Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |
Tổng số lần xem: 11898 - Tổng số hồi đáp: 26




Posted By: HaiNV on 17/02/2011 10:09:14


Cám ơn em Hoa đã cho anh biết thêm một số thông tin về cặp đôi Hằng - Nam. Chi Mai nhà anh thì chắc vẫn giữ liên lạc và thỉnh thoảng vẫn gặp mặt bạn bè (PVD Hằng, Phan Thanh Hà...). Cách đây vài tháng, anh có gặp anh Nam ở Viện em: tại buổi bảo vệ LATS của một NCS (NN Cảm) do em và anh Nam đồng hướng dẫn (em còn nhớ không?). Hôm ấy tiếc là anh phải về Viện anh để họp tiếp nên không có thời gian ở lại buổi liên hoan khi bảo vệ xong. Gần đây, anh lại mới gặp PVD Hằng ở một đám hiếu, nên chẳng kịp nói chuyện gì!

Nói tiếp chuyện "lòng vòng", trên Viện anh làm việc thường xuyên, từ hàng chục năm nay, cùng trong 1 Dự án Việt -Mỹ -Lào với GS. Phan Kế Lộc (chú ruột PVD Hằng) và con trai cụ là TS. Phan Kế Long đấy!

Còn với Phan Thanh Hà (chị của Diện), thì lần gặp "mới" nhất đã gần 2 năm, tại Lễ Trao giải Nhân Tài Đất Việt, trong đó có chồng Hà là GS. Ngô Việt Trung (hôm đấy, tình cờ ngồi bên cạnh nhau, nên anh cũng được nói "chuyện riêng" với Hà khá nhiều!).

Trở về đầu




Posted By: HoaNT on 17/02/2011 09:46:49


Anh Hải NV ơi chồng của PV Diễm Hằng là PGs.Ts. Vũ Sinh Nam là đồng nghiệp cùng với em hơn 30 năm nay, hiện nay là Cục phó Cục Y Tế Dự Phòng Bộ Y tế, hồi trước anh Quý cũng hay đến Viện em nên cũng biết nhau hết. PV Diễm Hằng hồi mới về Viện em chỉ ngồi tạm trên phòng em một thời gian ngắn thôi sau đó làm ở phòng Thống kê và chuyển rất nhiều chỗ làm việc hiện đang ở nhà. Hôm chủ nhật vừa rồi Hằng sang nhà em chơi và đi ăn cỗ cùng nhau. Hằng rất thông minh nhưng có cá tính đặc biệt của các nhà toán học

Trở về đầu




Posted By: HanhLM on 16/02/2011 23:16:31


Tôi xin được kể tiếp sự lòng vòng của TBT:

Thủy là vợ anh Huy/ Nhà anh Huy gần nhà anh Nghị/ Anh Nghị hồi học dự bị rất thích chị Thanh Hà/ Chị Thanh Hà đang "nằm" trong nhiều BST Luật và Nghị định với chị Hạnh/ Chị Hạnh cùng làm NHNN với em Thúy Ngọc (Luật 93)/ Thúy Ngọc có cùng thầy tiếng Nga Arcadi với chị Kim Thanh/ Chị Kim Thanh có con dâu tên Hiền/ Gia đình cháu Hiền cùng ở Đà Nẵng với em Huỳnh Nga (Lý 81)/ Em Huỳnh Nga cùng quê Hải Phòng với Minh Nguyệt/ Minh Nguyệt là vợ HT Ngọc/ Mẹ HT Ngọc cũng học trường Đồng Khánh Huế như mẹ Hạnh/ Hạnh suýt nữa được là chị dâu của anh Hải Bột/ Anh Hải Bột sắp chuyển nhà về cùng phố Láng Hạ với nhà anh Nghị/ Anh Nghị cùng quê Ninh Bình với Ngọc Bình/ Ngọc Bình học cùng lớp Toán 81 với Hoàng Minh Châu/ Hoàng Minh Châu cùng là PCT HĐQT FPT như HT Ngọc/ HTNgọc học lớp chuyên toán Chu Văn An cùng với Phương Liên (SV 80)/ Phương Liên là vợ anh Lanh (SV 80)...

