KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 09 Tháng sáu. 2013

Câu chuyện Dền Thàng




Tác giả: Đỗ Hương Giang

Trich phóng sự "Tạm biệt con gái yêu, mẹ đi theo Cơm Có Thịt" của Đỗ Hương Giang

***

Phía trước là Dền Thàng, nơi Cơm Có Thịt từng dừng chân trong chuyến đi vào mùa đông rét mướt cuối năm 2011.
Căn nhà trơ trọi trên đồi cao của hai anh em Tráng A Chao và Tráng Thị Lan đã từ lâu bếp tàn tro lạnh, mạng nhện che phủ bàn thờ của người mẹ trẻ. Bé anh Tráng A Chao 8 tuổi nhưng chỉ nhỉnh hơn trẻ lên 5, bé em Tráng Thị Lan 6 tuổi năm nay đã đi học lớp 1. Anh Chao vốn không gia đình, được bố mẹ em Lan nhận về nuôi trước khi sinh em Lan. Hai anh em giờ mồ côi mẹ, bố đi làm ăn xa chẳng mấy khi về, như hai cây non lẻ loi yếu ớt đang cố gắng tồn tại trên mảnh đất cằn, chỉ còn nhau là chỗ dựa duy nhất.

Ngày em Lan đi học mầm non, ít nhiều được ấm lòng nhờ bữa cơm trưa với tiêu chuẩn 120,000đồng/ tháng từ Cơm Có Thịt. Nhưng anh Chao thì tội lắm, chân tật nguyền cà nhắc, vì là con nuôi nên không có giấy tờ tùy thân, nên không được đến trường. Hàng ngày anh Chao lang thang khắp bản cho đến khi đói lòng lại quay về thập thò cửa lớp Mầm Non Dền Thàng nơi có em Lan đang học. Các cô giáo, cũng là những người mẹ, sao có thể quay mặt đi khi ánh mắt anh Chao tuyệt vọng: “conđói”. Những ngày trường lớp nghỉ, hai anh em không có cái ăn, lại dắt díu nhau đi khắp bản, ai cho gì ăn nấy. Tối lại lếch thếch đưa nhau về căn nhà cô độc trên đồi cao. Chẳng ai dám qua lại để cưu mang vì dân bản đồn rằng người mẹ sau khi đi Trung Quốc về bị con ma bắt. Bàn thờ hương tàn khói lạnh, làm sao mẹ có thể về phù hộ cho các con.
Năm nay em Lan đã đi học lớp 1, tiêu chuẩn mầm non 120,000 đồng/ tháng để san sẻ cho anh không còn. Nhưng như một thói quen, những lúc đói lòng, anh Chao lại tập tễnh tìm về lớp Mầm Non Dền Thàng, nhưng giờ em Lan đâu còn học ở đó nữa.
Các tình nguyện viên, sau chuyến đi Dềnh Thàng cuối năm 2011, đã chia sẻ về tình cảnh của hai anh em với cộng đồng. Và một thành viên Cơm Có Thịt cùng một số thành viên của Nhóm Giỏ Thị đã ngỏ ý muốn giúp hai anh em tiền ăn mỗi tháng. Cô hiểu trưởng trường Mầm non Dền Thàng khi đó đã là đầu mối tiếp nhận, giúp hai anh em có thêm gạo và đồ ăn trong những ngày nghỉ học. Anh Chao biết nấu cơm cho em nên những ngày tháng đó cũng tạm an lòng. Nhưng đến năm nay cô hiệu trưởng chuyển công tác về trường khác nên mất kết nối. Người Hà Nội thì quá bận rộn, miền núi lại xa thăm thắm, dõi theo hoài không tìm lại được hai anh em. Dẫu vẫn biết hai anh em lại đang bơ vơ đói khát, cùng đành ngậm ngùi nén nỗi xót xa vào trong tim. Em Lan giờ học lớp 1, ít nhiều vẫn có cơm trưa theo tiêu chuẩn của Cơm Có Thịt. Tội nghiệp anh Chao lại cút côi một mình. Lần này ghé Dền Thàng, đoàn muốn có lại kết nối với hai anh em Chao, Lan. Gặp lại hai anh em Chao, Lan trong tình cảnh không áo cơm cù bất cù bơ mà xót nhói lòng.

 

Bài đã đăng trên báo Dân Trí và nhiều trang mạng khác.

