KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 13 Tháng mười. 2010

Bài hát Mùa Xuân ở nơi đầy nắng




Tác giả: Nguyen Dinh Minh

 

 

Trong lúc chờ anh Minh- chị Bình (Hóa 77) post lên studentkgu bản nhạc Mùa Xuân ở nơi đầy nắng được sáng tác theo ý thơ của anh Nguyễn Đình Phư- Toán 79, tôi xin đưa lên trang web của Hội  ảnh chụp bản nhạc và lời của bài hát này. 

(NghiPH)

 

Bài hát: Mùa xuân ở nơi đầy nắng

Nhạc: Nguyễn Đình Minh

Lời thơ Nguyễn Đình Phư

 

Bừng lên từ tuyết trắng những cánh hoa rừng

Mùa Xuân bừng tiếng hát khúc ca ước mơ

Đến với mọi nhà đất trời rộng mở

Thung lũng rừng cây rực sắc xuân đầy

Ki si nhốp ơi, rực rỡ một tình yêu

Tràn đầy xuân mới,  nắng long lanh hơn

Môn đa via ơi, nồng ấm những vần thơ

Tuyệt vời biết bao cuộc sống nơi đây

Môn đa via ơi, hồn tôi ngây ngất

Bay theo tháng ngày

Không bao giờ quên!


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 13-10-2010 21:09






Xem 1 - 10 của tổng số 13 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: KhanhT
17/10/2010 22:02:23
La vi to thay Ngoc da bay meo cho 3Chai roi, ma mai ko thay chuyen bien. Nay thay ban nhac cua NDMinh no gua len ngon o. Thay cai nay khong phai scan ma la anh KTS nen to moi xui 3Chai thu cai choi. Lai nua, Jpeg cung co may loai jpeg ra anh, co loai ra text, con scan cung tuy chon, color hay B&W. Co khi cho B&W se net hon, size nho hon, de post len web. 3Chai thu xem.


Từ: 3Chai
17/10/2010 18:24:12
Kính Pác Khanh. Iem thực hiện bằng máy scanner hẳn hoi, không phải dùng máy ảnh kỹ thuật số. Cái bản nhạc iem up lên là jpeg cỡ gần 400k như pák hướng dẫn.
Chắc sai thao tác chỗ nào đó nó mới ra bé xíu như dzậy chứ lúc ở đây nó cũng to lắm pác à ặc ặc ặc.


Từ: KhanhT
17/10/2010 16:28:27
Giờ này chắc các bạn đang tập dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Đình Minh. Xin gửi lời chúc mừng và thành công nhé, và cả nồng mũi nữa nhé, trời mát mẻ này hát xong có tí vodka Nga thì tuyệt…
Vẫn chưa thấy HaiTB gửi bài của Hải về nhỉ. Hải lấy máy ảnh số mà chụp như bài này của MinhND nè. Đặt ở chế độ close-up, non-flash, bật đèn trong phòng thật sáng, hoặc ban ngày thì ra ngoài trời, ban công, chụp vài ba cái, chọn 1 cái nét nhất, cho vào PC, edit with ACDSee, resise đến mức “estimate new file size < 400KB” là được, rồi post lên kèm lời bài hát như NghiPH làm đây nè. Mọi người ở nhà lại hẹn nhau tập và nhờ MinhND giúp thay HaiTB chỉ huy thì hay biết mấy, thì ta có thêm bài nữa đưa lên web. Siêu xiêu!>


Từ: 3Chai
17/10/2010 06:03:35
Cảm ơn ông Tổng.
Không có gì đâu, định góp cho tác giả vài ý nhỏ thôi. Chúc cả nhà hát vui, uống khỏe. Mong sớm được thưởng thức tác phẩm.


