Đời người
Tác giả: NghiPH
NghiPH
Nghệ sĩ Gustav Vigeland đã dành 36 năm trời (1906-1942) lao động miệt mài, sáng tạo, tạc 212 bức tượng trong Công viên Đời người. Tên công viên Đời người là do tôi gọi khi đến thăm công viên này. Còn công viên có tên chính thức là Vigeland- tên nghệ sĩ đã sáng tạo ra những bức tượng bằng đá, bằng đồng trong công viên rộng lớn này. Đây là công viên tượng duy nhất trên thế giới chỉ trình bày các bức tượng của một nghệ sĩ.
Nghệ sĩ Gustav Vigeland đã đạt được sự chấp thuận của Hội đồng thành phố Oslo về hai điều: Thứ nhất, sau khi khánh thành, công viên mở cửa 24h/24h; thứ hai, không thu phí của những người đến thăm công viên, chiêm ngưỡng các bức tượng của ông. Có lẽ, nghệ sĩ Gustav Vigeland sau 36 năm lao động quên mình vì nghệ thuật đã hao tổn sức khỏe rất nhiều. Ông mất năm 1943, sau một năm công viên khánh thành. Ông thanh thản ra đi khi công trình mà ông đã dành cả cuộc đời mình sáng tạo nên đã hoàn thành.
Cả một thế giới tượng hiện lên trước mắt chúng ta rất sinh động, phản ánh Đời người từ khi sinh ra đến khi về già và các sắc thái tình cảm vui, buồn, yêu thương, tức giận của con người. Đây là công viên về con người, vì con người.
16h30 chúng tôi mới kết thúc phiên đối thoại thứ ba về nhân quyền. Chỉ còn một khoảng thời gian không dài trước khi trời tắt nắng, chúng tôi rủ nhau đi thăm Công viên Đời người.
Xin giới thiệu với anh chị em một số bức tượng trong tổng số 212 bức tượng của Công viên này. Dưới các bức tượng tác giả không ghi tên. Mỗi người khi xem tượng sẽ tự đặt tên theo cảm nhận của mình. Tôi cũng đặt tên các bức tượng theo cảm nhận của tôi.
Cô bé

Cậu bé

Bầu trời cao rộng

Tuổi trăng tròn

Thiếu nữ

Trong vòng tay tình yêu

Bé yêu của anh

Nào ta đi đến cùng trời cuối đất

Con gái yêu của ba

Con trai của ba, hãy nắm thật chắc vào

"Cha ơi! Chớ đánh con đau!
Để con bắt ốc, hái rau cha nhờ"

Nhong nhong, ngựa ông đã về

Cả nhà ta đều thương yêu nhau

Trong vòng tay của ông

Ba bảo con này!

Chúng ta vẫn đang xuân

Tuổi trung niên

Đừng buồn anh ơi!

Có gì đâu mà!

Tuổi xế chiều

Hai đứa mình mãi mãi bên nhau

Hoàng hôn trên công viên Đời người

Người post: NghiPH
Ngày đăng: 21-10-2011 12:12
| COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
| Khoa | Bài viết | Comment |
| Sinh | 563 | 9482 |
| Lý | 387 | 2824 |
| Hóa | 884 | 9790 |
| Luật | 721 | 11647 |
| Toán | 66 | 376 |
| Kinh tế | 4 | 108 |
| Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
| NCS | 3 | 70 |
| Bạn bè | 197 | 1189 |
| Dự bị | 0 | 0 |
| Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
| User | Số bài viết |
| TungDX | 289 |
| NghiPH | 306 |
| NgocBQ | 130 |
| ThaoDP | 108 |
| CucNT | 123 |
| CoDM | 88 |
| PhongPT | 73 |
| HaiNV | 93 |
| LiTM | 85 |
| HoaNT | 73 |
10 người comment nhiều nhất
| User | Comment |
| Guest | 7174 |
| NghiPH | 3219 |
| LiTM | 1879 |
| HaiNV | 1853 |
| KhanhT | 1743 |
| CucNT | 1718 |
| TungDX | 1565 |
| ThanhLK | 1545 |
| VanNH | 1441 |
| ThoaNP | 1257 |