KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 13 Tháng mười một. 2020

Chuyến đi Sài gòn sau covid từ 19-29/10/2020




Tác giả: HoaNT

 

Chuyến đi Sài Gòn – Cà Mau từ 19/10 – 29/10/20

Chờ cho giai út thi xong Master thì 2 mẹ con mình làm một chuyến đi dài nhất xa nhà với nhiều lý do là sau covid thì tình hình du lịch vắng, vé máy bay rẻ có 1,1tr 2 chiều, vì mua trước nên phải mua đắt hơn một chút 1,3tr lại còn tặng thêm mỗi người 15 kg hành lý. Vì nhỡ chuyến đi Hồ Tràm với ace Kgu HCM do con phải thi hết ngày 17/10 nên mình quyết định vào sớm 19/10 để kịp chuyến đi Tour Sài gòn-Cà mau từ ngày 20 – 22/10 để kịp về dự lễ cưới con Bồng Lai vào 24/10 và đi Vũng tàu 27/10. Dạo này cứ vào đến Sài gòn là chị Tâm lại thiết tha mời về nhà chị ở để tiện gặp gỡ các bạn bè nhất là Kgu, mặc dù mình có rất nhiều họ hàng trong này. Phải nói là anh chị Tâm – Trí sống rất tình cảm, nhiệt tình, mình kém anh chị đến hơn chục tuổi nhưng anh chị coi như người em trong nhà. Chị Tâm chăm sóc, quan tâm đến mẹ con mình như người ruột thịt lúc nào cũng lo lắng, quan tâm chu đáo xem đi đâu, ăn gì. Yêu quý 2 bác nên lúc nào cu Hà cũng nhắc đến 2 bác với những kỷ niệm khó quên.

  Chương trình lần này kín lịch cả 10 ngày luôn:

-         Ngày 19/10/20: bay vào Sài gòn lúc 10h -12h, xuống máy bay về nhà anh chị Tâm- Chí để đồ đạc xong là đến nhà anh Long, Hải-Yến, Mai Anh

-         Ngày 20/10/20 – Đến 22/10/20  đi Cà Mau theo Tour Bình Minh qua 10 tỉnh

-         Ngày 23/10/20: đi chơi phố cổ Sài Gòn như Bưu điện, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, đi Hop on – Hop of. Lần đầu tiên được trải nghiệm xe 2 tầng ngắm thành phố thấy rât thú vị

-         Ngày 24/10/20: đến nhà Bình K, chiều tối dự lễ cưới con Bồng Lai

-         Ngày 25/10/20: Gặp gỡ với các bạn 9E Yên Hòa A HCM, trưa dùng cơm với ace họ hàng nội sống trong SG, chiều gặp nhà Vân Nga ở Vạn Hạnh Môn

-         26-27/10/20 đi Vũng tàu với chị em KGU tp HCM.

-         28/10/20: gặp mặt với ace Pasteur HCM: anh Tiên, Lưu Loan và Loan virut  tại Saigon Center, tối dùng cơm chia tay với ac Tâm –Trí, Tuyết, Hoàng Minh Châu

-         29/10/ 20 Về Hà Nội

Lần này 2 mẹ con rất muốn đi Cà Mau vì chưa bao giờ đi đến Mũi Cà Mau và vì  lý do khá đặc biệt như sau:

Cách đây 23 năm, sau gần 1 tháng cuối năm 1997 cùng các đồng nghiệp đi chống dịch sốt XH dengue từ Cà Mau về Hà Nội thì mẹ được chẩn đoán mang thai con đã hơn 2 tháng. Tức là trước khi đi công tác mẹ đã mang thai con mà chẳng có triệu chứng gì vì lúc đó mẹ đã 43 tuổi rồi còn gì.  Có lúc đã nghĩ đến phải bỏ thai vì sợ lớn tuổi nhưng nhờ sự động viên của bạn bè, gia đình và Gs. sản khoa Đức, PGs. Khanh nên mẹ đã để đẻ. Mừng nhưng lo vì mẹ đã nhiều tuổi, rồi trong quá trình mang thai con mẹ đến lúc chuẩn bị lên bàn đẻ đều bị chẩn đoán là rau tiền đạo trung tâm rất nguy hiểm đến tính mạng mẹ. Có nhiều lời khuyên không nên đẻ nhưng mẹ quyết tâm đẻ dù biết nhiều nguy hiểm, khó khăn. Thế rồi sự may mắn đến với mẹ con mình trước khi đẻ là thai bình thường. Con ra đời sau một ca mổ theo yêu cầu của mẹ với 3,2 kg cân nặng. Sau 15 ngày trong tiết trời nắng cực điểm như mấy ngày này thì con lại bị viêm phổi. May có Bs. Trung Hà trực tiếp khám và đưa con đi cấp cứu vào viện nhi. Hai mẹ con mình nằm viện đúng 1 tháng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú khoa Dịch tễ cũ: cô Liên, Minh Tiến, Yên, Hoà... với sự chạy chữa tận tình của khoa Sơ sinh bv Nhi con được xuất viện. Tháng đầu tiên chẳng lên cân nào. Thế rồi con cũng lớn nhưng lười ăn vô cùng. Ốm đau liên tục, lúc nào cũng siêu mỏng, đến nay sau 22 năm con đã lớn trưởng thành, đã tốt nghiệp Đại học và thi làm tiếp Thạc sỹ thành công nên mẹ đã dành món quà này tặng cho cậu út trước khi nhập học tiếp.

