KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >>
Thứ năm 01 Tháng một. 1970





Tác giả:

Người post:

Ngày đăng: 01-01-1970 07:07






Xem 41 - 50 của tổng số 53 Comments



05/01/2012 12:06:57

Không chỉ là bài thơ hay mà cách MM post lên, dẫn dắt câu chuyện và com nó cũng lôi cuốn không kém. Mà các chị KGU đâu rồi? Để MM đợi lâu quá.



Từ: Meomun
05/01/2012 11:59:06

@anh Khuu, a Hai: 


Nếu để ý trục thời gian trong bài thơ thì các anh sẽ thấy:


1) khởi động: Chỉ là mơ tưởng về chuyện nắm tay (ngày xưa ở Kis)


2) Lỡ bước: Nàng lấy chồng, chàng tiếc. Đám cưới ko bắt buộc phải ở Kis, chắc chắn về nước rồi


3) Dư âm hiện tại: Vì đã bước sang thời @ nên các thể loại communication được áp dụng, nào là điện thoại, nhắn tin, email...


Em để ý thấy không chị nào tham gia bàn về cái vụ này, có lẽ trong đó có thể có 1 người giả vờ không biết "em" là mình nên bình thản.


Em có hỏi tác giả sao yêu dai thế, tài thế, mấy chục năm rồi mà vẫn luống cuống khi nghe điện thoại.... Thay câu trả lời, tác giả kể 1 chuyện ngụ ngôn về loài... vịt. Đối với đàn vịt con mới nở, chúng chỉ biết có vịt mẹ. Khi lẫm chẫm lần đầu bước ra ngoài kiếm mồi sẽ chỉ đi theo mẹ chúng. Khốn khổ thay cho cô gái nào anh nhìn thấy đầu tiên, anh sẽ đi theo mãi, suốt đời, như vịt con đi theo vịt mẹ...


Hihi, sự tích tình yêu... vịt mà em nghe tác giả kể là thế.



Từ: Khửu
04/01/2012 20:44:14

Mãi tới giờ MM mới cho mọi người chiêm ngưỡng Avatar! Anh thì dốt về thơ phú nhưng anh khẳng định đây là thơ do MM viết ra theo ý chỉ của 'người ý', cái kiểu thơ 'giả vờ' này anh cảm giác chẳng ai viết ra được ngoài MM đâu, còn cái 'người ý' thì thiếu gì, ngay như anh đây cũng mê muội 1 cô dự bị nữa là, chỉ có khác ở chỗ 'người ý' mê mà không toại nguyện đành nhờ MM 'giả vờ' kể hộ lại thôi.


Chả hiểu anh nghĩ thế có đúng không nhỉ?



Từ: HaiNV
04/01/2012 18:35:00

Trời lạnh quá, chưa muốn rời cơ quan, có ít thời gian để relax, HaiNV thử phân tích các tình huống xảy ra đối với anh chàng si tình này nhé. Xin tác giả xá tội, thứ lỗi, nếu kẻ mạo muội này phán lung tung có gì sai.


1. Tưởng tượng tình huống mà nàng (dự bị KGU, tuổi 16 - 17) nói "Yêu anh" với một anh chàng cùng năm, hay năm trên:  Chuyện cổ tích, không có đâu!


2. Nói anh "từ chối nắm tay em": Trong thực tế, nàng có chìa tay đâu mà nắm!


3. "Em nhớ anh nhiều lắm!": Ngày ấy không em dự bị nào nói vậy đâu!


4. "Giọng em đằm thắm" mà "tai anh nghễnh ngãng":  Cũng khó giả vờ! 


5. Em áo cưới bước lên xe: Ngày ấy KGU không nhiều đôi cưới, học dự bị không ai cưới chỉ có lên năm trên và nếu cưới cũng không có tình huống bước lên xe thì phải? 


