KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ sáu 30 Tháng mười một. 2012

NHỮNG BỜ DẬU QUÊ




Tác giả: LyTM

Đâu rồi cái dậu mùng tơi,

hai bên hàng xóm cùng thời tuổi xanh?

Đâu rồi mềm mại, an lành

hàng râm bụt đứng cho nàng đợi anh?

Hoa tươi đỏ rực nhụy vàng

tình làng nghĩa xóm thắp quang tối trời,

Còn đâu cái dậu xanh tươi,

cúc tần ngan ngát hương mời xa xăm

mỗi khi xông gió, chăn tằm

hàng dâu rả bóng, quả đằm miệng em?

Còn đâu rặng tre đứng xem

gọi măng ken chặt, vít mềm bão dông?

Đâu rồi, cái thuở gió đồng

hòa cau xanh với trầu không thẫm màu?

Đâu rồi bờ dậu năm nao

đàn gà bé xíu rúc vào bới ăn?

Đâu rồi cái thuở nhọc nhằn

cửa nhà luôn mở, màu xanh lan tràn?

Xi măng chôn chặt thành hàng

tình quê dần lặng, chang chang nắng vào!

Nhớ quê, nhớ mãi thuở nào

những bờ dậu cũ, lao xao gió tràn,...

Thầm hương bưởi thoảng, xốn xang

dậu mùng tơi cuốn tìm sang bên nhà!

Bao giờ trở lại dậu hoa,

cho râm bụt nở, đấy là ngày xưa! 

 


Người post: LiTM

Ngày đăng: 30-11-2012 15:03






Xem 11 - 19 của tổng số 19 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: TuanDK
01/12/2012 11:11:47

   Ngày xưa tựa giấc chiêm bao


Chỉ còn kỷ niệm ngọt ngào tuổi thơ!


   Những bờ dậu đã trong mơ


Tường vây, cổng kín, ai chờ đợi nhau.


  Trồng râm bụt, hẹn hôm nào


Khi hoa nở, dắt nhau vào ngày xưa.


   Em sống ở quê từ thuở nhỏ, nay lại về quê để sinh sống, đọc bài thơ của chị, em thấy hay quá. Những bờ dậu(rào) nay chỉ còn lại rất ít họ rào phần đất rau xanh thôi. Nhà em rất thích cây râm bụt nên ở đâu cũng trồng loại cây an lành này .Và còn để" Cho râm bụt nở, đó là ngày xưa".


   Cám ơn những tình cảm của chị đối với quê hương qua bài thơ này.    


    Em tập viết vài câu văn vần,đã nhờ anh Tuấn em sửa cho đôi chỗ, chị Lý TM và các anh chị đọc đừng cười em nhé!


    Em:Lý DT



Từ: MinhCK
01/12/2012 09:49:38

Một tiếng lòng, một chút tình với những miền quê như thấm đượm, như ồn ào trong từng câu từng tứ thơ của Minh Lý. Nguyễn Bính có rặng mồng tơi, còn em có cả một giàn bầu. Đây phải là bầu mới đúng. Không phải bí đao đâu "nhà thơ Thái Bình" ơi! Tác giả ơi! hãy giải thích xem đấy là loại quả gì đi.



Từ: LyTM
01/12/2012 07:48:17

Cám ơn các ACE đã ghé thăm về sự ra đi của những bờ dậu quê. Cái thời ấy nghèo, cửa nhà ai cũng mở cả ngày, đêm, ngõ không cần cổng và bờ dậu cây xanh mát cả mắt. Tự nhiên tiếc rặng tre hóp với dậu mùng tơi, quanh năm ăn canh nên viết cho vui ấy mà!


Khi đã già hay nhớ quá khứ- đấy là ai đã nói thế nhỉ?


Các bác ơi, đó là giàn bầu, luộc chắc ngọt rồi!


