ở Plêiku bạn được dạo chơi, chụp hình Quảng trường Đại Đoàn Kết. Trên diện tích 12 ha có 54 thảm cỏ xanh, 54 khối đá bazan chụm lại thành tháp (ba cây chụm lại thành hòn núi cao, huống hồ 54) biểu trưng cho tình đoàn kết 54 dân tộc của Việt Nam. Trung tâm của Quảng trường là tượng Bác Hồ bằng đồng cao 10,8 m trên bệ đá xanh cao 4,5 m (hiện nay là bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn nhất Việt Nam) được bao bọc phía sau bởi bức phù điêu bằng đá trắng chạm khắc hình ảnh sinh hoạt của đồng bào Tây Nguyên. Bác Hồ trong lòng người dân Tây Nguyên.

Ngày 02/12/2012 mình rất vinh dự được cùng Ông Bà Bá–Kroong (ba má mình) dự lễ khánh thành Quảng trường. Hai dãy cồng, chiêng phía sau tượng đài được gióng lên khai mạc, rồi những bài hát điệu múa của cả ngàn người dân tộc già trẻ, lớn bé, rồi pháo hoa, rượu cần… Những ấn tượng không thể nào quên!

Bạn sẽ được ngắm vẻ trong trẻo, tĩnh lặng của Biển Hồ và hiểu vì sao nhạc sỹ Nguyễn Cường phải thốt lên “Em đẹp quá Plêiku ơi!”.

Tình yêu Phố Núi bạn còn tìm thấy trong bài thơ “Còn một chút gì để nhớ” của Vũ Hữu Định đã được Phạm Duy phổ nhạc: Phố Núi trời gần, buổi chiều quanh năm mùa đông, em gái Plêiku má đỏ, môi hồng… Mình dám bảo đảm bạn “anh khách lạ đi lên đi xuống, rồi bạn sẽ thấy lòng bỗng bâng khuâng… còn một chút gì để nhớ…” Có rất nhiều huyền thoại về Biển Hồ để lý giải vì sao trên núi cao lại có Hồ tràn đầy nước và dậy sóng như Biển mỗi khi có gió lớn. Biển Hồ cung cấp nước ngọt và thủy hải sản cho Tây Nguyên và là hòn ngọc của Tây Nguyên.

Nhắc đến Plêiku là nhắc đến Thủy điện Yaly, một công trình thủy điện lớn thứ hai (sau Sông Đà) và là thủy điện ngầm lớn nhất Việt Nam. Thủy điện Yaly được xây 1993-2003, trên sông Sêsan chảy ngược dòng từ Đông sang Tây và đổ vào Cămpuchia. Với sản lượng 3,7 tỷ Kwh/năm, Yaly là nguồn sáng lớn nhất Tây Nguyên. Yaly là sự kết hợp hài hoà giữa thiên nhiên và tạo tác của con người chinh phục thiên nhiên. Người KGU có đóng góp cho Yaly. Anh Huỳnh Văn Ba- Hóa 72 là phiên dịch cho chuyên gia Liên Xô trong cả gần mười năm xây dựng.

Kon Tum, ngã ba Đông Dương: Việt Nam-Lào-Cămpuchia có dòng sông Đăbla hiền hoà, ngọc núi Ngọc Linh kiêu hãnh, đường Trường Sơn huyền thoại v.v… Chuyến Hậu Du xuân dừng KGU ở Nhà thờ gỗ, Cầu treo Kon Klor và Nhà rông Bahnar.

Nhà thờ gỗ làng Kon Tum đã trên 100 năm tuổi.

Thị trấn Kon Tum và giáo phận Kon Tum được người Pháp xây dựng rất sớm (trước cả Đà Lạt và Buôn Mê Thuột). Nhà thờ gỗ bị cháy 2 lần vào năm 1890 và 1895, nhưng cứ mỗi lần xây lại, lại đẹp hơn trước. Nó uy nghi như các nhà thờ Phương Tây nhưng lại không bê tông, không vôi vữa và ấm áp như nhà sàn Tây Nguyên. Cầu treo Kon Klor bắc qua con sông Đăbla (cũng chảy ngược dòng từ Đông sang Tây và đ vào Lào). Cầu treo rộng 4,5 m dài gần 300 m được khánh thành ngày 19/5/1994. Nhà Rông Bahnar cũng như những nhà rông  khác của các làng xã Tây Nguyên, nhất định chỉ được tranh tre, nứa lá. Nhà Rông là tâm linh, máu, mồ hôi, nước mắt, là vinh quang, kiêu hãnh, ước vọng, là “trái tim của dân làng”. Bạn lên Tây Nguyên nhớ tìm hiểu vì sao Nhà Rông chỉ gắn với làng (không có Nhà Rông huyện, tỉnh hay liên huyện, sao lại có nhà Rông trống và nhà Rông mái?

