KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 15 Tháng tư. 2019

DU XUÂN KGU - Phần 2: NHỮNG CHUYẾN DU XUÂN ĐÔNG ĐỦ KGU TOÀN QUỐC




Tác giả: Tự sướng đào ngũ

Hợp xướng "Tổ quốc tôi" và tốp múa - Du Xuân 2015

 

2011 Hội KGU quyết định Du Xuân 2 ngày, có qua đêm, để tăng chất ăn chơi hơn, dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Kiểu này hơn đứt Du Xuân 1 ngày như trước. Nhất là có 1 đêm cùng sinh hoạt với nhau, có gì bằng nữa, những một đêm cơ mà.

Địa điểm là khu du lịch sinh thái Đầm Long, chân núi Ba Vì, Hà Nội.

Kế hoạch còn hoành tráng hơn: in sách NguoiKGU. Tư liệu lấy các bài viết trên mạng, chia thành  chương, tuyển chọn cả các bình luận. Mỗi chương có 1 người biên tập, tôi đôn đốc chung và chịu phần đưa đi lên trang và in ấn. Tổng cộng được 2 cuốn dầy cộp, mỗi cuốn đến hơn 500 trang, chia thành các chương như sau:

Chương 1: Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Kisinhop

Chương 2: Nhớ về Thầy Cô

Chương 3: Chuyến thăm VN của một cô giáo

Chương 4: NguoiKGU chúng ta

Chương 5: Tuổi trẻ NguoiKGU

Chương 6: Sống mãi với thời gian

Chương 7: Gia đình

Chương 8: NguoiKGU Giao lưu

Chương 9: NguoiKGU Luận

Chương 10: Liên bang Xô Viết

Chương 11: NguoiKGU viết truyện

Chương 12: NguoiKGU làm thơ

Chương 13: Bài ca NguoiKGU

Chương 14: Ảnh NguoiKGU

Chương 15: Danh sách NguoiKGU

Hôm nay xem lại cả 3 tập Người KGU (quyển 3 được xuất bản vào năm 2015, nhân dịp Hội KGU tròn 5 tuổi), tôi cũng thấy ngạc nhiên và khâm phục về công trình đồ sộ này của NguoiKGU. Anh chị em KGU đâu chỉ có giỏi văn nghệ, mà còn rất giỏi cả văn thơ, nhạc nữa chứ (chưa rõ về họa). Thật đáng khâm phục tài năng và nghị lực của Nguoi KGU. Rất mong các anh chị, khi rỗi rãi, hãy đọc lại 3 cuối NguoiKGU 1, 2, 3 đó. Rất thú vị đấy.


Nếu có thời gian đọc lại, chắc các ACE KGU đều phải thán phục các cây phím KGU khi đó. 2010-2011 cũng là đỉnh cao của Web Studentkgu.vn. Gần như ngày cũng có bài được đăng thêm, gần như ai ai cũng viết, viết về tình bạn, về tình yêu đôi lứa, tình yêu với đất nước và con người Moldova, tình thầy trò, đón các thầy cô KGU tại VN hay viết về chuyến Về nguồn 2011. NguoiKGU đua nhau viết, kích động nhau viết, động viên nhau viết, thi đua nhau viết. Toán – Lý là một điển hình, lần lượt các bài ký về Lý 76, Lý 77, Toán 81, Lý 81, Lý 82, Toán – Lý lần lượt ra đời trong thời gian ngắn. Và cả những bài thơ trữ tình hay những bản nhạc của NguoiKGU cũng xuất hiện dầy đặc. Dạo ấy FB chưa được phát triển như bây giờ nên web đang có vị trí quan trọng. Bây giờ FB nhanh hơn, thuận tiện kết nối giao lưu, ảnh up nhanh tức thì, nhưng mặt khác NguoiKGU cũng nặng về ăn xổi hơn với FB mà chẳng còn mấy ai viết bài cho web studentkgu.vn nữa. Thời thế là như vậy, bây giờ sống gấp hơn, làm gì có những khoảng lặng dành cho thơ văn  như hồi 2010-2011, làm gì còn sản sinh ra những cây phím, nhà thơ, nhà văn KGU lừng danh như dạo đó.