Chú MoN thức khuya thế, định lấy đêm làm ngày cho có nhiều thời gian hơn người khác  đấy à? tóc bạc-  Đảo ngói giờ đảo cả làng, các cụ đều đảo đâu riêng cụ nào!


Chị Nhuận ơi hay bác Tổng edit để bỏ bớt khoảng trống, hay nhờ ai thêm ảnh đây?



01/12/2012 02:53:31

 


 


LyTM: Có nàng thương nhớ "ngày xưa"


Có chàng tóc bạc (í chết, phạm húy, vì bí vần) còn mơ bóng hồng


Meomun: Hình như quả bầu em ạ. Nhìn kỹ ảnh không thấy có... lông tơ.


Nếu chưa rõ, hỏi các Bác "ong bướm". Hay là tốt nhất gọi là "bầu bí". Hihi


 


 


 


 



Từ: Meomun
30/11/2012 20:47:31

Chị Lý ơi, bao giờ cho đến ngày xưa, chắc trong ai cũng có nỗi niềm "thương nhớ đồng quê", cái thuở: Chăn trâu đốt lửa trên đồng/rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều (Đồng Đức Bốn).


Bài thơ của chị làm em nhớ đến 1 câu của bác Lành (TH) "Có rào râm bụt đỏ hoa quê"...


@Bachai: em nghi là bí đao bác ạ.


 



Từ: 3Chai
30/11/2012 20:38:14

Được quả bầu này mà luộc chấm muối vừng nhỉ?



Từ: NhuanNT
30/11/2012 19:19:17

Lý ơi, làng quê hôm này rồi sẽ là 'ngày xưa' của những cô cậu thiếu nhi đang sống ở đó trong 20-30 năm tới. Kỳ niệm trong trí nhớ thì mộng mơ, như ảo ảnh.Chị vê  nhà bây giờ không còn đạp phải phân trâu, phân chó, lầy bùn khi mưa như ngày xưa . Con đường về quê tốt hơn, ngày xưa đi một ngày chưa về tời nhà, bây giờ chỉ còn 3-4 tiếng. Ngày xưa chị đi bộ đi học một thời gian, 40 km theo triền sông Ninh cơ. Bây giờ các cháu có trường gần nhà, đi xe  đạp 10 phút. Cái mất cái còn, nhiều thứ thêm ra, chả biết tốt hơn hay xấu hơn. Nhưng trên hết, vẫn còn đó tình quê ấm áp . Que với chị không chỉ có hoa, có lá. Quê là những buổi đi làm mùa đông lạnh giá, thò chân xuống nước lạnh  cấy lúa, nhổ mạ. Chị cũng chỉ đi làm một chút thôi mà thương bố mẹ, anh chị, bà con xóm làng thì nhiều.


Về nhà bây giờ, mình chỉ ngồi mà tưởng tượng ra thế giới cũ của riêng mình, hoặc là mấy chị em, đã lên ông lên bà cả rồi, ngồi kể lại chuyện ngày xưa với nhau, chỉ cười là chính....


Chia xẻ cùng em một chút tình quê :)


 
















Từ: NghiPH
30/11/2012 19:04:39

Đâu rồi… Còn đâu? Những câu hỏi lặp đi lặp lại thể hiện sự thương nhớ, về một miền quê của tuổi thơ của chúng ta nay không còn nữa. Cảm ơn Lý đã nói giùm bao người cái tâm trạng đau đáu nhớ thương này!



Từ: CucNT
30/11/2012 18:15:55

" Bao giờ cho đến ngày xưa?" . Khen chị Lý thì khen cả ngày nhưng không khen không được. Ở chị luôn có cái nhìn tinh tế trước vạn vật. Cảm ơn chị đã đưa mọi người về với " ngày xưa", về với những kỹ niệm dịu dàng, ngan ngát hương đưa của một miền quê dịu ngọt. Cảm ơn chị đã vẽ nên một bức tranh quê thanh bình mát rượi giữa cái nóng nực của bê tông thành thị.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s