KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> BlueSky
Chủ nhật 17 Tháng ba. 2013

TẢN MẠN CÁT TIÊN




Tác giả: BlueSky

Ta về gặp gỡ nơi đây

Cát Tiên xưa vắng hôm nay đông người

Từng khuôn mặt sáng rạng ngời

Chén mừng cốc cạn tiếng cười vang vang

Dù cho tuổi đã “già làng”

Phần đông cũng đã lên hàng sáu mươi

Gặp nhau đời vẫn vui tươi

KGU hội tụ khắp nơi cùng về

Nhớ thời đọc sách say mê

Thể thao, văn nghệ, nghỉ hè, nghỉ đông

Mặt hồ nắng chiếu, rừng phong

Vườn nho, táo rộn ràng trong tiếng cười

Gặp nhau nhớ lại một thời

Nhìn nhau nhớ lại góc trời chia tay...

Mùa xuân én lượn trời mây

Bạn xưa mãi sẽ sum vầy, trẻ trung !

                               BlueSky, Tháng 3/2013

 

Dừng chân

 

Hai anh em T. Kỳ và H Lương

 

Mát quá


Người post: ThanhLK

Ngày đăng: 17-03-2013 21:09






Xem 11 - 20 của tổng số 25 Comments



Từ: ThanhLK
18/03/2013 23:44:28

@ NgọcBQ ơi, để “Sếp” trách là tội to lắm đấy. Lần sau cố sửa sai nhé.


@ KhánhT: anh Khánh ạ, bọn em chỉ “giả vờ” một chút cho các bạn chụp ảnh vui. HT chọn cái góc nghiêng này tai họa quá, hu hu...


@ HuyềnBT: Huyền ơi, bên suối đâu chỉ có hai người, em đã thấy hai từ “trẻ trung” của em rất đắt chưa ???


@ Kim Thu: bạn chỉ được cái nói rất đúng (hihi), chính các kỷ niệm thời sinh viên KGU đã tạo nên cái ảnh Các Tiên này đấy.



Từ: ThanhLK
18/03/2013 23:34:27

Cám ơn các anh chị em đã còm động viên bài thơ viết vội của bà nội bé Bi. Đúng như Tuyết nói, mình bận cháu mà vẫn “ra thơ” được vì ấn tượng và dư âm của Du xuân 2013 còn mạnh lắm. Hy vọng trên mục thơ này còn tiếp tục xuất hiện những bài thơ hay hơn, nhiều xúc cảm hơn về Du xuân 2013. Đệ nhất thơ lục bát ơi, hãy xuất hiện đi !


@ HảiNV: anh Hải bột không đi mà còn có thơ về Du xuân nên bà nội Bi cũng liều xuất thơ trong lúc cháu đang ngủ, hì hì.


@ Khửu: Anh bình thơ rất hay, mộc mạc mà...sâu lắng ! Cứ tiếp tục phát huy anh nhé !


@ LýTM: theo thơ của em thì cái tên Cát Tiên phải đổi là Các Tiên mới đúng.



Từ: TuyetHA
18/03/2013 22:35:27

@ Thanh ơi, bận cháu thế mà thơ vẫn tuôn trào, chứng tỏ Du xuân 2013 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho mọi người.


Chúc mọi người thật khỏe, thật vui để chúng ta cùng nhau hưởng thật nhiều Du xuân nữa



Từ: HuyenBT
18/03/2013 19:14:49

"Suối chỉ có hai người, hai người bên nhau!"!


Cái ảnh này dễ mời chào 3Chai phổ nhạc quá nhỉ! -Phổ nhạc cho ảnh!



Từ: HanhLM
18/03/2013 12:25:02

 


 


Du Xuân đã qua một tuần lễ rồi, nhưng dư âm của nó thì khéo còn vọng mãi đến tận Du Xuân sang năm. Những gương mặt hồ hởi (thậm chí là hớn hở) của tất thảy mọi người với đủ mọi giới tính, lứa tuổi, chuyên môn...đã làm nên một Du Xuân rộn rã tiếng cười, tươi vui tình bạn. Mới thấy rằng ChâuHM nói quá  đúng: Tưởng bàn mỗi năm Du Xuân hai lần, chứ hai năm Du Xuân một lần thì bàn làm gì! 


Cám ơn Ban Tổ chức của hochiminhKGU đã tận tâm tận lực tổ chức một chương trình Du Xuân hoành tráng, chu đáo, chỉn chu đến từng chi tiết! Nhớ về Du Xuân trong em lại luôn hiện lên hình ảnh anh Thắng, anh Uyển, chị Tuyết, chị Linh, chị Thoa, chị Lam, chị Lâm, chị Thu Hồng, chị Bồng Lai, em Châu, em MM, em Cúc, em Phước...Xin cám ơn các anh chị và các em rất nhiều!


 


 


 


 



Từ: CucNT
18/03/2013 12:17:31

"Liệt" chị Thanh vào loại sáng tác thơ lục bát vào hạng nhất, nhì của Kgu rồi. (Chỉ sau anh Tuấn thôi).


Thơ hay là phải rồi vì "chuyện tình dưới đêm sao" nay lại thăng hoa bên bờ suối mà là suối Tiên nữa chứ.


Cảnh ấy, người ấy, thơ ấy nữa, đố ai không mê!



Từ: HoaNT
18/03/2013 10:17:04

Cậu Thanh dạo này lên tay làm thơ quá, ảnh cũng đẹp nữa. Dư âm của đợt Du xuân này đến hôm nay vẫn còn nóng bỏng lắm vì hôm qua mình được chị Thảo và Lan gọi điện báo là mới từ Campuchia  về Sài gòn chiều qua, mấy hôm nữa lại đi tiếp Phú Quốc. Rất tiếc mình không đi tiếp được, sang năm sẽ đi bù vậy. Hôm nay ngắm lại ảnh Nam Cát Tiên thấy đẹp và nhiều ý nghĩa quá. Rất cám ơn KGU Hồ Chí Minh tổ chức quá chu đáo cho chuyến Du xuân với đa dạng: rừng, sông nước... ai cũng thích.



Từ: KhanhT
18/03/2013 10:07:51

 


HT Ngọc thật khéo, nói hộ bao người. Zưng mà bảo với Nguyệt zằng là đến Hội thì phải thế chứ, ngồi với nhau ở nhà đã quá rùi còn gì! chỉ có Thanh Lương là hơi đặc biệt đấy thôi, họ zính với nhau từ trên đường phố Kishinhôp mà. Ấy là chưa post ảnh ứng dụng "công nghệ ôm của Nhuận 3Chai" lên nữa thì chắc ăn "đấm" nhiều đấy (mình chẳng có cái ảnh ông nào ôm bà xã cả, chỉ thấy ôm người khác thôi). Mình chưa đưa ảnh lên được vì trục trặc kỹ thuật, mai đưa lên mọi người coi... hehe...


 



Từ: Khửu
18/03/2013 09:50:57

Tổ chức lại Du Xuân để chụp ảnh Ngọc Nguyệt đê... Vừa được lòng "sếp", anh chị em kagù lại được ăn theo Du Xuân lần nữa. Chỉ có điều HT bỏ chi phí ra thôi, hi hi hi...



18/03/2013 09:28:00

Xin góp ảnh cho anh chị.


Em hôm ấy chạy lung tung, ko có ảnh cùng với Nguyệt, bị trách mấy ngày đấy






Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9763
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7157
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s