Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 11863 - Tổng số hồi đáp: 26




Posted By: Kẻ ham chơi on 17/03/2011 22:49:47


@HaiNV: Cám ơn Bác Hải, qua Bác "nhà cháu" đã có hai "bà con" rùi. Có khi lại có "chi Hội họ Ngô" trong ACE KGU!

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 14/03/2011 23:33:40


Ngô Mơ ơi, mình đã đến thăm Đường Lâm, viếng mộ 2 Vua: Phùng Hưng và Ngô Quyền. Đường Lâm cũng là nơi mình đi qua mỗi khi về Yên Bái (đi đường qua cầu Trung Hà). Ngô Mơ ở Đường Lâm hẳn là hậu duệ đích thực của Đại Vương Ngô Quyền đấy? Mình biết là GS. Phan Kế Lộc - con cụ Cựu Khâm Sai Đại Thần/ Phó Thủ tướng Phan Kế Toại, và cũng là bố của bạn Phan Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Toán 1988? À tuần trước mình vừa gặp GS. Phan Kế Lộc, mình có nhờ GS nhắn bảo QA hãy lên tiếng với Hội KGU mà chưa thấy tăm hơi gì!), cũng quê Đường Lâm (nhà thờ họ Phan rất to ở đây!). Ông Nguyễn Cao Kỳ nghe nói cũng "dây mơ rễ má" gì đó đến làng này! 

PS. Người KGU họ Ngô còn có: Ngô Thị Lam Giang (OB79)- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu dầu và cây có dầu, Bộ Công Thương http://www.ioop.org.vn/vn/. À mà sao không thấy em Giang tham gia Hội KGU nhỉ?

Trở về đầu




Posted By: Kẻ ham chơi on 05/03/2011 08:50:26


Những người KGU họ Ngô: Ngô Thanh Đồng (OB73), Ngô Tiến Dũng (OB75), Ngô Xuân Mạnh (OB76),...?

Và thêm nữa nè: Ngô Mơ (gốc gác nhiều đời ở Đường Lâm).

Ngô Mơ học với một người họ Phan: Phan Thanh Diện, Diện lại lấy một người họ Trần: Trần Thị Phương Thảo.

Mơ cũng lấy một người họ Trần: Trần Kim Tuyến.

Đảm bảo: Tuyến và Thảo không có họ với nhau.

"Tớ" cũng không có họ với anh cậu GS. Ngô Việt Trung, chồng chị Phan  Thanh Hà (gặp anh Trung hôm công bố 10 sự kiện KH&CN năm 2010 tại Khách sạn Hòa  Bình).

 

Trở về đầu




Posted By: NghiPH on 28/02/2011 08:03:32


Nhờ "ấy" mách bảo mà mình đã được xem những bức tranh tuyệt vời của nhà vật lý tài ba Nguyễn Đình Đăng.

Cám ơn "ấy" nhé!

Trở về đầu




Posted By: QuangNH on 27/02/2011 22:23:59


Chị Bình (kều) cho biết trong comment bài viết của QHương là anh Nguyễn Ngọc Thuân -  sếp của chúng tôi ở Trung tâm Vật lý lý thuyết, là Cậu ruột của chị (mà tôi đã vô tình chiêu đãi Cá tháng Tư cùng với QHương). Ngoài ra, hình như có lần chị Bình nói là chị cũng có bà chị dâu là Ngô Thu Hà cũng làm ở Viện Vật lý chỗ tôi. Chị Hà mới nghỉ hưu.

Trong buổi tổng kết năm 2010 vừa rồi của Viện KHCN VN, khi giới thiệu khách mời, tôi thấy người đại diện Văn phòng Chính phủ rất giống với anh Minh, rể của KGU có sáng tác bài hát gì đó cho KGU. Tôi quay sang hỏi Viện trưởng của tôi là anh Nguyễn Đại Hưng, thì anh Hưng nói đấy là anh Nguyễn Đình Minh, hồi trước học cùng lớp với anh Hưng và có em trai là Nguyễn Đình Đăng. Lại thêm một lòng vòng nữa vì tôi với Đăng thì biết nhau quá. Hồi học dự bị tiếng Nga ở C106, ĐHQS  Vĩnh Yên, Đăng ở cùng một phòng với tôi và Nguyễn Sỹ Thanh, toán 81. Sau khi bảo vệ TS, Đăng về công tác ở Trung tâm Vật lý lý thuyết chỗ tôi một thời gian. Đăng là nhà vật lý tài hoa, ngay từ hồi là học sinh ở C106 đã chơi đủ các loại nhạc cụ và sau này còn trở thành họa sỹ vẽ rất giỏi, mọi người có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm vẽ của Đăng tại đây.

Trở về đầu




Posted By: LienTP on 22/02/2011 15:44:51


Vâng ạ. Đúng là Hùng líu đấy. Anh chị cũng có một cậu con trai, học đại học ở Mỹ, nay về Ba Lan làm việc.

Trở về đầu




Posted By: HoaNT on 21/02/2011 23:36:44


Liên ơi Hùng líu mà bọn em nói tới có phải trước khi sang Ba Lan làm ở Viện Cơ và vợ là Ngọc Anh không? Vì bố của 2 đứa con trai chị cũng làm ở Viện Cơ và có nhiều năm NCS và làm việc tại Viện hàn lâm Vasawa- Ba lan. Nếu đúng vậy thì quả là lòng vòng nhỉ

Trở về đầu




Posted By: LienTP on 19/02/2011 19:04:54


Hùng hiện nay đang ở bên Ba Lan (Vacsava) cùng cả gia đình. Còn kinh doanh thì ở mấy nơi hay sao ấy. Thấy đi lại suốt ở Đức-Ucraina-Trung Quốc. Vẫn về Việt Nam luôn ấy mà.

Trở về đầu




Posted By: NgaHT on 19/02/2011 09:47:07


@Chị Liên:Ơ hay quá, nhờ cái lòng vòng này mà tìm thấy nhiều người. Bạn Hùng líu lâu nay ở đâu rồi chị Liên? Em nghe nói Hùng ở lại kinh doanh bên Đức?

@ Em Diện: Chị nhớ tên em Phan Thanh Diện. Em đi thi quốc tế và làm rạng danh khối chuyên toán trường ĐHSP của mình. Hồi học bên Kis.chị em mình cũng chẳng hỏi han nhau. Cũng bởi vì con trai, con gái chẳng nói chuyện.

Trở về đầu

Posted By: Chỉ biết cười trừ trên 16/02/2011 13:32:48


Mời các anh các chị tham gia phát triển đề tài sau:

Tôi có anh bạn hồi phổ thông tên là Thông. Chị của Thông là HạnhLM, lớp luật 1 của KGU. Chồng chị Hạnh là anh Nghị tổng BT của hội KGU. Anh Nghị trước có học cùng chị tôi ở CCCP. Chị tôi lại học cùng lớp với Lê Chi Mai ở Kiev. Lê Chi Mai là vợ của anh Nông Văn Hải. Anh Hải nhà ở phố Nguyễn Phúc Lai, cạnh nhà cũ của tôi, ...

Vui là chính, không phải bắt quàng làm họ đâu.

21/04/2024
Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>