KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 26 Tháng chín. 2013

TỨ CỬU КОНЬКА TIEN.HM




Tác giả: TungDX

Mới hôm 14/7 AL viết bài “Phút riêng tư” giờ đã qua Trung thu và đã là 21/8 ALrồi…

Ngày 10/8/2013 (tc ngày 4 tháng 7 năm Quý T) đến giờ đã sắp 49 ngày anh TienHM. Theo Thọ mai gia lễ thì quan niệm của người xưa là cứ 7 ngày hình thành hoặc ngược lại tan biến một vía, 49 ngày là tan biến hoàn toàn 7 vía; Theo phong tục xưa thì sau hai năm mới giỗ hết, hóa hết tang phục và rước ảnh lên nhập ban thờ gia tiên… Nhưng bây giờ đổi mới là sau lễ Tứ Cửu (49 ngày);

Bây giờ dịch vụ gọi hồn khá phổ biến, năm 2010 sau khi bố vợ tôi mất, bên nội tôi không ai tín và tin, nhưng các em vợ rủ nhau đi gọi hồn cụ, xem…không ít nơi, dăm chỗ thầy, hồn đều phán nếu tôi sinh 1952 thì dứt khoát không qua được; vợ con sống trong căng thẳng lo nơm nớp, duy chỉ tôi không hay (bây giờ mới lộ dần và biết)… НУ ПОГОДИ!!!

Lễ Tứ cửu Anh TienHM sắp đến:

         Đầu Thu tiễn Bạn trời bão Ngâu

         Mắt nhòe thương cảm, cõi lòng đau

        Tứ cửu chan hòa tràn mưa lạnh

        Thấp thoáng Đông trong gió Bấc sầu

Hồn nhắn mấy lời:

 TỨ CỬU CHỚ NÃO NỀ

Anh, em, vợ, con, cháu gái, trai

Đều là thân thiết bạn đời của tôi

Sống cùng dương thế, ơn trời,

Vắn dài cũng đã được ngoài sáu mươi

Gì vui – vui cạn tâm rồi

Đâu buồn – xin gửi lại thôi, Tôi VỀ

Có gì đâu chớ não nề

Hết duyên, cạn phận ra đi - thường tình

Đã từng sướng, khổ mưu sinh

Từng vui như thể cá kình biển khơi

Tài, Danh - nợ trả lại đời

Chia tay khách trọ sang thời siêu sinh

Sáu tư năm GỬI bóng hình


Gửi Anh mấy điều tóm tắt về những ngày qua để Anh yên lòng

     Chả quá buồn thương, bi lụy lụy đâu

     Chỉ nhà trống vắng, dạ nhớ nhau

     Đã an phận GỬI dương trần tiếp

     Giả nhời MINH HIẾU nội VỀ đâu

SIÊU SINH CỰC LẠC


Người post: TungDX

Ngày đăng: 26-09-2013 06:06






Xem 1 - 10 của tổng số 21 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TungDX
13/10/2013 12:10:36

TienHM ra đi 10/8 ANh đang có mặt để đón Đại tướng về trời



Từ: TungDX
29/09/2013 22:08:42

 


Sinh thời TienHM kể trong làng của anh có ông già trông hai đứa cháu nội chơi đùa vui với nhau thì lẩm bẩm: Ôi trời nuôi chúng bay cho vui thế thôi chứ nhờ mơ gì...


Hai năm sau cả hai cậu bé bị đuối nước ở câu ao.


Phạm Văn Cương Viện phó VIện TPTN mất 14-giêng 2008 AL (thọ 47 tuổi). Mọi người cứ lần lữa không ai dám báo tin này cho mẹ Cương (83 tuổi) sợ cụ sốc. Nhưng sau khi nghe một nhười dũng cảm báo, cụ thản nhiên bảo: Lúc mới sinh ông thầy lấy lá số TV đã bảo nó đoản mệnh...Tôi cứ sợ là nó đi sớm hơn cơ...


 


 



Từ: Guest DG
29/09/2013 14:09:48

Tử vi là bát quái trận đồ, lập lá số còn dễ hơn so với lý giải các vấn đề từ lá số ấy;


Thầy thì cũng nhiều đẳng cấp; Quê tôi xưa có ông khi còn sống có kể hai câu chuyện hai lần gặp thầy qua đường vào chơi. Lần thứ nhất đang chuẩn bị hậu sự cho bố, thì ông thầy kéo ra bảo chưa vội lo, cụ chưa đi đâu; Y rằng hôm sau ông cụ tỉnh lại;


Lần sau cách đó khoảng hai năm, ông cụ bố còn đang khỏe ngồi trẻ nan; Lại được thầy, ghé chơi, kéo ra nói nhỏ hãy chuẩn bị hậu sự đi;


Chỉ hơn chục ngày sau thì đúng y lời



Từ: CucNT
27/09/2013 17:24:29

Cậu bé đáng yêu quá! cảm ơn anh Tung đã co bài viết về 49 ngày mất của anh Tiên và những lý giải lạc quan về cuộc sống.


Em cũng thấy như anh Thông, những thầy coi tử vi thường có những éo le trong đời mà bản thân họ phải chấp nhận và đôi khi chính cuộc đời họ đã là 1 minh chứng để người muốn họ xem tử vi tin vào những gì thầy phán. "Đức năng thắng số" là điều em thấy rất đúng.



Từ: Guest CuongLV
27/09/2013 11:04:42

  Chào anh Thông - câu anh nói tôi rất tâm đắc, tôi có được đọc 1 quyển Sách viết về cụ Trưởng Cần (Ngọc Hà, Hà Nội) mà anh Giác Hải là đồng tác giả. Cụ Trưởng Cần tài ba, đức độ cứu chữa cho cả ngàn người bệnh trọng nhưng Cụ cũng không qua được cái ''căn số '' của người làm nghề tử vi như anh đã viết. Vì thế, có rất nhiều người ngưỡng mộ nhưng không ai có gan để theo học và hành như Thầy Trưởng Cần.  



Từ: Guest ThongNV
27/09/2013 09:12:27

Anh Cường ơi! Phàm những người giỏi về TV và xem cho khách hàng ( nhận & không nhận tiền) thì cuộc đời đều có những khiếm khuyết đáng buồn. Vì vậy,những ông thày TV giỏi trước khi nhận học trò đều nói rõ điều này. Đối với những người có "căn"tu hay làm thày tướng số (theo đúng nghĩa) thì họ vẫn chấp nhận. Việc giải hạn cũng phải tuỳ thuộc vào hạn và người thày làm việc đó.Thày TV cũng như thày thuốc,thày giáo thôi. Thày thuốc vẫn bị ung thư, con thày giáo giỏi vẫn trượt đại hoc mà.


 


 



Từ: TungDX
27/09/2013 08:55:05

 


Anh Thông, điều anh nêu quả là một thắc mắc về tập tục tín ngưỡng, lý giải chắc có nhiều giả thuyết, nhưng tìm đâu cái chuẩn:


1-Theo Nho giáo Tam tòng...?


2-Người đàn bà được nặn từ xương sườn đàn ông...hai vía 8,9 là của ДЯВОЛСКИЙ СОСУД?


3-Hai vía mang giới tính không được trọng trong tín ngưỡng Nho giáo chăng?


 


 


 



Từ: Guest CuongLV
27/09/2013 08:33:18

 Bàn thêm một chút, như người ta vẫn nói, '' chữa được bệnh chứ không chữa được mệnh ''. Cơ quan tôi vừa đưa tiễn 1 Bác Phó Viện trưởng, sinh thời cũng là Thày Tử Vi khá quen biết ở  Viện Hàn Lâm KH và CN Việt Nam. Nhưng đời Bác thì có mấy hạn mà chính Bác không giải được cho mình cả về 3 việc trọng đại của đời người là Công danh, Sức khỏe và Con cái. Cho nên tôi vẫn tâm đắc với câu : Đức năng thắng Số (mệnh).    



Từ: TungDX
27/09/2013 06:02:03

 


Em có bình luận hơi khac chút so với nhận xét của bác Cường sau sự kiện đó của Bác:


“Ngày 12 tháng 12 (ÂL) xảy ra chuyện tôi ngã xe, ngã thì bình thường thôi nhưng chấn thương cực nặng nề, suýt nữa Cường tôi đi tàu suốt thì cả nhà mới hiểu lời dặn của Bố 2 tháng trước.”


 Nếu con người ta có số thật thì đến ngày giờ xx mới đi tàu suốt, các động thái “lễ tạ” chỉ làm giảm nhẹ tính nghiêm trọng chứ không thể cho đi tàu suốt được: Nghĩa là nếu không có  lễ tạ thì anh chưa đi tàu suốt nhưng chất lượng sống khác bây giờ thôi


 


 



Từ: Guest
26/09/2013 22:53:00

Các anh ơi, Tử vi trong thời đại công nghệ, chị GOOGLE  cũng giỏi đấy. Mời các anh chị cứ đưa bất kể thông tin nào chị G. cũng cho chi tiết




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7158
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s