KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Tho cho Em
Thứ năm 04 Tháng tư. 2013

NHÀ QUÊ




Tác giả: MinhCK

           Tôi vẫn hay nhủ thầm với lòng mình là sống và lớn lên nhiều nhất tại Hà Nội, nhưng mình hơn một số người là mình có nhà quê. Quê ngoại thì sau này (lúc đã gần 60) tôi mới biết, còn quê nội thì lúc nhỏ hè nào tôi cũng về. Lúc đó thường là bị bố bắt phải về vì hè suốt ngày đi đá bóng không có ai quản lý. Bây  giờ khi đã U 70 rồi thì mình lại hay về, thích về nơi ấy. Nơi ấy không xa Hà Nội là mấy, khoảng 20 km. Có khi một mình lái xe về, cho xe nép dưới gốc cây hồng xiêm cổ thụ (bố tôi trồng ngày trước), đẩy cổng bước vào là một thế giới của riêng tôi. Ngồi trên bậc tam cấp của ngôi nhà trên 100 năm tuổi lại hình dung ra tất cả những gì của thời đã xa, đã xưa, đã đi quá nhiều vào kỷ niệm của cuộc đời mình. Có những cái bây giờ không còn nữa, cầu ao bằng đá, cây mít mật rất ngon mọc bên cạnh nhà hàng xóm, cây ổi (không biết có phải ổi Bo không) ít hạt, cây sấu cổ thụ bên trái nhà..... và rất nhiều những thứ khác nữa. Sau này mỗi lần về với con hay nhắc cho chúng nó kia trước đây là ngôi nhà ngang, kia là chỗ để cối giã gạo....nhưng hình như chúng không mấy quan tâm. Buồn !!! nhưng biết làm sao được. Mỗi tuổi một suy nghĩ, mỗi người có cái thích của riêng mình. Biết làm sao.

           Trong một lần về quê một mình đã ra bài thơ này. Nhân một chùm các bài thơ về QUÊ HƯƠNG của Cường, của Tung ... cũng xin giới thiệu với mọi người nhà quê của tôi

NHÀ QUÊ

Lâu lắm rồi tôi về lại nhà quê

Nơi có dòng sông bên bồi, bên lở

Nơi có chiều về mây giăng kín lối

Đuổi nhau hoài tròn mãi dọc triền đê

 

Nơi ấy quê tôi đò đưa võng hát

Bầy trẻ thơ tắm mát giữa trưa hè

Nơi ấy chị tôi buông dài chái tóc

Mỗi chiều về thấm đượm hương cau

 

Nơi ấy tôi về sau mỗi đớn đau

Sau tất cả rất nhiều mất mát

Sau những ngày mùa lúa non thơm ngát

Quên phắt ồn ào Hà Nội phố đông

 

Tôi hứng trọn khói chiều vương bếp rạ

Và những nỗi niềm chưa kịp nói ra

Những lắng đọng vườn sau cây mít mật

Lủng lẳng đầy hồng xiêm chín mãi sai

 

Tôi vội vàng choàng dậy mỗi sớm mai

Đón cái nắng mùa hè, tiếng chim thơm mát

Đón cả cành tre thấp thoáng lá non tơ

Đón bình minh thức vội giữa cơn mơ

Mà có lẽ bây giờ không thấy nữa

 

Chiều nay giữa quê tôi ngày ấy

Có còn đâu kỷ niệm của ngày xưa:

"Sau khung cửa bà tôi niệm phật

Sống ở trên đới, sống sao cho thật

Với mọi người, với bè bạn xung quanh"

                                                    Hà Đông - Hà Nội 2010


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 04-04-2013 16:04






Xem 11 - 18 của tổng số 18 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: Guest Kỳ Minh
06/04/2013 06:25:51

@ Thuỷ và Hạnh ởi. quê anh ở trên đường đi vào Chùa Hương đó, ngay bên cạnh làng làm pháo Bình Đà, thế quê Thuỷ ở đâu nhỉ, có trên con đường ấy không, nhưng bây giờ quê mình mất tên rồi. Có còn đâu quê lụa nữa. Kỷ niệm của ngày xưa ấy chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Em Hạnh bao giờ cũng ưu ái anh trai mình với những câu com vừa văn học, vừa rất đời thường. Cám ơn các em đã com. Thơ anh chỉ là nói hộ suy nghĩ và phản ánh cái tâm của mình thôi.


@ Cám ơn Tuấn DK với một bài thơ com quá hay. Mình cũng đã về quê Tuấn, khi mọi người tíu tít trong nhà, mình dã ra ngoài đi theo con đường làng nhỏ bé đó ngắm làng quê, đồng ruộng, hồ sen, ao cá. Ai cũng có một nhà quê, để rồi đi xa vẫn nhớ về.



