KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NICK NAME - GIAI THOẠI SINH VIÊN (Tác giả: Meomun) 20:46 | 15/11/2017 | 55 comments

NICK NAME  VÀ GIAI THOẠI SINH VIÊN                                       (Để nhớ về những năm tháng vô tư...) Khi MM và các bạn đến Moldova, khoa Luật chỉ có các anh sinh viên Việt Nam năm thứ tư và năm thứ năm, không có cô gái nào. Có lẽ sau mấy năm không có sinh viên Việt Nam, nên khóa dự bị năm ấy được các anh khoa Luật giúp đỡ rất  tận tình. Nào là đưa cả lũ đi mua đồ...

CƯỚI AI, AI CƯỚI...
Tác giả: Meomun - 29/10 - 27 comments
VẪN CÒN ĐÓ MỘT THỜI TUỔI TRẺ
Tác giả: Meomun - 14/05 - 76 comments
CẢM NGHĨ VỀ NGƯỜI KGU MÀ TÔI YÊU MẾN...
Tác giả: Lê Nguyên Bảng - 26/10 - 10 comments

GẶP GỠ NỮ ĐẠI SỨ
Tác giả: CucNT - Ngày đăng: 22/07/2013 - 64 comments
Có những lúc chỉ cần được nhìn thấy, được gặp mặt người mà ta yêu quý làta đủ thấy vui tươi, hân hoan, hạnh phúc. Đó là cảm giác chung của Hội KGU ở TP. HCM khi được đón nữ Đại sứ Thanh Huyền về Việt Nam. Mặc dù tối thứ bảy, ngày 6/7, cuộc gặp mặt đã diễn ra tại nhà anh chị Ngân- Phước nhưng do mong muốn được tâm tình nhiều hơn nên Hội KGU ở Tp. HCM đã quyết định ngày 20/7 cuộc gặp mặt sẽ tiếp tục diễn ra tại nhà em Cúc ở Gò Vấp. 16 giờ, anh Phước chở 1 đoàn từ quận 10 về Chùa...... Chi tiết

Din din băng qua con đường gập ghềnh
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 12/07/2013 - 18 comments
Cháu tôi rất mê chơi xe ô tô. Nó lao xe đi khắp nơi, đi xe trên khắp các nẻo đường với mọi loại địa hình. Đang ở trên giường, Đức không thích đi xe trên "con đường giường" bằng phẳng, cháu bèn bày ra la liệt những gối, những chăn, những sách. Nó thích thú lái xe din din băng qua các vật cản do mình tạo ra. Đức đem xe ra "con đường bàn". Lượn xe theo chiều dọc, chiều ngang, chiều chéo của bàn. Lượn vài vòng tròn phía trong, lượn ra vòng tròn mép bàn. Rồi đưa xe xuống...... Chi tiết

Người trong cuộc
Tác giả: BaLX - Ngày đăng: 22/06/2013 - 71 comments
Tôi muốn ghi lại những dòng chữ này là để tự tâm sự với bản thân mình và những người thân của mình về những gì mà tôi đã trải trong 10 tháng qua. Một quãng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để cho tôi trải nghiệm được những gì mà trong cuộc đời con người ta thấy đáng quý nhất, đó là Sức khỏe & Tình người. Hiện, sức khỏe của người Việt Nam ngày càng kém đi, do cách sống, môi trường sống (không khí, nước, nhất là thực phẩm) của người Việt ta đang dùng...... Chi tiết

KGU - GHEN KIỂU @
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 09/06/2013 - 10 comments
Ngày xưa Hoạn Thư ghen với người là Kiều. Ngày nay các bà KGU ghen…mới, kiểu @
Ngày xưa Hoạn Thư ghen với người là Kiều. Rằng tôi chút phận đàn bà Ghên tuông thì cũng người ta thường tình Ngày nay các bà KGU ghen…mới, kiểu không thường tình @    GHEN kiểu @ Son trẻ bao năm chả ghen ai Bỡn cợt, ong ve chẳng đoái hoài Về hưu bỗng ghen lồng tức lộn Nặng nhẹ nào đâu bởi tiền tài Vô cớ, không duyên tình vụng trộm Ừ hữ, lời vợ phớt ngoài tai Khư khư trong lòng ÔNG máy tính Rõ BÀ ghen - bị đá ra ngoài... Chi tiết

Di! Di!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 04/06/2013 - 23 comments
Cháu Đức của tôi sắp được một tuổi rưỡi. Răng đã mọc 14 cái. Đủ cả răng cửa, răng hàm, răng nanh. Cháu chạy rất nhanh. Riêng cái khoản nói có vẻ chậm…     Bà bảo Đức gọi ông xuống xơi cơm. Cháu chạy ngay ra cầu thang hét vang:                     - Ơi, ơi! Muốn đi chơi, Đức tự mang đôi dép ra, tay trái nắm tay ông, tay phải chỉ ra cổng: - Di, di! Đức cầm quyển tranh, mở đến trang có quả xoài, reo lên:                   ...... Chi tiết

