KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
DU XUÂN KGU - Phần 2: NHỮNG CHUYẾN DU XUÂN ĐÔNG ĐỦ KGU TOÀN QUỐC (Tác giả: Tự sướng đào ngũ) 22:07 | 15/04/2019 | 15 comments

Hợp xướng "Tổ quốc tôi" và tốp múa - Du Xuân 2015   2011 Hội KGU quyết định Du Xuân 2 ngày, có qua đêm, để tăng chất ăn chơi hơn, dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Kiểu này hơn đứt Du Xuân 1 ngày như trước. Nhất là có 1 đêm cùng sinh hoạt với nhau, có gì bằng nữa, những một đêm cơ mà. Địa điểm là khu du lịch sinh thái Đầm Long, chân núi Ba Vì, Hà Nội. Kế hoạch còn hoành tráng hơn: in sách NguoiKGU. Tư liệu lấy các bài viết trên mạng, chia thành  chương, tuyển...

DU XUÂN KGU Phần 1: Những chuyến Du Xuân đầu tiên
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - 10/04 - 10 comments
Thành phố DRESDEN
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - 31/12 - 2 comments
NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - 03/09 - 11 comments

DU XUÂN KGU - Phần 2: NHỮNG CHUYẾN DU XUÂN ĐÔNG ĐỦ KGU TOÀN QUỐC
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 15/04/2019 - 15 comments
Hợp xướng "Tổ quốc tôi" và tốp múa - Du Xuân 2015   2011 Hội KGU quyết định Du Xuân 2 ngày, có qua đêm, để tăng chất ăn chơi hơn, dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Kiểu này hơn đứt Du Xuân 1 ngày như trước. Nhất là có 1 đêm cùng sinh hoạt với nhau, có gì bằng nữa, những một đêm cơ mà. Địa điểm là khu du lịch sinh thái Đầm Long, chân núi Ba Vì, Hà Nội. Kế hoạch còn hoành tráng hơn: in sách NguoiKGU. Tư liệu lấy các bài viết trên mạng, chia thành  chương, tuyển...... Chi tiết

DU XUÂN KGU Phần 1: Những chuyến Du Xuân đầu tiên
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 10/04/2019 - 10 comments
Không khí Du Xuân 2019 đang còn đọng lại ngây ngất trong mỗi NgườiKGU. Tôi cố gắng tham dự văn đàn KGU bằng một bài viết về DU XUÂN KGU. Phần 1: Những chuyến Du Xuân đầu tiên (Trích từ bài “Toán Lý chúng tôi”, web studentkgu.vn ngày 14/10/2010.) Thời gian trôi đi. Sau khi tôi về nước những năm 1980 là những năm rất khó khăn của Việt Nam. Thậm chí tôi ăn cơm luôn vơi bụng, và phải ăn bobo. NguoiKGU cũng như bao người Việt Nam khác phải bươn chải kiếm sống. Nhiều người lang bạt ra nước ngoài làm...... Chi tiết

Thành phố DRESDEN
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 31/12/2018 - 2 comments
Nghỉ Tết Dương lịch năm nay, vợ chồng tôi có dịp sang thăm nước Đức, nơi con trai tôi đang làm nghiên cứu sinh (để lấy học vị Tiến sỹ ngành Vật lý). Thành phố đầu tiên chúng tôi đến thăm là Dresden, trong cuộc hành trình thăm 3 thành phố miền Đông Đức: Dresden, Leipzig và Halle. Berlin và Tây Đức chúng tôi đã đến thăm vào hè 2015 rồi. Cái tên Dresden đã quen thuộc với tôi khi còn là sinh viên học ở Kisinhốp, cộng hòa Moldova, thuộc Liên Xô cũ. Các bạn lưu học sinh tại Liên...... Chi tiết

NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 03/09/2018 - 11 comments
  Ngày 2/9/1945 Hồ Chủ tịch đã đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, chính thức khai sinh ra nước VNDCCH, chấm dứt sự đô hộ thuộc địa của Pháp. Cũng từ đó ngày 2/9 được gọi là ngày Quốc khánh của nước VN. Tôi luôn gắn với trí nhớ những ngày Tết Độc lập 2/9 (một tên gọi những ngày đầu của ngày 2/9) những năm 1960. Khi đó tôi còn rất nhỏ, thậm chí chưa vào học lớp một. Nhưng tôi vẫn nhớ như in những ngày Tết Độc lập khi đó. Đất nước VN thực ra những ngày đấy...... Chi tiết