Từ: TuanDK
05/04/2013 23:12:11

       Người ta ngẫm thật lạ kỳ


   Thích thương thích nhớ những gì xa xưa


       Bình minh thương nhớ đêm mưa


   Hoàng hôn tiếc nuối lúc vừa rạng đông


       Giữa Thủ đô nhớ ruộng đồng


   Dạo Hồ Gươm nhớ dòng sông những ngày


       Yêu đi mọi thứ hôm nay


   Ba mươi năm nữa ngày này thành xưa.



Từ: HanhLM
05/04/2013 22:24:46

Anh Minh viết về quê dung dị mà sâu lắng quá! Bài thơ rất xúc động.


Đúng là "Quê hương mỗi người chỉ một...Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người!".



Từ: ThuyDTHuy
05/04/2013 22:22:10

Anh Minh ơi, thơ hay quá. Quê anh cũng ở Hà Đông à? Không phải thấy "người sang bắt quàng làm họ" đâu, quê em cũng HĐ nhé, cũng cách HN chưa đầy 20km nhé. Biết đâu anh em mình đồng hương cũng nên nhể?



05/04/2013 01:44:20

Hai từ Nhà quê của bài thơ khiến em nhớ lại ngày còn nhỏ. Thấy các bạn mỗi bận khoe: Tớ sắp được về quê, mà lòng thèm quá! Quê người ta, nằm xa Hà nội. Về nhà quê là phải đi bằng xe lửa, chạy bằng xe khách đường dài, phải lên tàu xuống bè, qua đò, qua phà... cách trở lắm. Mà nhà quê ấy có ao có chuôm, có bò có trâu , có ruộng có vườn, có sông để tắm, có giếng to tướng như cái ao cơ... Rồi vườn cây ăn quả, nào ổi , nào mít.. y hệt trong thơ của anh vậy, anh Minh ạ. Còn nhà quê của em, cách Hà nội độc vài bến xe điện, cái làng Kim Lũ , xã Đại Kim, thuộc huyện Thanh Trì cũ, cái làng cũng có tên là làng Lủ nữa. Quê nội của em đấy. Từ lâu, mỗi lần về nhà quê, chúng em chỉ còn về lễ Bàn thờ họ, chứ chẳng có ai thân thuộc nữa. Cảm ơn bài NHÀ QUÊ của anh, tất cả những gì về quê hương, bản quán đều được mô tả chính xác và rất sâu lắng. Ai cũng có một Nhà Quê.



Từ: DinhNT
04/04/2013 17:30:59

Không thể nào quên lần ấy, lần đưa Mẹ Cả ra đồng... Trên đường về quê Nội, duy nhất có mỗi cái Trung Tâm tuyển chọn phi công là thứ hiện đại mọc lên xen kẽ giữa một miền quê êm dịu, còn tất cả tất cả là khung cảnh của một vùng quê tiêu biểu cho làng quê Việt, xanh mướt, và êm đềm.


.


Còn nhớ, lo việc cho Bà mà lũ lính tráng chúng tôi đứa nào cũng sốt ruột, muốn nhanh nhanh để còn vào trong ngôi nhà cổ kính kia, nơi một thuở Bà sống, nuôi dạy các con nên người, và thắp nén hương lên ban thờ gia tiên, nơi có các cụ đang chờ con cháu.


Rồi khi các thủ tục cúng lễ đã xong, lũ lính tráng chúng tôi theo chân hai anh em CKM và Chu Hữu Nghĩa lục soát khắp khu vườn của ông bà. Tôi cam đoan rằng ở những vùng quê quanh đó khó mà có khu vườn nào giàu cây trái như khu vườn này. Này ổi này na, này mít này sấu, này doi này nhãn,v.v... Mà ta có thể bứt ngay tại chỗ, thử ngay tại trận mới tuyệt vời làm sao.Chiều xuống, đang ngồi tránh nắng trong bậc tam cấp thềm nhà thì Chu Nghĩa gọi ra bờ ao hóng gió, mát rười rượi.


Tôi nói, quê nội gần ngay đây, tuyệt vời thế này mà thấy chúng mày ít về. Kỳ Minh bẹo tai tôi bắt quay mặt về phía nó, nói: - Chứng tỏ mày đếch biết gì!


Đúng là mình đếch biết gì về cái tình của chúng nó gắn bó với quê cha đất tổ thật. So-ri nhá!


TĐ (trích Nhớ về Một thuở)



Từ: KhanhT
04/04/2013 17:02:58

 


 


04/04/2013 14:41:18 mình viết bây giờ Kỳ Minh đưa luôn bài thơ ấy vào còm…


thì 04-04-2013 16:04 Kỳ Minh đã post bài lên rồi, một mục thơ lun. Hay quá. Đúng là mỗi người mỗi cảnh, ai cũng có quê hương để mà da diết nhớ thương.


 



Từ: 3Chai
04/04/2013 16:38:05

Ghi điểm còm phát đã rùi tính tiếp. Bác Minh mà nhận là người nhà quê thì còn ai người tỉnh nũa đây?


:)




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s