Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 19473 - Tổng số hồi đáp: 40




Posted By: Tự sướng đào ngũ on 05/07/2011 11:44:55


Bắn ko được thì phắn, Về nhà ăn củ sắn, Ăn xong lại muốn bắn, Bắng cái khẩu súng ngắn, Súng của anh rất rắn, To như cái củ sắn, Bắn vào cô váy ngắn, ..

Ko biết Lý có biết bài: Hai vợ chồng thèm thịt, Đi chợ mua con vịt, Mang về nhà làm thịt, Ăn xong trời tối mịt, ....

Trở về đầu




Posted By: LyTM on 04/07/2011 22:13:16


Xin viết ra đây đôi câu mà em mới được nghe, nếu thất lễ xin được thọ giáo, viết đoạn khác:

Hôm qua lên đồi sắn, anh gặp cô váy ngắn, anh bực khẩu súng ngắn, nó lại cứ đòi bắn, anh chỉnh thật ngay ngắn, nhưng mà cô váy ngắn, lại cúi xuống đào sắn, súng anh lại đòi bắn,.... cư thế xin các anh chị tiếp tục vần ...ắn

 

Trở về đầu




Posted By: LinhND on 04/07/2011 21:13:40


xin góp một câu:

Hoan hô đại tướng Chí Thanh,

Anh về phân bắc phân xanh đầy chuồng

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 01/07/2011 22:52:19


@ Anh HiềnVC: anh dọn vườn chuẩn quá rồi. Thực ra GS nhà em cũng có ý kiến rồi, nhưng em vừa vội vừa nghỉ "bảo thủ" rằng: cứ đăng trung thành bài sưu tầm lên để mọi người "còm' nhiều cho vui

Trở về đầu




Posted By: KhoaDT on 01/07/2011 16:54:01


Tui sinh vien Nga cung co kieu But Tre cua Nga, hoi o Dubna co dua bao minh:

Cach tranh benh AIDS (tieng Nga viet tat la SPID) tot nhat la gi: SPI ODIN !    

 

Trở về đầu




Posted By: HienVC on 30/06/2011 16:42:32


" Dọn vườn" hai câu trong bài thơ ThankLK đã post lên mạng :

Không phải là           U-khố-dít me-nhia  ( Уходит меня )   ra khỏi cửa   

cần phải sửa là         U-vố-dit me-nhia ( Уводит меня)      ra khỏi cửa

và             &nb sp;             Thì mai-ô xe-r-xe go-r-nhút (đốt cháy) thành than !

cần phải sửa là         Thì mai-ô xe-r-xe go-rit ( мое сердце горит ) thành than!

Đúng không ?   

Trở về đầu




Posted By: HienVC on 30/06/2011 16:27:43


Hai câu lục bát sau đây mà tôi đã được nghe chắc chắn là của hậu duệ Bút tre đã từng du học tại CCCP về nước sáng tác :

I-a vảm gơ- va- riù,

Nô-chiu gu-liat sờ-plìu đờ-nhiôm.

Trở về đầu




Posted By: Kẻ ham chơi on 30/06/2011 08:03:46


Hoan hô chị Thanh Lờ Kờ

Bút tre ngày ấy bây giờ trưng ra

Hoan hô chị Lý nhà ta

"Còm" mọi topic bằng thơ mới tài

Hoan hô anh Nông Văn Hài (Hải)

Hoan hô chị Hạnh có bài rất hay

Hoan hô thì phải vỗ "tay" (Vỗ theo hướng dẫn của ThanhLK khi đọc thơ bác Phồn)

Ngắm xem phụ nữ ban ngày... phơi lưng. (Xem thêm còm của HanhLM).

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 29/06/2011 22:01:16


Xin tặng các ACE bài thơ sưu tầm "bút tre bằng tiếng Nga" nhé: Có một anh chàng đến thăm bạn gái nhưng không được vào Ob của sinh viên nữ, nên mới than rằng:

U me -nhia mất cha pro-pus

Pa-et-to-mu phải giờ-đụt ở đây

Pa-che-mu Vư nắm cổ tay

U-vố-dít me-nhia ra khỏi cửa

Vư cũng hiểu tình yêu là bốc lửa

Có khác nào như thể xôn-xe

Kìa a-ná đang đến với m-nhe

Chính a-ná mà ia liu-bít

Nếu Vư nói cứ là nhét nhét

Thì mai-ô xe-r-xe go-r-nhít (đốt cháy) thành than !

 

 

Trở về đầu
27/04/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>