Nhà thờ gỗ Kon Tum

Không biết đi một đỗi đàng học được mấy sàng khôn đây? Hẹn gặp KGU tại Du Xuân 2016 nhé!

 

 

 


Người post: TuyetHA

Ngày đăng: 23-01-2016 02:02






Xem 11 - 16 của tổng số 16 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: NghiPH
24/01/2016 01:33:47

Cảm ơn chị Hoa về một bài viết hay, chi tiết về những địa danh mà anh chị em ta sẽ được du ngoạn vào tháng Tư tới. 


Các tấm ảnh rất đẹp. 



Từ: BaLX
23/01/2016 23:55:55

Chị Hoa yên tâm, Cty du lịch họ sắp xếp được hết chị ạ, cacs Coong ty du lịch họ đều cos đối tác như Nhaf hàng, khách sạn owr cacs tỉnh. Mình đi 2 ngày thời gian thoải mái hơn, đi trong 1 ngày từ 4 h sáng ( mà thực tế phải dậy từ 2-3 h) đến 21 h tối quá căng thẳng về thời gian, mà chị em mình đâu có thiếu quỹ thời gian. Thời gian đi đường và ăn uống đã chiếm hết gần 13 h rồi. Phần tham quan, chụp ảnh còn rất ít thời gian. Mình đã đi chơi thì nên đi trong trạng thái thoải mái nhất, bạn bè cũng có nhiều thời gian ở với nhau hơn. Các anh chị trong BTC bàn bạc lại với nhau và làm việc với Cty và Thoòng báo chính thức để mọi người có kế hoạch mua vé. Chủ yếu là Bên mình lựa chọn thời gian đi cho phù hợp về mọi mặt, còn với Cty để làm tour 1 hay 2 ngày đối với họ chẳng có vấn đề gì đâu chị à.



Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hoá 72
23/01/2016 22:41:48

Chuyến Hậu du xuân lên Tây Nguyên khá độc đáo. Như nhận định của Đội tiền trạm Thành phố Hồ Chí Minh thì ta đi biển nhiều rồi. Đây là dịp hiếm có để lên được cao nguyên. Rừng núi ở Tây nguyên khác Đông Bắc, Tây Bắc ghê lằm! Không có ruộng bậc thang, không có núi đá vôi và hang động, nhưng cái sự trùng điệp, bạt ngàn của nó khiến ta ngây ngất. Đường lên Gia Lai - Kon Tum lại rất êm (đường quân sự chiến lược từ thời Mỹ), không có đèo gấp khúc như Mã Pì Lèng (Hà Giang).


Ý kiến nên đi hai ngày cho Tây nguyên của Xuân Ba chị thấy rất có lý, khi đó mới có thể bình tĩnh thưởng thức. Mình đi một ngày khiến ai cũng bị vội, người có tuổi lại sợ mệt mỏi. Tổ chức một ngày hay hai ngày đều có những thuận lợi và khó khăn của nó. Buộc mình phải chọn một trong hai phương án. Cân nhắc nhiều điều kiện, kết hợp với cách sắp xếp của Công ty Golden - Life Ban liên lạc quyết định tổ chức trong một ngày, với hy vọng KGU ngồi bên bạn và quên tuổi tác: 51 tuổi thành 15, 64 tuổi thành 46 (đừng làm theo phép tương tự của mìnhị mà 57 thành 75, 69 thành 96...thì ở nhà luôn đâu còn đi được nữa!)


Khóa 72 chuyến này trình diện thêm nhiều nhân vật mới, một phần vì phố biển Quy Nhơn nhưng một phần quan trọng nữa là bạn bè gặp nhau. Ngày trước học cùng nhau từ 5 -6 tuổi tới hết lớp mười ở các trường Học sinh Miền Nam, rồi cùng nhau học Dự bị ở Ba Ku, 5 năm KGU. Tháng 7 năm 1972 về nước, chiến tranh, mưu sinh, gia đình v.v...có những người hơn 40 năm chưa hề gặp lại. Lần này không chỉ mình mừng vì được gặp "tụi nó", chắc chằn tụi nó cũng rất mừng vì được gặp lại "mình". Mình định đặt vé về 12.4 theo tin nhắn của Thoa nhưng các bô lão không chịu và ở tiếp ngày 12.4, tới 16 g 30 ngày 13.4 mới "chịu" về.