Chiều 2/4/2011, hơn 2 chục anh chị em HCM bay ra HN, cùng hơn 3 chục anh chị em HN đã tập kết tại Đầm Long, một khu nghỉ dưỡng và du lịch tại chân núi Ba Vì. Tối 2/4/2011, khu Đầm Long náo nhiệt vì những hoạt động của NguoiKGU. Đầu tiên là hát tập thể những bài hát của thời sinh viên. Sau đó là lửa trại với những món thịt nướng, khoai nướng. Lần đầu tiên NguoiKGU biết đến lửa trại bập bùng, cùng nhau nhảy các điệu trữ tình hay sôi động quanh đống lửa. Để có được đêm nhảy này, NguoiKGU HN đã bỏ thời gian dài trong nhiều tối để tập nhảy, do anh Chu Kỳ Minh, rể hóa 1974, chồng chị Bích Chi, trực tiếp hướng dẫn. Các anh chị HCM thì đã biết nhảy từ trước, chẳng cần phải tổ chức lớp học. Tiếng nhạc du dương dẫn lối cho các đôi nhảy xung quanh đống lửa, thật là trữ tình, thật là lãng mạn, mà cũng thật sôi nổi, một sản phẩm của NguoiKGU chính hiệu.

Du Xuân 2011: Hoan hô khi kết thúc bài hát


Du Xuân 2011: Vũ điệu quanh lửa trại


Du Xuân 2011: Hội ca lần đầu được trình bày

BTC thuê 1 nhà sàn (bằng bê tông) cho cả hội ngủ. Do không chuẩn bị kỹ nên đệm, chăn không được đầy đủ, đêm vùng núi Ba Vì lạnh, nên nhiều anh chị em không ngủ được. Tôi do còn phải làm tài liệu trình chiếu ngày hôm sau, nên đi ngủ muộn hơn. Khi lên nhà sàn thấy không còn chỗ nên tôi đi ra ôtô ngả ghế ra ngủ.

Hôm sau mít tinh tại hội trường. Lần đầu tiên bài Hội ca “Mùa Xuân ở nơi đầy nắng”, nhạc anh Nguyễn Đình Minh (rể Hóa 1977), lời thơ Nguyễn Đình Phư (Toán 1979) được vang lên một cách say sưa, kiêu hãnh (vì Hội KGU có hội ca của mình). Các khóa lúc này mới đông đủ gặp nhau. Lần đầu tiên KGU HCM tham gia đông đến như vậy, gần 40 người. Tổng cộng gần 150 người KGU đã tham gia Du Xuân 2011 tại Đầm Long.

Du Xuân 2012 được tổ chức tại Thiên Sơn Suối Ngà. 2012 cũng là năm tròn 50 năm KGU đào tạo sinh viên VN, khóa đầu tiên của NguoiKGU 1962-1967. Đặc biệt khoa Luật mời được 6 thầy cô, khoa Lý mời một cô giáo Nga văn từ Moldova sang dự cùng Du Xuân 2012 với NguoiKGU. Cũng tại Du Xuân này mà khóa 1 (1962-1967) lần đầu ra mắt đầy đủ và anh Xuyến đã đọc một bài thơ chứa đầy đủ tên các anh chị khóa 1. Lần đầu tiên NguoiKGU có đồng phục. Gần 200 NguoiKGU đã tham dự Du Xuân 2012, và đến nay đây vẫn là con số kỷ lục của các Du Xuân.

Du Xuân 2012: Múa trên nền bài hát "Mùa Xuân nơi đầy nắng"

Du Xuân 2012: Khóa 1962-1967

Du Xuân 2012: Lần đầu NguoiKGU có áo đồng phục

Du Xuân 2013 được chuyển vào phía Nam do KGU HCM chủ trì. Gần 150 NguoiKGU đã đi thăm vườn sinh thái quốc gia Cát Tiên, ngủ đêm ở đó rồi mới quay về HCM tổ chức Gala.