 

 


Người post: HaiTB

Ngày đăng: 09-06-2013 08:08






Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments

Từ: Guest Đỗ Hương Giang
13/06/2013 18:37:26

Xin phép được nói thêm: bai viet "Nhật ký cho con: Tạm biệt con gái yêu, mẹ đi theo Cơm Có Thịt" cua minh cũng như các thông tin chính thống về chương trình Cơm Có Thịt  được đăng đầy đủ nhất trong blog trandangtuan.com. 



Từ: Guest Đỗ Hương Giang
13/06/2013 18:23:50

Cảm ơn diễn đàn KGU. Cảm ơn sự đồng cảm, chia sẻ của các bạn. Cảm ơn những trái tim nhân hậu ấm áp tình người. 


( Đỗ Hương Giang)



Từ: TungDX
11/06/2013 13:50:43

 


Lá lành hãy cứ đùm lá rách thật nhiều


Giá gương hãy cứ phủ nhiễu điều


Dẫu rằng chẳng được bao nhiêu


Như rổ đá đổ chỗ đê điều vỡ toang


 


Hãy làm và gắng nỗ lực làm


Kết nhiều rổ đá thành rồng đá to


Đồng thời ở cấp vĩ mô


Chủ trương, chính sách mới là bền sâu


 


 



Từ: LyTM
11/06/2013 13:07:52

Chương trình nào cũng có những địa chỉ, chỉ hiềm một nỗi, chương trình này quá nhiều địa chỉ. Vì vậy, KGu sẽ còn tham gia dài dài:


Nói lời vẫn giữ lấy lời,


nhịn bia, nhịn bánh, nhịn cười vài hôm,


áo quần đừng có thật xôm,


đồ hàng đồ hiệu, ôm đồm làm chi,


dành chút thơm thảo ngay đi,


gắp thêm cho cháu chút gì tươi tươi,...


Có đói mới biết thương người,


cuộc đời dâu bể, giúp người, giúp ta!



Từ: NghiPH
10/06/2013 18:49:24

Nhất trí với anh 3chai: Người KGU ta đã và tiếp tục bằng những việc làm cụ thể góp phần giảm bớt nỗi đau của những trẻ em và những người rơi vào hoàn cảnh đói nghèo, bất hạnh.



Từ: 3Chai
10/06/2013 17:56:26

Cảm ơn bạn khách quý Trung Kiên đã ghé thăm. Người KGU nghĩ thế nào thì nói thế ây, đã nói là làm. Những địa chỉ cần giúp đỡ từ thiện thì quá nhiều.  Riêng những người đang đọc được lời nhắn nhủ của bạn thì tôi biết rõ. Bạn yên tâm, Cơm Có Thịt là một trong những địa chỉ họ đang hướng tới bằng việc làm cụ thể.



Từ: CucNT
10/06/2013 16:02:07

Sẽ chẳng bao giờ miền núi tiến kịp miền xuôi nhưng mong ước bao giờ trẻ em và tất cả mọi người trên đất nước thân yêu của chúng ta no cơm ấm áo lúc nào ũng thôi thúc trong tâm trí của tất cả chúng ta. cảm ơn tác giả đã sưu tầm và đã hành động thiệt thực để những đau thương nơi non cao vơi bớt.



Từ: Guest Trung Kiên
10/06/2013 09:19:00

Đang đọc thì mất điện. Thực tế còn thương hơn nhiều nếu các bạn mắt thấy, tai nghe, tay chổng trơn bẳng gậy, chân bấm đất. Nhìn những đôi mắt ngơ ngác, người cứ như bị rời ra từng khúc. Tôi cũng đã tham gia Cơm có thịt của nhà báo Trần Đăng Tuấn.


Nhà nước làm những việc vĩ mô nên rò rỉ, mà rò rỉ cả ngàn tỉ. Chúng ta làm vi mô, cho các địa chỉ cụ thể nên chính xác tuyệt đối.


Tôi hi vọng, các bạn không chỉ xót thương bằng lời nói



09/06/2013 16:29:36

Cảm ơn tác giả Đỗ Hương Giang. Cảm ơn người sưu-tầm. Có đau không, có xót xa không khi mình ăn ngon mặc đẹp, xúng xính đầy đủ, mà trên non cao kia cùng một dải dất của quê hương, đói khát vẫn hành hạ bao nhiêu em bé. Chảy nước mắt ra vì đọc những dòng này. Bao giờ cho miền núi tiến kịp miền xuôi ? Bao giờ cho những đứa trẻ dân tộc ấy được cơm no, áo ấm ?



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s