Cụ thể như sau: Trưa chiều gì đó của ngày 10/4, bây giờ tụi mình, đúng là chủ nhà, sẽ có những cuộc gặp gỡ giới thiệu đặc sản Quy Nhơn. Theo các bài viết của anh Mậu, KGU đã đặt cọc anh Mậu những "món" đặc sản mà anh kể ra, lần này là cơ hội thực thi. Buổi này dễ sắp xếp vì đoàn vừa đi một vòng quanh Quy Nhơn. Nhưng công bố thì xin nhường quyền cho anh Mậu lớp trưởng. Anh Mậu nhớ lên tiếng sớm để khỏi bị động cho người khác nha! Ngày 12.4 các bô lão hoặc sẽ ra đảo lặn ngắm san hô (nể chưa?!) hoặc sẽ về nhà mới của chị Lộc ở Tam Quan tắm biển (tháng 4, tức là tháng 3 âm lịch, là mùa du lịch tắm biển của Quy Nhơn), đốt lửa "trại", ăn đồ nướng, ngủ lều, võng, sàn...tới 13.4 quay về Quy Nhơn và chiều bay về Sài Gòn. Anh Dũng , chị Lộc muốn mời KGU, những người còn ở Quy Nhơn khi đó cùng đi chơi. Cũng nhắc chị Lộc lên tiếng sớm, chứ để chậm thì nhiều người có vé về, chuyến đi giảm vui! OK?


Đi ra Quy Nhơn, K 72 vẫn trung thành tàu lửa, về bằng máy bay. Hẹn gặp trên các com. cho thêm phần cổ động. 



Từ: ThangNT
23/01/2016 18:34:35

 


Cám ơn chị Hoa có bài viết rất chi tiết về kế hoạch du xuân 2016 mà Ban LL KGU TPHCM mới chỉ bàn sơ qua. Tuần trước cùng chi Hoa và Thoa chúng tôi ra Quy nhơn tiền trạm 1 ngày. Sau 41 năm gì đó tôi mới lại có dịp ghé thăm Quy nhơn. Thành phố rất đẹp, thanh bình, khá sạch sẽ. Đặc biệt là sinh hoạt ở đây khá rẻ. Như vậy là ngoài Đà lạt và Vũng tầu là 2 thành phố mà tôi thích, có lẽ Quy nhơn là thành phố thứ 3. Ở Quy nhơn tôi có dịp gặp lại anh Luân, anh Ba và chị Nhung xa cách từ tháng 7/1972. Anh Ba vui tính và giỏi thơ, thế nào cũng sẽ có tiết mục của chủ nhà Quy nhơn cháo đón ACE KGU chúng ta trong dịp du xuân 2016. Kế hoạch đi Tây nguyên được chị Hoa và Thoa lên kế hoạch rất tốt. Chỉ nói thêm một chút. Từ thời Pháp thuộc cho đến 1975 Kontum  là thủ phủ của Tây nguyên, nên ở đây có nhiều công trình có giá trị lịch sử. Nên đi Tây nguyên, mà không thăm Kon tum thì chưa đủ. Ý tưởng tổ chức hôi xuân KGU ở Quy nhơn bắt đầu từ những chuyến thăm Quy nhơn của Tánh (OB73) và Vũ Chu Hiền (CL74). Sau khi đi tiền trạm tôi càng thấy sự lựa chọn du xuấn 2016 ở Quy nhơn là trên cả tuyệt vời. Hiện ACE TPHCM đã bắt đầu đăng ký mua vé ra Quy nhơn. Riêng anh chị 72 hình như sẽ đi tầu hỏa và còn có thêm chương trình hâu, hậu du xuân nữa đấy. Ai muốn tham gia du xuấn tiếp sau  hậu du xuân ngày 11/4 thì hỏi chị Hoa (CL72)


 


 



Từ: BaLX
23/01/2016 14:15:12

Như trong phần comment của bài Thông báo chương trình DX, mình đã đề xuất thời gian của Tour Hậu DX nên 2 ngày 1 đêm. Nội dung cụ thể của đề xuất, mọi người có thể đọc ở phần Comment của bài trước.



Từ: Guest HienVC
23/01/2016 05:36:26

Chị Hoa PR cho Du Xuân 2016 Qui Nhơn thế này thì số lượng ACE KGU tham gia lần này chắc phải tăng ít nhất 50% so với mọi năm !




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s