KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ tư 14 Tháng tám. 2013

Biển và Em




Tác giả: Dương Mạnh Cơ Lý75-KGU

Biển vắng em

Biển vắng em, Biển cô đơn, quạnh quẽ

Không thuyền buồn làm gió cứ vẩn vơ

Bãi cát dài thườn thượt ngóng chờ

Dấu chân em nhòe dần theo cơn sóng

 

Bến và Thuyền

Trên trời mây trắng lững lờ

Thuyền em đi khỏi, Bến bờ quạnh hiu

Bao giờ Thuyền lại dập dìu

Cho Thuyền với Bến sớm chiều có nhau.

***

Lim dim Bến ngủ mơ màng

Thuyền về làm Bến rộn ràng tỉnh ngay

Sóng xô dào dạt vơi đầy

Bến -Thuyền ôm ấp trong say sóng tình./.


Anh yêu Em

Anh thương em

Cả bầu trời thương nhớ

Anh nhớ em

Một biển cả chờ mong

Khi xa em

Chất chồng ngàn nỗi nhớ

Khi có em

Chan chứa triệu nụ hôn


Em và Anh

 Em làm con sóng bập bênh

Anh làm thuyền để dập dềnh ở trên

 ***

Em làm bờ cát dịu êm

Anh như con sóng nhào lên vỗ về.

 


Người post: CoDM

Ngày đăng: 14-08-2013 09:09






Xem 11 - 20 của tổng số 23 Comments



Từ: Guest HQ
14/08/2013 21:08:39

À mà quên, nếu Ao hay TN có bài thơ nào hay thì chuyển vào còm cho HQ thưởng thức cùng được không?



Từ: Guest HQ
14/08/2013 21:06:48

HQ thích TN và Ao rồi đó ta, nếu có duyên, thế nào cũng có bữa cùng ngồi nhậu lai rai chuyện thơ ha!



Từ: Guest AOTA
14/08/2013 20:09:04

GuestHQ ơi, viết về AO hay còn khó hơn về BIỂN đấy nhé! Nhưng mà thôi, là guest mà ta cứ nói xen vào chuyện của chủ nhà, thật không hay! 



Từ: Guest TN
14/08/2013 19:50:00

Mình cũng là khách của KGU,thường vào đọc mỗi khi có thời gian. Thấy HQ comm. như vậy sợ các bạn KGU ngại không viết nữa nên mới comm. như vậy. Nếu bạn không phải là người khó tính như mình tưởng thì cho mình xin lỗi.


 


 


 


 


 



Từ: Guest HQ
14/08/2013 19:43:10

Ban Ao thì chắc viết hay về ao, còn Biển thì....



Từ: Guest Guest AOTA
14/08/2013 19:40:10

Mình cũng là một Guest, mình thỉnh thoảng có vào trang KGu nhưng chưa bao giờ viết còm. Ở đây quý nhất là "cây nhà lá vườn". Ai muốn đọc thơ "chuyên nghiệp" thì hãy tìm thơ của các vị làm thơ chuyên nghiệp. Ở đây không nên phân biệt thơ "hay" và "không hay". Cũng cần phải nói thẳng là mấy bài thơ này anh Cơ ở đây cũng rất bình thường thôi. Chủ đề: bến, bờ, thuyền, mây, sóng, nhớ, thương...của thơ có từ ngàn đời, đã có quá nhiều thơ hay! 



Từ: NghiPH
14/08/2013 19:03:11


Ý kiến trao đi đổi lại của các bạn HQ và TN cũng là điều bình thường mà. Thơ hay thì ta khen. Ai thấy hay đến đâu thì khen đến đó. Với những bài chưa là thơ lắm thì ta động viên bạn để bạn viết hay hơn. VLC mà!



Lâu nay ở nước ta có phong trào làm thơ. Có người nói lạm phát thơ. Ngày trước ra được một quyển thơ rất khó. Nay có người thơ chưa thành thơ nhưng vẫn ra tập thơ để kỷ niệm, để biếu mọi người.



Các cụ về hưu rất hăng hái làm thơ để đọc cho nhau nghe, cho cuộc đời thêm tươi vui. Có thể có nhiều bài chưa phải là thơ theo tiêu chí của nhà thơ, nhà phê bình thơ nhưng chúng phản ánh đúng tâm trạng, niềm vui và nỗi buồn của các cụ. Các cụ vui với nhau. Các cụ không xuất bản. Các cụ không làm ảnh hưởng đến ai, đến nền thi ca Việt Nam. Tất nhiên, bên cạnh đó, có người, trong đó có cả con cháu bảo là các cụ hâm nặng rồi!



Bạn PhongPT ơi, anh Cơ làm thơ từ lẩu từ lâu rồi. Anh ngợi ca quê hương xứ sở, anh viết về tình yêu nhẹ nhàng mà sâu lắng.



Mong được đọc tiếp các bài thơ của anh Cơ trên trang mạng của Hội NgườiKGU.




Từ: Guest HQ
14/08/2013 18:00:34

Xin lỗi bạn TN, mình chưa bao giờ bị cho là khó tính. Mình đọc bài thơ của anh CoDM trên trang của các bạn thấy hay quá thì thốt nên lời như thế, vì có những bài gọi là thơ mà đọc cứ như xếp chữ. Mình chưa chê bài nào cụ thể trong trang của các bạn. Mình chưa đọc được bài của những bạn TN nhắc đến nên không biết các bạn ấy viết hay đến cỡ nào. Mình mới vào trang của các bạn chưa lâu. Mình thích nhiều bài của nhiều bạn, cả thơ, cả văn nhưng đọc thơ của anh CoDM mình thấy đã không phí thời gian vào đọc.



Từ: Guest TN
14/08/2013 16:52:00

Không nên khó tính như vậy guest HQ ơi! Nếu cứ phải có thơ hay như anh Cơ, em Huyền, em Thảo, Meomun ...mới được post lên thì chợ KGU sẽ vắng như chùa Bà Đanh và tiêu chí vui là chính của những người KGU không còn nữa. Nếu có nhiều thơ hay post lên thì vui biết mấy, nhưng lấy đâu ra. Theo mình thì có để post lên cho bạn bè đọc còn hơn không. Và nếu như có nhiều comm. nhu của guest HQ thì chợ KGU sẽ trở thành chùa Bà Đanh khi nào không biết



Từ: PhongPT
14/08/2013 16:16:40



Anh Cơ hiền lành, bỗng xuất thần quắc thước, khi anh hát những lời Tình Ca của Hoàng Việt, khi anh viết những vần thơ về Biển và Em. Lạ sao!






Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s