KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ năm 19 Tháng mười hai. 2013

SƯƠNG GIÁ MÙA ĐÔNG




Tác giả: LyTM

Trăng chao nghiêng vẽ làn sương giăng mỏng

Gió lạnh lùng, réo rắt khúc mùa Đông,

Cái lạnh mịt mùng đến tận mung lung

ướp giá băng lên muôn ngàn mắt lá,...


Bầu trời hoang hoang ánh trăng lạnh quá,

lạc gót đâu đây những ngõ phố gió tràn

cái lạnh mênh mang như thuở hồng hoang,

cả ngọn lửa cũng mang màu rét giá!


Lập lòe đêm, phố im lìm vắng lạ,

lũ dế đêm trốn chẳng muốn hát ca,

thoáng đâu đây, chợt bóng nhẹ lướt qua,

vài chiếc lá theo gió Đông xào xạc,...


Đêm u tịch, nghe gió Đông rào rạt,

trăng chao nghiêng thả muôn cõi sương về

muối giá băng thao thức suốt đêm khuya,

hàng cây lặng trong âm thầm sương giá,...


Đông giá lạnh, thương bao người muôn ngả,

đêm sương về, lạnh giá, phải mưu sinh 

hun hút gió, liêu xiêu những dáng hình,

kiếp nhân sinh, đâu lung linh phố xá,...?

 

 

 


Người post: LiTM

Ngày đăng: 19-12-2013 23:11






Xem 21 - 30 của tổng số 35 Comments



Từ: 3Chai
20/12/2013 18:26:48

Chờ tớ gửi cho ít nắng Adelaide thì ấm ngay. Hôm qua ADL 43 độ, may quá hôm nay đã xuống 36 chứ cứ tiếp tục thế thế nào cũng có đứa cây bị chết. 



Từ: Guest Meomun
20/12/2013 15:00:33

@Anh HảiNV: Bọn em vẫn nhớ SN anh mà! Hôm SN anh, chắc chắn anh nhận được nhiều lời chúc mừng và hoa từ chị và cháu, từ bạn bè rồi nhỉ. Còn hôm qua, cả nhà có kỷ niệm "sự kiện trọng đại" không đấy, cho em gửi lời chúc mừng dù muộn tới anh chị nhé!



Từ: LyTM
20/12/2013 14:27:49

Cảm ơn các anh chị em, các guest, nhiều quà và lời chúc làm LiTM cảm động quá. Cả nhà mình vui vẻ, hạnh phúc nha!



Từ: Guest Odessa
20/12/2013 14:14:25

Trăng nghiêng nghiêng trong đêm lạnh mùa đông, ...haha hóa ra nhiều người sinh trong mùa rét. Có lẽ vì thế mà toàn các vị thành đạt và đẹp. Chúc tác giả luôn ấm áp và hạnh phúc với gia đình và bầu bạn!



Từ: HaiNV
20/12/2013 14:07:33

 


@ Meomun, cám ơn em đã nhớ đến vài anh em có sinh nhật vào Mùa Đông. Anh nghĩ KGU còn có nhiều người có sinh nhật vào Mùa Đông đấy. Cách đây 2 năm anh đã viết "Mùa Đông trong tôi":   


http://www.studentkgu.vn/news/poetrydetail/poems_130/id_1543/


Năm nay, đúng lúc anh tròn "Lục thập hoa giáp" thì rét và bận quá, nên không viết gì! Còn sinh nhật em Minh Lý hôm nay thật ấm áp... 


 



Từ: Guest
20/12/2013 14:03:17

Chị Lý thật độc đắc nha, được tặng ngay một chú rùa, rồi một bà mẹ tảo tần, một bài hát, một bánh gato và một bó hoa,... chúc sinh nhật vui vẻ, luôn hạnh phúc.



Từ: Meomun
20/12/2013 13:56:24

@anh Hải, em Huyền, chị Lý và những người sinh ra vào mùa đông: Em nhớ năm trước anh Hải có cái còm về "Dzeti Zimư" phải không? Những người sinh ra vào mùa đông là đã được thử thách, nên lạnh thế chứ lạnh nữa cũng chỉ là để tích trữ năng lượng cho mùa xuân ấm áp sắp tới thôi.



Từ: HaiNV
20/12/2013 13:17:18

 


 


Chúc Mừng Sinh Nhật em LýTM!


Mấy ngày cuối tuần trước và đầu tuần này rét quá, nhưng ba hôm nay ngày nào cũng có nắng.


Những tia nắng Mùa Đông, sao mà ấm áp lạ! 


 


Chút nắng Mùa Đông


Có phải Trời thương ai mang số phận


Khóc chào đời trong cái rét Mùa Đông


Để hôm nay đem về cho chút nắng


Trên môi cười và đôi má em hồng...


 


 


 



Từ: Guest Vân Anh
20/12/2013 10:43:13

Mình biết em LiTM thích hoa màu vàng. Sinh nhật vui vẻ nhé




Từ: Guest HQ
20/12/2013 10:38:46

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ, CHÚC SỨC KHỎE, AN LÀNH & HẠNH PHÚC



 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s