Từ ngày 20-22/10/20 đi theo tour Sài Gòn-Cà mau  3 ngày 2 đêm của Công ty Bình Minh thật thú vị, hợp lý. Du Lịch Cà Mau đất mũi khám phá dãi đất thiêng liêng cuối cùng của tổ quốc, Mũi Cà Mau là niềm tự hào của người dân Việt Nam, nơi ai cũng mong được một lần đặt chân chân đến. Tour du lịch Cà Mau 3 ngày 2 đêm hành trình sẽ đưa quý khách xuyên qua các tỉnh thành miền tây nam bộ như du ngoạn Cái Bè Vĩnh Long với những vườn cây ăn trái trĩu quả, tham quan chợ nổi Cái Bè, các làng nghề truyền thống...Về Tây Đô Cần Thơ ghé bến Ninh Kiều, tham quan chợ nổi Cái Răng một trong những chợ nổi lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long...Khám phá đất Mũi Cà Mau với hệ thống rừng tràm ngập nước cùng với các loài sinh vật biển phong phú...tham quan các di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng một một thời như nhà công tử Bạc Liêu, nhà thờ cha Diệp, chùa Dơi...

Tour Du Lịch Cà Mau Đất Mũi 3 ngày 2 đêm

Khởi hành thứ 3, 6 hàng tuần

 

NGÀY 1: TP.HCM – CÁI BÈ – VĨNH LONG - CẦN THƠ (Ăn sáng, trưa, tối)

Buổi sáng, 7:30 sáng khởi hành từ VP công ty du lịch Thời Đại Việt đi Cái Bè. Quý khách dừng chân nghỉ ngơi ăn sáng tại Tân Túc Bình Chánh. Sau đó tiếp tục hành trình đến bến tàu Cái Bè quý khách lên tàu tham quan chợ nổi Cái Bè đặc trưng của miền tây – quý khách xem cảnh buôn bán trao đổi hàng hóa trên sông, dừng chân mua trái cây trực tiếp trên các ghe, xuồng. Tàu tiếp tục đưa quý khách đến tham quan làng nghề truyền thống như: Cơ sở nuôi ong mật và các sản phẩm làm từ ong như sữa ong chúa, phấn hoa…tham quan lò sản xuất kẹo dừa, lò bánh tráng, lò cốm, lò nấu rượu…tại đây quý khách xem mô hình sản xuất và trực tiếp thưởng thức sản phẩm. Tàu tiếp tục đưa quý khách đến nhà vườn nghỉ ngơi, thưởng thức trái cây miệt vườn, uống trà và nghe biểu diễn ca nhạc tài tử Nam Bộ đặc sắc. Sau đó quý khách ra bến tàu đi đò chèo trên con rạch đẹp nhất cù lao Tân Phong với thời lượng 45 phút dưới những rặng bần đẹp mắt ngắm cảnh sông nước miền tây đích thực với những vườn trái trái cây trĩu quả như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt...Sau đó tiếp tục băng qua sông đến nhà hàng sinh thái miệt vườn Long Hồ Vĩnh Long bên bờ sông Tiền mênh mang sóng nước quý khách dùng bữa trưa với các món đặc sản đậm chất miền tây, nghỉ ngơi thư giãn trên nhà sàn ven sông...

 

Buổi chiều, 15h30 tàu đưa quý khách trở lại bến tàu, sau đó lên xe tiếp tục đi Cần Thơ. 16h30 đến Cần Thơ quý khách nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. Buổi tối quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng trên du thuyền Cần Thơ với các món đặc sản miền tây, du thuyền trên sông Hậu nghe những làn điệu đờn ca tài tử mượt mà và các tiết mục biểu diễn nghệ thuật khác...sau khi tàu cập bến quý khách tự do nghỉ ngơi tại Cần Thơ.

