KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ năm 18 Tháng tám. 2011

RẮC HẠT MAY VÀNG




Tác giả: LyTM

             LyTM

 

Trăng vàng đêm ấy bờ đê

Có người ngồi gỡ Lời thề cỏ may…

          Phạm Công Trứ

 

Cỏ may anh gỡ vội vàng

Anh đong đầy đấu để nàng giữ cho

Bao giờ cỏ đã đầy kho

Anh về nơi ấy, anh cho cả làng!

 

Nàng đem rắc hạt may vàng

Triền đê, lối ngõ, đường làng, bờ sông

Để muôn đời, mãi trẻ trung

Để muôn đời, mãi vương cùng cỏ may!

 

 

 

 

 


Người post: LiTM

Ngày đăng: 18-08-2011 18:06






Xem 11 - 20 của tổng số 37 Comments



Từ: CuongLV
26/08/2011 11:43:51

Đúng là Vàng đang được giá


Nghe tin Li rắc May vàng


Cả Chợ theo chân vội vã


Đi tìm...đi tìm...lang thang


 


Suốt mấy ngày đêm vất vả


Mọi người giã bạn về nhà


Người được Lời thề Hoa Cỏ


Đêm ngày mải miết làm thơ


Có người làu bàu ngồi gỡ


cỏ may bám chặt gấu quần


Có người vợ xinh, con giỏi


bỏ nhà tìm Cỏ cầu May


Khi về…lòng đầy hối lỗi  


( Nhà anh : rơm rạ chất đầy)


 


Trộm nghĩ : con người có số


Quên đi những chuyện xui - may


Cùng nhau lang thang tìm hạt


Thương người tay vẫn trắng tay…   



Từ: ThoaNP
25/08/2011 23:27:41

LyTM ơi, phục em thật. Đời sao quá bất công, người vẩy bút thơ ra rào rào, người cắn bút cả đời gần 60 xuân xanh không được nửa câu có vần! Ghen tỵ!



Từ: LyTM
25/08/2011 22:03:55

Úi già, sao lại có người bây giờ còn đi tìm cỏ may thế hả MoN?  Cỏ may chỉ đẹp khi cò còn chưa bay về chuồng, lúng liếng còn đứng cạnh bờ đê để cho dao cau tìm thấy một chàng đang ngẩn ngơ nhặt từng hạt may, lúc đấy thì mới đẹp thôi. Còn bây giờ: cánh cò đã có chốn về,/ dao cau giờ đã đề huề chồng con,/ cỏ may là cỏ chịu đòn,/sao giờ thành rác héo hon thế này?/ sao nàng chẳng nhớ những ngày,/ nhặt từng hạt một trêu 'may' yêu người,/ chắc nàng thử MoN đấy thôi,/ sợ rằng cỏ ấy là người thứ ba! / Mon mà đem rác về nhà, /lần sau nhớ thả cò ra chơi đồng!/ hi hi trêu MoN tí ti



Từ: NghiPH
25/08/2011 22:03:44

Kẻ ham chơi ơi!


Hình như, chị LýTM có 2 bài thơ (in riêng, tách ra độc lâp) và 9 còm, trong đó có 4 còm trên Diễn đàn về Cỏ may, nếu tách ra đều là những bài thơ hay. LyTM xứ đáng là thi sĩ Cỏ may rồi. Có mấy ngày mà làm được đến 11 bài thơ về cỏ may thì siêu rồi. Phạm Công Trứ cũng chào thua LyTM thôi!


Có phải không MoN?



25/08/2011 21:23:20

Nghe các "nhà thơ" thì đúng là bị xui dại. Mình vốn thật thà, tưởng Hoa cỏ may là hoa tình yêu, hôm sinh nhật em hì hục ra tận ngoại thành kiếm được một bó hoa cỏ may khô. Đem về cắm cắm, tỉa tỉa. Ngồi đợi.  Nàng về, nhìn lọ hoa cỏ may, nhìn minh... sờ trán mình... đo nhiệt độ. Sao anh đem rơm với rạ về nhà? Hâm quá, giời ơi, sao tôi khổ thế này!


Thế mới biết thơ với đời khác nhau một trời một vực.


Đố ai biết LiTM có bao nhiêu thơ (bài, còm) về cỏ may rồi!



Từ: LyTM
24/08/2011 18:00:19

Mun, chị viết vớ vẩn cho vui, viết ra chả biết có vừa mũi (mắt) mọi người không? nhưng chị có một thú vui rất kỳ quái, viết như là nói, nói nhiều, viết nhiều và luôn thích nhìn người khác cau mày- mắt lác và toát mồ hôi vì chị, hi hi, em thấy chị theo nghề viết được à, chắc phen này cửa hàng giấy bút đắt hàng đây.


Em cứ com vô tư và thấy chỗ nào cần cắt xén, may vá lại cứ bảo chị nhá. vấn đề vẫn là VLC. Với chị viết văn đôi khi bị màu sắc hơi chính trị dỏm- bực lắm chưa sửa được; thơ thì nhiều lúc hơi sến. Nhưng mà con người ai chả có những thứ đôi khi thích sự oái oăm, khấp khểnh, gập ghềnh, đôi lúc để mọi người ghét- ghét một chút- quý quý một chút, chứ mà ghét quá thì buồn, yêu quá lại chết vì sa vào lưới mất em ạ. Vui với Mun một chút ! hehe đang đói bụng đấy, chứ no thì phải biết!


 



Từ: Meomun
24/08/2011 17:50:00

Chị Lý ơi, hay là chị nên theo nghiệp viết? Chị viết nhanh quá, cứ dễ như không ấy! Mạc Can hình như 60 tuổi mới viết văn, thành nhà văn trẻ. Bây giờ chị mà thành nhà thơ chuyên nghiệp thì cũng vẫn trẻ hơn ông ấy, hihi!   



Từ: Meomun
24/08/2011 16:40:02

hihi, tại em sợ vạ miệng chị ơi. Em chỉ sợ mình nói vụng về làm người khác buồn. Mà sao chị đọc nhanh thế, bái phục! Nếu chị đã để đèn xanh thì từ nay chị cho phép em lâu lâu chọc chọc một tí cho sinh động chị nhé!  Nếu giận quá thì chị dùng email hỏi tội em nhé! 


Chị bảo "làm thơ hợp tác xã" làm em buồn cười quá, ở nhà em cũng hay dùng từ hợp tác xã, đến nỗi con bé con cũng bảo: Hôm nay cho con ngủ hợp tác xã với ! (hihi, các anh chị đừng cười, chuyện thật)   


  



Từ: LyTM
24/08/2011 16:15:34

Mun, em delete com của em đi rồi à, đưa lại cho chị đi. Chị đọc com của em nên mới chỉnh lại đấy, thay vì hạt chị cho cây, vì mong cây mọc thì đúng hơn hạt em nhỉ!


Chi luôn OK tinh thần làm thơ văn có tính hợp tác xã mới vui, trả lại com cho chị Mun!



Từ: TungDX
24/08/2011 15:55:11

 


Thật may


Có cỏ vương để nhặt may


Thương thay


Gái trai má đỏ hây hây


Xa nhà vương hạt cỏ may bất ngờ


Để trời Môn đa vi a


Sáu năm hoa trổ đầy nhà sáu năm


Về - ngồi nhìn mắt đăm đăm


Hỏi tay người rắc xa xăm đâu rồi






Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s