KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Tho cho Em
Thứ hai 15 Tháng mười. 2012

THU MUỘN




Tác giả: Của một người KGU

Tôi được cái dễ tính trong việc thơ phú, ai mới làm thơ, hay đã làm lâu rồi, nhưng ngại mang tên mình vì một lý do nào đó lại tìm đến tôi và nhờ đăng hộ một bài thơ. Thế là "tôi - một chỗ chứa" lại sẵn lòng giúp đỡ chỉ vì mọi sự vui buồn của cuộc đời nó nằm trong thơ cả ấy mà! Vả lại cũng chỉ vì VLC nên "Ngài đại tá về hưu không chờ thư" luôn sẵn sàng giúp đỡ. Hôm nay cũng vậy, mời các bạn đọc một nỗi niềm khắc khoải, day dứt của một người làm thơ KGU.

THU MUỘN

     Em ngỡ mình níu lại được mùa Thu

     Bằng nắng phương Nam, chuyến bay đặt vội

     Tự thẳm sâu, em biết mình có lỗi

     Thoáng nhói lòng nghe trong gió tiếng "em"


     Chẳng thể nào em trở lại ngày xưa

     Thuở mắt không dám soi vào trong mắt

     Tia nắng cuối hè vàng trong như mật,

     Nụ cười anh chấp chới giấc mơ em


     Chẳng thể nào em níu lại mùa Thu!

     Bước chân chưa trọn vòng hồ bỗng mỏi

     Thu đã chín và đông đang dần tới

     Ngày xưa đâu mà nay đã rời xa?


     Cây lộc vừng vẫn buông những cánh tay hoa

     Tiếng chuông nhà thờ tiễn thời gian đi mãi

     Vẳng nghe gió trách hờn, sao không ở lại?

     Thu đã muộn rồi, không có chỗ cho em

                                   Thu Hà Nội- 2012

 


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 15-10-2012 21:09






Xem 11 - 20 của tổng số 35 Comments



Từ: Meomun
18/10/2012 15:09:54

Cám ơn chị Chi đã cổ vũ em, cảm động quá, cả anh lẫn chị đều động viên Meomun chui ra khỏi bếp tro.  


Anh Ham chơi ơi, hình ảnh ánh đèn đường sáng và tối của anh độc đáo thật ấy, khi nói về người bận rộn. Ngày xưa hình ảnh con cò lặn lội chỉ người phụ nữ tần tảo, còn ngày nay, hình ảnh 1 công chức mẫn cán hiện ra mờ ảo qua ánh đèn đường, hihi. Chúc anh khỏe và enjoy mùa hoa sữa.  



18/10/2012 11:46:53

 


 


Hôm qua về muộn, trời se lạnh. Bất chợt nhận ra Mùa thu đến rồi. Mùa thu Hà Nội đẫm trong nồng nàn mùi thơm hoa sữa. Nếu không có bài thơ của Meomun và hương hoa sữa về đêm, Hà Nội đã bao năm đối với mình là hai dãy đèn đường: sáng sớm và mờ tối. Cám ơn em và cảm ơn mùa thu Hà Nội.


 


 


 


 



Từ: ChiNB
18/10/2012 08:59:47

Hoan hô Meomun đã trở lại (mặc dù vẫn ẩn tên tác giả) với bài thơ nhiều cảm xúc về Thu Hà Nội. MM thấy không, cứ mỗi bài viết của em post lên là Chợ KGU sôi nổi hẳn. Hãy tiếp tục viết nữa nhé, mọi người đều thích đọc các bài của em.



Từ: 3Chai
18/10/2012 06:22:36

Đâu đâu cọp đâu? Thả ra mau đừng nấu cao bác Khánh ui!


Sư tử thuần hóa rồi thì đành để ở nhà nuôi thôi, thả vô rừng e sư tử quên cách vồ mồi sẽ chết vì đói đó.



Từ: Meomun
17/10/2012 19:29:34

@anh Khánh: Anh chu đáo, công phu quá, sửa từng lỗi chính tả trong phần liric nữa chứ. Em thì cầu toàn, nhìn lỗi chính tả nó cứ chọc vào mắt, mất cả hay nên kêu om sòm, hihi. Chắc Huyền cũng không giận khi em "chê" Vũ Khanh mà sà sang Tuấn Ngọc đâu nhỉ. Bài của em khiến Huyền liên hệ đến "áo lụa Hà Đông" thì thật chuẩn. Em ở đâu, hỡi mùa thu tóc ngắn/giữ hộ anh, màu áo lụa Hà Đông... Bao nhiêu người Bắc Bộ trong những chuyến di dân Nam tiến từ hàng trăm năm nay vẫn giữ cho mình cái hồn Bắc bộ ấy. Em tiếp xúc với những người Bắc 54 ở đây, thấy họ vẫn nói rặt giọng Bắc (trong khi bọn em đã ít nhiều lai tạp), họ vẫn những truyền thống, nếp quen trong sinh hoạt gia đình kiểu Bắc, thật đáng nể.