 

NGÀY 2: CẦN THƠ – CÀ MAU (ăn sáng, trưa, tối)

Buổi sáng, 6h00 quý khách đi chợ nổi Cái Răng một trong những chợ nổi đông đúc và nổi tiếng nhất Cần Thơ – đây là chợ đầu mối chuyên mua bán trao đổi hàng hóa trên sông, đặc biệt các loại rau, củ, quả và trái cây bốn mùa… Quý khách về khách sạn dùng điểm tâm sáng, trả phòng. Sau đó quý khách lên xe khởi hành đi Cà Mau. ghé Sóc Trăng mua đặc sản. Đến Cà Mau quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng ở Năm Căn, nghỉ ngơi.

 

Buổi chiều, xe đưa quý khách tiếp tục hành đi khám phá Đất Mũi Cà Mau. Trên đường đi quý khách ngắm cảnh hệ sinh thái rừng ngập mặn Cà Mau. Đến mũi Cà Mau quý khách ngắm cảnh và chụp ảnh lưu niệm tại Mốc tọa độ Quốc gia – GPS 0001, Panô biểu tượng Mũi Cà Mau - hình con thuyền rẽ sóng ra khơi, chụp ảnh cột mốc đường Hồ Chí Minh điểm cuối Cà Mau, thăm cột cờ tại đất mũi Cà Mau, thăm bảo tàng, tượng mẹ Âu Cơ...Tham quan hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú tại Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau – Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới. Sau đó lên xe khởi hành về TP Cà Mau nhận phòng khách sạn, ăn tối. Quý khách dùng bữa tối với các món ẩm thực đặc sản Cà Mau và đặc biệt mỗi khách được tặng 1 con cua thịt đặc sản Cà Mau 250g dùng cho bữa tối, sau đó nghỉ ngơi, hoặc quý khách tự do khám phá ẩm thực Cà Mau về đêm.

 

NGÀY 3: CÀ MAU – BẠC LIÊU – SÀI GÒN (Ăn sáng, trưa)

Buổi sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn, trả phòng, sau đó lên xe khởi hành về Bạc Liêu tham quan nhà thờ Tắc Sậy - Giá Rai Bạc Liêu viếng mộ Cha Trương Bữu Diệp - vị linh mục nổi tiếng được xem như một vị thánh thi ân, giáng phúc cho những ai tin tưởng, nguyện cầu. Đoàn tiếp tục ghé tham quan nhà Công Tử Bạc Liêu - Ngôi nhà này được xây dựng năm 1919, do kỹ sư người Pháp thiết kế và tất cả vật liệu để xây dựng đều được đưa từ bên Pháp qua. Sau khi hoàn thành, được xem là ngôi nhà bề thế nhất ở Nam kỳ lục tỉnh lúc bấy giờ. Và hơn hết là giai thoại cuộc sống vàng son một thời của cậu Ba Huy (Trần Trinh Huy) - người được mệnh danh là “Công tử Bạc Liêu” mà cho đến ngày nay có thể nói ai cũng biết tiếng. Tiếp tục tham quan khu tưởng niệm cố nhạc sỹ Cao Văn Lầu - Vinh danh đờn ca tài tử Nam Bộ. Sau đó khởi hành về Sóc Trăng quý khách tham quan chùa Dơi hoặc chùa Chén Kiểu, sau đó đến nhà hàng dùng cơm trưa thưởng thức vũ điệu Lâm Thôn.... Sau đó tiếp tục hành trình về TP.HCM.

Buổi chiều, Quý khách tiếp tục hành trình về lại Tp.HCM. dừng chân nghỉ ngơi tại trạm dừng chân chân Cái Bè - Tiền Giang, sau đó tiếp tục hành trình. 17h30 đến Tp.HCM kết thúc tour Cà Mau 3 ngày 2 đêm,

 

Trong SG mình có rất nhiều họ hàng thân thiết nên kiểu gì mình cũng ghé thăm nhà anh Long con bác Đoan chị ruột của mẹ mình, thăm các em con các cô Nhâm, cô Dần em ruột của bố mình. Mấy năm gần đây cứ mỗi lần mình vào chơi là em Hải con cô Nhâm mời tất cả các ace họ hàng bên nội của mình gặp gỡ. Lần này em mời đến cửa hàng Chả cá Lã vọng trong Sài gòn.

 

Đi chơi phố cổ là sở thích của mẹ con mình hàng ngày ở Hà Nội nên kiểu gì mình cũng đi thăm và chụp hình với Nhà Thờ Đức Bà, Bưu Điện, chợ Bến Thành....