2014 Du Xuân quay ra miền Trung, tại Đà Nẵng. Như vậy Du Xuân đã có mặt đủ cả 3 mền của đất nước.

2015, Du Xuân trở về HN vì đây là năm kỷ niệm 5 năm ngày ra đời Hội cựu sinh viên KGU và được tổ chức tại Trung tâm đào tạo của ĐHQGHN, chân núi Ba Vì. Đặc biệt một buổi diễn văn nghệ quy mô hoành tráng vượt cả những hội diễn ở KGU thời sinh viên. Tiết mục đinh của buổi văn nghệ là hợp xướng “Tổ quốc tôi”, do cả NguoiKGU HN và HCM cũng hát và có múa phối hợp của đội múa HN. Tập riêng rẽ, và chỉ ráp lại với nhau tối hôm trước, nhưng bản hợp xướng vừa hùng tráng vừa trữ tình của nhạc sỹ Hồ Bắc đã được NguoiKGU biểu diễn xuất sắc. Tham dự Du Xuân 2015 còn có nhiều anh chị đã từng học dự bị tiếng Nga ở Kisinhop. Cũng tại Du Xuân này, một chương trình hậu Du Xuân hoành tráng đi kèm: Thăm khu K9, thăm Ninh Bình và Đền Hùng.

Du Xuân 2015: Múa tốp nữ HCM


Du Xuân 2015: Tốp ca nữ HN, bài Ivuska

 

Du Xuân 2015: Khoa Sinh vật

Các năm 2016, 2017, 2018 lần lượt Du Xuân được tiến hành tại Quy Nhơn, Huế và Đà Lạt. Năm 2019 nhân dịp Bác Hồ ra đi tròn 50 năm, Du Xuân được diễn ra tại Nghệ An, quê hương của Bác.

Du Xuân 2019: Khu di tích Truông Bồn

 

Du Xuân 2019: Chị em lên núi hái chè

Và sang năm 2020, Hội KGU tròn 10 tuổi, Du Xuân lại trở về HN.

Phần 3: THƯƠNG HIỆU DU XUÂN

 



Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 15-04-2019 22:10






Xem 1 - 10 của tổng số 15 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest BạnKGU
06/04/2020 16:54:32

"Kỷ niệm năm thứ 10 Ngày thành lập Hội đành chuyển sang dịp cuối tháng 10 lđãu tháng 11."! BanKGU cũng nóng tham gia, 10n kỷ niệm thành lập Hội vinh dự quá. Công nhận KGU HCM chuẩn bị rất sôi nổi, nhiệt huyết, lên kế hoạch rất hoành tráng, chắc chắn đên mùa THU sẽ toa sáng. Chỉ chờ HT Ngọc kêu một tiếng. Nghe nói đổi vé được đấy, miễn phí chuyển đôi ngày bay do dịch covid19.



Từ: Guest Tuyết HA
06/04/2020 14:31:05

Đang trong những ngày toàn dân cách ly chống dịch Covid-19, đọc lại bài viết này nhớ những lần DX của Hội mình quá. KGU tp. HCM đã rục rịch chuẩn bị cho DX 2020 với không khí háo hức vô cùng. Đầu tháng 1/2020 hơn 30 người đã hoàn tất việc mua vé, đã xây dựng một chương trình văn nghệ để trình diễn Gala, đã lên kế hoạch HDX rất hoành tráng, vậy mà đến phút chót con Cod-19 đã làm  vỡ toang kế hoạch: DX không thể tổ chức vào tuần đầu tháng 4 như thường lệ nữa. Kỷ niệm năm thứ 10 Ngày thành lập Hội đành chuyển sang dịp cuối tháng 10 lđãu tháng 11. Anh chị em KGU HCMC đang hóng xem liệu có được hoàn vé hay không? Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm tan và chúng ta lại được tụ tập cùng nhau cho thỏa lòng mong nhớ!



