KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 29 Tháng mười một. 2016

QUÂN TỬ PHÒNG THÂN




Tác giả: NGUYEN SI TRUNG KY:

 

    Những người học dốt như tôi thường to con. To con nên ở đâu có loạn là tôi phải có mặt. Và bao giờ cũng vậy, kết thúc câu chuyện của bọn trẻ con chúng tôi là một trận chiến nảy lửa. Tôi to con lại có máu liều, nói có văn hóa là lòng dũng cảm, nên đâu đâu cũng phải làm tướng lĩnh.

    Lớn lên đi bộ đội, chắc nghiên cứu cái lai lịch hảo hán của tôi, nên họ điều ngay tôi đến đơn vị trinh sát. Sau đó, chắc họ sợ tôi không đã, chuyển tiếp tôi đến đơn vị đặc công. Suốt ngày chỉ ăn và học võ. Nói là học võ cho oai chứ thực ra là học đánh nhau. Về khoản đó thì tôi không học cũng có thừa. Hôm thi sát hạnh để ra chiến trường, tôi và thằng Mai một cặp. Thủ trưởng bảo tôi: Đánh như thật nhé! Dạ, thưa thủ trưởng, vâng ạ! Thế là môt, hai, ba… đối thủ của tôi nằm sóng soài dưới đất. Bốp! Ông Đại đội trưởng tát tôi một cái như trời giáng: tao dạy mày đánh địch chứ có phải để đánh đồng đội mình đâu? Dạ thưa thủ trưởng, nghe thủ trưởng bảo là đánh như thật nên em cứ nghĩ đó là địch ạ! Tiên sư mày, nó mà vỡ gan, bể phổi thì mày chết với tao! – Ông ta lầm bầm rồi bỏ đi. Còn tôi, dù bị cái tát tóe đom đóm, nhưng trong lòng lại sung sướng không tả nổi. Nhìn thằng Mai nằm sóng soài dưới đất mà lòng hả hê. Chỉ nó hiểu tại sao lại có cú đo ván này. Nguyên do là thế này: Đơn vị tôi đóng quân trong nhà dân. Chủ nhà có cô con gái lớn rất xinh. Cái bụng tôi ưng nàng, nhưng nàng lại không thèm để ý đến cái thằng hộ pháp như nông dân của tôi, mà chỉ dành ánh mắt yêu thương cho thằng Mai. Chỉ vì nó đẹp trai như sinh viên! Nên cái mặt nó cứ vênh lên. Hai đứa lại còn cố ý liếc tình với nhau trước mặt tôi nữa. Ức không chịu được! Giờ thì tôi sướng: không hạ được nhau trên tình trường thì ta hạ nhau trên võ trường vậy!

    Người ta bảo: học tài thi phận, nhưng với tôi thì ngược lại. Tôi học dốt, nhưng thi cử lại rất may mắn. Nên sau quân ngũ, tôi nhắm mắt liều đi thi đại học. Và đỗ ngay. Lại còn thủ khoa nữa. Được Thủ khoa mà không dám khoe ai, vì sợ người ta chấm lại. Bởi chỉ mỗi tôi biết là tôi làm bài chẳng ra làm sao. Chắc là hội đồng chấm thi đêm hôm trước “zô 100%” nhiều quá…

    Tôi được nhà nước cho qua Liên xô ăn học. Một hôm, có cậu sinh viên người Nga, bạn cậu tây cùng phòng với tôi đến chơi. Chuyện rôm rả. Chuyện đàn ông. Và như thường lệ, là không thể thiếu câu chuyện về phụ nữ. Tôi bảo con gái châu Á, đặc biệt là con gái Vn, có khi xinh nhất thế giới. Thế con gái Nga chúng tao thì sao. Con gái Nga chúng mày to như cái bồ. A, mày bảo mẹ tao to như cái bồ à. Lạy chúa tôi, tôi là tôi nói chung thế, chứ đâu biết là mẹ cậu ta to như cái bồ thật. Thế là to tiếng. Hai đứa thách nhau ngày mai 6 giờ chiều gặp nhau giải quyết vấn đề theo kiểu đàn ông ở sườn đồi, phia sau nhà ăn sinh viên.

    Đúng 6 giờ PM hai đứa có mặt. Nhìn thằng tây to cao lừng lững giữa trời mây, tôi suýt ngã xỉu. Hôm qua, trong phòng tôi thấy nó cũng bình thường, mà sao ra đây nó to cao vậy, Tôi đứng chỉ đến ti nó. Nhìn lồng ngực nở căng, bắp tay lực lưỡng của nó, tôi hiểu mấy cái món võ học lỏm của tôi ớ cái thời bộ đội đặc công chẳng thấm vào đâu. Nó mà ra tay, đấm nhẹ một cái, có khi mình bay qua chân đồi bên kia mà không cần động cơ phản lực. Tôi bước đi. Mày đi đâu. Tao tìm chỗ nào khuân khuất một chút. Thực ra là tôi đi, xem có tìm được cái gậy hay cành củi khô nào không để còn dọa nó. Đi mãi. Mày đi đâu mà xa vậy. Tao đang nghĩ. Mày nghĩ gì. Tôi bảo nó: tao đang nghĩ, nếu mà tao ra đòn, tao đánh mày chết, thế nào tao cũng bị đuổi học về nước, bố tao đánh tao chết. Thàng tây sững người: Ờ nhỉ! Tao mà đánh chết mày thì tao cũng bị đuổi học ngay. Đánh nhau với sinh viên nước ngoài, tội nặng lắm! Hai thằng lầm bầm, gườm gườm nhìn nhau, rồi cùng đi về hướng ký túc xá. Thằng tây trong bụng mừng thầm vì may mà không bị đuổi học. Còn tôi thì mừng thật sự vì đã thoát chết!

P/S: Làm gì cũng nên liệu sức mình. Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng!


Người post: TuyetHA

Ngày đăng: 29-11-2016 20:08






Xem 1 - 10 của tổng số 13 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: BinhNH
14/12/2016 16:38:26

Kỳ viết bao giờ cũng hấp dẫn, mình đọc và bật cười mấy lần. Mình chả nghĩ sâu xa , triết lý dài dòng mà cứ nghĩ cái bọn nghịch nhiều , lắm chuyện hay ra phết, nhưng may Kỳ ta có cái mắt tinh, lại có cái đầu tính toán nhanh ( chả thế mà bây giờ là doanh nhân thành đạt) nên chuyện thật thành đùa.


Dù sao thì chỉ  sinh viên  lắm chuyện hay



Từ: NguyetTM
05/12/2016 22:21:41

Đọc bài của Trung Kỳ mới ngộ ra một điều rằng, người thông minh sẽ nghĩ ra được mẹo dọa bạn đơn giản mà không tốn sức tí nào, trăm trận trăm thắng.



Từ: HienVC
05/12/2016 00:20:08

@Ky NST: Mình đã từng choảng nhau thật với tây ( có anh Uyển OB73 chứng giám) tại sân bóng vì tức mấy thằng cậy to con bắt nạt quân ta. Đánh rất nhanh thôi. Cũng may mà thằng tây nó không thù dai, chứ nó để bụng chơi lại mình lúc khác với sức vóc như nó chắc mình nhẹ nhất cũng thành инвалид !



Từ: HaiHH
02/12/2016 08:39:05

Truyện anh Kỳ kể tưởng đánh nhau, té ra là cạnh (đấu) tranh.



Từ: KhanhT
01/12/2016 17:39:19

MM là nhà văn nên biết NS Trung Kỳ là một cây văn học, mình thì biết ông ấy qua nước mắm Ông Kỳ và là đại sứ phu quân.



Từ: Meomun
30/11/2016 20:01:48

@Anh Kỳ: Ôi, không ngờ bác Kỳ xuất hiện cả trên web KGU, chứ FB thì em MM vẫn đi tàu ngầm vào đọc chăm chỉ. Mà các anh chị đừng ngạc nhiên nhé, hồi đi bộ đội, anh Kỳ đã có nhiều sáng tác được đăng báo, anh ấy hay viết truyện ngắn. Hồi MM la cà ở HVN Đồng Nai, thấy nhiều người biết anh Kỳ, như  anh Đàm Chu Văn, anh Nguyễn Đức Thọ (tác giả Hồi ức làng Che, đã mất). Hồi ấy, Hội Văn nghệ Đồng nai là một hội mạnh, ra báo Văn Nghệ Đồng nai khá chất lượng và nhiều tạp chí văn nghệ khác, là nơi tập hợp của nhiều nhà văn tên tuổi như 2 nhà văn lão thành Hoàng Văn Bổn, Lý Văn Sâm, anh Khôi Vũ (Lời nguyền hai trăm năm, Ông cá hô...), Nguyễn Đức Thọ, Thu Trân...và ...Nguyễn Sỹ Trung Kỳ, hihi.



Từ: KhanhT
30/11/2016 15:37:02

Thế mới xứng danh NS Trung Kỳ! chứ không bố mẹ đã đặt tên NS Bắc Kỳ nhỉ!



Từ: Guest HuongLH
30/11/2016 13:58:14

Bài viết nào của Kỳ cũng hay, hài hước, dí dỏm nhưng lại sâu sắc. Chuyện thật như đùa, chuyện đùa như thật, đầy ẩn ý và hay. Cám ơn Tuyet HA đã post bài nhé. Chờ các bài tiếp theo của Mr. CEO Kỳ.



Từ: Guest BinhPT
30/11/2016 10:28:07

Bài của Kỳ thì đọc rồi, đọc nữa vẫn thích! Kỷ niệm hội KGU lần sau chắc có tập san dài ngày của Kỳ rồi!



Từ: TuyetHA
30/11/2016 08:35:17

Kết bạn với Ng. Sỹ Trung Kỳ trên Fb được đọc rất nhiều câu chuyện vui, hóm hỉnh đầy trí tuệ của Kỳ, mình rất thích, không hiểu sao Kỳ không đăng trên trang web KGU, mình đề nghị Kỳ mình sẽ chuyển giúp sang đây, Kỳ đồng ý luôn. Mọi người đón đọc nhé, sẽ rất lý thú đấy! Cám ơn Kỳ, cám ơn mọi người đã quan tâm.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s