Lần này thử trải nghiệm đi xe 2 tầng Hop on – Hop off thật thú vị, thoải mái vắng vẻ, bình yên do covid chứ mọi khi những nơi này đông nghịt người rất khó đứng chụp ảnh.

 

Chuyến đi này trùng với lễ cưới của con gái thứ 2 của vc Bông Lai – Anh Kiệt vào tối 24/10/20 nên em Bồng lai đã nhiệt tình mời mẹ con mình tham dự , em rất cẩn thận nhắn tin gửi thiệp cưới rồi nhưng lại còn gửi qua bưu điện nữa. Sự kiện lễ cưới này như là sự kiện của người Kgu trong thành phố HCM, từ trước đấy ace đã tập hát, múa rất rộn ràng. Sáng 24/10/20 mình với Tuyết qua nhà Bình K trong tp.HCM chơi và tập hát theo nhạc mà Đình Minh đã chuẩn bị thu âm vào thiết bị mới mua đâu mấy triệu nhưng đến gần giờ cưới thì cả 2 vc đều báo lên cơn huyết áp, tiền đình không đến được mới tiếc chứ. Bình K chiêu đãi bọn mình món gà ca ry, chè.... nhiều món tự làm lắm, gần 14h thì bọn mình chia tay để chuẩn bị đi dự cưới nhà Bồng Lai. Đến chiều 24/10/20 thì hầu hết ace Kgu Sài Gòn náo nức đến Eastin Grand Hotel Sài Gòn dự lễ cưới của con gái thứ 2 của Bồng Lai là Ly Nga cùng chú rể Hùng Phong. Lễ cưới rất đặc biệt là do nhà gái chủ trì vì nhà chú rể sẽ tổ chức lễ cưới chính ở Hà Nội vào ngày 15/11/20. MC của lễ cưới là Hoài Anh, BTV chương trình Thời sự rất nổi tiếng đồng thời là chị gái của cô dâu. Mẹ cô dâu là nhà tổ chức chính nên rất chu đáo, tất bật, chuẩn bị cho chương trình lễ cưới con gái út nào là gửi thiệp mời qua mạng rồi đến tận nhà, gửi cả ra Hà Nội cho mình qua đường bưu điện ... Đến gần 18h là các khách mời đã đến khá đông để chụp ảnh với cô dâu chú rể. Dân KGU được Bồng Lai xếp theo danh sách vào khoảng 5 mâm mỗi mâm 10 người có đánh số, mẹ con mình được ngồi mâm số 18 với các em Luật, vc anh chị Tâm – Trí mâm 16, vc Tuyết- Hoàng Anh mâm 17....Trong lúc chờ đợi hôn lễ cử hành thì mọi người thoải mái chụp hình, nói chuyện chạy lung tung từ mâm nọ sang mâm kia rất vui vẻ.

 

Hôn lễ được cử hành rất long trọng, các đồ ăn được bày đẹp, lịch sự, ngon cứ đưa món nào ra là có người phục vụ chia ra hết cho mọi người dùng, hết món nào lại đưa tiếp món sau cho nóng chứ không như ngoài bắc là bày các món ra cùng một lúc rồi ăn lung tung không cần theo thứ tự nào. Chị cô dâu là MC nổi tiếng nên không cần phải thuê, mở đầu lễ cưới là lời dẫn của MC Hoài Anh hay, truyền cảm dăn dò em gái khá kỹ sau là lời tâm sự của mẹ Bồng Lai với con gái út với nhiều kỷ niệm đẹp. Sau cùng là chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn chủ yếu là của ace KGU là bạn của bố mẹ cô dâu, lúc đầu là 1 chương trình khá hoành tráng với khoảng 15 tiết mục nhưng sau cắt đi còn khoảng gần chục tiết mục chủ yếu là các bài hát Nga, Hội ca Kgu ... ace Kgu được dịp lên xuống sân khấu liên tục cứ như là Du xuân của mình ấy. Kết thúc chương trình là nhảy Disco tập thể của các U60-U70 Kgu sôi động. Mới đầu tưởng dở hơi ai ngờ khối người ngồi lại xem các tiết mục văn nghệ và vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt nhất là ngạc nhiên và khâm phục các U với tiết mục nhảy Disco. Đúng là lễ cưới có 1 không 2 đặc biệt, vui, nhộn nhịp và đầy ý nghĩa.

