KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ bảy 24 Tháng một. 2015

Thăm em một lát rồi đi




Tác giả: NghiPH

 

Bốn mươi tư năm đã qua, hôm qua tôi mới lại sang Lào.

Cả đêm tôi không ngủ được. Bao nhiêu ký ức tràn về...

 

 

Bốn mươi tư năm trước
Chúng tôi đến Cánh đồng Chum
Ngút trời đạn bom
Lệnh trên hạ đồn
Trên đỉnh Pu Tâng
Hàng tháng trời 
Đánh mãi không xong
Tiến vào Sảm Thông
Rồi qua Long Chẹng
Leo dốc rất cao 
Quân lính Vàng Pao
Gài mìn rất khéo
Đoàng, đoàng, đoàng
Chân cẳng không còn
"Cái ấy" cũng không còn
Nhìn thấy hoa gì xinh xinh
Hóa ra là cây anh túc
Cả miền ảo giác lung linh


Nhớ khi được về Hang Nước
Nghỉ ngơi suốt mấy ngày liền
Máy bay vù đến
Thả bom sạt cửa hang
Làm chết mấy chú bò đang đi lang thang


Hôm nay đến với Viêng Chăn
Vượt trên mây trắng sang đây
Chẳng bù năm xưa lội bộ
Rách toang cả mấy đôi giầy


Chẳng biết có còn đủ sức
Để leo lên đỉnh Pu Tâng
Chẳng biết lối vào Long Chẹng
Cây hoa thuốc phiện có còn
Gắng tìm được trạm quân y 
Thăm em một lát rồi đi...!


 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 24-01-2015 22:10






Xem 11 - 16 của tổng số 16 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: ThoaNP
26/01/2015 00:35:08

Bài thơ thật chân phương, như giọng nói đều đều kể những chuyện bình thường nhất của đời lính mà hiện ra bao cảnh khốc liệt của chiến tranh "Quân lính Vàng Pao; Gài mìn rất khéo; Đoàng, đoàng, đoàng; Chân cẳng không còn"


Cảm ơn anh Nghị, anh Thông, em Cúc ..., đã cho chúng tôi, những người có cuộc sống quá bằng phẳng trong suốt thời gian nước mình chiến tranh, biết thêm về tình cảm người lính, người dân vùng máu lửa, về phần đời đầy ắp biến cố của họ, và cả cuộc sống không dễ dàng gì sau chiến thắng, cả vật chất và tinh thần.



Từ: Guest NghiPH
25/01/2015 19:39:44

Cảm ơn bạn Nature đã giới thiệu về bài viết bức tượng người lính sau chiến tranh. Tôi rất xúc động khi xem bức tượng này. Ngày đầu tiên sau chiến tranh người lính có tâm trạng buồn buồn, tui tủi, bâng khuâng, day dứt, tiếc thương...



Từ: 3Chai
25/01/2015 12:52:51

Tôi thích bài thơ này. Lời lẽ mộc mạc, thật thà như lời của lính.



Từ: CucNT
25/01/2015 10:37:44

Thăm em một lát rồi đi" nhưng ký ức trong anh thì bạt ngàn sâu thẳm. Chiến tranh thật thảm khốc! Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bao người lính Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân Lào chiến đấu dành lại độc lập, tự do. 


Cảm ơn những vần thơ của bác Tổng đã nhắc ta nhớ đến 1 thời đã qua không thể nào quên



Từ: Guest Nature
25/01/2015 10:21:19



Tôi post ảnh, có hiện, rồi mất. Anh NghiPH xem tại bài viết và link đính kèm này vậy :


«Bức tượng khắc họa nỗi kinh hoàng của người lính sau chiến tranh»


http://dantri.com.vn/van-hoa/buc-tuong-khac-hoa-noi-kinh-hoang-cua-nguoi-linh-sau-chien-tranh -883236.htm




Từ: Guest Nature
25/01/2015 10:14:13



«Thăm em một lát rồi đi», câu nói nhẹ nhàng chứa những điều sâu sắc và dữ dội. Có một đài kỷ niệm chân thực về người lính trong ngày chiến thắng, anh NghiPH xem nhé.





<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s