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 16/02/2011 22:09:57


Ngày xưa, lúc PVD Hằng mới đi làm ở chỗ em Hoa, anh có mấy lần đến xem Nhà toán học nữ VN đầu tiên đạt giải toán quốc tế...đếm muỗi! Anh Vũ Sinh Nam, chồng PVD Hằng, là bạn đồng niên của anh, lại chơi thân với anh Lê Văn Quý trên Viện Sinh vật học...Dạo còn trẻ, bọn anh thỉnh thoảng vẫn đến thăm nhau...

Trở về đầu




Posted By: HoaNT on 16/02/2011 21:56:31


... Chi Mai vợ anh Hải NV là bạn với Phan Vũ Diễm Hằng ( giải 3 toán QT) làm cùng với mình và là bạn với ông chồng mình đồng thời là bà mối của vợ chồng nhà này .... kể ra thì rất nhiều dây mơ dẫy má với nhau đúng là lòng vòng

Trở về đầu




Posted By: NghiPH on 16/02/2011 14:58:09


Đúng là lòng và lòng vòng:

 

…Nhà cũ của Diện ở cạnh nhà ông bác tôi, tôi đến thăm ông bác, Diện mời vào nhà chơi, được biết cụ nhà Diện trước đây làm ở Tòa án. Ở Tòa án có anh Nguyễn Văn Thông, anh Thông học với anh Nghị, anh Nghị lấy chị Hạnh, chị  Hạnh có em trai tên là Thông, Thông có học phổ thông với  Diện, Diện là em chị Thanh Hà, chị Thanh Hà học kinh tế với Chi Mai ở Kiev, Chi Mai lấy anh Nông Văn Hải, anh Hải thân với anh Khoa, vợ anh Khoa học Dược với Phúc, Phúc là em của chị  Hạnh, Hạnh chơi thân với Thủy, Thủy là vợ anh Huy…

Trở về đầu




Posted By: LienTT on 16/02/2011 14:40:09


Anh Diện ơi em học sau anh một năm được nghe kể khá nhiều chuyện về anh. Anh lại đẹp trai nên cho đến bây giờ em cũng ngại bắt chuyện vì sợ bị "hiểu lầm". Nói đến chuyện dây mơ thì hôm nay em mạnh dạn nói. Vợ anh Diện học dự bị tiếng nga cùng năm em ngay cạnh lớp em. Em cũng học cùng chị anh Diện ở bên UK. Chồng em kể chuyện biết anh Diện từ lâu nhưng em cũng không để ý vì người nổi như anh Diện biết là chuyện thường tình. Hóa ra là hai anh học cùng lớp dự bị tiếng nga trên trường QS. Hình như anh Diện làm cùng Trung Hà rất quen thuộc đối với em cách đây 30 năm. Và cuối cùng hình như hai anh em mình cùng quê

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 16/02/2011 14:05:36


Diện ơi, đề tài của Diện nêu ra đã có lần mình đưa cái tương tự gọi là "Dây mơ, rễ má" từ thời bắt đầu mail đàn, mọi người tham gia rất rôm rả, HT Ngọc đã post lên Forum, hiện nay vẫn còn lưu đấy (xem tr. 2 của Diễn đàn "Hoạt động nhóm KGU"). Mình xin nói thêm: mình rất quen chị của Diện là Phan Thanh Hà (vợ GS. Ngô Việt Trung, VT Viện Toán học, cũng là bạn mình). Mình thực tập ở Kiev một năm (1979-1980) ở ngay cạnh KTX Trường KT mà Hà, Tuyết Mai (em họ Bồng Lai) và Chi Mai- sau này thành vợ mình, cùng học một lớp, nên mọi người hay mời mình tham gia mọi sinh hoạt của Hội SV ở đấy! Sau này về nước, về ở gần nhà bố mẹ vợ, mình lại biết nhà Diện cũng ở trong cùng khu, mẹ vợ mình có quen biết mẹ Diện, vì cùng sinh hoạt khối phố, mình và vợ mình trước rất hay gặp mẹ Diện đi chợ gần nhà. Hôm trước qua "dây mơ rễ má" mình còn phát hiện ra là có họ hàng (bên vợ) với GS. Đào Tiến Khoa nữa nhé!

Trở về đầu
04/05/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |