KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ tư 14 Tháng mười một. 2012

MÙA ĐÔNG HÀ NỘI




Tác giả: LyTM

Hơi lạnh thẳm sâu từ chốn chân trời,

sông Hồng níu chân chút ấm Biển khơi,

thêm giá buốt, nước Hồ Gươm xanh thắm

"Đông Bấc" mang mang dạo khắp phố hè,...


Phố Hà Nội, gió rét chừng say mê

áo trắng học trò, nhẹ bay voan mỏng,

tia nắng cuối ngày mật trong như sóng

đón lạnh Đông trong mỗi phố bình yên!


Một mùa Đông, tinh khôi vừa bước đến

với giấc mơ thêm đỏ má, thắm da,

bao lứa đôi, mặt ngời rạng nét hoa

Bông Cúc, bông Hồng sắc màu thơm ngây ngất!


Mùa Đông đến, gió phơi hoa lất phất,

lướt rộn ràng mỗi phố nhỏ, bóng xe qua,

có phải Đông về, giấu hoa sữa đi xa

để Hà Nội bừng thêm nhiều hương sắc!


Màu áo sắc Đông, mỗi người đang mặc

như màu thời gian dành chỉ để đón Đông!

Đông Bắc tràn về, cái rét sẽ mênh mông

Hà Nội trầm tư, khoác muôn màu áo mới! 


Người post: LiTM

Ngày đăng: 14-11-2012 14:02






Xem 11 - 16 của tổng số 16 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: Meomun
16/11/2012 11:30:55

Chị Lý ơi, lần sau em sẽ không "than thở" với chị nữa, vì hôm nay em lại như mấy bà bán hàng ở chợ, hỏi thì lúc nào cũng kêu ế, thế mà vẫn mang ra chợ, vẫn trông chờ người mua đến, hihi.



Từ: LyTM
16/11/2012 11:19:07

Chị Diệu, chị Thanh ơi, đúng là Hà Nội mới se lạnh thôi. Còn chưa lạnh với những người KGu khỏe như các chị KGU chăm thể thao và cứ bị trẻ mãi không già đấy!


Em giăng cái ảnh ấy vì không có ảnh Hà Nội đầu Đông, với có thêm cô gái này cho thấy gió Đông Bắc thổi tới từ một vùng rất mộng mơ đấy các chị nhỉ!


Em MM nhắn tin bảo chợ thơ KGu ế ẩm quá, chả có người ghé mua, nhưng mà mình viết chỉ để ghi lại thời khắc đầu Đông, chẳng hay ho lắm nên có bắt mọi người phải mua cho đắt đâu nhỉ! 


Đông mới đến, gió còn đang dịu lạnh,


giấu nhọn kim nên chưa chích tím da


môi em xinh vẫn hồng đẹp màu hoa


voan mỏng mảnh điểm pha sương cùng tuyết! 



Từ: ThanhLK
15/11/2012 22:29:42

Lý ơi, cũng như chị Diệu, chị đọc thơ của em và nhìn ảnh minh họa cảm thấy chẳng lạnh tí nào. Dù sao thì cũng mới chớm Đông, mấy hôm nữa giữa mùa Đông lạnh giá chị sẽ đọc lại bài thơ này của em để mong sưởi ấm lòng bằng hương sắc của Đông Hà nội, vì em đã viết: “có phải Đông về, giấu hoa sữa đi xa/để Hà Nội bừng thêm nhiều hương sắc”.



Từ: DieuLM
15/11/2012 11:10:29

Mùa Đông mang cái rét về, vậy mà đọc thơ của Lý về mùa Đông lại thấy ấm áp hẳn lên. Lý tài thật đấy.



Từ: LyTM
14/11/2012 16:37:13

Hi hi,... Mun ơi, chị thấy mãi chả ai viết gì nên mới liều viết một vài ý về Mùa Đông. Lập Đông đã được 1 tuần rồi. Mùa Đông đến không được đón chào như Mùa Thu, nhưng Mùa Đông sẽ có những cô mớ bảy, những chị mớ ba và nhiều em mớ chín đấy, hi hi,... mùa để trẻ con diện mà! Với lại, được ngồi xem ti vi trong chăn ấm buổi tối cũng thích thú, không như mùa hè nóng quá! Nhớ lại những Mùa Đông ngày nhỏ thì chắc ai cũng cùng cảnh co ro, áo phong phanh và còn chân trần nữa cơ. Chả hiểu sao ngày ấy chịu được rét ghê thế! Bây giờ nhiều đứa trẻ ở quê cũng vẫn đi chân đất nhưng quần áo thì đỡ nhiều rồi.


Hi hi, cái cô gái ấy không phải từ Hà Nội mà là tư nơi Gió nguồn đến đấy!


 



Từ: Meomun
14/11/2012 15:16:59

Chào chị Lý, em phải chiếm lấy cái còm đầu vì thích chủ đề các mùa. Em tưởng HN vẫn còn thu, đọc thơ chị mới biết là đã sang đông, hihi. Mùa đông SG không có, nên hôm nào lạnh lạnh một tí là các nàng áo mớ bảy mớ ba, được dịp diện. Chị làm em nhớ mùa đông miền Bắc quá, có năm cá chết nổi trắng ao. Hồi ấy bọn em đi học lạnh quá, co ro trong những cái áo ấm sẫm màu, cứ như đồng phục.


Dưng mà cô bé trong ảnh minh họa của chị phong phanh như thế dễ bị cảm lạnh đấy, hihi 


 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s