Từ: NghiPH
16/10/2010 21:45:10
Anh Nguyễn Đình Minh hầu như không lên trang web studentkgu nên không trả lời anh được.
Vào 15 h chiều mai một nhóm cựu sinh viên Kgu sẽ tụ tập tại nhà NgọcBQ để anh Minh hướng dẫn hát bài này lần 2. Lần trước có tập được một ít rồi. Nếu được, sẽ ghi âm để đưa lên trang mạng của Hội.
Anh HaiTB mà ở nhà thì mọi người sẽ yêu cầu anh hướng dẫn hát bài Moldavia tình yêu đầu tiên đấy.
Nếu không có gì quá riêng tư, anh HảiTB viết lên mạng tôi sẽ chuyển cho anh Minh vào chiều mai.


Từ: 3Chai
16/10/2010 16:22:57
Từ: HaiTB
16/10/2010 15:29:42
Thân gửi 2 tác giả Nguyễn Đình Minh và Nguyễn Đình Phư. Hôm nay tôi mới tìm được bản nhạc này và thử xướng âm ở nhịp 110bpm (Moderato). Một ca khúc dễ thương, trẻ trung, trong sáng, đậm tính sinh viên.
Tôi có vài ý nhỏ, muốn hỏi riêng các bạn qua email được không?


16/10/2010 11:45:17
Cơ mà có được nghe nó hay đến thế nào đâu?
Anh Minh ơi, hay lại đến nhà em thu băng đi, cả hình, cả tiếng, rồi post lên mạng cho thiên hạ thưởng thức tài của anh và của PhưND (nó bạn học cùng lớp em đấy, hãnh diện chưa)


Từ: NguyetTM
15/10/2010 18:06:05
Các anh tài ba quá. Cảm ơn anh Phư và anh Đình Minh nhé, tác phẩm thơ và nhạc thật đẹp về xứ sở Moldavi chan hòa ánh nắng vơi ngàn hoa.


Từ: HoaNT
14/10/2010 08:33:54
Đúng là Nhạc và Lời của bài hát này phải là những người có nhiều kỷ niệm sâu sắc cùng với tình yêu với KGU. Xin cảm ơn cả nhạc sỹ Nguyễn Đình Minh và nhà thơ Nguyễn Đình Phư. Đây quả thực là món quà đầy ý nghĩa cho chúng ta vào dịp kỷ niệm CM Tháng 10 năm 2010. Hội MK sẽ tập hát và đăng ký tiết mục này vào dịp gặp mặt gần nhất nhé


Từ: PhuND
14/10/2010 03:52:59
Phư rất cảm ơn tất cả mọi người đã ưu ái với việc đọc và sử dụng các tác phẩm của Phư. Đặc biệt cảm ơn các anh Nguyễn Đình Minh, Nguyễn Ngọc Bình đã phổ nhạc cho lời các bài hát. Nhân đây, Phư cũng xin thông báo đã có nhiều bài viết của Phư đã được đưa vào một số cuốn sách của các tác giả khác: Nguyễn Văn Đạo "Ba Nhà Khoa học Kiệt xuất Thế kỷ 20", Hà Huy Khoái: "Giáo sư Lê Văn Thiêm", Lê Huy Hoà: "Từ điển Bách khoa Y học", Nguyễn Lê: "Người Xưa, Lối Cũ", NXB Quân đội:"Nửa Thế kỷ Thơ TCVNQĐ", v.v..Phư nghĩ rằng mình viết ra mà có người sử dụng là tốt. Ý của bài" Thời thắp lên Ngọn lửa" của Phư dưới đây cũng nhớ về KGU :

Những buổi chiều xa, buổi chiều gần
Ta đã sống một thời sôi nổi thế
Ta nhớ quê nhà rưng rưng giọt lệ
Tuyết rơi rơi và gió lạnh bốn bề!

Không lẻ loi, ta đã có bạn bè
Năm năm học – Thời thắp lên ngọn lửa
Tình bạn, tình yêu, nhân bản làm người
Rực rỡ cháy một đời và mãi mãi!

Phư - Toán KGU 79.



Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s