Em đọc câu anh viết về làng Đa sĩ làm cũi nhốt hổ, sư tử mà bật cười, tưởng có mình mình cười, hóa ra có cả bác HiềnVC cũng đang cười kia kìa.  


@Chị Lý: mắt huyền gì nữa chị ơi, em e rằng đã thành mắt cá ươn, huhu.



Từ: HienVC
17/10/2012 17:56:55

Đọc còm mới biết anh Khánh không sợ " Sư tử Hà Đông ", dám vào hang bắt cọp.


Kính nể thật !



Từ: KhanhT
17/10/2012 11:15:17

 


 @MM. Khi post bài hát “theo yêu cầu” giọng ca Tuấn Ngọc anh tìm được mấy bài và chọn clip đã post lên vì đạt về chất lượng âm thanh hơn những clip khác, lại có hình ảnh “minh họa” đẹp hơn, mà hình ảnh kết thúc là một nàng áo đỏ giống ai đó thích giọng Vũ Khanh! nhưng liric không có nên chép từ clip khác. E chỉ có nói đúng! Lời bài hát có lẽ do một người Nam bộ chép sai chính tả, chữ “dãi nắng’ lẽ ra là “rải nắng” (chữ r thành d/gi/z), và “gì đâu” là “vì đâu” (chữ v thành gi/d/z), anh chép lại chưa rà chính tả. Anh đã nghe lại TN chân phương, mộc... và sửa lại vào lời rồi, cả những chỗ khác nữa.


Chị Hiền quê ở Hà Đông đấy (bây giờ được gọi là Hà Nội), nhưng không phải quê lụa (làng Vạn Phúc) mà quê sắt thép (làng rèn Đa Sỹ-có thời gian làm cũi sắt nuôi hổ, sư tử nấu cao) hehe… Nhưng Nàng vẫn thủ Aó lụa Hà đông trong bộ đồ mang theo đấy, vẫn là người Hà đông mà.


 



Từ: LyTM
17/10/2012 07:34:10

Chị Thoa ơi, theo lời cô giáo em đã chuyển chùa thành ngân, chị xem có được không? và không lặp lại đôi mắt huyền lần hai thành mái tóc huyền- rất muốn viết mảnh trăng nhưng không hợp. Hi Hi,... viết thơ ăn liền cho VLC lại được chị Thoa thưởng thức xin cám ơn nhé! chị phải lên chợ đều nhé, đừng trốn nữa.



Từ: Meomun
17/10/2012 07:27:43

Cám ơn chị Thoa, hihi đúng là Nhà thờ chị ạ, em ở khu vực ấy, thậm chí còn gần nhà thờ hơn là Hàng Trống- Nhà Chung.



Chị Thanh ơi, vì thời gian có tính tương đối (các nhà khoa học KGU chắc đang mỉm cười khi thấy Mèomun- Gà mờ dùng khái niệm này), nên đối với em thu giữa mùa cũng là muộn mất rồi. Nhất là hôm qua nghe dự báo thời tiết thấy bảo HN chuyển lạnh. Mùa đông đang dần tới thật rồi.


Thực ra em đi HN vì em hứa với 2 thầy giáo em là sẽ ra, mà cái "sẽ" lâu quá, các cụ già rồi. Em cứ nghĩ, thầy ở tận LX mà còn quan tâm được, trong khi đó thầy của mình từ thuở trẻ con, là những người ảnh hưởng đến mình nhiều nhất, thế mà cứ lần lữa, chẳng có lỗi hay sao.


PS: Ui, đừng gọi MM là thi sĩ, nghe nhột quá, huhu.



Từ: ThoaNP
17/10/2012 00:08:26

Lý ơi, bài thơ em còm phải đổi lại chút xíu chỗ "chuông chùa" thành "chuông nhà thờ" cho hợp ngữ cảnh của MM ở Hà Nội (KS đâu đó gần phố Nhà Chung - Hàng Trống, ...). Vả lại chuông chùa là nghĩ đến chiều tà, còn MM đã còm là "tiếng chuông nhà thờ trong vắt" cơ.


Vì biết tài của Lý, "chữ gì cũng ra thơ" mới dám đề xuất sửa đổi đấy.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s