6. Chàng đến đám cưới muộn ư: Chẳng còn ai, chẳng còn gì mà nhìn theo!


7. Nhắn tin và "meo": Ngày ấy chưa có điện thoại di động và email!


8. Giả vờ gọi, giả vờ nhấc ống nghe: Trong phòng ở Ob. không có điện thoại, phải nhờ chỗ bà trực nhật, không làm thế được!


9. Hơi thở ấm (qua điện thoai): Các nhà VL biết điện thoại không truyền nhiệt!


10. Giả vờ một lần cũng đủ: Biết chọn cái "gỉả vờ" nào?


11. Lúc lâm chung - mãn nguyện: Khoa học không thể chứng minh!


Kết luận: Chàng si mê nàng thật rồi! - "Anh thích em"  (thơ của NghịPH!)



Từ: Meomun
04/01/2012 17:21:49

hihi, bác HT áp dụng chước "rung cây dọa khỉ", em chả sợ đâu. Thơ em thì không phải, vì em không hóa thân làm đàn ông được. Thơ tặng em thì em chẳng dại mang ra làm của chùa. Tác giả đang cười một mình, xem thiên hạ phản ứng thế nào.


 



04/01/2012 16:38:28

Hư mà thực, thực mà hư. Post thơ cũng như đánh trận ấy. Có biết ai là tác giả đích thực đâu. Ko loại trừ MM dấu tên post lên và nói của "người ý".


Cao thủ như MM thì có thể như thế lắm.



Từ: ThongNV
04/01/2012 12:26:13

@ MM: Chỉ có "người ý" của "người ý" trực tiếp post lên Web.KGU thì mới làm "người ý" hắt xì hơi được bởi vì khoa học đã chứng minh "người ý" mới có giác quan thứ N +1 với "người ý" thôi MM ơi. Trừ khi . . .  . . . .



Từ: Meomun
04/01/2012 08:02:24

Post hộ để lấy công thôi anh Cười Trừ ơi. Không biết "người ý" của "người ý" có lên mạng không, bị nhắc thế này không hắt xì hơi cũng là tài. Chuyện xưa rồi, có thể thời gian đã làm nhạt nhòa, và "người ý" cũng giả vờ tưởng là bài thơ nói về người khác.


Vừa đọc báo TT xuân, thấy bài thơ của Xuân Sách hay và hợp chủ đề này quá, xin chép lại để mọi người cùng đọc.


 


NỤ TẦM XUÂN


 


Nụ tầm xuân nở hoa xanh biếc


Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay


(Ca dao)


 


Làm gì có hoa nở ra xanh biếc


Cái nụ tầm xuân trong ca dao


Ấy là bởi lòng người hối tiếc


Nên nhìn hoa cũng thay đổi sắc màu


 


Em lấy chồng rồi thì anh lấy vợ


Điều đơn giản thế mà nghĩ không ra


Nhưng khốn nỗi tình đời rắc rối


Và trái tim vẫn cứ mù loà


 


Nếu trời vẫn xanh và hoa cứ đỏ


Anh yêu em thì nên vợ nên chồng


Không có buồn thì vui không có nữa


Các nhà thơ gác bút chạy lông bông


 


Nụ tầm xuân cứ nở ra xanh biếc


Cho chúng ta một chút ngậm ngùi


em có chồng rồi thì anh vẫn tiếc


Như biết bao luyến tiếc trong đời


 



04/01/2012 07:56:22

MM quả là đa năng. Nay thêm chức năng post hộ.


Bài thơ rất lãng mạn. KGU lắm nhân tài vậy ta!!! 



Từ: Meomun
03/01/2012 22:04:25

Hihi, anh Thông ơi, em xin thề là không phải thơ em, mà cũng không phải là nhân vật trong đó. Xin thề không giả vờ thật mà!


Sau khi đọc bài này, em nghĩ chắc các anh chị cùng thời sẽ đoán được người ấy là ai, nhớ cho em biết với nhé, công em post mà! (Tác giả thì bảo: không thèm khai với đám hậu sinh).


Chắc chắn tác giả không còn trẻ, vì có câu tả thực :"tai nghễng ngãng", hihi!





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s