HÀ NỘI NHỚ, HÀ NỘI MONG
Tác giả: LuongDT - Ngày đăng: 19/01/2018 - 34 comments
  HÀ NỘI NHỚ, HÀ NỘI MONG  Lại một mùa xuân sắp về                                             Đặng Thanh Lương   Cuối năm 1995 tôi lần đầu được bước tới nước Pháp. Không ngờ và thật may mắn cho tôi, người giúp tôi khám phá Pari ngày ấy lại chính là TS Chu Hảo- Thứ trưởng Bộ Khọc Công nghệ. Paris có cái gì đó đáng để chiêm ngưỡng, đáng...... Chi tiết

THỜI SƠ TÁN (3)
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 13/01/2018 - 10 comments
 Lớp 6, lớp 7 Sau Tổng Tấn công Tết Mậu thân, Mỹ hiểu rằng không thể thắng trong cuộc chiến tranh VN. Phong trào phản chiến trong lòng nước Mỹ lan rộng. Mỹ buộc phải dừng ném bom miền Bắc và ngồi vào đàm phán tại Hội nghị Paris. Tuy nhiên năm học 1968-1969 vẫn chưa có trường nào ở nội thành HN, lúc này tôi lên lớp 6. Học kỳ 1 tôi được học tại trường cấp 2 Dịch Vọng, Từ Liêm, ngay sát nội thành HN. Học kỳ 2 thì theo mẹ tôi về học tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, nơi trường Cao đẳng...... Chi tiết

THỜI SƠ TÁN (1)
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 07/01/2018 - 25 comments
Ngày 04/06/2017 vợ chồng tôi được mấy người bạn rủ đi thăm Yên Thế (Bắc Giang), căn cứ địa của Cụ Đề Thám, thủ lĩnh của khởi nghĩa Yên Thế. Tôi đã từng sơ tán ở rất gần Yên Thế, nhưng bây giờ, sau 50 năm, mới có dịp đến thăm địa danh nổi tiếng này. Câu chuyện khởi nghĩa nông dân chống thực dân Pháp của Cụ Đề Thám, cuộc chiến đấu lâu dài và quy mô nhất của VN chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp, là một trang sử bi hùng của dân tộc VN, của đồng bào Yên Thế, Bắc...... Chi tiết

CỦA CHUỘT VÀ NGƯỜI
Tác giả: Vancon - Ngày đăng: 12/09/2017 - 9 comments
Thực tình thì câu chuyện chẳng dính dáng gì đến kiệt tác của Bác John Steinbeck, nhưng mượn tạm cái tên ấy cho có hơi hám và chỉ tại nó đúng là câu chuyện của chuột và người theo cái nghĩa xác thực nhất... Chi tiết

Hазад в CCCP – Trở lại Liên Xô
Tác giả: Meomun - Ngày đăng: 26/08/2017 - 49 comments
 Không hiểu sao tôi cứ lần lữa mãi với bài viết này, cứ được vài câu lại dừng. Rồi sáng nay có email của vợ chồng thầy giáo tiếng Nga từ Kishinev, chỉ vẻn vẹn một câu, nghẹn ngào: Дорогая Ван,  Сегодня  не стало  дорогого Валерия Николаевича.  “не стало”, thế là hết, là không còn nữa, thầy giáo tiếng Nga của tôi và nhiều bạn khác,  đã không chờ được ngày đón học trò sang Moldova thăm thầy. Многоуважаемый Валерий Николаевич!...... Chi tiết

DẤU XƯA...
Tác giả: meomun - Ngày đăng: 27/07/2017 - 51 comments
“Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo Nền cũ lâu đài bóng tịch dương" (Bà Huyện Thanh Quan) Tuy phần diện tích thuộc châu Âu nhỏ hơn phần châu Á, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ được coi như một quốc gia châu Âu, Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ thuộc Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) và người Thổ đang mơ về ngày họ trở thành công dân Liên Minh Châu Âu (EU).  Người ta vẫn cho rằng con lai thường xinh đẹp, vì được kết hợp bởi những nét đẹp, gen trội của cha và mẹ (nói đến “gen”...... Chi tiết


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70

- CƠM CHÁY

  Tác giả: Kaiser Kim Thu | Comments: 65

- Rượu Tây Rượu Ta

  Tác giả: LuongDT | Comments: 64

- DU XUÂN 2013 TẠI TP. HCM

  Tác giả: CucNT | Comments: 63
.
s