KGU Tạo bài viết  
Most Comment
CHIẾN TRANH (Tác giả: Suu tamCucNT) 04:34 | 20/07/2016 | 4 comments

  “Chiến tranh không đùa với ai cả, cũng không phải cứ hạ súng thì đã là kết thúc thế nên, còn hòa bình được ngày nào, hãy cố mà gìn giữ…”“Bởi chiến tranh đâu phải trò đùa” Nhân ngày Thương binh - liệt sỹ 27/7, Cucnt đã đọc được 1 bài viết rất cảm động của độc giả Lê Thị Hương (25 tuổi, Chí Linh - Hải Dương) chia sẻ câu chuyện về người bố là thương binh hạng 2/4 của mình, bác Lê Anh Tuấn (nhập ngũ lần đầu năm 1974,...

Mùa Vu Lan
Tác giả: (CucNT Sưu tầm) - 10/08 - 1 comments
Bài thơ: Chú hải quân của nữ sĩ Vân Đài
Tác giả: Vân Đài - 01/06 - 40 comments

CHIẾN TRANH
Tác giả: Suu tamCucNT - Ngày đăng: 20/07/2016 - 4 comments
  “Chiến tranh không đùa với ai cả, cũng không phải cứ hạ súng thì đã là kết thúc thế nên, còn hòa bình được ngày nào, hãy cố mà gìn giữ…”“Bởi chiến tranh đâu phải trò đùa” Nhân ngày Thương binh - liệt sỹ 27/7, Cucnt đã đọc được 1 bài viết rất cảm động của độc giả Lê Thị Hương (25 tuổi, Chí Linh - Hải Dương) chia sẻ câu chuyện về người bố là thương binh hạng 2/4 của mình, bác Lê Anh Tuấn (nhập ngũ lần đầu năm 1974,...... Chi tiết

Thư ngỏ gửi thầy, cô giáo môn Ngữ Văn của thầy Nguyễn Văn Tiến
Tác giả: Nguyễn Văn Tiến - Ngày đăng: 06/09/2014 - 4 comments
Nhân dịp đầu năm học mới, ngày 05/9/2014, Tuan Vietnam.Net có đăng một bức thư ngỏ của nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Tiến, Trường Trung học chuyên Bắc Giang, gửi đến các Thầy, Cô giáo môn Ngữ Văn. Thầy Tiến là giáo viên môn Toán đã có 36 năm trong nghề nhà giáo. Tôi đồng tình và chia sẻ với thầy Nguyễn Văn Tiến về những điều thầy viết trong bức thư này. Sau đây xin dẫn lại bức thư của thầy Tiến: Kính thưa các Thầy,  Cô giáo dạy môn Ngữ Văn trong các trường Phổ thông! Tôi...... Chi tiết

Mùa Vu Lan
Tác giả: (CucNT Sưu tầm) - Ngày đăng: 10/08/2014 - 1 comments
BÔNG HỒNG CÀI ÁO Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không “lớn” lên được. Cằn cỗi , héo mòn. Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký: Tai nạn lớn nhất đã xẩy ra cho tôi rồi! Lớn đến mấy mà mất mẹ thì cũng như không lớn, cũng cảm thấy bơ vơ,...... Chi tiết

Bài thơ: Chú hải quân của nữ sĩ Vân Đài
Tác giả: Vân Đài - Ngày đăng: 01/06/2014 - 40 comments
                                                Đứng canh ngày canh đêm Ngoài xa vời hải đảo Kìa bóng chú hải quân Dưới trời xanh trứng sáo.   Mặc nắng mưa gió bão Cây súng chú chắc tay Quân thù mà ló mặt Biển lớn sẽ vùi thây.   Em mong ngày khôn lớn Sẽ vượt sóng ra khơi Cũng cầm chắc cây súng Giữ lấy biển lấy trời. Nhà thơ Vân Đài thuộc thế hệ thơ Tiền chiến. Năm 1943, bà cùng...... Chi tiết

LỜI NGƯỜI BÊN SÔNG
Tác giả: (CucNT Sưu tầm) - Ngày đăng: 05/01/2014 - 13 comments
       ------------------------------------------------------- BẢN QUYỀN CHO MỘT TIẾNG LÒNG Và rồi cuối cùng, tôi đã phải làm cái việc đăng ký bản quyền cho một tiếng lòng - một việc mà vì không muốn làm tổn thương đến tình cảm thiêng liêng với đồng bào, đồng đội mà bao nhiêu năm nay tôi đã không nỡ làm. Cũng vì vậy, cho dù khi làm cái ...việc mang tính thủ tục pháp lý này, tôi cũng chẳng phải vì để đòi cái này, buộc cái kia, so đo chắc...... Chi tiết

GẶP TƯƠNG GIÁP VÀ NGẪM VỀ NGƯỜI
Tác giả: (CucNT Sưu tầm) - Ngày đăng: 27/11/2013 - 6 comments
GẶP TƯỚNG GIÁP VÀ NGẪM VỀ NGƯỜI Được đăng bởi nguyentrongtao vào lúc: 10:05 chiều ngày 23/11/2013  0 Bình luận NGÔ SỸ HOÀI Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh Vẫn biết lòng yêu thương và sự kính trọng mà người dân Việt Nam dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp là rất to lớn, nhưng khi ông mất, hầu như ai cũng ngỡ ngàng trước “kích thước”của tình cảm: Dường như cả dân tộc đã đứng dậy, xích lại gần nhau để đưa tiễn ông. Trước sự kiện này, tôi muốn...... Chi tiết