 

Ngày 25/10/20 mình có buổi sáng với các bạn 9E Yên Hòa A trong tp HCM với bữa điểm tâm bún bò và cafe tại công viên sau Dinh Độc lập thật đầm ấm với cốm chuối mang từ Hà Nội vào. Đến trưa thì lại có cuộc gặp mặt với các em con các cô ruột em của bố mình trong Nam với món chả cá Lã vọng Sài gòn do em Hải chủ chi, trước đấy có cuộc gặp mặt với anh chị Ngà và NSND Trần Hiếu cũng rất vui và cảm động. Buổi chiều tối có cuộc gặp mặt với gia đình cháu Nga tại nhà hàng Nhật ở vạn Hạnh Maill, bé Zumi hơn Thỏ Nơ có 2 tháng mà béo 24Kg, trong khi đó Nơ có 15Kg, mà Zumi hiếu động, mạnh dạn hơn con trai, chơi với Zumi một lúc mà bà Hoa mệt chóng mặt quá phải về sớm.

Ngày 26-27/10/20 cùng với Tuyết, Diệu Linh, Bồng Lai, Mỹ Thanh, Thanh Hòa đi xe Limosin đi Vũng tàu chới với Lâm Minh Hạnh. Các chị có 2 ngày 1 đêm ở Vũng tàu mà vui hết mình, nói chuyện, cười đùa, đi chơi, tắm biển, áo dài chụp ảnh kín lịch 2 ngày. Mới hơn 10h sáng 26/10/20 các chị đã đổ bộ xuống trụ sở Công chứng nơi em Minh Hạnh mới vào nhận việc, suýt nữa thì cả lũ quần áo túi, ba lô lôi thôi định vào ngay Văn phòng Công chứng của em Hạnh để nói chuyện giữa giờ làm việc may quá em Hạnh nhìn thấy lôi các chị sang hàng bún riêu bên cạnh ăn tạm bát bún riêu để chờ đến giờ nghỉ trưa lên thăm quan và nghỉ ngơi trên văn phòng của em. Sau đó em Hạnh thuê cho các chị 1 căn hộ gần biển để các chị ở và tiện đi chơi. Nhận phòng, nghỉ ngơi xong là em Bồng Lai mời các chị đại diện cho Hiệp hội Cao đẳng và Đại học thăm quan mô hình Hotel College tại Khách sạn Imperial Vũng tàu, các chị được lãnh đạo Ks tiếp đón trang trọng, nhiệt tìnhvà đã tham gia nhiều ý kiến, đặt nhiều câu hỏi khá lý thú. Sau đó là được thăm quan khách sạn và chụp ảnh, rồi đi ăn lẩu hải sản và ăn kem tươi tự chọn. Tối về nằm nói chuyện, xem phim trên TV. Sáng 27/10/20 các chị thuê hẳn 1 xe điện mặc áo dài đi đến đâu đẹp là dừng xe chụp ảnh liên miên. Ăn trưa với món gà tần thì chia tay em Hạnh để về Sài gòn kết thúc chuyến đi Vũng tàu vui chơi hết mình.

 

Sáng 28/10/20 ăn sáng với chị Tâm món bún bò, mỗi ngày chị Tâm đãi 2 mẹ con các món ăn sáng gần nhà anh chị : bún, cơm tấm sườn, bánh cuốn ... Trưa 28/10 gặp anh Tiên cùng Loan Côn trùng, Loan Vi rút đã làm việc tại viện Pasteur HCM tại Sài gòn Center với nhiều kỷ niệm đi công tác nước ngoài: Inddonexxia, Thái Lan, Nhật bản cùng nhau, cùng tham gia dự án Sốt Xuất huyêt, Cúm... với nhiều chuyện vui và dùng cơm trưa tại hàng Nhật bản. Chiều chị Tâm mời bữa cơm chia tay với vc chị cùng vc Tuyết- Hoàng Anh và Hoàng Minh Châu với món bánh xèo, hủ tiếu do chính tay chị làm tại gia.

Sáng 29/10/20 tạm biệt Sài gòn, tạm biệt những người bạn cùng các ace bay về Hà Nội trên chuyến bay Vietjet giá rẻ sau covid có 1,3 tr cùng với quà tặng là 15kg hành lý gửi mỗi người với thái độ phục vụ niềm nở, nhiệt tình văn minh. Máy bay boarding đúng giờ, không delay, về trước thời hạn 15 phút. Một chuyến đi 10 ngày với nhiều sự kiện, đầy ý nghĩa, lịch vui chơi chật kín. Tạm biệt Sài gòn và hẹn gặp lại.    

 


Người post: HoaNT

Ngày đăng: 13-11-2020 21:09





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s