Từ: Guest Bạn KGU kiev
21/03/2020 17:09:02
HT nói: "16/04/2019 14:34:27


Vâng sẽ khởi động sớm DX 2020 chị Tuyết à". Thế mà Tết này không thấy chúc tết, đến nay cũng chưa thấy đâu. HT có khỏe không?




Từ: Guest LyTM
14/03/2020 20:51:20

Năm nay Du Xuân chuyển thành Du Hạ rồi! em Covy chưa cho đi chơi đâu Hội trưởng ơi!



Từ: HoaNT
30/04/2019 19:36:26

Cứ mỗi lần đến dịp Du xuân người KGu lại được dịp gặp nhau, được dịp tập văn nghệ, được thoải mái nói chuyện mặc dù những địa điểm du xuân bọn mình đã từng đến nhưng vì tình bạn, tình nười Kgu mà đi. Rất cám ơn Hội trưởng Bùi Quang Ngọc đã tạo ra một sân chơi riêng cho người KGU thật vui, thật bổ ích. 



Từ: Guest Giảng HV-SV77
23/04/2019 15:09:19

Người KGU có rất nhiều thương hiệu, đó là: Du xuân, Về nguồn, Web KGU, Sách KGU,... Riêng Du xuân lại có những thương hiệu riêng: Du khắp các vùng miền đất nước, du nhiều ngày (có cả tiền và hậu), du với đồng phục KGU, có "họp chi bộ" xen kẽ các hoạt đông du xuân, và đặc biệt có đêm Gala luôn rất ấn tượng. Xin cảm ơn Hội KGU, xin cảm ơn Ban liên lạc Hội đã bỏ nhiều công sức để Hội ta có được những chuyến Du xuân rất đặc biệt.



Từ: Guest Phạm Thị Ngoc Hoa 72
19/04/2019 22:18:21

Hàng năm đều chờ tháng Tư, chờ Du Xuân. Dịp gặp lại tuổi trẻ và khám phá nhiều miền đất, nhiều di tích của đất nước. Du Xuân KGU cho mình cơ hội đến Quảng Bình, Vinh, Hà Tĩnh...Thành cổ Quảng Trị, Nghĩ trang Trường Sơn, mộ Võ Nguyên Giáp, làng Sen quê Bác...Rất, rất cám ơn cái ý tưởng Du Xuân, thương hiệu Du Xuân của KGU.



16/04/2019 14:34:27

Vâng sẽ khởi động sớm DX 2020 chị Tuyết à



Từ: Guest Tuyet HA
16/04/2019 11:25:56

Cám ơn HT, thấm thoát đã trôi qua 9 lần Du xuân của Người KGU, mình đã tham dự được 8 lần, DX lần thứ 9 đã cùng anh chị em KGU chuẩn bị một chương trình khá hoành tráng: Tiền DX - Khám phá Đảo Cồn cỏ anh hùng, DX - Vinh với một chương trình VN thật ngắn gọn nhưng đặc sắc với chủ đề: Bác Hồ kính yêu!, Hậu DX - Thăm quan Hà Giang, nhưng đến phút chót do có việc trọng đại của gia đình nên không tham gia Tiền DX và DX, nhưng vẫn cố gắng thu xếp để tham gia Hậu DX cùng các bạn. Hy vọng sang năm DX lần thứ 10 của Người KGU, tổ chức tại Thủ Đô sẽ rất hoành tráng. Mong HT và Ban LL sẽ sớm có kế hoạch cụ thể cho mọi người có thời gian chuẩn bị một cách kỹ lưỡng hơn. Bắt đầu mong ngóng đến DX lần thứ 10 từ đây rồi!



Từ: Guest TanhVH
16/04/2019 09:03:45

Bài viết của B.Q. Ngọc rất đầy đủ và xúc tích. Cảm ơn Hội trưởng


 


 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s