Hai ngày thong dong
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 30/04/2013 - 10 comments
Thời gian gần đây, chúng tôi có phần bận rộn nên không viết bài, không còm các bài trên mạng của Hội ta. Nhân dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 chúng tôi bàn nhau cùng con cháu đi chơi đâu đấy vài ngày. Đi nghỉ ở đâu bây giờ? Nhiều địa điểm được nêu ra. Sầm Sơn, Đồ Sơn, Bãi Cháy, Cửa Lò… ư? Không được. Ồn ào quá! Đi Thiên Sơn- Suối Ngà, Đồng Mô, Tản Đà…chăng? Cũng không nên. Hay đi Thiên đường Bảo Sơn cho gần. Không, không được, sao lại đi...... Chi tiết

BÁI VỌNG ANH BANVN
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 19/04/2013 - 15 comments
Nửa tháng đau buồn việc tang CHA Trở về mở WEB U-G-K Tê tái lòng, tin ANH vĩnh biệt Dòng lệ đau thương lại chan hòa   Nhớ ANH, Thuở Kis ngày đầu - TA Chiều MÌNH sân bóng, tối lại nhà Xới cơm mời vợ, cười thèn thẹn Hết lòng chỉ giáo dạy ghi ta   Thất thập xưa kia xếp là “hy” Giờ mốc bình quân nam tử nhi Hơi sớm đôi MÌNH TA cách mặt Kỷ niệm sum vầy lòng tạc ghi   Một nén tâm nhang gửi suối vàng Chúc hồn nhẹ hương khói thênh thang Bẩy mươi niên “GỬI”, “VỀ”...... Chi tiết

CÓ MỘT NGƯỜI KGU NHƯ THẾ
Tác giả: MinhCK - Ngày đăng: 11/04/2013 - 32 comments
CÓ MỘT NGƯỜI KGU NHƯ THẾ   Thế là vì công việc người ấy đã về với “câu chuyện” của cuộc đời mình tận trời ÂU xa xôi. Tối hôm đó – một buổi tối đẹp trời của Hà Nội cuối đông, chúng tôi những người KGU và những người bạn của KGU lại gặp nhau tại quán ruột, quán CCCP sau một chuyến du xuân rất dài và đầy ấn tượng. Hôm nay chúng tôi lại “nhâm nhi, thưởng thức, thưởng ngoạn” du xuân cùng với nhau một lần nữa. Lần hậu du xuân này tôi đón em và...... Chi tiết

HỘP THƯ ĐKT SỐ 11
Tác giả: TuanDK - Ngày đăng: 07/04/2013 - 16 comments
          Các bạn thân mến!           Hộp thư ĐKT số đầu xuân Quý Tỵ (2013) xin chào tất cả các bạn. Trước hết tác giả hộp thư xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với tất cả các anh chị em trong Hội KGU đã tạo điều kiện về mọi mặt để tôi và phu nhân được tham gia chuyến Du Xuân tại phương Nam với đầy ắp những kỷ niệm không bao giờ quên. Xin chân thành cảm ơn các anh chị em cả 2 miền Nam Bắc đã quan tâm chăm sóc chúng tôi...... Chi tiết

Lời hứa dân Đảo Corse (Phần 2)
Tác giả: BinhNH - Ngày đăng: 24/03/2013 - 19 comments
Ra biển Đêm đầu tiên ở đảo Corse bốn chị em đã có một giấc ngủ ngon lành sau chuyến bay và buổi gặp mặt đầy ấn tượng với anh bạn Patrice. Ngay từ sớm hôm sau, bốn mợ chai lọ chúng tôi đã có dịp ngắm cảnh bình minh trên đảo. Trời xanh ngắt một màu hứa hẹn một ngày nắng đẹp. Biển nhìn từ balcon ngôi nhà đá mà chúng tôi ở cũng có một màu biếc xanh như thế. Màu xanh biếc mê hồn của biển Địa Trung Hải khác hẳn màu nước của các đại dương khác, thế mới biết vì sao...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- VẪN CÒN ĐÓ MỘT THỜI TUỔI TRẺ

  Tác giả: Meomun | Comments: 76

- Người trong cuộc

  Tác giả: BaLX | Comments: 71

- CỦA NHÀ TRỒNG ĐƯỢC

  Tác giả: Meomun | Comments: 66

- GẶP GỠ NỮ ĐẠI SỨ

  Tác giả: CucNT | Comments: 64
.
s