Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tổng số lần xem: 19427 - Tổng số hồi đáp: 40




Posted By: ThanhLK on 29/06/2011 17:06:06


Tiếp theo chủ đề đi công tác:

" Anh đi công tác Play/ Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra"

Trở về đầu




Posted By: LyTM on 29/06/2011 06:23:34


Hoan hô anh Hải văn Nông,

Đem ra được cả con sông Bút Trè,

Thơ ca với lại hò vè,

Làm ai cũng khỏe, cười nhe cả ngày,

Đêm về thì nhớ ngủ ngay,

Chớ có thơ phú bị ngay ngủ ( một) mình!

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 29/06/2011 05:41:55


Em Thanh và em Hạnh "khai mạc" chủ đề mới về thơ Bút Tre như thế này có lẽ sẽ là "cú hích" mạnh mẽ cho sự phát triển dòng thơ Bút Tre trên mạng KGU ta. Theo mình, muốn theo "môn phái" gì cũng bắt buộc phải hiểu về Cụ Tổ của "môn phái" ấy. Vậy, nếu ta muốn là làm "đệ tử" của Bút Tre xin hãy đọc về Bút Tre:

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAt_Tre

http://www.tuoitrecuoi.com/phorum/showthread.php?41069-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-th%C6%A1-b%C3%BAt-tre (lưu ý: có rất nhiều -38 trang) 

http://www.viet-studies.info/NgoTuLap_ChaDeThoButTre.htm

Trở về đầu




Posted By: HanhLM on 28/06/2011 22:37:56


"Sầm Sơn sóng biển dập dồn/ Chị em phụ nữ mang...lưng ra phơi"?!

Trở về đầu
19/04/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |