KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 24 Tháng bẩy. 2016

TIN BUỒN




Tác giả: TanhVH

TIN BUỒN

BLL Nguoikgu, Khoa sinh KGU vô cùng thương tiếc báo tin:

Anh Ngô Xuân Mạnh, cựu sinh viên Khoa sinh vật KGU Khóa 76 , sau một thời gian lâm bệnh nặng đã từ trần hồi 3h00 ngày 24.7.2016 (tức ngày 21/6 năm Bính Thân).Thọ 63 tuổi

Lễ viếng bắt đầu từ 15h ngày 24.7.2016 tại Nhà riêng, số 6, ngách 291/4 tổ dân phố Thành Chung, đường Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ( gần cổng Học viện Nông nghiệp VN (tức ĐH Nông nghiệp I).

Lễ truy điệu và đưa tang  PGS. TS. Ngô Xuân Mạnh tổ chức vào hồi 8h00 ngày 26.7(tức ngày 23/6 năm Bính Thân).

Hỏa táng tại đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội Lễ an táng 17h cùng ngày tại nghĩa trang Gò Cung, Trâu Quỳ- Gia Lâm-Hà Nội.

BLL Nguoikgu, Sinhkgu xin gửi tới gia quyến Anh Ngô Xuân Mạnh lời chia buồn thống thiết nhất. Cầu mong Anh Ngô Xuân Mạnh an nghỉ ngàn thu nơi Suối vàng và linh hồn Anh luôn về phù hộ cho gia đình thân quyến.

Anh chị em Nguoikgu. sẽ có mặt viếng bạn Mạnh tại Nhà riêng theo địa chỉ trên vào 10h. 00 sáng ngày Thứ Hiai, 25.7.2016. 

BLL Nguoikgu, Sinhkgu


 


Người post: TanhVH

Ngày đăng: 24-07-2016 22:10






Xem 11 - 16 của tổng số 16 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: BaLX
25/07/2016 02:32:25

Mới gặp lại em trong 2 lần DX sau bao nhiêu năm, hôm đó chị em mình rất vui mừng, bởi thời SV bọn chị rất hay chơi với các em K76, thế mà hôm nay em đã vội ra đi chưa kịp tham dự lần gặp gỡ kỷ niệm 40 năm ngày K76 tốt nghiệp. Chị xin chia buồn cùng Xuân và cả gia đình, mong Mạnh mau chóng siêu thoát và luôn phù hộ cho vợ, con và các cháu.



Từ: HoaNT
24/07/2016 23:42:28

Vô cùng thương tiếc và xin chia buồn sâu sắc tới gia đình PGs.Ts. Ngô Xuân Mạnh. Mong anh ra đi thanh thản, bình an nơi suối vàng.



Từ: SonTM
24/07/2016 23:35:29

Thật đau buồn. Thế là gia đình K76 KGU lại một người nữa ra đi. Xin chia buồn với Xuân và các cháu. Mong linh hồn bạn yên nghỉ ở cõi cực lạc sớm siêu thoát và phù hộ cho gia đình.


 



Từ: Guest LITM
24/07/2016 23:31:29

Thật đau xót khi nghe tin này! Anh Mạnh vẫn hay vào face để đọc và cmt!


Xin chia buồn sâu sắc cùng chị Xuân và gia đình! Cầu mong anh thanh thản nơi 


cực lạc và phù hộ cho gia đình chị và các cháu!



Từ: HaiNV
24/07/2016 23:22:16

Cho đến sáng nay vẫn cứ hy vọng bạn qua khỏi. Mấy đứa K76 chúng mình đã rủ nhau trưa nay đi thăm bạn, nhưng không kịp nữa rồi! Buồn thương bạn quá, Mạnh ơi!    



Từ: Guest Ngọc Tâm
24/07/2016 23:15:22

Vừa nhận được tin mà Tâm Lý sững sờ cả người. Thế là OB 76 đã ra đi 4 người: Thư, Tuấn, Thìn và giờ là Mạnh. 
Cuộc sống thật là ngắn ngủi nhưng  bạn cũng đã sống hết mình và đã đạt được nhiều thành công trong khoa học. Đối với gia đình, bạn cũng đã yêu thương vợ con hết lòng và Xuân cũng hết long yêu thương bạn. Mong bạn ra đi thanh thản và  bình an yên nghỉ nơi suối vàng. 
Tâm Lý 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s