NHỮNG BÀI HỌC XƯƠNG MÁU
Tác giả: CoDM sưu tầm - Ngày đăng: 05/11/2013 - 6 comments
Bài học 1: Anh chồng bước vào phòng tắm ngay sau khi vợ anh vừa tắm xong và có tiếng chuông cửa reo. Cô vợ vội vàng quấn khăn tắm quanh người và chạy ra mở cửa. Cửa mở và anh chàng hàng xóm Bob đang đứng đó. Cô chưa kịp nói lời nào thì Bob đã nhanh nhảu: “Tôi sẽ đưa cho cô 8 triệu nếu cô gỡ chiếc khăn tắm ra.” Sau khi suy nghĩ và đắn đo một hồi, cô vợ gỡ chiếc khăn tắm và đứng trước mặt Bob không mảnh vải che thân. Sau vài giây, Bob đưa cô 8 triệu và ra về. Cô vợ...... Chi tiết

Cô bé đoạt giải nhất bài văn viết về Đại tướng
Tác giả: (CucNT Sưu tầm) - Ngày đăng: 31/10/2013 - 7 comments
ô bé với bài văn về Đại tướng đạt giải nhất   Châu Huệ Mai được giải thưởng cao với bài văn viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bằng tất cả cảm xúc chân thành của mình nên Mai viết rất liền mạch 6 trang giấy. Viết bằng tất cả cảm xúc Cô học trò lớp 9/1, trường THCS Hoàng Lê Kha (Q.6) đã được trao giải cao nhất trong cuộc thi "Văn hay chữ tốt" TP.HCM lần thứ 14. Vòng chung kết cuộc thi diễn ra ngày 13/10, trùng với ngày Quốc tang. Đề thi cho những hình ảnh đen trắng về Đại tướng và yêu...... Chi tiết

ШАШЛЫК - THỊT NƯỚNG KIỂU NGA
Tác giả: QUANG ANH - KIEV - Ngày đăng: 26/09/2013 - 9 comments
                              ШАШЛЫК - THỊT NƯỚNG KIỂU NGA Đa số những bạn từng đến Nga hay các nước trong Liên Bang Xô Viết cũ, chắc đều có dùng qua món thịt nướng. Tiếng Nga gọi là Шашлык, phát âm là sashlykh.  Người Việt chúng ta gọi là "thịt nướng kiểu Nga", nhưng thật ra, món ăn này xuất phát từ các nước vùng Hồi giáo và thứ thịt dùng để nướng là cừu. Шашлык không phải là ngôn ngữ Nga mà là từ du nhập. Khi người...... Chi tiết

Vu Lan báo hiếu
Tác giả: Sưu tâm - Ngày đăng: 20/08/2013 - 8 comments
“Hãy lắng nghe những câu chuyện buồn để thấy trái tim ta biết yêu thương. Thời gian cứ trôi, tình người còn mãi, … .” (Quà tặng cuộc sống-VTV3). Cứ đến tháng 7 âm lịch, người Việt ta có một ngày lễ mà giới tăng ni Phật tử thường gọi là ngày lễ Vu Lan. Đây là một Đại lễ báo hiếu Mẹ và cũng là báo hiếu Cha, ông bà, tổ tiên đã khuất, một tập tục đáng quý, đáng trọng của người Việt và cũng giống như các nước Phương Tây có Mother’s Day vậy. Chúng ta không ai được chọn cách tự sinh ra nên Thượng đế ban cho chúng ta có Mẹ. Tình yêu thương của Mẹ dành cho con không bao giờ có giới hạn, kể cả lúc ta còn là đứa trẻ hay ta lúc ta đã lớn khôn và thành đạt. Mẹ vui khi ta vui và Mẹ buồn khi ta buồn. Mẹ luôn bên cạnh ta ở mọi lúc, và nhất là lúc ta vấp ngã và Mẹ nhẹ nhàng nâng chúng ta lên: ”Đứng dậy đi Con, cuộc đời của Mẹ!” Nhân dịp lễ Vu Lan mìmh có lượm lặt được bài từ “Theo Đạo Phật ngày nay” và nay xin gửi các Bà/Ồngnguoikgu coi lại để kể cho con cháu thế hệ F2 & F3. (VinhCX - CL74)... Chi tiết


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>


Các bài viết comment nhiều nhất

- Bài thơ: Chú hải quân của nữ sĩ Vân Đài

  Tác giả: Vân Đài | Comments: 40

- Nhớ những tết xưa

  Tác giả: Kim Thu | Comments: 33

- MƯA XUÂN

  Tác giả: Nguyễn Bính | Comments: 26

- CẦN PHẢI RỬA MẶT TRƯỚC KHI ĐI LÀM

  Tác giả: VŨ CÔNG CHIẾN | Comments: 24

- ẤM CHÈ "THÁI GIÁM"

  Tác giả: VIỆT TRUNG sưu tầm | Comments: 22
.
s